Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025
Đại Đội 3 – TĐ 81 Biệt Cách Nhẩy Dù LLĐB - Út Bạch Lan
Chiếc xe Jeep láng coóng của Phòng Tổng Quản Trị Bộ TL LLĐB, vừa đậu lại bên các bậc tam cấp của Bộ CH TĐ 91BCND, ba chúng tôi, ba tân Thiếu Úy (Khóa 22 VB ĐL) bước xuống xe thì một Đại Úy đã đứng sẵn chờ đón chúng Tôi. Ông bước tới chào và bắt tay chúng Tôi: -Tôi là Đại Úy Nguyễn-quang-Vinh Tiểu Đoàn Phó, khóa 14 Đà Lạt, các Anh vào đây, Thiếu Tá đang chờ. Chúng Tôi bước vào văn phòng làm việc của vị Tiểu Đoàn Trưởng, văn phòng rất đơn sơ, phía sau bàn làm việc là cây cờ của Binh Chủng LLĐB VN và hiệu kỳ TĐ 91 BCND, với năm ba ghế sắt kê sát hai bên tường.
Tin tức-thời sự sáng ngảy 28/8/2025 - Lion Nguyen

Tổng thống Trump: Nga-Mỹ-Trung cùng giải trừ vũ khí hạt nhân; Trung Quốc bác bỏ Trung Quốc cương quyết bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đưa họ vào tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ và Nga. Trong khi hiệp ước New START sắp đến ngày hết hạn, thế giới đứng trước nguy cơ bước vào một thời kỳ bất định, nơi viễn cảnh kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu trở nên mong manh và khó lường hơn bao giờ hết.Hầm phóng hỏa tiễn tại Trung tâm Tham quan Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Hỏa tiễn Minuteman ở tiểu bang South Dakota, Hoa Kỳ. (Ảnh: Zack Frank / shutterstock)
Miss VNCH Calendar 2026 (125 ảnh) - LMH
Bộ ảnh lịch “Miss VNCH 2026” là một sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và tinh thần kiêu hãnh của cộng đồng hải ngoại. Toàn bộ bộ ảnh được dàn dựng công phu với hình ảnh hoa hậu trong tà áo dài vàng rực rỡ, vương miện lộng lẫy, bên cạnh siêu xe Lexus màu vàng có họa tiết ba sọc đỏ – biểu tượng quen thuộc của VNCH.Bối cảnh của bộ ảnh trải dài qua nhiều địa danh và khung cảnh quen thuộc: San Francisco – Golden Gate, New York Skyline, Chicago Skyline, Venice Beach và đại lộ ven biển California,
Cóc cuối tuần: Dây Dưa Nỗi Nhớ - Thơ TRẦN VĂN LƯƠNG
Dạo:
Đêm dài nỗi nhớ
Cắc cớ về thăm.
Xơ xác thân tằm,
Gối chăn lạnh lẽo.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025
Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng
Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện là lạ chôc quê chp vui cũng như để “suy gẩm”:
1. Tin mới loan: Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 năm ở Việt Nam
2. Người Việt Nam qua Mỹ lâu khuyên người sắp qua Mỹ chuyện gì nhiều nhất. Hcd nhận xét
3. Bàn mà chơi để thấy Internet nhiều chuyện bày nhau “bá láp”: Nhận xét về cái TouTube: “Ăn ít đường cơ thể khỏe và trẻ ra” .
HCD 27-Aug-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
NHÂN MÙA VU LAN CẢM NHẬN VỀ MẸ - HUỲNH TRUNG CHÁNH
Ngày tháng già nua
Vào mỗi mùa Vu Lan, tôi thường viết những truyện ngắn tưởng tượng về những bà mẹ, còn nhắc về người mẹ thật của tôi, tôi chỉ viết một lần trong tùy bút Tản mạn về Cần Thơ, để ghi lại quãng thời ấu thơ hạnh phúc nhất đời, một năm học duy nhất mà tôi được sống ấm êm trong vòng tay của mẹ. Tôi mất cha khi vừa tròm trèm sáu tuổi. Thuở đó, tình hình an ninh không tốt, thương ông bà ngoại tôi sống đơn chiếc, mẹ tôi dẫn con cô gái út về quê nhà tại Cao Lãnh chăm sóc ông bà. Phần hai đứa con trai, bà gởi mỗi đứa một nơi – thường là các bà dì – để ăn nhờ ở đậu đi học.
“Lấy vợ quá lứa cho xong chuyện”, - VietBF@ sưu tập
Nhiều người bảo tôi "vớ đại" cô vợ muộn chồng là thiệt thân. Nhưng cuộc đời thật lạ, có những điều tưởng như là đánh liều, hóa ra lại là phần thưởng lớn nhất. Tôi năm nay 34 tuổi, lấy vợ khi đã qua cái tuổi được xem là “hấp dẫn” trên thị trường hôn nhân. Không phải tôi không có ai để yêu, chỉ là yêu rồi... lại không cưới được. Người thì theo chồng sang nước ngoài, người thì đòi hỏi cao quá khiến tôi nản lòng. Bạn bè cùng trang lứa đã con bồng con bế từ lâu, tôi bị gán cho biệt danh "gã độc thân cố chấp".
Message Body NGƯỜI DŨNG CẢM NHẤT - Pane e Vino
Trong một quán ăn ven đường, khi những gã biker áo da với hình xăm và bộ râu rậm rạp đang ngồi quanh bàn, bỗng một cậu bé khoác áo choàng Superman ngược bước tới, tay cầm mảnh giấy nhàu nát. Trên đó nguệch ngoạc dòng chữ bằng nét trẻ con: “Đám tang của bố – cần những người đàn ông đáng sợ.” Đôi bàn tay nhỏ vẫn lem mực, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. Giọng cậu run rẩy nhưng cứng rắn: “Mẹ cháu bảo không được hỏi các chú, nhưng mẹ khóc suốt.
Xung đột giữa JD Vance và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. ĐGH kêu gọi hòa bình, giải trừ quân bị - VietCatholic Media27/Aug/2025
1. Xung đột giữa JD Vance và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ - Chúa đã là một người dân viễn xứ, Chúa cũng đã là một người dân di cư, Chúa đã lang thang không một nơi trú ngụ. Chúa đã một thời rày đây mai đó. Sống với phận người lầm than khốn khó. Thầy đã như thế nên Giáo Hội được mời gọi trở thành người Samaritanô nhân hậu đối với người di dân và nhập cư. Vào tháng Giêng, sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử, hai tổng giám mục Công Giáo, là Đức Hồng Y Blase Cupich của Chicago, và Đức Hồng Y Joseph Tobin của Newark, cả hai vị đều thân cận với Đức Giáo Hoàng, đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ người nhập cư.
Hồi Ký Thiếu Úy 9 Ngày Của Tôi Với Tàu Định Mệnh Lam Giang HQ 402 (Phần II kết) - Phòng Tít Chắng
III) Ngày 30/04/75 và Hải Vận Hạm LSM Lam Giang HQ 402
Suốt đêm tiếng trực thăng bay không ngừng nghỉ với nhiều tiếng nổ của đại bác quanh quẩn. Tôi chỉ nhắm mắt thiếp đi được khoảng 2 tiếng vào 3 hay 4 giờ sáng. Khoảng 8 giờ sáng 30/4/75, ba tôi và chú Hồng (chú ruột tôi từ Bầu Hàm xuống Saigon tránh nạn) tìm đến vì lo lắng an nguy của tôi. Chúng tôi đứng ngoài sân trước thảo luận vu vơ tình thế lúc bấy giờ, nhưng với kết luận là Mỹ đã bỏ VN và sẽ thất thủ nay mai.
Câu Chuyện Về Hai Dòng Suối Kỳ Lạ Có Khả Năng Chữa Bệnh Trên Thế Giới - NPN/blog

Dòng suối God’s Acre Healing Springs tại Mỹ.
Tồn tại như một món quà của Thượng đế, hai dòng suối tự nhiên này đã giúp rất nhiều người chữa lành bệnh một cách kỳ diệu. Tuy nhiên cho đến nay người ta vẫn không thể lý giải được nguyên nhân tại sao. God’s Acre Healing Springs là dòng suối tự nhiên có niên đại hơn một triệu năm, nằm phía sau nhà thờ lâu đời Baptist, thị trấn Blackville, bang South Carolina, Mỹ. Hàng năm, ước tính có hàng nghìn người trên khắp thế giới không quản ngại đường xa mang đủ các loại vật dụng đến Healing Springs lấy nước vì họ tin vào khả năng của dòng suối thánh có thể chữa lành bách bệnh.
Hồi ký của một người con gái đất Bắc tại Sài Gòn - Con Gái Bắc

Tôi còn nhớ ruộng miền Nam nhiều nơi không chia bờ rõ rệt. Tôi còn nhớ cây trái Lái Thiêu không vạch lối ngăn rào. Tình hàng xóm là tất cả. Khi chia rào, ngăn lối là xúc phạm. Tự người dân quê biết đâu là đất là vườn của mình. Vào vườn Lái Thiêu cứ tha hồ ăn. Chỉ khi mua về mới phải trả tiền. Ôi sao ngày ấy người ta hiếu khách và cuộc sống thanh bình đẹp đẽ quá! Có phải là một phần nhỏ thiên đường nơi hạ giới chăng?…
Nhặt Dấu Chân Hoang - Sỏi Ngọc
Hải âu từng đàn dập dìu bay về nhóm bạn trên bờ biển vắng lặng, tiếng kêu oang oác vọng lại từ xa làm thôi thúc bước chân tôi, cứ ngỡ như chúng đang chờ, đang kêu gọi ...!! Hấp tấp tôi chạy tới... ngơ ngác đứng nhìn... sóng vỗ ào ạt... Biển không bóng người, hoàng hôn đang xuống dần từ xa, ráng hồng của buổi chiều xuyên qua những tàn lá chiếu xuống mặt nước lóng lánh như những viên kim cương... Thấy tôi trờ tới, đàn chim giât mình, tung cánh bay cao, bỏ mặc mình tôi bơ vơ giữa bãi, nước biển tràn vào bờ cố gắng liếm đi những dấu chân lặng lẽ cô độc của tôi hằn trên cát, nhưng hình như vẫn vô vọng..
Những căn nhà đi qua đời tôi - Vũ Đăng Khuê

Một khu nhà ở Tokyo, Nhật Bản
Cái nhà là nhà của ta!
Ông cố ông sơ làm ra
Cháu con phải gìn giữ lấy
Muôn năm giữ nước non nhà!
Bốn câu hát trên, tôi nghĩ là bạn ta ai cũng đã nghe và còn… biết hát! Nó thường được cất vang trong những buổi “họp mặt” tạo cớ để vui hay là để “đẩy đưa” cho các chương trình “chúng ta cùng hát.”
Bản Lên Tiếng Của Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ Tại San Jose. Lời Cảm Tạ Và Tin Quốc Tế Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải
BẢN LÊN TIẾNG CỦA ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT & MỸ TẠI SAN JOSE, LÊN ÁN NHỮNG HÀNH VI SỈ NHỤC QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ ÂM MƯU GÂY PHÂN HÓA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO HẢI NGOẠI Chuyện đã xảy ra tháng 7/2025: Công ty TELETRON phải chịu trách nhiệm QUA HÀNH ĐỘNG Sĩ nhục Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, qua màn trình diễn của ca sĩ NGUYỄN TIẾN DŨNG!
Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025
DƯ ÂM TÌNH YÊU - Kim Loan
Lúc tôi đậu thanh lọc, được chuyển từ trại “cấm” sang trại tự do, tinh thần vui vẻ, tôi không có ý định tiếp tục công việc ở post office mà muốn thử công việc mới, làm thiện nguyện 3 jobs không hề mệt mỏi . Sáng sớm dạy lớp English Vỡ Lòng cho người lớn tuổi tại trường ESL, sau đó chạy “show” qua trường Việt Ngữ dạy Tiếng Việt cho các em nhỏ, và thời gian còn lại trong ngày làm việc là dành cho Văn Phòng Cao Ủy Định Cư.
QUÊ TÔI - Anh Phương Trần Văn Ngà (HNPĐ)
Tuổi thơ của tôi được rong chơi trên đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh và thường bơi lội hay ngồi trên ghe xuồng nổi trôi trên dòng kinh Vĩnh Tế nhiều cá tôm suốt 12 năm thời thơ ấu, cách đây hơn 78 năm. Nay chỉ còn lưu dấu nhớ thương, hoài niệm trong ký ức của một người con của của ấp Bà Bài năm xưa. Quê Tôi - Ấp Bà Bài là nơi tiêu biểu, đầu sóng ngọn gió của lũ lụt ở toàn vùng nước ngập định kỳ ở miền Tây Việt Nam. Cứ sáu tháng mùa khô, sáu tháng mùa nước, một nơi nằm sát biên giới Miên-Việt.
America First! Lịch sử một khẩu hiệu – Từ biệt lập đến bản sắc - Nguyễn Xuân Tùng Diễn Đàn Kitô-hữu 25-08-25
Từ những năm đầu thế kỷ 21, khẩu hiệu “America First” đã vang lên mạnh mẽ, dội qua các phòng họp, hội chợ, chiến dịch tranh cử, và thậm chí cả tòa Bạch Ốc. Đối với một số người, đó là biểu tượng của lòng yêu nước, khôi phục quyền tự quyết của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đối với người khác, đó là tiếng vang vọng của một chủ nghĩa biệt lập: “Nước Mỹ của Người Mỹ”, “Châu Mỹ của Người Mỹ” đã có từ trước thế chiến I, cho tới gần kết thúc thế chiến II, khi Phi Đội Thần Phong của Nhật Hoàng, đã bất ngờ quyết tử “một bay không trở về” để có đủ xăng nhốt nhiên liệu, đột kích đánh phá Hạm Đội Trân Châu Cảng của Mỹ -ném bom, bắn súng cho hết đạn- rồi đâm thẳng máy bay vào các chiến hạm của Mỹ. Gây thiệt hại rất nhiều cho Hạm Đội Mỹ và nước Mỹ về cả vũ khí chiến hạm và nhân mạng.
Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng
Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin gởi các bạn phần góp ý của chư bằng hữu về củ sắn (dây) về khoai mì (cây), về “dược thảo không hoá chất vô hại”
1. Anh Trần Kim Điệp đã ăn đọt cây khoai mì vẫn sống nhăn (tôi sẽ giải thích tại sao). Một bằng hữu hỏi có nên ăn cũ sắn ( thường làm bỏ bía) không?
2. Anh Bảo Trâm cho biết “dược thảo” khác “thảo dược”. và câu “dược thảo không hoá chất vô hại” là đúng. Chữ Nho khó quá. Tuy nhiên vẫn còn chỗ sai
3. Anh Phúc chủ vườn ươn cây (giống hiếm) thắc mắc vể cell phone nhận tên cây cỏ. Ai cũng có cell phone và nếu không dùng nó để đọc chữ ngoại quốc, để thông dịch chữ, để tìm tên đồ vật cây cỏ hoa lá thì ... đã bỏ mất đi 1/10 khả năng của nó rồi.
4. Nhận xét về bài viết "Lợi ích của KHÔNG UỐNG CÀ PHÊ"
5. Góc đố vui
HCD 26-Aug-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chuyện 2 ông sui gia - Đỗ Trường
Có lẽ, ở Đức khổ nhất phải đi đám cưới, khi hai gia đình thông gia là kẻ bắc, người nam. Khổ hơn nữa, hai ông bố của cô dâu, chú rể trước đây, người là lính Nam (VNCH), người lính Bắc (bộ đội). Sự buộc phải thông gia, bởi con trẻ này (còn gọi cưỡng sui) đôi khi khóc, cười ra nước mắt. Hôm rồi, tôi được mời dự lễ trưởng thành (Jugendweihe) cháu của hai ông bạn già như vậy ở gần Frankfurt am Main… Hai ông bạn này, tuy là thông gia, như rất khắc khẩu nhau. Vinh (Cuội) nguyên là bộ đội đánh đấm mãi ở chiến trường Tây Nguyên.
Tin tức-thời sự ngày 25 tháng 8 năm 2025

Báo cáo một chiều: - Khi Mỹ đánh thuế quan lên các hàng hóa nhập vào Mỹ thì hàng hóa Mỹ xuất cảng sang các nước khác cũng đánh thuế quan lên hàng Mỹ. Phương trình thực tế: Gọi TN = thu nhập từ Tariff, CT = Chi cho Tariff đóng cho hàng Mỹ xuất cảng sang nước ngoài. - TN - CT = X! - Chuyển vế: TN - X = CT
Nghĩa là Thu nhập từ Tariff phải trừ đi Chi Tiêu cho Tariff đóng cho nước ngoài = $$$$. Con số này KHÔNG ĐƯỢC BÁO CÁO!- Ngoài ra, còn nhiều yếu tố nữa làm cho con số thu thuế quan thành con số không tưởng:
Tù nhân chính trị Lê Đình Lượng bị biệt giam vì phản đối trại giam vi phạm quy định - AFP

Ông được biết đến thông qua các hoạt động phản đối nhà máy thép Formosa khi để xảy ra thảm họa môi trường năm 2016.- Trường Sơn2025.08.13
Ông Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 16/8/2018 (AFP)Ông Lê Đình Lượng, một tù nhân chính trị đang thụ án 20 năm tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam cũ,đã bị biệt giam gần hai tháng qua sau khi phản đối hành vi vi phạm quy định của cán bộ quản giáo,theo thông tin từ gia đình.
Nếu Còn Một Kiếp Sau - Võ Thuý Lan
Hình đầu tiên khi tôi mới gặp anh. 2) 75 Tết đầu tiên khi chồng đã bị đi tù ngoài Bắc. 3) Hình hai đứa con nhờ đi được HO, tụi nó ráng học để thành tài ở xứ người, làm rạng danh con của gia đình quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi kết hôn với anh sau 3 năm quen biết và yêu thương nhau, những tưởng làm vợ lính sẽ tràn đầy bao điều mộng mơ như những bản tình ca, đọc được những lá thư viết từ chiến trường đầy ắp những lời nhung nhớ thiết tha. Nhưng không phải, chỉ có 5 ngày ái ân mặn nồng sau ngày cưới là anh bỏ tôi lại với gia đình anh để vội vã lên Pleiku nhận đơn vị mới, 1 chi đoàn chiến xa M48.
Vẫy Tay Ngậm Ngùi . - Hương Thuỷ
(Cho Những Mối Tình Tan Vỡ Vì Thời Cuộc Của K28/VB/ĐL)
Nữ tiếp viên hàng không thông báo 10 phút nữa máy bay sẽ đáp xuống phi trường Phú Bài. Cô mở túi xách lấy cái gương nhỏ soi lại mặt mình. Mái tóc nâu nhạt vừa được uốn. Màu son Elizabeth Arden cánh sen duyên dáng. Nốt mụn nhỏ sau bao đêm trằn trọc đã được khéo léo phủ một lớp phấn mỏng. Cô bồn chồn cho cuộc gặp gỡ sau 30 năm - 30 năm. Gấp đôi cuộc tái hồi giữa Thúy Kiều và Kim Trọng. Cô cũng không nghĩ mình còn có thể gặp lại anh sau bao nhiêu biến thiên của cuộc đời. Ngày nhấc máy điện thoại, cô hững hờ cất tiếng “A lô” mà không ngờ đầu dây bên kia là anh, người đã ghi những kỷ niệm không quên trong cuộc đời cô.
Công ty của Elon Musk cấy chip não · thành công cho bệnh nhân thứ hai bị liệt toàn thân trở lại cuộc sống - ( DAILY MAIL)

Ông Elon Musk, chủ công ty Neuralink, cho biết công ty này đã cấy ghép thành công chip não cho bệnh nhân thứ 2. Thiết bị này giúp bệnh nhân bị liệt có khả năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật số bằng suy nghĩ. Trong podcast kéo dài hơn 8 giờ được đăng tải hôm 2/8, ông Musk chỉ đưa ra rất ít thông tin chi tiết về bệnh nhân thử nghiệm cây ghép chip não thứ hai, ngoài việc tiết lộ người này bị chấn thương tủy sống tương tự như bệnh nhân đầu tiên - người bị liệt trong một tai nạn lặn.
CHUYỆN SUY NGẪM - Phiên dịch: ĐÔNG QUYÊN
Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra trong thế chiến thứ hai, một câu chuyện đầy tình người, đáng cho chúng ta đọc và suy ngẫm. Trung uý Charlie Brown 21 tuổi, trưởng phi cơ chiếc B17F Flying Fortress, tên phi cơ Ye Olde Pub, thuộc phi đoàn 527th United States Army Air Force (USAA) đồn trú tại Kimbolton England. Ngày 20 tháng 12 năm 1943. Trung uý Charlie Brown cất cánh từ Kimbolton cùng phi hành đoàn 10 người, trong một phi vụ đánh bom khu kỹ nghệ gần thành phố Bremen Đức Quốc, thành phố được bảo vệ dầy đặc phòng không và 250 chiến đấu cơ gồm Bf 109, Fw 190 và GJ 11.
Trump đối mặt với phản ứng dữ dội của MAGA vì tuyên bố sẽ cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc vào - NND
|
Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sự phản đối từ một số người ủng hộ ông sau khi tuyên bố ông có kế hoạch cho phép 600.000 sinh viên từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ .
Chinese students anxious, angry over Rubio visa revocations vowChinese students are expressing anxiety after Secretary of State Marco Rubio said Wednesday that the Trump admin...
Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc du học tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này đối với quan hệ Mỹ-Trung trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Chuyện Ông Tiên Chùa Bổ Đà - Đào Văn Bình
Thời tiết đã vào giữa mùa xuân. Sau khi lễ lạc, hội xuân, thăm viếng chùa của thập phương đã vãn, sư trụ trì Chùa Chùa Bổ Đà và tăng chúng mới có những giờ phút thảnh thơi. Chùa Bổ Đà hay Bổ Đà Sơn Quán Âm Sơn Tự tọa lạc dưới chân núi Phượng Hoàng, là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại Phủ Lạng Thương tức Bắc Giang ngày nay. Chùa xây dựng từ thời nhà Lý, được trùng tu dưới triều vua Lê Dụ Tông, tức hơn ngàn năm, còn tồn tại tới ngày nay. Trong lúc sư trụ trì đang ngồi thung dung bên tách trà, tra cứu kinh điển thì tri khách vào bẩm báo có một thí chủ già lắm muốn diện kiến trụ trì.
Bến đỗ bình yên - Cậu Tú
Nhìn hai người họ đi đâu xa cũng có nhau, ít người dám tin rằng, họ là hai mảnh ghép còn thiếu của nhau. Nhưng khi thấy cái cách họ chăm sóc nhau, thì ai cũng phải ghen tị. Cô chăm sóc ông dịu dàng, tỉ mỉ như một người bạn gái, một người con gái. Còn ông, lại cương quyết nhưng ân cần như một người cha, người anh. Tất cả đều tận tình, trìu mến, ấm áp......
Cầm tập hồ sơ khám bệnh trên tay, tay kia cầm cái túi xách, cô thấy khung trời phía sân sau bệnh viện như tối sầm lại. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài. Lê từng bước chân khó nhọc đến chiếc ghế đá, nghe tiếng gió rì rào trên tán lá mà lòng buồn rười rượi.
Trại ‘cải tạo Ái Tử’ và mùa Xuân người tù - Phạm Văn Tiền
Chúng ta đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của một năm cũ. Mọi người đang chuẩn bị đón Xuân sang, thêm một mùa Xuân tha hương mà đường về còn xa tít. Ðón Xuân nầy ta lại nhớ Xuân xưa. Mùa Xuân thường là mùa hy vọng, của tuổi trẻ vươn lên và mầm sống đâm chồi. Nhưng không phải chúa Xuân bao giờ cũng bình đẳng với mọi người. Có mùa Xuân sum họp đầy tiếng cười hạnh phúc bên bếp lửa bập bùng của tuổi thơ đầy kỷ niệm. Nhưng cũng có mùa Xuân khóc hận khổ đau nghẹn ngào bao nước mắt của Mậu Thân 1968, với những cái chết đầy rẫy tình cờ của Ất Mão 1975 mất nước, lưu lạc tù đày.
CÁI DUYÊN NAM BẮC. - Lê Thiên Tường
Khi ngồi viết những dòng chữ này thì vợ cháu đang ngủ say sưa trên giường. Nhìn đôi chân dài thườn thượt của bà thò ra khỏi chăn, tự nhiên cháu bật cười. Thì ra vợ cháu cũng thuộc loại…chân dài ra phết, cao xấp xỉ 1,70 mét chứ chẳng phải chơi. Năm ngoái gặp lại đám bạn cũ cùng binh chủng, trong lúc chụp ảnh chung bỗng có thằng la lớn : „Chúng mày ơi ! đứng bên cạnh bà này chắc ông phải kiễng chân lên mời xứng!“, làm vợ cháu ngượng chín người. Nghe nói bên Việt Nam bây giờ người ta tung hô tán tụng „những cô gái chân dài“ dữ lắm, làm phim, lên ảnh, quảng cáo rùm beng, làm các cô cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ không bằng.
Buổi chiều ở Dak Pek - Trần Bạch Thu
Chiếc trực thăng khổng lồ Chinook chuẩn bị rời phi trường Kontum vào sáng ngày 29 Tết trong tiết lạnh cuối năm. Trời còn sương mù lãng đãng vây quanh nhà ga thưa thớt người. Những kiện hàng hóa được chuyển vội vã vào trong khoang máy bay. Gió thổi thốc nghe phần phật y như là đang trong mùa bão rớt. Lạnh tím môi. Một đoàn chừng hơn mười người bước chệch choạng lên sàn máy bay đứng ở hai bên thành, tay nắm chặt dây thòng phía trên cho khỏi ngã. Chúng tôi đang lên đường đi tiền đồn Dak Pek trong chương trình ủy lạo “Cây mùa Xuân chiến sĩ.”
Thương nhớ Bàn Cờ ! - Đoàn Xuân Thu

Khu Bàn Cờ - Nói đến Bàn Cờ là nói tới một Sài Gòn “thâm căn cố đế”, nơi từng mét vuông đất đều có dấu chân người, tiếng con nít cười , tiếng con nít khóc, tiếng rao hàng rong, và hương vị của một thời chưa xa lắm.Sáng sớm, trường tiểu học Bàn Cờ đã rộn ràng như chợ nhỏ. Mấy bà bán xôi, cháo lòng, bánh cuốn đứng nép bên lề, vừa bán vừa trò chuyện rôm rả. Trẻ con tay cầm cặp, tay kia cầm gói xôi, cười nói vang trời. Gần trường là khu Cư xá Đô Thành, nếu đi vòng ra quẹo phải ra khỏi cổng Cư xá Đô Thành là tới đường Phan Thanh Giản, rồi Bệnh viện Bình Dân.
CÁI VALI MÀU ĐEN - KD

Cách đây gần chục năm , ba mẹ con bà cháu tôi thường đi về nhà trong các dịp nghỉ bằng ôtô .Xe của hãng quen nên đi lại rất tiện lợi , thoải mái .Sau Tết, con gái tôi có việc đột xuất không kịp đón ôtô nên ba bà cháu mẹ con nhà tôi lại đi tàu hỏa về Hà Nội , có cô bạn đi cùng nhưng bạn ngồi ở cuối toa, bà cháu tôi lại ngồi quãng giữa toa.Sáng ra ga vội quá ,vào ghế thì đã có một gia đình đến trước ngồi đối diện đồ của họ xếp kín trên giá và họ đang ngủ.Không tiện gọi họ dậy nên tôi đành xếp cái vali sang dãy bên kia,chếch một hàng ghế.
50 Năm, Người Việt Tại Canada - Sỏi Ngọc - Blog/nguoiphuongnam
Tượng đài thuyền nhân Montreal-2021. (Hình: tác giả cung cấp)
Chiếc xe bon bon chạy qua mỗi ngả đường ở Montreal Canada, quê hương thứ hai thân yêu của tôi, tôi ngừng lại ở góc đường Laird và Jean-Talon, ngắm nhìn một chứng tích lịch sử và văn hóa của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản, nơi mà cộng đồng người Việt biểu dương sức mạnh, đoàn kết và ghi nhớ công ơn những người đã nằm xuống vì tự do của con em mai sau.
Chia Buồn cùng Anh Lê Văn Hải Hội Trưởng Văn Thơ Lạc Việt
Kính Gởi Lời Chia Buồn đến Anh Chị Lê Văn Hải & Kiều My cùng Tang Quyến.
Nguyện Cầu Hương Linh Cụ Bà Maria PHẠM THỊ THÊM Sớm được về nước Thiên Đàng cùng hưởng Nhan Thánh Chúa
MPĐ cùng Gia Đình
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025
Bạn thiết Putin đột tử bí ẩn. Nga kiệt sức, Ukraine giải phóng 3 thị trấn. Canada viện trợ hào phóng - VietCatholic Media25/Aug/2025
1. BẠN CỦA PUTIN qua đời. Bí ẩn về người tuyên truyền cho Putin bị cáo buộc phản quốc qua đời ‘đột ngột’ ở tuổi 58 trong cái chết mới nhất trong vòng những người thân cận của PutinMột nhà tuyên truyền hàng đầu của Nga từng bị Ukraine cáo buộc phản quốc đã đột ngột qua đời tại Mạc Tư Khoa. Kirill Vyshinsky, 58 tuổi, là người mới nhất tham gia vào chuỗi cái chết “bí ẩn” trong giới tinh hoa Nga.Vyshinsky là giám đốc điều hành của đế chế truyền thông nhà nước Russia Today.
Đôi Giầy Trận. - tdt
Không nhớ lên phòng tiếp liệu căn cứ Không Quân lãnh nó năm nào, tôi rất trân quí nó, nó bảo vệ đôi chân tôi suốt các năm chinh chiến: Đôi giầy da 43 năm qua đi, có lẽ duy nhất kỷ niệm thời chiến tranh bảo vệ miền Nam, theo tôi tới bây giờ là đôi giầy, nó theo tôi những ngày khói lửa của quê hương, những lúc sinh tử, những lúc thật hạnh phúc nó vẫn bên tôi. Năm 1975 đôi giầy theo tôi khi trực thăng đáp trên hàng không mẫu hạm Midway khoảng 9:30 sáng hôm 30/4/1975, lúc hải quân Mỹ đưa chúng tôi lên Subic Bay của Phi Luật Tân, cái áo bay liền quần bị tịch thu tại đây, đôi giầy vẫn theo tôi vào nước Mỹ .
Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng -
Thưa các bạn
Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường cùng câu chuyện “dược thảo không hóa chất vô hại”, chuyện trời nóng mặc quần áo màu gì, ra sao.
1. Anh Vũ Xuân Hoài, Trần Ngoc Nhạc và Nguyễn Ích Hải bàn thêm vể “Hạt củ đậu độc”.
TV Radio quảng cáo “dược thảo không hóa chất vô hại”, sai ngay chữ đầu thảo dược chớ không phải dược thảo.
2. Anh Vũ Xuân Hoài bàn về bài đăng trên "khoahoc.tv" và Ông Nguyễn Đức Phường của Đại Học Quốc Gia Hà Nội nói thì thuộc loại "khoa học chưa đến nơi đến chốn"
3. Một bằng hữu nhờ chỉ dẫn về đi du lịch đến Mỹ. Bài thơ Mẹ Của Anh tác giả Xuân Quỳnh.
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 25-Aug-2025
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Bản tin ngày tHứ hai 25 tháng 8 năm 2025 - Hà Trung Liêm
VNCS: Luận về thái tử đảng
VNCS: Luận về thái tử đảng - Báo Quốc Dân
VNCS: Lại ngùn ngụt tự hào và nếu không có đảng Cộng sản…
VNCS: Lại ngùn ngụt tự hào và nếu không có đảng Cộng sản… - Báo Quốc Dân
Thấy gì từ việc ông Nguyễn Thanh Nghị rời TP HCM để ra Trung ương?
Thấy gì từ việc ông Nguyễn Thanh Nghị rời TP HCM để ra Trung ương? - Báo Quốc Dân
Người con gái sông Hương - Nicole Dương
Cuộc chiến Việt Nam đã để lại biết bao nhiêu cuộc tình éo le sầu thảm. Một thời để yêu và một thời để chết. Một thời bên nhau, đại bác xa xa vọng về và hỏa châu thắp sáng chân trời. Rồi tù đầy chia cắt. Anh trở về dang dở đời em. Nhiều trường hợp sau hơn 10 năm ngục tù, anh trở về , em đã đem con qua Mỹ và đi xa hơn nữa, em đã sang ngang. Cũng như hàng trăm người khác, chuyện cô gái sông Hương mà tôi kể cho quý vị hôm nay cũng vậy mà thôi. Nhưng đây là câu chuyện trong gia đình anh chị em cùng khóa của chúng tôi, xin kể lại để quý vị nghĩ rằng đây là khổ đau hay hạnh phúc.
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025
Hạ chí – đọc thơ Hè - Trần Doãn Nho
KENNEDALE, Texas (NV) – Ngày 21 Tháng Sáu, 2022, hạ chí, ngày mặt trời hiện diện trên bầu trời dài nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu, báo hiệu lúc chuyển mùa. Hè về! Hoa nắng. (Hình minh họa: Gerd Altmann/Pixabay) Chẳng thế mà trong “Ngày hạ chí” của Trần Mộng Tú, những con chữ hớn hở reo vui:
“ngày hạ chí như có ngàn nến thắp
soi buổi chiều trong suốt hồn em
anh đứng đó như mặt trời không tắt
tự nhóm than nung đỏ đời mình”
Chuyện Của Một Thời Để Nhớ. - Vũ Thế Thành
Thằng bạn Việt kiều mới đây gửi mail cho tôi: …Sài Gòn dạo này còn nhiều xích lô không? Cứ đến những ngày tháng Tư này, tao lại nhớ đến xích lô. Bây giờ, mày chạy hai bánh nổi không?… Chạy hai bánh ở đây là nghiêng xe, giữ thăng bằng, thì xích lô ba bánh có thể chạy bằng hai bánh.Tên Việt kiều này có thời là đồng nghiệp xích lô của tôi. Nó đang theo học ban Triết (Tây) thì đứt phim. Sau 75, mọi ngành học bên Văn khoa (trừ Ngoại ngữ) đều có “vấn đề”, môn Triết lại càng có “vấn đề” hơn nữa. Nó phải bỏ học, sống lông bông đủ kiểu.
ÐÂY LONG GIAO và SUỐI MÁU - TÐ2/TQLC
Những ngày đầu tại trại tù Long Giao tôi ở chung cùng tổ với Tiểu Đoàn Trưởng TÐ.2/TQLC Trần Văn Hợp, Ban tư Lữ Ðoàn Quách Ngọc Lâm, TÐP Trần Quang Duật ÐÐT Thủy Xa Doãn Thiện Niệm. Tổ kế bên gồm Trưởng phòng TLC/SÐ Huỳnh Văn Phú, Trg.P Chính huấn Lê Đình Bảo và các Th/tá Trần Kim Hoàng, Lê Văn Cưu, Phan Công Tôn. Thấp thoáng xa xa bên kia hàng rào kẽm gai là TÐTr/TÐ.9 Lâm Tài Thạnh, T.ÐTr/TÐ.4 Trần Ngọc Toàn, CHP/TTHL Trần Xuân Bàng, Th/tá Phạm Văn Sắt v.v..
Tản mạn hôm nay - Út Bạch Lan
Như xạo tôi viết hôm tuần rồi: "Trước ngày Trump và Putin gặp nhau (15/8/2025), ở Châu Âu rộn ràng tất bật Hội Nghị...rồi lại Hội Nghị...rồi lại Hội Nghị, mà Hội Nghị về chiến tranh Ukraine, một trong những quốc gia thuộc hạng cường quốc của Âu Châu..." Một bất ngờ xảy ra tới tấp là ngay sau đó, ngày 18/8/2025 lại có một cuộc hội nghị khẩn cấp được gọi là "Cuộc Họp Lịch Sử" tại Thủ Đô của Hoa Kỳ là Washington DC do Tổng Thống Donald Trump chủ trì với sự có mặt 7 gương mặt trụ cột của Châu Âu.
Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng
PHẬT GIÁO ...TIÊU HỦY MỘT CHÍNH PHỦ? - Liên Thành
Biến Động Miền Trung (Giai đoạn 1963-1975)- Phần 3 -Liên Thành
Những ngày kế tiếp, lính tại đơn vị mỗi ngày mỗi thưa dần, đa số đã bỏ súng tại đơn vị, trốn về Huế gia nhập chiến đoàn Nguyễn Đại Thức bảo vệ Thầy, bảo vệ đạo pháp đang lâm nguy. Số binh sĩ hiện diện tại đơn vị đa số là người Công Giáo và lính già. Cùng thời gian tôi nhận được công điện hỏa tốc của Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Thừa Thiên: Yêu cầu qúy đơn vị hạn chế tối đa đạn dược và điện trì cho máy truyền tin, vì không còn nhận được tiếp tế từ Quân Đoàn.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

.png)
.png)






.png)

