Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

ANH HÙNG TỬ - KHÍ HÙNG BẤT TỬ

 

Y sỹ trung tá Hoàng Như Tùng, sinh ngày 8/10/1931, tốt nghiệp Y khoa đại học đường Sài Gòn tiền thân ĐH Y Dược thành hồ. 
Ông là Y sỹ Trung tá chỉ huy trưởng Quân Y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Ông là người đã can đảm ra lịnh đem thi hài thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam về Quân Y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ, tẩn liệm đúng lễ nghi quân cách của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa dành cho một binh sỹ anh dũng hy sinh đền nợ nước khi Việt+ đã vào tới Cần Thơ và Sài Gòn đã sụp đổ.

<!>  

Chính việc làm này mà ông đã kể lại: "chúng nó embêter moa quá" tạm dịch : (Chúng nó quấy rầy tôi quá), nguyên lời ông kể, ông đã đi tù cải tạo ngoài Bắc trên 10 năm, và là một trong những sĩ quan Quân lực VNCH qua Mỹ theo diện HO trễ nhất.

Ông đã tập họp quân nhân dưới quyền và làm lễ hạ kỳ tại Quân Y viện Cần Thơ dưới sự có mặt của Việt+ tiếp quản, sau khi đã giới thiệu họ với thuộc cấp và thông báo: "Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, vị anh hùng của chúng ta đã tự sát" (nguyên văn lời ông nói), và yêu cầu mọi người dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tướng Nam, những người +sản có mặt tiếp quản lúc đó cũng im lặng. 

Khi bị các cán binh +sản hỏi vì sao tổ chức tang lễ cho tướng Nam và chôn ở Nghĩa trang Quân đội, Y sỹ Trung tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Như Tùng, đã thẳng thắn trả lời: "Đời ông ấy để cho lịch sử xử". 

Ông đã cùng một Y sỹ quân y khác phẫu thuật lấy đầu đạn M79 chưa nổ trong hốc mắt của một thương bịnh binh VNCH, việc làm này chính phủ VNCH đã tặng ông Nhân Dũng Bội Tinh cho lòng can đảm. 

Ngày 14/6/2021, ông đã vĩnh viễn ra đi tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trong vòng tay của vợ và con cháu. 

Kính gửi đến ông một nén nhang lòng. 

Ad viết những dòng này để cho bạn bè hiểu rằng tư cách, nhân cách của người chiến sỹ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên cả tuyệt vời. Họ không xin xỏ gì khi đi tù cải tạo, hà cớ gì hôm nay những người +sản lại mở miệng xin tiền người Việt quốc gia để mua vaccine, lòng tự trọng đâu? 

Không có nhận xét nào: