Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

vnchcirCon gái của kiến trúc sư Dinh Độc Lập bị CSVN "quên" đưa đi cấp cứu đã chết vì Covid-19




Ngày 27 tháng 7 năm 2021
Người qua đời là con gái của Kts. Ngô Viết Thụ - là tác giả nhiều công trình kiến trúc hiện đại như Giảng đường Phượng Vỹ Đại Học Nông Lâm, Dinh Độc Lập, Chợ Đà Lạt, Trường Đại học Nông nghiệp Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Trường Đại học Y khoa Sài Gòn…
<!>

Ảnh Dinh Độc Lập và Ngô Viết Thụ

Ảnh TổngThống VNCH Ngô Đình Diệm và Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ

Ảnh Dinh Độc Lập trước 1975

Trích nguyên văn từ ông Đoàn Ngọc Hải:
Thành phố Hồ Chí Minh 16giờ12 phút chiều nay 27-7-2021.

Kính gửi anh Nguyễn Văn Nên, ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi tên Đoàn Ngọc Hải, là người lái xe cứu thương 51B 50744. Tôi đã chở 22 bệnh nhân và 8 người đi cấp cứu.
Tôi đang đứng chờ hàng giờ đồng hồ ở trước số nhà 22 Trương Định, phường 6, quận 3 để chở một người phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở.
Đúng như tôi dự đoán.
Cô ấy vừa đã qua đời.
Tôi đã yêu cầu 2 người lớn tuổi còn lại không lại gần người phụ nữ đã qua đời, đợi cơ quan y tế đến xử lý.
Chúng tôi đều đứng cách xa nhau 8 mét để trao đổi.
Họ đang rất đau khổ, tôi đang trấn an họ.
Người phụ nữ 54 tuổi vừa qua đời là em ruột của kiến trúc sư tài năng Ngô Viết Nam Sơn, người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đô thị của thành phố ta.
Một điều tôi rất trăn trở là các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện từ lúc sáng nay mặc dù họ đã kêu gào trong điện thoại trước mặt tôi.
Đây là một gia đình rất trí thức và hiền lành, những gì họ nói với tôi, tôi tin là chính xác.
Rất mong anh chỉ đạo gấp.
Trân trọng cảm ơn anh!

Ảnh kiến trúc sư và phu nhân




ENGLISH:
July 27, 2021
The deceased was the daughter of Kts. Ngo Viet Thu - is the author of many modern architectural works such as Phuong Vy Lecture Hall, Nong Lam University, Independence Palace, Da Lat Market, Saigon University of Agriculture, Hue University Institute, University of Medicine. Saigon…

Quoted verbatim from Mr. Doan Ngoc Hai:
Ho Chi Minh City at 16:12 this afternoon, July 27, 2021.

Dear Mr. Nguyen Van Nen, Politburo member, Secretary of Ho Chi Minh City Party Committee.
My name is Doan Ngoc Hai, I am an ambulance driver 51B 50744. I have transported 22 patients and 8 people to the emergency room.
I am waiting for hours in front of house number 22 Truong Dinh, ward 6, district 3 to transport a 54-year-old woman with fever and difficulty breathing.
As I expected.
She just passed away.
I asked the remaining 2 elderly people not to approach the deceased woman, waiting for the medical authorities to come and handle it.
We both stood 8 meters apart to communicate.
They are suffering, I am reassuring them.
The 54-year-old woman who has just passed away is the younger sister of talented architect Ngo Viet Nam Son, who has made many contributions to the urban development of our city.
One thing I am very worried about is that no one has come down to test and take them to the hospital since this morning even though they have been screaming on the phone in front of me.
This is a very intellectual and gentle family, what they told me, I believe, is correct.
Hoping for your quick direction.
Thanks so much.
Bài cùng thể loại :

Không có nhận xét nào: