Tuổi trẻ bay cao khí phách Vì Tổ Quốc
Lão niên khai phóng dân trí Cánh Đồng Mây
BS Đinh Đức Long
Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với
LINH MỤC
ĐẶNG HỮU NAM
Xin bấm link để nghe
“Điều anh em nghe được Ta trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
<!>
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)
TIN ĐẠO – ĐỪNG TIN NGƯỜI CÓ ĐẠO
Hãy nghĩ về cuộc sống của chúng ta. Đâu là sự chết đi và sống lại mà bạn trải qua ngày hôm nay, tuần này, năm nay?
Hãy suy ngẫm kinh nghiệm đó trong ánh sáng của Cuộc Thương Khó, Cái Chết, Sự Phục Sinh và lên trời của Chúa Giêsu.
Tất cả là hồng ân, vì không có Chúa thì chúng ta chẳng làm được gì: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5).
Chúa là hạnh phúc của con, Chúa là hoan lạc đời con.,
Đừng tin vào bất cứ ai. Họ đều là con người!
HAI MỤC TỬ TỐT LÀNH
Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục dâng lễ đồng tế
(trước ngày LM Nam bị GM quốc doanh Long cấm không cho dâng lễ!)
GM Nguyễn Hữu Long giao duyên với CT/UBND tỉnh Nghệ An
Linh Mục Nguyễn Chí Dũng
Linh Mục Nguyễn Chí Dũng, chủ tịch uỷ ban Đoàn Kết Tôn Giáo trong Mặt Trận
Tổ Quốc và là anh trai cùa GM Nguyễn Hữu Long - Giám Mục Địa Phận Vinh
- Linh mục Phan Khắc Từ có vợ và có con cho tới khi chết!
(Không ai ép các linh mục phải sống độc thân. Là chính họ đã chọn sống như thế khi được hỏi lúc truyền chức. Vì thế, đây là một chọn lựa của họ.
Nếu họ không muốn, họ có thể từ chối và chọn cho mình con đường khác phù hợp hơn. Nhưng những ai chọn sống độc thân vì Nước Trời thì tin vào tình yêu
Thiên Chúa và mầu nhiệm Nước Trời,vốn là nền tảng và cũng là động lực giúp họ chọn và sống đời độc thân vì Nước Trời một cách hiệu quả nhất!)
Lm. Phêrô Lê Hoàng Nam, SJ
TÌNH CA PHAN ĐÌNH MINH
ĐỨC HỒNG Y NGUYỄN VĂN THUẬN
(1928-2002)
https://www.youtube.com/watch?v=nVjaZFngwr0
Tôi nghe ca khúc nhiều lần và lần nào cũng một cảm xúc như nhau kính trọng Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
bày tỏ tình yêu Tổ Quốc một cách giản dị mà thấm thía đã truyền cảm hứng đến Nghệ Sĩ Phan Đình Minh để văn bản
trở thành ca khúc đi đến nơi nhạy cảm nhất của người Việt khắp nơi trên thế giới. Con xin cảm ơn Cha, xin cảm ơn NS và
cảm ơn bạn trẻ hòa âm phối khí. Không thể nói hết được nỗi niềm cảm xúc khi nghe bản nhạc này chỉ có thể nói: Xin cảm ơn.
Nguyenbach314
Nhận tin Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời
VNAF CH-47 CHINOOK GOD BLESS YOU FOR YOUR SERVICE
VNAF CH-47 CHINOOK GOD BLESS YOU FOR YOUR SERVICE
VNAF CH-47 CHINOOK GOD BLESS YOU FOR YOUR SERVICE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét