Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

Cáo phó và Tang Lễ của Cụ Bà Huỳnh Thị Tâm. - Bùi Mạnh Hùng



Xin cảm ơn anh Đỗ Hồng Anh. Xin anh nhờ Báo in bài này chung với Cáo Phó. Thưa anh Bùi Mạnh Hùng, xin anh giúp cho tôi được gửi thư này lên Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam/DC. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/HTĐ, quý hội đoàn, quý cô bác, quý bằng hữu, để bộc bạch ít lời về sự ra đi của chị Huỳnh Thị Tâm ngày mùng 9 tháng 6, 2022.
<!>
Thưa quý vị,

Đúng như ông Đỗ Hồng Anh, cựu chủ tịch CĐVN/DC, MD & VA đã nói trong cáo phó cho chị Huỳnh Thị Tâm đã quá vãng ngày 9 tháng 6, 2022, một người độc thân, không có gia đình, nhưng tích cực tham gia đấu tranh tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đồng thời chị Tâm cũng tích cực đóng góp xây dựng Cộng Đồng Việt Nam. Chúng tôi (gia đình Đinh Hùng Cường) có đôi điều xin thưa cùng quý vị:

Khi anh Nguyễn Ngọc Bích là người đầu tiên phát động cuộc biểu tình chống Cộng Sản Việt Nam tại Washington D.C năm 1976, chúng tôi là những người tham gia đã thấy sự xuất hiện của chị Huỳnh Thi Tâm và từ đó trong suốt mấy chục năm qua, những cuộc biểu tình chống Cộng Sản VN ở D.C..Chống Cộng Sản ở Liên Hiệp Quốc, chống Cộng Sản đàn áp tự do, nhân quyền, đâu đâu có biểu tình là ở đó có chi Huỳnh Thị Tâm, chị Tâm không đến như một người tham dự, mà tự động chị Tâm đã bỏ tiền túi, mua đồ ăn, làm nước uống, làm bánh mì phát không cho những người tham dự. Chưa kể đến mấy chục năm liên tiếp, khi CĐVN tổ chức diễn hành July 4 hàng năm tại D.C. Khi CĐVN tham gia Diễn Hành Văn Hóa ở New York, chúng tôi đều thấy chi Tâm với đồ ăn thức uống giúp cho những người tham dự, giúp đồ ăn, nước uống cho các em đi diễn hành. Những sự hy sinh về sức lực, về tiền bạc và lòng hăng say cho Cộng Đồng trong suốt nhiều năm qua. Nếu chúng ta để một phút bình tâm suy nghĩ, thì thấy rằng, chỉ bỏ thì giờ tham gia biểu tình, tham gia diễn hành July 4, tham gia diễn hành văn hóa ở New York thôi, đã thấy khó nhọc như thế nào. Với chị Huỳnh Thị Tâm, không những thế, mà luôn luôn mang theo đồ ăn thức uống cho đồng bào cho cô bác, bằng công sức và bằng tiền túi của chính chị. Hành động đóp góp cao cả đó,

Chúng ta không thể thờ ơ, quên lãng, để chị Tâm ra đi một mình không người thân, không người tiễn biệt. Với tình đấu tranh, tình đồng hương và tình người, chúng tôi tha thiết xin kêu gọi:
- Ban đại diện Cộng Đồng Việt Nam có vòng hoa và chủ động kêu gọi cô bác tiễn đưa chị Tâm, một người đã đóng góp quá nhiều công lao cho CĐVN.
- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/ VNCH/ vùng Hoa Thịnh Đốn, thăm viếng và làm lễ tiễn đưa chị Tâm, một người đàn bà đã sát cánh cùng chúng ta đấu tranh suốt bao năm, đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta, miếng bánh, ly nước trong những diễn hành, hay công tác.
- Xin kêu gọi tất cả những hội đoàn, những cô bác có lòng đã cùng chị Tâm tham gia đấu tranh, hãy đến tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng.
- Sau cùng cũng xin quý cô bác, anh chị trong vùng, viếng thăm chi Tâm, người đàn bà đã hy sinh làm những công tác đấu tranh của người tỵ nạn chính trị cùng chúng ta. Xin cùng nhau có mặt:

Ngày 19 Tháng 6, 2022 từ 11:00am-12:50 pm.
Tại Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Road.
Fairfax, VA 22032

Trân Trọng.

Một lần nữa cảm ơn ông Đỗ Hồng Anh và Ông Bùi Mạnh Hùng.

Gia đình Đinh Hùng Cường.

Không có nhận xét nào: