Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2026

TIN THƯ 35 – 10/10/ 2026 Việt Cộng Tô Lâm và Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. - Lê Duy San - Phạm Quang Trình - Nguyễn Vạn Bình

 Cộng sản Việt Nam nghĩ gì về khối người Việt chạy trốn chế độ Cộng sản? Trước hết về cuộc di cư vào Nam 1954 của một triệu người miền Bắc: Hồ Chí Minh khi được báo chí nước ngoài hỏi ông nghĩ sao về số một triệu người di cư vào Nam năm 1954 thì họ Hồ trả lời: “Tam Công” có nghĩa là 3 giới: Công Giáo, Công an, Công chức. Đó là cách chối bỏ sự thật đã làm mất mặt Hà Nội. Thật sự một triệu người đó gồm đủ mọi thành phần nông dân, công nhân, quân đội, hành chính, trí thức, chuyên môn, v.v.v. theo Hiệp Định Genève 20-7-1954 có thời gian 300 ngày để di chuyển về miền (Nam hay Bắc) mình muốn định cư.

<!> 
Số người Công giáo gồm vài trăm ngàn người nhờ có tổ chức sẵn sàng theo từng giáo xứ được các linh mục hướng dẫn nên ra đi có trật tự và an toàn. Còn các thành phần tín đồ tôn giáo khác thì, tùy hoàn cảnh mà ứng biến, như vào phi trường Gia Lâm ở Hà Nội, ra Hải Phòng vào bến Sáu Kho, xuống tàu Há mồm chở ra Đồ Sơn lên tầu lớn của Mỹ, Pháp chạy ba ngày ba đêm đến bến cảng Sài gòn. Chỉ có điều Việt Minh Cộng sản đã ra sức cấm cản nên lớp người quyết tâm ra đi đã gặp phải muôn vàn khó khăn khi tìm đường trốn thoát. Những cuộc đánh lộn xẩy ra giữa dân di cư và Việt Minh rất ác liệt một phần may mắn đã được thông báo cho Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến kịp thời can thiệp nên được ra đi bằng an.

Về cuộc trốn chạy của hàng triệu người do biến cố 30/04/1975 thì CSVN coi đó là thành phần Việt gian “làm tay sai cho Đế Quốc Mỹ”, phải ra đi để có cơm thừa canh cặn Đế Quốc Mỹ ban cho. Cái luận điệu khinh miệt, phỉ báng này kéo dài từ ngày 30-04-1975 cho đến khi CSVN tung ra Nghị Quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 nghĩa là 29 năm (2004-1975= 29 năm). Tại sao, CSVN có thái độ khinh miệt khối người Việt trốn chạy để tìm tự do? Câu trả lời không khó khăn.

Khi Mỹ bỏ rơi VNCH để bắt tay với Trung Cộng thì CSVN như vớ được món quà từ trời rơi xuống, nên tự tôn và huênh hoang cho rằng CSVN đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống Đế quốc Thực dân của Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế. Lúc đó CSVN ra sức tuyên truyền rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ qua giải phóng Thái Lan rồi sẽ giải phóng luôn Đế Quốc Mỹ! Chính đầu óc tự tôn và thiển cận, mà CSVN đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Việt Cộng (CSVN) ra sức đẩy mạnh Miền Nam tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa ngang hàng với Miền Bắc qua cái gọi là đánh tư sản mại bản, tập trung cải tạo, dồn 4 thành phần Quân Dân Cán Chính miền Nam (tương tự Trí Phú Địa Hào ở Miền Bắc trong cuộc đấu tố tập thể, đầy đồng bào Miền Nam vào các Vùng Kinh Tế Mới, qua chế độ Bao Cấp 10 năm (1976-1986) làm dân cả nước khốn khổ. Với đầu óc ngu si đần độn và cao ngạo nên Lê Duẩn và đồng bọn trong Bộ Chính Trị đã gặp thất bại ê chề. Lê Duẩn chết không nhắm mắt! Trường Chinh lên thay làm Tổng Bí Thư thì hoàn toàn bất lực, vội bay sang Nga xin ý kiến quan thầy thì Nga Sô trả lời: “Tụi bay về mà tự lo lấy, tụi tao đang chết dở đây!”. Ở đường cùng, Trường Chinh nhớ lại kế hoạch Khoán Sản Phẩm của Kim Ngọc ở Vĩnh Phú năm 1958 để cứu dân sau CCRĐ, bắt dân phải vô các Hợp Tác Xã khiến cả miền Bắc chết đói. Lúc đó, Trường Chinh lên tiếng cảnh cáo Kim Ngọc đi sai chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng 30 năm sau (1958-1988) cả nước lâm vào cảnh đói khổ không khác gì miền Bắc sau CCRĐ 1958 thì Trường Chinh lại muốn dùng lại giải pháp của Kim Ngọc mà thực thi. Nhưng bất ngờ, Trường Chinh ngó sang đàn anh Tầu Cộng của Đặng Tiểu Bình đang thi hành chiến lược Kinh tế mới qua khẩu hiệu “Mèo trắng mèo đen đều tốt miễn là bắt được chuột” với một cái tên mới “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội” mà thực chất biến thành “tư bản Đỏ”. Một quyết định đầu hàng Đế Quốc tư bản rõ ràng! Thế là cả bộ máy tuyên truyền của Việt Cộng đã đồng loạt ca tụng “Đồng chí Trường Chính đã đưa ra một sáng kiến tuyệt vời để cứu nền kinh tế quốc gia”. Cho nên người dân miền Bắc từ xưa đã gọi Việt Minh Cộng sản là những tên Vẹm thời nay họ tuyên bố một câu xanh rờn: “Mồm thằng Việt Cộng giống hệt như cái “mồm con đĩ!”

Nói về người Việt ở Nước ngoài, Trần Trọng Đăng Đàn tác giả sách “Người Việt Nam Ở Nước Ngoài” xb tháng 7/1997 và Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia đã viết trong “Lời Nhà Xuất Bản” như sau: “Người Việt Nam di chuyển và cư trú ở nước ngoài là một hiện tượng bình thường. Cho đến nay, số người Việt Nam ở nước ngoài đã lên tới 2, 6 triệu và cư trú ở gần 100 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên thế giới. Người Việt Nam ở nước ngoài là vấn đề tồn tại lâu dài và đó là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược của Đảng, Nhà Nước Việt Nam.”

Trần Trọng Đăng Đàn và nhà xuất bản viết như vậy mà nghe được? Ngót 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam (1954) và trên 4 triệu người chạy trốn ra nước ngoài tìm tự do (từ 1975-1999) mà bảo là “hiện tượng bình thường” thì quả là một lũ khùng điên! Chúng đặt bút như vậy để chữa thẹn và phải chăng chuẩn bị mở đường cho Bộ Chính Trị sắp sửa công bố Nghị Quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004, long trọng tuyên bố gọi Người Việt ở nước ngoài là khúc ruột ngàn dặm! Sao mà Đảng dễ thương quá vậy!? Có gì lạ đâu? Bởi vì chế độ bao cấp 10 năm (1976-1986) làm dân Việt đói khổ bao nhiêu thì Khối Người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại chỉ sau 5 năm đã xây dựng và phát triển thành một Nước Việt Không Biên Cương giàu mạnh, văn minh, tiến bộ về mọi phương diện. Nước Việt Không Biên Cương có dân số bằng dân số một quốc gia nhỏ bé (5 – 6 triệu) nhưng tiềm năng thì bao la. Trên 6, 5 triệu người mà cuộc sống vật chất lẫn tinh thần ở mức độ cao, tương đối đồng đều, ít cách biệt! Cả một cộng đồng giàu mạnh, cùng với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay khắp 5 châu đã nói lên sức mạnh và Lẽ Tất Thắng của Chính Nghĩa Quốc Gia, được các nước sở tại công nhận là điều rất hãnh diện cho Khối người Việt Quốc Gia.

Còn nhớ lại, sau khi “Mỹ rút khỏi Việt Nam” thì Hà Nội lên tiếng đòi Mỹ phải bồi thường chiến tranh cho chúng 5 tỷ Đô la! Mỹ trả lời tỉnh bơ: “Các anh đã xé bỏ Hiệp định Paris 27/01/1973 mà các anh đã long trọng ký trước quốc tế, rồi chưa đấy một năm các anh đã công khai đưa hàng chục sư đoàn tấn chiếm Miền Nam, cướp đoạt tài sản của dân chúng, bán các vũ khi của Quân Lực VNCH cho các nước ở Đông Nam Á trị giá trên cả 5 tỷ thì còn đòi gi nữa? Đúng là Đế Quốc Mỹ đã giội cho Việt Cộng một thùng nước lạnh khiến các anh ướt như chuột lột!

Dù đã bị Mỹ giội cho một thùng nước lạnh, nhưng Việt Cộng không thấy thế làm nhục giữa lúc Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc cho đến Liên Sô dân chúng nổi lên, ném chủ nghĩa vào sọt rác! Bây giờ chúng mới mở mắt, quyết định bằng phương châm mới: Đánh Mỹ cứu nước phải được thay bằng lạy Mỹ cứu Đảng. Rõ ràng đồng Đô la hơn đồng chí Liên Sô!

Việc khinh miệt khối người Việt hải ngoại đã cho thấy Việt Công sai lầm trầm trọng. Việc đánh tư sản mại bản, tập trung cải tạo và phong trào vượt biển, vượt biên tìm tự do trong đó có khoảng nửa triệu nạn nhân bị làm mồi cho tôm cá dưới lòng biển đã đánh thức lương tâm thế giới. Những nhân vật từng lên tiếng ca tụng, ủng hộ CSVN nay đã phải lên tiếng ngược lại, làm bẽ mặt CSVN. Cho nên từ sự thù hận khinh miệt Khối Người Việt ở Nước Ngoài chỉ có làm cho CSVN yếu thế đi bắt buộc CSVN phải đổi giọng bợ đỡ ve vãn qua Nghị Quyết 36, gọi Khối Người Việt ở Nước Ngoài là “Khúc ruột ngàn dặm”. Tất nhiên CSVN cũng tìm đủ cách lạy lục xin Mỹ chấp thuận cho CSVN trở thành Hội viên của Liên Hiệp Quốc. Mấy lần bị Mỹ phủ quyết không cho CSVN làm Hội viên LHQ nên chúng phải xuống nước, không còn dám khinh thường Mỹ nữa! Số lượng Việt kiều tăng, và sự việc gửi Đô la về VN giúp gia đình thì chúng mới thấy tầm quan trọng của đồng Đô la đã giữ một ảnh hưởng quan trọng như thế nào. Cho nên, nếu Mỹ cấm công dân Mỹ gốc Việt gửi tiền về VN thì CSVN sẽ chết tươi! Nhưng CSVN không nhìn xa trông rộng mà chỉ nhắm lợi dụng khai thác chớ không thật lòng. Dù CSVN có thay đổi đường lối cai trị qua cái gọi là “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” nhưng cái nọc độc Cộng sản nó đã ăn sâu vào xương tủy bọn cầm quyền thì bản chất chúng cũng vẫn không thay đổi. Chúng vẫn là bọn chuyên dùng Tuyên Truyền và Dối Trá như TBT Đảng CS Liên Sô Gorbachev đã thú nhận để lừa bịp nhân dân và dư luận thế giới.

“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. (Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô, awarded Nobel prize in 1990, Mikhail Sergeyevich Gorbachev).

Việt Cộng Tô Lâm và Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tô Lâm là con Đại tá Công an, sinh năm 1957, lớn lên vào ngành công an, được huấn luyện kỹ càng để đảm nhiệm các chức vụ trong ngành từ cấp thấp nhất lên tới đỉnh là Bộ Trưởng Công An. Công an là cánh tay mặt của Đảng Cộng Sản để bảo vệ Đảng. Những lãnh tụ cao cấp trong các nước Cộng Sản, từ Đông Âu đến Nga Sô Viết và Trung Cộng 99 % đều xuất thân trong ngành Công An. Chế độ Cộng sản hay xã hội chủ nghĩa chuyên dùng Công an để kiểm soát dân chúng, từ cao cấp ở Trung ương tới thấp là xã thôn phường khóm. Không nơi nào là không có công an. 

Công an cũng chia ra nhiều ngành, từ an ninh, mật vụ sang đến kinh tế. Khi Cộng sản tiến đến nơi nào là chúng lo tổ chức chế độ Công an hộ khẩu, để kiểm soát cái bao tử và cái đầu của mọi từng lớp nhân dân. Cho nên có Đảng là phải có công an. Bản chất của Công An là gian hùng, lưu manh, mưu mô và rất tàn ác. Thời Pháp thuộc, Công an mật vụ cũng là thành phần lưu manh ác ôn, bị dân chúng đặt cho cái tên là bọn Cớm. Dân chúng gọi bọn mật thám là bọn Cớm, tiếng lóng từ tiếng tiếng Anh là Cop mà ra. Tô Lâm là lãnh tụ Cộng sản đầy bản chất công an. Từ hơn chục năm nay Tô Lâm nổi bật trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức và cái vụ sang Anh “Ăn thịt bò dát vàng” trông thật là thô tục!”.

Trịnh Xuân Thanh từng giữ vai trò quan trọng trong ngành Dầu Khí. Vi phạm việc quản lý (thao túng, tham nhũng) nên đã tìm cách trốn sang Đức qua ngả Lào, Thái Lan rỗi vào Đức xin tị nạn. Sự trốn thoát của Trịnh Xuân Thanh làm Nguyễn Phú Trọng bực tức muốn điên cái đầu nên bằng mọi giá phải lôi cổ hắn về VN. Hà Nội yêu cầu Đức giao trả Trịnh Xuân Thanh về cho Việt Nam. Nhưng Thủ Tướng Đức Merkel không chấp thuận nên Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho Tô Lâm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017 đưa về Việt Nam qua ngả Tiệp Khắc, một sự kiện ngoại giao và pháp lý gây tranh cãi. Bộ Công an ở Hà Nội ra tuyên bố Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra và phán quyết của tòa án tại Đức, Thanh đã bị bắt cóc tại Berlin vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 bởi một nhóm mật vụ Việt Nam, trước khi bị đưa về nước qua đường Slovakia.

Đây là một vụ việc có 2 phiên bản khác nhau. Chính vì 2 phiên bản trái ngược đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quan hệ ngoại giao Đức-Việt Nam. Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Bộ Ngoại giao Đức gửi thông báo cho báo chí nói hiện Berlin đã "tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược" với Việt Nam và trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao Việt Nam.Trước đó, ông Nguyễn Đức Thoa, cán bộ Tổng cục Tình báo Việt Nam, ở Berlin bị trục xuất vào ngày 4 tháng 8 năm 2017.

Tô Lâm là tên côn đồ thể hiện rõ bản chất của Công An

Mở đầu Nghị quyết, Tô Lâm đánh giá cao Khối Người Việt ở nước ngoài qua những dòng khen tặng:
“Đại đa số đồng bào hội nhập tốt, luôn tích cực gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đóng góp quan trọng vào tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.”

Rồi Tô Lâm lên giọng cảnh giác:
Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia-dân tộc, thậm chí có hành động phá hoại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam; địa vị pháp lý, đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước còn khó khăn; việc phát huy nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa tương xứng với tiềm năng; cơ chế phối hợp liên ngành có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ.”

Viết như vậy chứng tỏ Tô Lâm không thèm nhìn bức tranh sáng lạn nói lên sự thành công vượt bậc của Khối Người Việt Tị Nạn Cộng Sản: Một kết quả do nỗ lực xây dựng của Cộng đồng với sự yểm trợ nâng đỡ lớn lao của chính quyền sở tại mà điển hình là Hoa Kỳ, Canada, các nước Tây Âu, Úc Đại Lợi, Tân Tay Lan v.v.v

Sang đến phần Quan điểm chỉ đạo, Tô Lâm hiện hình như một tên cướp nhào vô nắm trọn quyền sinh sát toàn bộ Khối Người Việt Quốc Gia với giọng điệu lớn lối, cao ngạo, chỉ thị cho các Đảng ủy công khai chỉ huy các cộng đồng Người Việt khắp nơi trên thế giới.

1. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

2. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn của người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận đặc biệt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân, địa vị xã hội. Phát huy điểm tương đồng, mục tiêu chung của người Việt Nam là ý thức dân tộc, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển, chung sức, đồng lòng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

4. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đồng bào ta ở trong và ngoài nước; được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt trên cơ sở thế mạnh của từng ban, bộ, ngành, địa phương, phù hợp với pháp luật, phong tục, tập quán của Việt Nam và nước sở tại.
Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của Đảng CSVN trong việc kiểm soát toàn bộ Khối Người Việt Tị Nạn Cộng sản. Thực chất là cướp công xây dựng và phát triển của Khối Người Việt với sự hỗ trợ lớn mạnh của các nước đã và đang cưu mang Khối Người Việt Quốc Gia ở nước ngoài. Ngang nhiên hơn nữa, Tô Lâm trơ trẽn nếu không nói là hỗn láo khẳng định Đảng CSVN đang hợp tác với các nước ngoài trong việc lo cho cuộc sống của Khối Người Việt ở nước ngoài qua những lời sau đây:

5. Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển và tích cực hướng về quê hương, đất nước
Tăng cường phối hợp với chính quyền nước sở tại bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam có địa vị pháp lý vững chắc, hòa nhập sâu rộng và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số hoặc bộ phận cấu thành hợp pháp, lâu dài của nước sở tại.
Tiếp tục mở rộng, phát triển, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hội đoàn, mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng đoàn kết, tự chủ, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tăng cường kết nối với nước sở tại và trong nước.

Phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, nhất là thế hệ trẻ trong các hội đoàn. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hội đoàn trong hoạt động hướng về quê hương, đất nước và cho các trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Đa dạng hóa các hoạt động gắn kết đồng bào với quê hương, đất nước; khuyến khích đồng bào ở nước ngoài tưởng nhớ, tri ân nguồn cội; kiên trì, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động những cá nhân còn định kiến; thúc đẩy giải quyết các vấn đề do lịch sử, hậu quả chiến tranh để lại trên cơ sở pháp luật và đạo lý Việt Nam.”

Ai cho phép Việt Cộng ngồi ngang hàng với các nước để lũng đoạn Khối Người Việt ở Nước ngoài như những luận điệu bố láo như trên đây?
Lạ lùng hơn nữa CSVN lại lo giúp các sinh hoạt tôn giáo “Quan tâm hỗ trợ, giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ chức sắc, tín đồ tôn giáo là người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Thật nực cười “bọn tam vô” nay lại đi giảng đạo thay cho các ông Cha, và thầy Chùa!
Tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo ở trong nước hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho người Việt Nam ở nước ngoài; vận động các tổ chức tôn giáo cử chức sắc tôn giáo trong nước tham gia các hoạt động tôn giáo quốc tế, bảo đảm phù hợp với pháp luật, phong tục, tập quán của Việt Nam và nước sở tại.
Phát huy vai trò “đại sứ văn hóa,” “đại sứ hữu nghị” của người Việt Nam ở nước ngoài trong giới thiệu, quảng bá đất nước, con người Việt Nam. Trọng dụng, tôn vinh các nhân tài Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. V.v.v. Nói một đường làm mọt nẻo. Trịnh Vĩnh Bình vua chả giò suýt mất mạng vị cả nghe lời đường mật của Việt Cộng!

Để tổ chức thực hiện gồm toàn thể các Đảng Ủy:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
2. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo,
3. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thể chế hóa thành các cơ chế,
4. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì,
5. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo,
6. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và được phổ biến đến chi bộ./.

Tên của 5 cấp Đảng ủy nghe bộ to phe. Nhưng nhìn cho kỹ lãnh đạo của 5 CCCC này mà tiếng Anh nói như Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “Ma De in Viet Nam” hay như Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính từng nói câu “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó, có sợ gì đâu!” trong một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện thân mật với phái đoàn Việt Nam khi đang chờ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 thời làm sao có thể thi hành được sứ mạng mà Tô Lâm giao cho với một cộng đồng Văn minh đáng bậc ông nội cả nhà thằng Việt Cộng?

Kết luận:
Cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại đã được hình thành trên nửa thế Kỷ với Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ hiện diện khắp năm Châu. Cộng đồng VNHN do chính tay những người Việt trốn chạy giặc Cộng Sản xây dựng nên. Cộng động lớn mạnh không biên cương nhưng luôn đoàn kết và quyết tâm bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia. Cộng đồng VNHN có dân số trên 5/6 triệu và có tiềm năng lớn lao, có những sinh hoạt nổi bật trên các cơ quan truyền thông khắp nơi trên thế giới. Nhờ mạng lưới Media khắp toàn cầu mà người dân Việt dù ở trong hay ngoài đều có thể nhận ra khi mờ TV, coi các kênh Truyền Hình hay nghe đài phát thanh. Đặc biệt có những tin ở trong nước, người trong nước chưa biết thì người dân Việt ở hải ngoại đã biết rồi. Qua mạng lưới truyền thông, truyền hình không ai giấu được.

Từ 1975 đến 2004 (NQ 36) đúng 29 năm. Khối Người Việt tị nạn Cộng sản đã đi từ những bước khó khăn, đơn sơ nhất, khắc phục mọi khó khăn ở hải ngoại đã tự động xây dựng thành một Cộng Đồng Văn Minh tiến bộ. Sau thời gian 29 năm, Việt Cộng mới thấy mình ngu. Bởi ngu nên mới lo chưởi bới, cho đến 2004, ngửi thấy mùi Đô La thơm phức mới vội vang cúi rạp mình xuống uốn lưỡi “Hoan hô Khúc Ruột Ngàn dặm” (NQ 36). Nào có tốt lành gì đâu, 22 năm sau (2004-2026), với bản chất Công An, Việt Cộng Tô Lâm, tưởng mình là phi hành gia có hạng, nghênh ngang nhẩy chồm xuống ôm cả khối Người Việt ở Nước Ngoài vào lòng, thực chất chỉ là quà bong bóng!

Khối Người Việt Ở Nước Ngoài vẫn hiên ngang sinh hoạt cách sống động. Sinh hoạt của Khối Người Việt hàng ngày, hàng tháng, hàng năm vãn nở rộ trên các mạng Truyền Thông khắp Năm Châu, không gì có thể che giấu. Việt Cộng Tô Lâm chỉ là con nhái muốn to bằng con bò đang phùng mang trợn mắt thổi quả bóng “NQ 23/TW” tạo ra một tiếng nổ ầm, tan xác pháo!

Các nhân vật hoặc phái đoàn Việt Cộng qua Hoa Kỳ toàn đi cửa hậu như những tên ăn trộm, không dám công khai vì sợ phản ứng của đồng bào Việt Nam. Mồm Việt Cộng cứ chê Đế Quốc Mỹ xấu nhưng đồng Đô La của nó đẹp và thơm! Đã vậy, nhiều cán bộ đảng viên cao cấp sao không ở VN lo xây dựng đất nước mà cứ tìm đường sang Mỹ? Phải chăng bóc lột được những món tiền kếch xù nên phải tìm cách chuyển tiền qua Mỹ mua nhà, cho con du học và ở lì với “đế quốc”? Có vài tay thành thật thú nhận: “Phải lo chứ. Sống với CS không bao giờ yên. Có đầu óc, và nhất là có tiến của thì phải biết lo mà giữ. Cái mũi thằng Tô Lâm là mũi củ tỏi cho biết nó giầu lắm, và cũng kẹo lắm. Nó chỉ có thu chứ không bao giờ phát!

Lênin dạy rằng: “Nhà Nước là công cụ của giai cấp này để đàn áp giai cấp khác. Nhà nước được lập nên không phải vì Tự do. Nói cách khác, có Nhà nước thì không có tự do. Mà có tự do thì không có nhà nước.” Lời dạy của Lênin được các nước đàn em chấp hành nghiêm chỉnh, nghĩa là nhà nước xã hội chủ nghĩa nắm mọi quyết định sinh sát, thậm chí các nước đàn em trong Quốc Tế Cộng Sản phải phục tùng tuyệt đối quan thầy Liên Sô và Trung Cộng. Mà Liên sô và Trung Cộng có yêu thích gì chủ nghĩa Mác Lênin! Thực chất, Liên Sô và Trung Cộng chỉ dùng nó như bùa mê thuốc lú để lôi kéo các nước đàn em làm tay sai cho chủ nghĩa Bá quyền của Bắc kinh và chủ nghĩa Bạch Nga của Liên Sô.

Đàn em Việt Cộng không cựa quậy được với đàn anh thì tìm cách đàn áp nhân dân Việt Nam được Tô Lâm dụ dỗ: “Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, cầu thị, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc; xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.”

Đây mới đúng là liệu thuốc an thần - liều thuốc ngủ để cho dân VN chết luôn! Tô Lâm kêu gọi “Đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc; xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” là cố tình làm cho người dân quên đi tội ác của CSVN. Đúng Như Eric Arthur Blair từng viết: “Cách hủy diệt một dân tộc hữu hiệu nhất là phủ nhận và xóa bỏ sự hiểu biết của chính họ về Lịch sử của mình”. (The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.) Đừng nghe những gì Việt Cộng nói mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm!

San Jose 10/10/2026
Lê Duy San - Phạm Quang Trình - Nguyễn Vạn Bình


Tô Lâm đến Mỹ ngày 21 Tháng 9/2026 Tuyên bố: “Gác lại quá khứ. Hướng tới tương lai” - Nghe Tô Lâm là uống liểu thuốc chuột!

Lãnh tụ béo nục.
Dân đen gầy rục!
Lao động hùng hục.
Họp hành liên tục.
Đói ăn khắc phục.
Kêu ca tống ngục!
Cộng sản đánh gục.
Đời mới hết nhục! 
NCT (1962)

Không có nhận xét nào: