Từ ngày Tô Lâm lên ngôi, địa danh thì bị xóa sổ, nhà ở thì tan hoang, tình thân thì bị chia cắt. Bởi có người nói, hắn ta đâu phải là người Việt Nam, mà chính xác hơn là tay sai cho Trung Quốc. Áp bức người dân Việt.
Quy định buộc người dân phải khai báo từng vị khách lưu trú qua đêm trên VNeID theo Điều 30 Luật số 118/2025/QH15 (chính là một chiến dịch kiểm soát toàn diện can thiệp vào đời sống riêng tư của công dân. Đây không phải là ngăn ngừa tội phạm, mà là tư duy của công an trị thực dụng, biến mọi người dân thiện lành thành đối tượng tình nghi.
Từ bao đời nay, cha mẹ sang nhà con cái, bạn bè lỡ đường ở lại là sinh hoạt dân sự bình thường. Thế nhưng, dưới thời Tô Lâm, điều đó lại bị hình sự hóa lên. Chỉ vì một đêm không kịp khai báo, người dân bị đe dọa bởi mức phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng, một chế tài vô lý nhằm tận thu và biến ngôi nhà của công dân thành một không gian bị giam lỏng.
Quy định này hoàn toàn không phục vụ gì cho nhân dân, trái lại chỉ mang đến sự phiền nhiễu, rắc rối và trấn lột túi tiền của người dân. Một thể chế luôn hô hào “dân làm chủ” không thể vận hành bằng cách hành xử như một bộ máy cai trị, giám sát và bóp nghẹt quyền tự do cá nhân tối thiểu của chính đồng bào mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét