Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

San Jose Sẽ Hòa Cùng Nhịp Đập Với Đồng Bào Quốc Nội - 2-9 Tổng biểu tình, cả nước xuống đường!

 
San Jose Sẽ Hòa Cùng Nhịp Đập Với Đồng Bào Quốc Nội Qua Lời Kêu Gọi “Tổng Nổi Dậy! Toàn Dân Xuống Đường Ngày 2 tháng 9!”  Với Cuộc Biểu Tình Vào Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 9, Lúc 5 Giờ Chiều (Trước Quốc Nội Vài Tiếng) Tại Thương Xá Grand Century, 1111 Story Rd, San Jose, Ca 95112. *Nhằm đưa hình ảnh và nhắn gởi thông điệp đấu tranh với đồng bào trong nước, luôn luôn có chúng tôi yểm trợ đàng sau!
<!>
*Đo Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali đứng ra tổ chức, với sự yểm trợ gần 20 hội đoàn Quân Đội, và người Lính Lê Văn Hải trong tinh thần: “Tổ Quốc, Danh Dự và nhận Trách Nhiệm là Trưởng Ban.” 

2-9 Tổng biểu tình, cả nước xuống đường!

(Tóm tắt những lời kêu gọi trong nước)
-Trước âm mưu và hiểm hoạ chính thức hoá biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. 3 vị trí chiến lược của Tổ Quốc, thành căn cứ của Tàu! Tiến dần đến việc Hán hoá toàn cõi Việt Nam, theo tiến trình của Mật ước Thành Đô.
Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đã đồng lòng lấy ngày 2 tháng 9 (Quốc Khánh của Việt Cộng) nhằm đứng lên tranh đấu, ngăn chận đạo luật đặc khu, bảo vệ sự tồn vong của đất nước.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcC5HMajkf0sKUBwtGLiQnIUGnvH9oH4CKiLriT72wgqyfEwlDxpgSHAM_mNSmK1xAiKyb0gtnhYxgMR6LTYp9uMIL6Gm9Dq1xGGVafWWbAR9XF1JxBOLjlVrsWAIWejBW7oLK2_8tZvs/s400/unnamed+%25281%2529.png

“Dù ai buôn đâu bán đâu.
Mùng Hai tháng Chín rủ nhau xuống đường!” 
- Ngày 2 tháng 9 sắp đến, sẽ là ngày mà toàn dân đứng dậy để thể hiện quyền công dân của khối dân tộc oai hùng, theo gương của Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Quang Trung Nguyễn Huệ... đã là những gương rực sáng lịch sử, trong việc đánh đuổi ngoại bang và tiêu trừ nội phản! (CSVN).

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS5U8YBytcXGrCAUVeS_nQkAYzEFDBTTWP4KqxjQjD4XB1mKFTnvN2lP9AEF9G32jb-3srIFBCSh4WolgJCz377xlVsJ_OrbG7F8nasz7cx-HWshDkXjgAYCBPYZ-2I9rAvsSbU7PYKwM/s400/unnamed.png

Mùng Hai tháng Chín năm nay.
Biểu tình chống cộng ngày này chớ quên! 
-2-9 sẽ là ngày mà khối dân VN sẽ thể hiện tinh thần hào hùng bất khuất giữ nước, đánh đuổi quân xâm lăng của con cháu các vua Hùng. Một lòng cất tiếng: “Mẹ Việt nam ơn chúng con vẫn còn đây!” Đã đến lúc: “Phải lên tiếng, đừng im tiếng!” 
“Ngày 2 tháng 9 năm nay
Dân ta nhất loạt ra tay diệt thù
Biểu tình chống luật đặc khu
Diệt tan bè lũ lòn khu giặc Tầu!”
-Toàn quốc xuống đường, cả nước tổng nổi dậy, với số lượng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, hàng triệu! toàn dân tràn đầy đường, thì không có bất cứ guồng máy cai trị nào có thể đứng vững! Vâng, muốn xóa bỏ cơ cái cơ chế độc tài thối nát này, chính người dân chúng ta một lòng sẽ làm được, dù trong tay không một tấc sắt!


Đảng CS còn, nước Việt mất!
-ĐCSVN trên 70 năm ở miền Bắc và 43 năm cho cả nước, toàn dân Việt Nam đã nhận biết rằng, đảng cùng guồng máy cầm quyền, đã đi ngược lại những ước vọng mà người dân Việt Nam. Đây là một cơ chế độc tài toàn trị. Nói đến CSVN chúng ta biết là một lũ "khôn nhà, dại chợ" hoặc "hèn với giặc, ác với dân". 
Sự kiên trì nhẫn nại nào cũng phải đến hồi kết thúc, sức chịu đựng của người dân đã đến lúc cạn kiệt, không thể kéo dài thêm nữa, khi quê hương đã mất hết dần đất liền, những điểm trọng yếu chiến lược, vịnh thác, biển đảo. Dưới sự nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn tiếp tay nối giáo cho giặc Tàu Cộng, chiếm cướp và thôn tính Việt Nam. 
Hiểm họa “Nô lệ” ngày càng hiển hiện qua những cái gọi là "Đặc khu kinh tế" Và để bảo vệ cho chuyện bán nước này, guồng máy tay sai còn ban hành kèm theo "Luật an ninh mạng" nhằm khống chế cũng như bịt miệng người dân phản đối. 
Với guồng máy hiện hành, một nhà nước tay sai ích kỷ và ươn hèn, đảng nô Tàu cùng guồng máy tôi tớ cho ngoại bang này, sẽ không bao giờ nghe ngóng, đón nhận ý dân (là ý Trời) Mà ngược lại, ngày càng thêm hống hách, tham nhũng, ngông cuồng không ngưng nghỉ, để đạt đến những kế sách bán đứng toàn bộ Tổ Quốc và Dân tộc. 
Trước tình hình tổ quốc “ngàn cân treo sợi tóc!” bi đát như vậy, là người dân, chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm đứng lên để bảo vệ mảnh đất mà tiền nhân tổ tiên đã đổ biết bao xương máu dầy công gầy dựng. Là con dân của một đất nước đang đối mặt với nguy cơ mất nước, đang đứng bên bờ vực thẳm vong nô... Tất cả hãy nói rằng: Không, ngàn lần không, người Việt Nam không thể để đảng biến thành nô lệ cho bọn Tàu phù phương Bắc! “Không cho chúng thuê, dù chỉ một ngày!”

Đảng tắt thở, người dân mới thở! 
-Con nghiện ma túy chỉ bán tài sản của gia đình và dễ cai nghiện hơn, so với những con nghiện quyền lực ở Ba Đình, đang vì đảng mà bán rẻ danh dự và tương lai quốc gia! 
-Muốn đuổi Tầu về Tầu, thì hãy cùng nhau Tổng Biểu Tình ngày 2/9/2018 tới, để giật sập chế độ Việt gian bán nước CSVN và đánh đuổi bọn Tầu về nước! 
-Ngày 2/9 này, người dân hãy ùa vào đồn công an, phố Tầu như nước vỡ bờ và dùng hỏa công, thiêu rụi quân bán nước và quân xâm lăng! Để chúng biết rằng người Việt Nam không hèn! 
-2 tháng 9, ngày toàn dân tổng nổi dậy: Dẹp bỏ lá cờ Tàu phù Phúc Kiến! Giải tán đảng Nô Cộng ăn hại! 
“Khắp nẻo nom sông bừng khói lửa,
Ai Người yêu nước động lòng chưa?”


Nhắc lại: San Jose Sẽ Hòa Cùng Nhịp Đập Với Đồng Bào Quốc Nội Qua Lời Kêu Gọi “Tổng Nổi Dậy! Toàn Dân Xuống Đường Ngày 2 tháng 9!” 
Với Cuộc Biểu Tình Vào Thứ Bảy, Ngày 1 Tháng 9, Lúc 5 Giờ Chiều (Trước Quốc Nội Vài Tiếng) Tại Thương Xá Grand Century, 1111 Story Rd, San Jose, Ca 95112. 
Trưởng ban Tổ Chức:
Người Lính Lê Văn Hải


Không có nhận xét nào: