Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2026

Xạo Sự "Ăn Cháo Đá Bát-Vạn Kiếp Tàn - Út Bạch Lan




Cho đến nay, thì dư luận cho rằng tham vọng của Bắc Kinh muốn vượt qua Mỹ để giành vị thế siêu cường số một toàn cầu là một thực tế rõ nét, được Bắc Kinh khai triển thông qua việc mở rộng kinh tế, công nghệ và ảnh hưởng ngoại giao toàn cầu, không cần phải nói úp mỡ hay bóng gió gì nữa cả. Hôm cuối tuần vừa qua, một người bạn đồng môn gửi một cai link youtube có tựa đề "Cảm Ơn Vì Sự Hy Sinh Của Các Anh", một cái link nhạc không có tên tác giả sáng tác mà hoàn toàn do AI sáng tạo, từ việc sáng tác, hòa âm, giọng ca lời nhạc đều do AI làm mới là một điều...kỳ diệu đối với tôi.
<!>
Bởi tôi nghĩ một cách đơn giản rằng nó là một cái máy, dù thông minh tới đâu chăng nữa thì nó cũng không thể sáng tác một bản nhạc với lời ca có hồn vô cùng cảm xúc với một biến cố thảm họa đau buồn nhất của Dân Tộc Việt Nam. Một dân tộc bị rơi vào tay cộng sản trong khi cả thế giới đang tiến bước vào ánh sáng văn minh của nhân loại.

Hiện nay Tàu Cộng đã vươn lên thành nền kinh tế thứ hai thế giới, đồng thời dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu khoa học, thương mại quốc tế và các ngành công nghệ cốt lõi như Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và Mạng 5G-6G. Dù Tàu Cộng đang trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng Tàu Cộng không có một mạng lưới đồng minh rộng khắp như Mỹ. Đồng đô la Mỹ và hệ thống tiền tệ tài chánh phương tây vẫn đóng một vai trò trụ cột cốt yếu không thể thay đổi một sớm một chiều được.
Trong sự cạnh tranh chiến lược toàn cầu giữa Mỹ và Tàu hiện nay, lãnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) không chỉ là một cuộc đua về công nghệ, mà còn là vấn đề quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới.
Trong Hội Nghị Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Giới (WAIO) chữ viết tắt của World Artificial Intelligence Organization - một hội nghị hàng đầu quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu, vừa được tổ chức ở Thượng Hải (Tàu Cộng) ngày 17/7/2026 vừa qua, lần đầu tiên chủ tịch Tập Cận Bình trình bày một quan điểm toàn diện nhằm mục đích đưa Tàu Cộng lên vị trí "trung tâm của một trật tự AI mới trên toàn cầu..."
(Nên biết: Ngoài WAIO ra còn một tổ chức khác mang tên là GPAI, Diễn Đàn Toàn Cầu Về Trí Tuệ Nhân Tạo (Global Partnership on Artificial Intelligence), một sáng kiến hợp tác quốc tế do Liên Minh Châu Âu (EU) và các nước G7 khởi xướng.)

Người ta thường nói "trèo cao thì té nặng" hoặc "càng tham càng thâm". Lại nữa xạo tôi cũng đã có viết nhiều lần rồi, ba tào lao thì chỉ có cái miệng xí xô xí xào vậy thôi, chứ bản chất chôm chỉa của thiên hạ chế tạo hàng nhái hàng ếch vẫn là truyền thống lâu đời từ thời Chợ Lớn của Việt Nam còn là những đầm lầy đầy lau sậy.
Tập lớn giọng như người anh cả rằng thì là "Chúng ta (các quốc gia tham dự hội nghị) phải nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở (open source AI) mang lại. Chúng tôi (Ba Tào) cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các nước đang phát triển nâng cao năng lực về AI, đồng thời chúng tôi cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện "những bất công lịch sử mới" nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân phối công bằng..."
Chỉ lướt qua ý chính của Tập thôi, một cậu sinh viên năm thứ nhất chính trị học cũng biết Tập đang "đá giò lái" ai rồi. Đã từ lâu Bắc Kinh đã tỏ thái độ công khai là không bao giờ đồng thuận theo các tiêu chuẩn do Washington thiết kế, Bắc Kinh muốn chơi riêng, đồng thời cũng cái mánh lới cũ dụ dỗ và lôi kéo các nước nhược tiểu đang phát triển vào vòng "kim cô" cho vay bẫy nợ của Chú Ba Bán Ve Chai.
Điều đáng xạo sự hôm nay là Chú Ba "cầm nhầm" của Mỹ đem về xào nấu thêm chút xì dầu rồi la làng lên muốn làm "chủ tịt WAIO" !!!🤭🤭🤭
Có câu ca dao "thời thượng" như sau:
Trăm năm trong cõi người ta
Cái gì không biết...tìm cha gú gồ.

Bây giờ lại xuất hiện thêm thằng Gemini AI, hai thằng lại thỏa thuận hợp tác chung thì.. hết sẩy! Cho nên muốn hỏi gì cũng được, thì cứ hỏi thằng gú gồ hay thằng Gemini, nó trả lời liền trong một vài giây đồng hồ, chuyện trên ngọc hoàng thượng đế xuống tới âm tào địa phủ, dù nó biết hay không biết, biết nhiều biết ít, biết đúng biết sai, nó đông ke, nó trả lời liền.
Cho nên, khi đọc bản tin Chú Ba Tập chủ tọa WAIO ngày 17/7/2026 tại Thượng Hải vừa qua, xạo tôi chực nhớ cái vụ "hàng nhái" tràn ngập thị trường Mỹ vào đầu thập niên 2000 của ba tào bèn vào tìm và hỏi AI:
"Ai là người phát minh và sáng tạo ra AI vậy???"
Hai giây sau, AI trả lời liền:
- Không có một cá nhân duy nhất nào là cha đẻ của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI). Lĩnh vực này là thành quả phát triển qua nhiều thập kỷ của một nhóm các nhà khoa học tiên phong, trong đó nổi bật nhất là John McCarthy, người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo". John McCarthy, được công nhận rộng rãi là người đặt nền móng chính thức. Ông đã đặt ra thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo" vào năm 1955 và tổ chức Hội nghị Dartmouth vào năm 1956, đánh dấu sự ra đời của AI như một ngành khoa học độc lập. Alan Turing: Được tôn vinh là cha đẻ của khoa học máy tính và lý thuyết AI. Năm 1950, ông đã đề xuất Phép thử Turing (Turing Test), đặt ra câu hỏi triết học nổi tiếng: "Liệu máy móc có thể suy nghĩ?" Marvin Minsky, Allen Newell và Herbert A. Simon: Là những người tiên phong vĩ đại đã cùng John McCarthy định hình lĩnh vực này và tạo ra những chương trình tư duy logic, giải toán bằng máy tính đầu tiên.

Khi nói đến kỷ nguyên bùng nổ của AI và học bằng máy (Machine Learning/Deep Learning) ngày nay, không thể không nhắc đến Geoffrey Hinton: Được mệnh danh là một trong những cha đẻ của học kỹ học sâu (Deep Learning), công trình của ông đã tạo ra cuộc cách mạng cho mạng lưới thần kinh nhân tạo. Yann LeCun: Giám đốc Khoa học AI tại Meta, người tiên phong phát triển kiến trúc mạng tích chập (CNN) đóng vai trò nền tảng cho thị giác máy tính hiện đại. Có thể nói, Alan Turing là người đặt nền móng lý thuyết, John McCarthy chính thức khai sinh ra thuật ngữ và ngành AI, còn các nhà khoa học như Geoffrey Hinton là người tạo ra sức mạnh cho AI hiện đại.

Xạo tôi tìm đỏ con mắt trong đoạn ngắn trả lời của AI không thấy tên tuổi của một anh mũi tẹt da vàng có bệnh kinh niên "chôm chỉa bản quyền" của người khác làm của riêng cả! Nếu không tin AI thì đi tin ai? AI nói rằng Trí Tuệ Nhân Tạo ra đời như một ngành khoa học độc lập từ năm 1956 tại Hội Nghị Dartmouth (Thành Phố Hanover của New Hampshire Hoa Kỳ), cái năm mà Tàu Cộng của Mao Trạch Đông còn ăn củ mì trấn lột từ người dân, còn đi xin từng viên đạn của Liên Xô, trong khi Mỹ sữa soạn đổ bộ lên xứ sở của Chị Hằng Nga rồi.
Lại đi hỏi AI: "Tàu Cộng bắt đầu biết đến AI từ khi nào?" thì AI trả lời:
- Chương trình nghiên cứu AI tại Trung Quốc bắt đầu từ cuối thập niên 1970 (vào năm 1979 đã diễn ra hội nghị AI quốc gia đầu tiên), nhưng chỉ thực sự trở thành chiến lược quốc gia bùng nổ kể từ năm 2017 khi Bắc Kinh công bố kế hoạch vươn lên thành trung tâm đổi mới AI toàn cầu. Quá trình phát triển công nghệ AI của Trung Quốc được chia thành các giai đoạn chính như sau:

1-Giai Đoạn Sơ Khai: (Thập Niên 1950-1980). Thập niên 50-60, khái niệm điều khiển học (cybernetics) và các lý thuyết nền tảng du nhập vào Trung Quốc chủ yếu thông qua Liên Xô. Năm 1979, Trung Quốc tổ chức hội nghị quốc gia đầu tiên về Trí tuệ Nhân tạo sau công cuộc cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình và với sự hỗ trợ tích cực của giới khoa học Mỹ. Năm 1986, lãnh vực điện toán được Mỹ cố vấn và hướng dẫn để áp dụng vào kế hoạch phát triển công nghệ cấp quốc gia.

2- Giai Đoạn Tăng Tốc Chiến Lược (2017-2022). Năm 2017 Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành "Kế Hoạch Phát Triển AI Thế Hệ Mới", đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới vào năm 2030. Năm 2022 khởi động siêu dự án "Đông Số Tây Toán" (Eastern Data Western Computing) nhằm xây dựng hạ tầng tính toán khổng lồ ở phía Tây để phục vụ huấn luyện AI.

3- Giai Đọan Bùng Nổ AI (từ năm 2023 cho đến nay). Năm 2025 chính phủ Trung Quốc công bố một dự án và kế hoạch định hướng "AI +" trên toàn quốc, đẩy mạnh ứng dụng mô hình lớn trong mọi ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc với hàng loạt mô hình lớn dẫn đầu toàn cầu, tiêu biểu như DeepSeek, Alibaba, và Tencent. (AI+ ở đây có nghĩ là cao hơn AI của Mỹ.) (SIC)

Ngày 17/7/2026, tại Thượng Hải, sau khi Tập Xì Dầu tyên bố mạnh mẽ về tham vọng của mình rằng "Trung Quốc sẽ là trung tâm của một trật tự AI mới trên toàn cầu...", Ông George Chen, lãnh đạo ngành công nghệ của công ty tư vấn "The Asia Group" của Tàu Cộng với dáng điệu của một "thái giám công công" triều đình tung hê rằng "Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực." Ông Chen cũng cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách của vị chủ tịt, mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI.

Viết tới đây, xạo tôi mới bừng tỉnh "À thì ra thế!". À thì ra thế là vì xạo tôi mới hiểu được tại sao Trump (Cộng Hòa) rồi tiếp đến Biden (Dân Chủ) lại nghiêm ngặt và cứng rắn về lãnh vực công nghệ với Tàu Cộng.
- Năm 2018, Donald Trump bắt đầu khởi động cuộc chiến tranh thương mại và đưa ra các đạo luật như Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), cấm các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc (Huawei và ZTE) do lo ngại an ninh quốc gia. Tiếp sau đó vào năm 2019, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Thương mại đưa Huawei vào "Danh Sách Đen" (Entity List), hạn chế các công ty Mỹ cung cấp phần mềm và linh kiện công nghệ cho Tàu Cộng.
- Năm 2022, Joe Biden đã nâng mức độ lệnh cấm vận này lên mức nghiêm ngặt chưa từng có bằng cách ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn. 

Quy định này trực tiếp chặn đứng việc Trung Quốc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến (như chip AI) và máy móc sản xuất chip để phát triển siêu máy tính và quân đội.
Cả hai chính quyền Trump (Cộng Hòa) và Biden (Dân Chủ) đều dùng những đạo luật kiểm soát xuất khẩu khắt khe và gắt gao để tước bỏ khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các con chip máy tính tiên tiến của Hoa Kỳ.
Tất cả các biện pháp nói trên chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất là "bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững vị thế siêu cường toàn cầu của Mỹ trước sự trỗi dậy của Bắc Kinh." Cuộc cạnh tranh này tập trung vào các công nghệ có thể định hình cục diện kinh tế và quân sự thế kỷ 21.

Trước đây, Hoa Kỳ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu cho Internet, điện toán (Computer) để điền hành hợp nhất toàn thế giới, thì nay, qua cái tổ chức WAIO ở Thượng Hải của Bắc Kinh, và qua những lời tuyên bố đầy tham vọng bá quyền của Tâp Cận Bình, "NGƯỜI MỸ" không thể nào đứng khoanh tay hát bài gặp nhau làm ngơ được.
Cả hai Trump và Tập đều biết rằng: "Công Nghệ ngày nay là sự sống còn của cả hai nước, vì đây là biểu đồ trung tâm quyết định vị thế siêu cường, an ninh quốc gia và sức mạnh kinh tế. Ai làm chủ AI và chất bán dẫn, người đó sẽ thiết lập trật tự toàn cầu. Công nghệ chi phối trực tiếp năng lực tác chiến tương lai (như vũ khí siêu thanh, chiến tranh internet, tác chiến không gian). Mỹ quyết liệt ngăn Trung Quốc tiếp cận chip tiên tiến để duy trì răn đe quân sự. Ngược lại, Tàu Cộng xem việc tự chủ công nghệ là chìa khóa để phá vỡ vòng vây an ninh từ Mỹ và phương Tây. Chất bán dẫn, AI và công nghệ sinh học là động cơ của nền kinh tế hiện đại. Thất bại trong lĩnh vực này đồng nghĩa với việc mất đi hàng triệu việc làm giá trị cao, tụt hậu về năng suất và đánh mất thị trường xuất khẩu béo bở nhất.

Cả Washington và Bắc Kinh đều nhận định rằng bất kỳ ai đánh mất quyền kiểm soát hệ sinh thái công nghệ đều sẽ bị đẩy xuống vị thế cường quốc hạng hai.
- Về phía Mỹ, thì chẳng những đã và đang kiểm soát chặt chẽ dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào các lãnh vực công nghệ trọng yếu của Tàu mà còn cứng rắn ngăn chận các thương vụ mua bán, sáp nhập và thâu tóm các công ty công nghệ của Mỹ vào tay những tên Mã thầu dậu của Bắc Kinh. Mỹ đã và đang tích cực vận động các quốc gia đồng minh như Nhật Bản Nam Hàn Đài Loan, đặc biệt nhất là Hòa Lan đặt ra nhưng biện pháp tương tự với Mỹ nhằm ngăn chặn chuyển giao công nghệ cho Tàu Cộng, đồng thời cương quyết tẩy chay loại bỏ sản phẩm 5G-6G của Ba Tào ra khỏi mạng lưới toàn cầu. Đưa sản xuất về nội địa Mỹ bằng cách ban hành Đạo luật CHIPS (CHIPS Act) với hàng chục tỷ USD trợ cấp để thu hút các hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới (như TSMC của Đài Loan, Samsung của Hàn Quốc) xây dựng nhà máy sản xuất chip ngay trên đất Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á.
- Về phía Tàu. Trong bối cảnh bị áp lực nặng nề về mặt công nghệ, Bắc Kinh (Tập Xì Dầu Chủ Chốt) khởi xướng thành lập "Hợp Tác Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Giới (WAIO) bao gồm có tất cả 29 quốc gia sáng lập. Lễ ký kết thỏa thuận thành lập diễn ra vào ngày 17/ 7/2026, với sự tham gia của nhiều quốc gia từ Châu Á (ASEAN, Trung Á), Châu Mỹ Latinh và khối BRICS, cùng sự chứng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Ngay tại WAIO này, công ty khởi nghiệp Moonshot AI đã giới thiệu mô hình Kimi K3 mà công ty tuyên bố là mô hình AI mã nguồn mở có số lượng tham số lớn nhất thế giới. (Công Ty Moonshot AI có trụ sở chính ở Bắc Kinh, được thành lập vào tháng 3 năm 2023, đây là một trong những công ty công nghệ nổi bật nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Chú Ba Tào Lao! Trong khi đó, tập đoàn Hoa Vi cũng trình làng hệ thống siêu máy tính Atlas 950 SuperPoD nhằm giảm sự phụ thuộc vào chip của Mỹ. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành "ngoại giao công nghệ" mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường, Bắc Kinh giờ đây muốn xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi từ ASEAN, đến Châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.
Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế, mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai, một trong những khâu trên bước đường tranh giành "Chưởng Môn Ngũ Nhạc Kiếm...Chát".

Để rồi xem, thùng rỗng kêu to, tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa.
Người ta thường nói "quý hồ tinh bất quý hồ đa".
Donald Trump chỉ cần có một Elon Musk là đủ rồi.
Tập có tới 29 con chồn, cộng thêm ông bù nhìn Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc chỉ để hội họp bố láo bố lếu cho vui vậy thôi, chớ thực tế thì cũng chẳng có ai có thể biết được trình độ AI của Mỹ đã tiến bộ đến mức độ nào, ngay đến chuyện tưởng tượng cũng chưa chắc tưởng tượng được

Xét cho cùng, từ ngày "lập quốc cộng sản đến giờ" (1949), nền khoa học kỹ thuật văn minh tân tiến của Tàu Cộng là do sự hướng dẫn và truyền dạy từ Liên Xô sau đó là Mỹ (Sau 1973), khi bắt đầu mở mắt thấy chút ánh sáng văn minh của nhân loại thì bắt đầu trổ mồi chôm chỉa (ăn cắp hoặc chiếm đoạt có ba tăng), mánh mung của một tên bán ve chai lông vịt, hung hăng tráo trở của một kẻ ăn cháo đá bát. Năm 1986, Mỹ bắt đầu hé mở những kỹ thuật về công nghệ AI, một mặt làm tăng thêm mối quan hệ với Bắc Kinh, một mặt thúc đẩy Mạc Tư Khoa tiến nhanh đến tiến trình hủy thể cuối thập niên 1980.
Để rồi đến ngày hôm nay, trước Hội Nghị Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Giới với sự hiện diện của đại biểu của 29 quốc gia và Tổng Thư Ký của cái thùng tả pín lù, Tập dõng dạc tuyên bố "Trung Quốc là trung tâm của một trật tự AI mới trên toàn cầu..."
Liêm Sĩ của kẻ lúc nào cũng tự xưng là con của Ngọc Hoàng (Thiên Tử!) để ở đâu!?

Thực tế hiện tại, trong cuộc đua Công Nghệ AI không có quốc gia nào dành chiến thắng tuyệt đối. Mỹ và Tàu đang là hai siêu cường dẫn đầu cuộc đua Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), nhưng hai bên đi theo hai triết lý và chiến lược hoàn toàn khác biệt. Mỹ đang dẫn đầu về công nghệ lõi, chip tiên tiến và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc quyền, trong khi Tàu nắm lợi thế lớn về ứng dụng thực tế, sản xuất phần cứng, robot và các mô hình AI mã nguồn mở có chi phí vận hành rất rẻ.
Một cách tóm tắt, Mỹ đang dẫn đầu về năng lực tính toán và thiết kế các mô hình AI độc quyền thông minh nhất. Trong khi Tàu bắt kịp (nghề của chàng là bắt chước mà) rất nhanh và có thể làm suy yếu vị thế độc tôn của thung lũng Silicon bằng các sản phẩm mã nguồn mở có chi phí vận hành thấp, dễ tiếp cận và thực dụng.
Nhưng xét cho cùng thì Mỹ đã thua xa Tàu về lãnh vực chôm chỉa copy, làm hàng nhái hàng giả hàng dõm, bán chịu không lấy lời mà chỉ lấy đất. Do đó Tàu đi trước Mỹ một bước về "Lượng", còn "Phẩm" thì xin phải hỏi lại. Phương châm buôn bán truyền thống của chú ba ve chai lông vịt từ ngàn xưa không thay đổi, bán rẽ, bán được nhiều...tích tiểu thành đại.

Nhiều học giả uyên thâm thường cho rằng Mỹ không có nền triết học cơ hữu. Điều đó chẳng sai chút nào, nhưng họ lại quên rằng người Mỹ chỉ có Triết Học Thực Dụng (Pragmatism) là một trào lưu triết học đặc trưng của nước Mỹ, tập trung vào giá trị của hành động và tính hiệu quả. Thay vì tìm kiếm những chân lý tuyệt đối, hệ tư tưởng này đánh giá một tư tưởng hay niềm tin dựa trên kết quả thực tiễn và những ích lợi mà nó mang lại. Họ liên tục nghiên cứu, tìm tòi học hỏi tất cả các nền triết học từ đông sang tây, từ cổ chí kim của nhân loại còn hơn là người của nơi phát sinh ra nền triết học đó.
Cho nên người Mỹ biết rõ người Tàu có khi còn hơn cả người Tàu nữa. Người Mỹ học được ở người Tàu cái chiêu "Giấu Nghề". "Thầy truyền nghề cho trò, chớ cho cái vỏ". Câu nói nổi tiếng trong giới võ thuật và nghệ thuật truyền thống. Ý nói người thầy khi huấn luyện sẽ dạy hết kỹ năng nhưng vẫn giữ lại một "tuyệt chiêu" cốt lõi (ngón đòn tủ) để bảo vệ bản thân và duy trì sự tôn nghiêm của người truyền dạy. Hoặc là câu "Già lánh mặt, cả giấu nghề". Câu tục ngữ chỉ kinh nghiệm của người xưa khuyên những bậc tiền bối, thợ cả không nên phơi bày hết vốn liếng hay bí quyết của mình cho học trò (lớp trẻ), nhằm đề phòng hậu hoạ hoặc giữ vị thế sư phụ của mình.

Để kết bài xạo sự hôm nay với một câu hỏi:
"Có ai chịu khó tưởng tượng rằng sư phụ còn giấu một đòn độc chiêu nào đó của AI chế ra. Ví dụ như hỏa tiễn hành trình tàng hình bí mật do AI thiết kế và sáng chế ra. Tại sao Mỹ đã có máy bay tàng hình được mà không chế tạo hỏa tiễn tàng hình được???"
Kể sơ sơ để biết cho vui.
Chiến Đấu Cơ Tàng Hình : F22-Raptor, F35-Lightning II, F117-Nighthawk
Oanh Tạc Cơ Tàng Hình : B2-Spirit, B21-Raider
Quan Sát Cơ Tàng Hình Không Người Lái : RQ170-Sentinel, RQ180-Sentinel.
Đó là chưa kể không biết có bao nhiêu tàu lặn tàu ngầm đang "tàng hình" ở đâu đó đố ai biết được.

Những "thứ tàng hình" này lúc nào cũng có mặt trên bầu trời của "biển đông".
Chỉ cần một thằng B2 Spirit mang hai trái bom GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), lặng lẽ âm thầm thả xuống đập Tam Hiệp (Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc) nằm vắt ngang sông Trường Giang (Dương Tử) thì hậu quả như thế nào. Thử tìm AI để hỏi thử vấn đề này xem sao!?


Có lẽ Bắc Kinh đã nghĩ ra điều đó nên chưa dám "rớ" đến người đẹp "Đài Bắc" đang ỏng a ỏng ẹo với chiếc váy xường xám có cái tên mỹ miều là TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) !!!
...🤣😂🤣😂
Xạo chơi cho vui rồi...quên đi.

Thân Kính Chúc Một Ngày Bình Yên Và Vui Vẻ.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: