Tiến Khanh viết lời bình vào bài của tôi, nguyên văn như sau : "Nếu không có ông Hồ cướp CPhủ Trần Trọng Kim, thân Nhật thì dân Thái Bình quê đ/c Đôn chết đói hết, làm gì còn sống để được CS, cử đi sang Đức nhỉ ? Ai chả biết Bảo Đại do Pháp dựng lên, làm vua bù nhìn. Ông Diệm cũng được Pháp- Mỹ dựng lên làm TT độc tài, gia đình trị mà có dân chủ sao ? . Còn Mỹ & Phương Tây gây chiến tranh khắp thế giới, để làm gì nhỉ ? Trump đang muốn cướp Canada, Đan Mạch, Ukr…đấy, đ/c Đôn có cãi được khôngTrí thức mà không hiểu gì về lịch sử, Chính Trị ,thì chỉ là trí lởm thôi . Đừng xóa còm này nếu là người yêu dân chủ ! "
<!>
*Tôi không xóa mà xin trả lời như sau: Ông Hồ không có công gì về cứu đói dân Thái Bình quê tôi. Theo tôi Dân Thái Bình, cũng không cần phải cảm ơn ông; Mà ngược lại ông mà còn sống, thì ông phải cảm ơn Quân và Dân tỉnh tôi, thậm chí ông còn phải xin lỗi nữa.
Vì sao? Vì chúng tôi ngày đó đã ngu một cách ngoan ngoãn, là nghe lời ông kêu gọi, khi đánh Mỹ là: "Thóc không thiếu một cân; quân không thiếu một người". Nên trong Nam người quê tôi, mới bị chết như rạ. Khi ra Bắc tôi làm văn thư quân lực, ghi danh sách trích ngang, về tử liệt sỹ hàng tháng trời, ở Sư 320 B. Mới biết nó là như vậy. Chết cho một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, vô nghĩa là do ông Hồ chứ. Miền Nam có cần miền Bắc, vào giải phóng đâu. Cũng như Nam triều Tiên, họ đâu có nhu cầu cho chú Ủn khệnh khạng đi hàng hai vào cầy xới, giải phóng họ. Không phải cảm ơn ông Hồ còn lý do nữa là, bởi ngày 15.8.1945, Nhật đã đầu hàng quân Đồng minh, vì ăn đòn 2 trái bom nguyên tử của Mỹ. Nhật phải chủ động rút lui khỏi VN. Lúc đó automatik là các kho thóc, của Nhật ở VN là sẽ thuộc về Nhân dân VN. Đến đó tự mà lấy về, chia chác mà ăn, chứ ông Hồ có gì, mà cho Dân Thái Bình xài chống đói. Vì bản thân ông cũng là bần cố nông, chỉ có một muôi cháo bẹ, một củ khoai đã luộc, với hai củ mài móp xẹp, đựng trong cái quần đùi ống rộng, chứ có chi mô. Kho thóc Nhật thì chúng về, chúng bỏ lại đó. Chứ cần gì ông Hồ phải ra tay. Ông Hồ lúc đó không phải đánh đấm gì cả, ông rất ranh mãnh, chỉ té nước theo mưa thôi.
Ngày 17.04.1945 Chính phủ Trần trọng Kim được thành lập. Đặt tên nước là "Đế quốc Việt Nam" . Trước tình hình thiếu lương thực, ở ngoài Bắc do Nhật thu mua, nuôi lính và bỏ lúa trồng đay, nên Vua Bảo Đại đã cùng ông Trần Trọng Kim, cho chở lúa gạo từ miền Nam, ra ủng hộ miền Bắc. Dọc đường lại bị lính ông Hồ, cũng đói ra cướp, nên lương thực đến tay dân là rất ít, thành thử nguyên nhân, của nạn chết đói này là cũng một phần, do ông Hồ gây nên. Ông kêu gọi: "Nhật Pháp bắn nhau, và hành động của chúng ta". "hành động" của ông ta trong hang chui ra, thì nói đơn giản, như chính ông nói là CƯỚP.
Câu "cướp Chính quyền về tay Nhân dân", rồi "cướp kho thóc Nhật", ông trót dùng từ "CƯỚP" nhỡ mẹ nó mồm rồi, bây giờ đã găm vào Lịch sử, không sửa lại được nữa, vì trót dùng từ ngữ thô tục, khốn nạn, nhưng lại đúng quá! Nên sửa lại cũng rất chi là khó. Vốn dĩ là khỉ rừng Pắc Bó ; Gia tài ngoài cái "bàn đá chông chênh dịch sử Đảng" , mấy cái mo đựng sắn, ngô khoai và "cháo bẹ, rau măng" ra thì còn lại trên là hàm răng dưới thì cắc tút ... Giờ muốn có thì phải cướp thôi. Sau này Nhật Pháp, hãi dân mọi rợ, cụp đuôi chạy hết đi rồi, Ông già Ké nhìn quanh ở nhà sàn, không còn gì, và không còn ai ở ngoại Bang để cướp nữa; Thế là Nguyễn Tất Tưởi, mới xoay ra theo anh Mao, có nốt ruồi to trên mặt làm cuộc CCRĐ, "long trời lở đất", để giết người cướp của, ngay trên Quê hương mình, và chính của người Việt da vàng mình.
Sự thật là, năm 1945 trước khi rút lui, Nhật muốn trao quyền lại, cho Chính phủ Trần Trọng Kim, và hỏi có cần tiêu diệt phe Việt minh, của ông Hồ không, thì Nhật sẽ ra tay giúp. Nhưng Trần Trọng Kim lắc đầu, đã không nhờ, vì ông không thích đổ máu, giữa người Việt với nhau. Chính vì ông nhân đạo quá, và không hám danh, mà thành ra ông Hồ gặp may, để có cơ hội cướp Chính quyền về tay ông, chứ không phải như ông nói ngoa, là về tay Nhân dân. Sau này người ta mới hối tiếc, vì trót để ông Hồ cầm quyền, đi theo Quốc tế CS. Nên giờ đây Thể chế của ta, vẫn là độc tài rừng rú. Thời kỳ tăm tối của VN ngày xưa, và cho đến tận bây giờ, dù theo phe nào đi chăng nữa, thì VN vẫn là nhược tiểu. Nên việc người nước ngoài, dựng Vua bảo Đại hay Ngô Đình Diệm lên, lãnh đạo ngày đó cũng là chuyện bình thường. Cũng như phe độc tài, dựng ông Hồ lên thì chỉ là con Tốt, là tay sai của, Trung Nam Hải mà thôi. Và truyền thống nhục nhã này, đến giờ vẫn cứ "phát huy cao độ"!
Còn việc Trump bây giờ muốn thôn tính chỗ nọ, chỗ kia, thì mới là lên tiếng mà thôi. Ông ta đánh võ mồm, để thăm dò 2 thằng to xác, khốn nạn kia xem chúng phản ứng ra sao đã. Và nếu có thật, thì cũng là tốt cho Mỹ, và cho phe Dân chủ. Bởi họ mạnh, lại giàu và văn minh , thì họ mới có khả năng, đi giải phóng nơi khác, theo đúng nghĩa được. Chứ Bắc Việt mình độc tài, dốt nát, lạc hậu và nghèo đói , lại học đòi đi giải phóng miền Nam - Nơi sung sướng, giàu có và văn minh hơn mình, thì là giải phóng NGƯỢC.
Hơn nữa Thế giới bây giờ, nếu Trump không cướp, thì Tập và Putin nó cũng cướp mất. Mà trên Thế giới người ta thừa hiểu là, thà để Trump cướp, còn hơn là để Nga và Tầu cướp. Chính vì Tầu đang ủ mưu, thôn tính kênh đào Panama, và Putin cùng Tầu, nhòm ngó Grönland, làm mất an ninh nước Mỹ, mà Trump phải lên tiếng phòng ngừa. Chứ không có lửa làm sao có khói. Độc tài CS vì chúng chưa đủ mạnh, nên không dám đi xâm lược thôi, chứ thả ra thì như VN ta, còn sang cả Campuchia lợi dụng, đánh bọn Pol Pot rồi muốn ở lì lại nữa là. Để ngăn cản Tầu với con đường tơ lụa, rồi lợi dụng gài bẫy nợ, chiếm đất dải quân ra khắp Thế giới, mà Mỹ phải làm như thế. Nên chỉ có kẻ ngu, mới chống lại Mỹ, kẻ ngu và ác mới đi theo Tầu.
Để hiểu rõ Độc tài Tầu, thì hãy đọc cuốn "Chết dưới tay Trung Quốc" của Tác giả Peter Navarro.
Làm nghề bưng bô cho CS, theo Tầu là sẽ thành nô lệ. Và chuyện này đang xảy ra ở VN rồi. Hàng Tầu sang mình qua các ngóc ngách, không bị đánh thuế, nên hàng VN không thể cạnh tranh nổi, sinh ra phá sản, Tầu nhẩy vào mua Xí nghiệp với giá rẻ, công nhân trước làm cho chủ Việt, giờ chuyển sang làm nô lệ cho chủ Tầu. Hỏi có nhục không?
Đó là cái ngu của Đảng, và của Bác để lại. Làm nô lệ ngay chính trên quê hương mình, là một điều hết sức tủi nhục. Thế có Đảng, có Bác để làm gì? Thà để Pháp ở lại làm nô lệ, cho bọn mũi lõ, mắt xanh mà lịch sự còn hơn. Biết đâu chúng nó, lại xây cho mấy cái Nhà hát lớn, mấy cái cầu Long Biên thì chuẩn luôn...
Tóm lại Thế giới có hai phe. Chúng ta phải biết chọn phe mà chơi. Là người Dân thì phải nhận ra, là mình bị độc tài, đè đầu cưỡi cổ; Mà con cháu của chúng, lại theo sang phe dân chủ, để được hưởng đầy đủ, quyền tự do và quyền con người. Kẻ độc tài còn lâu chúng mới ngu; người Dân tin theo độc tài, mới là thiểu năng! Độc tài chúng ranh mãnh, rủ rê mình theo nó, nhưng con cháu nó lại âm thầm, lỉnh sang Tư bản, để "giãy chết".
Mỹ và phương Tây không đi gây chiến lung tung, mà phải thừa nhận, Thế giới không có họ, để lũ khỉ rừng lãnh đạo, thì Trái đất này, bị xóa sổ lâu rồi. Vì ngu không hiểu là hàng năm các nước, G7 (Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Mỹ, Canada) họ bỏ ra hàng trăm tỷ Dollar để cứu trợ, xóa đói, giảm nghèo, cải tạo môi trường, chống giặc dốt. và lập Hội nọ Hội kia, để phục vụ loài người.
Xin hỏi 2 thằng to xác Nga và Tầu, có đóng góp gì không? Chúng có nuôi tỵ nạn không? Hay là còn gửi thêm tỵ nạn sang? Tầu lợi dụng WTO mà giàu. Tổ chức WHO trước đây, Mỹ gánh cho gần như tất cả. Nhưng khi corona đến, thì lại làm việc theo ý Tầu, nên Trump mới hận mà xin ra. VN ta cũng lợi dụng phương Tây, mà xè tay xin bao nhiêu tiền, để rồi vô ơn, đi bỏ phiếu trắng, và phiếu chống lại họ. Tôi nghĩ từ trước tới nay những nước G 7, và phương Tây họ cho VN, không dưới 100 tỷ Dollar .Con số cụ thể tới đây tôi sẽ truy ra.
Đến sơn lại cầu Long Biên, cũng lợi dụng phái đoàn Quốc hội của Pháp sang, để ngửa tay xin tiền mua sơn, thì sự nhục nhã, vô liêm sỉ không còn gì, để mà nói nữa. Trong khi đó biệt thự, nhà Quan nào cũng to. Vụ corona không có phương Tây, viện trợ cho không, thì thuốc tiêm phòng, và kittest mua của Tầu, về giết hết Dân à?
Tóm lại cái xấu của phe Dân chủ, hay Chế độ Tư bản, dù có xấu xa đến mấy thì cũng tốt, gấp vạn lần Thể chế độc tài đảng trị. Còn cá nhân ông Hồ, thì chỉ người kém hiểu biết mới ca ngợi, tôn sùng ông ta mà thôi. Nhưng đó là quyền của mỗi người.
Cũng như tôi, không ai có thẩm quyền, bắt tôi phải đề cao ông í. Ông í là tấm gương bầy đàn của các vị, do các vị dựng lên rồi tô vẽ ; chứ đâu có phải của tôi. Xin cảm ơn bạn. Nhờ lời bình ấu trĩ này của bạn, mà tôi có cơ hội để "thông não" cho bao người. Và đó là ý nguyện và bổn phận của tôi, với Dân tộc VN, với Nhân Dân VN rất yêu và lại rất đáng thương. Tôi chống lại Đảng của tôi, chứ tôi không chống Nhân Dân tôi. Tôi không kính yêu Bác Hồ của các vị, nhưng tôi kính yêu lớp Tiền nhân đã làm nên trang sử, hào hùng cho Dân tộc VN. https://www.facebook.com/share/p/1CTghB69Er/
Bài Thứ II.
Đánh Mỹ ĐẢNG QUYẾT TÂM ĐÁNH MỸ LẦN THỨ HAI, VẬY DÂN VIỆT CÓ THEO ĐẢNG ĐÁNH KHÔNG ? Gần đây trên mạng có lộ ra kế hoạch, VN sẽ tiến hành đánh Mỹ lần thứ hai. Tôi là người từng vượt Trường Sơn năm xưa, vào Nam trực tiếp đánh Mỹ, và sau này ra Bắc trở thành một Đảng viên, Đảng Lao động VN, thì tôi cho rằng kế hoạch này, không phải xuất phát từ ý nguyện của Dân; mà là ý đồ và âm mưu, của đảng cộng sản VN. Đảng mà tôi nêu ra ở đây, là ngầm chỉ vào hàng ngũ chóp bu; chứ không phải gồm tất cả, gần 5 triệu đảng viên quèn, a dua bầy đàn ăn bám, có lời nói không trọng lượng kia. Bởi hàng ngũ chóp bu trong đảng, sợ Mỹ thắng thì VN, sẽ có Thể chế tự do, dân chủ và thành đồng minh với Mỹ như Nhật vậy. Và như thế là đồng nghĩa, với việc khai tử cho đảng CS tại VN. Từ ngày ông Hồ vác cái đảng CS, lỗi thời này về , chế độ độc tài độc đảng toàn quyền, đã quen thói "ngồi mát ăn bát vàng"; kẻ ngu cũng nhẩy lên làm lãnh đạo được, sẽ không còn tồn tại được nữa. Hiển nhiên thì số phận, của các cán bộ đảng cấp cao, sẽ như nghìn cân, treo trên sợi tóc. Mà Đảng là một tổ chức, tham nhũng, có hệ thống; Đức và Tài của họ đều kém cỏi cả. Thậm chí còn không có. Do vậy đảng không dại gì, mà không dùng bạo lực, để bảo vệ ngôi báu đến cùng. Vì với họ "Thà mất nước còn hơn mất đảng".
Tôi nghĩ Mỹ sẽ không tự nhiên mang quân đến đánh VN; mà phải có lý do là VN, đã thể hiện bằng sự gián tiếp, hay trực tiếp chống lại họ, thì họ mới cất quân đến đánh. Ví dụ VN theo, và ủng hộ kẻ thù của họ, cũng là chống lại họ rồi. Hay VN đàn áp những người đấu tranh dân chủ ôn hòa, cũng là chống lại trật tự Thế giới, do họ tạo ra... Vậy Mỹ đánh thì VN có thắng không? Theo tôi nghĩ thì không thể thắng được! Tại sao? Ngày xưa ta nói là thắng Mỹ, thì không có nghĩa là Mỹ thua! Mỹ là nước lớn, và mạnh nhất Hành tinh, thì không bao giờ thua một kẻ, tiểu nhược lại rừng rú như VN! Mà vì VN ngày đó là miếng xương khó gặm. Họ gặp phải đối tượng không có tính người. Rất tàn bạo, dã man, mọi rợ và liều lĩnh. Chết bao nhiêu cũng cứ lao vào, đánh họ như con thiêu thân. Nên họ đành phải bỏ đi. Hơn nữa phong trào phản chiến, do CS châm ngòi ngày đó, rất có hiệu quả, mà ông Thích Nhất Hạnh, là người đã từng ra nước ngoài, đội lốt nhà sư giúp cho CS, tuyên truyền ngay trong lòng nước Mỹ. Thành thử các đời Tổng thống của họ, đều cần đến lá phiếu của Dân, nên họ đành chiều theo lòng Dân, mà phải rút quân về. Nếu thắng Mỹ một cách sòng phẳng, như trong trận đấm bốc, thì không thể có được, nên ngay ông Hồ cũng phải viết : „Đánh cho Mỹ CÚT, ngụy nhào“ là thế; Ông ta sợ Quốc tế và Mỹ cười, nên không dại gì viết là, đánh cho Mỹ THUA! Khi kêu gọi toàn Dân, và toàn Quân đứng lên kháng chiến, ông cùng dùng từ "chống Mỹ cứu nước"; chứ không dùng từ "đánh Mỹ cứu nước". Vì ông thừa biết đánh làm sao được nó, mà đánh. Cùng lắm chỉ cắn trộm thôi. Từ đó ta thấy rằng, ngày xưa Mỹ đã không thua ta rồi, họ chỉ rút đi thôi. Thì bây giờ VN càng không, thể thắng Mỹ được. Nếu họ mang quân tới đánh VN, thì họ có lợi thế hơn rất nhiều so với ngày xưa. Thông qua các yếu tố sau:
+ Điểm thứ nhất: Tuổi trẻ VN giờ đây họ không còn u minh, tăm tối và ngoan ngoãn theo đảng, thí dại như Thế hệ tôi ngày xưa, để trích máu ra viết, quyết tâm thư đi vào Nam, xâm lược và quyết tâm đánh Mỹ nữa. Rất buồn cho đảng là trình độ Dân trí ở VN, đã lên cao. Mỹ chưa vào mà họ đã chuẩn bị theo Mỹ rồi, thì CS hô hào đánh Mỹ, họ đâu dại mà theo. Họ sẽ lên tiếng: Các ông Ba Đình thích đánh, thì các ông hãy cho con cháu các ông, đi đánh trước đi. Đứa nào đang ăn học ở nước ngoài, thì các ông gọi chúng về đi đầu quân, rồi chúng tôi theo. Các ông hãy bán Biệt phủ, và đất đai của các ông đi, để có tiền xây hầm trú ẩn, hào giao thông, và Bệnh viện trong lòng đất đi…
+Điểm thứ hai: Ngày xưa VN có lợi thế là xử dụng, lối đánh du kích rất hiệu quả. Họ cài cắm biệt động quân vào tận sào huyệt địch. Họ dùng chính dân miền Nam, ngu dốt và ấu trĩ theo Bắc cộng, để diệt dân miền Nam. Bây giờ thì loại người này, sáng mắt ra rồi, họ không còn u mê tăm tối, mà nghe CS xúi bậy nữa.
+ Điểm thứ ba là phe Dân chủ tiến bộ, văn minh trên Thế giới, giờ đây họ nhìn Chính quyền Hà Nội, không còn thiện cảm như ngày xưa nữa. Trong con mắt họ Hà Nội là một Thể chế độc tài, tà quyền phi dân chủ, nên không chính danh. Bởi vậy nếu Mỹ đánh VN, thì họ sẽ không ủng hộ nữa; mà cùng lắm là, họ kêu gọi một cách vô thưởng, vô phạt là hai bên hãy dàn xếp, cho êm mà thôi. Đó là chưa kể, họ còn nhẩy vào giúp Mỹ, đánh cho Ba Đính tan tác nữa.
+ Điểm thứ tư là Mỹ và phương Tây, do bị ăn đòn của Độc tài, và CS nhiều rồi, nên họ giờ đây có rất nhiều kinh nghiệm, và kiến thức, để đánh sao cho thắng. Điểm này trong thời gian qua, Trump đã chứng minh rất hùng hồn, cho ta thấy rồi. Ông ta có phương cách diệt CS, và kẻ độc tài thành công ngoạn mục, và thẳng thừng như thế nào rồi. Mà phương Tây bây giờ qua cuộc chiến, tại Ukraine thì họ cũng biết chống kẻ độc tài cứng cổ, và tàn bạo như Putin, thì phải phản ứng như thế nào rồi.
+ Điểm thứ năm là khoa học và vũ khí, quân sự của Mỹ và phương Tây, giờ đây đã vượt trội, hẳn lên rất nhiều, so với những đối thủ lớn của họ. Vũ khí VN lại toàn đồ rẻ tiền, không thể sánh vai được, mà đòi nghênh chiến. Kể cả VN nhận được, chi viện lớn lao từ, Trung Quốc và Nga, cũng không thể sánh được với Mỹ, và phương Tây. Bài học nhãn tiền là Nga, hiện giờ đang thất bại thảm hại, về khoa học Quân sự, trên chiến trường Ukraine. Rồi trận tập kích của Mỹ, vào Venezuela, chung quanh toàn được bảo vệ, bằng mạng lưới, vũ khí hiện đại của Nga và Tầu, thế mà Mỹ vào bắt cóc Maduro, mang đi một cách nhẹ êm. Làm vô hiệu hóa tất cả. Nói gì VN ta so với Mỹ thì quá là nhỏ bé.
+ Điểm thứ sáu: Nếu Mỹ phải ra tay với VN bây giờ, thì Mỹ sẽ không thể nhân đạo, như ngày xưa nữa. Ngày xưa vì nhân đạo, mà họ tránh Dân, nên rất khó tách CS riêng ra để thanh toán. Ngày ấy mà họ tàn ác như CS, thì mùa lũ họ chỉ cần ném bom, phá đê Sông Hồng, thì cả miền Bắc là hậu phương, sẽ trôi ra biển ; thì CS còn người còn của đâu, mà tiếp sức cho miền Nam? 12 ngày đêm ở Hà Nội, cũng vì vướng Dân, mà Mỹ không đánh tiếp. Nên họ đánh thêm vài ngày nữa, thì Ba Đình đã phải kéo cờ trắng rồi. Vì kho tên lửa VN lúc đó đã cạn kiệt; chứ không phải Mỹ hết máy bay hay hết bom...
+ Điểm thứ bảy là thời đại hiện nay, thì ngay trong lòng nước Việt, đã dày đặc tình báo, của Mỹ gài vào rồi, chứ không như ngày xưa, Mỹ đổ bộ xuống Hà Tây giải cứu phi công, nhưng không thành, bởi nguồn tin không chuẩn. Bây giờ có anh bạn Elon Musk, và đội ngũ tình báo hùng hậu kia, thì Hà Nội làm gì, họ ngồi ở Ngũ Giác Đài, cũng đều nhìn thấy... Xin sơ qua mấy điểm theo nhận định, của cá nhân tôi như thế, để khuyên Hà Nội đừng mạo hiểm làm gì. Vì ai đó đã nói: „Chỉ có kẻ ngu mới chống lại Mỹ“ . Mà Dân VN thì bây giờ họ khôn ra nhiều rồi, thì đảng không thể có hy vọng, lợi dụng họ làm bia đỡ đạn, để bảo vệ danh, và lợi của đảng đâu. Nếu các vị trong Ba Đình còn nghĩ đến Dân tộc, đến Nhân Dân, thì hãy mở mắt ra học Nhật, Nam Hàn, Singaphore, Đài Loan hay Thái Lan; chứ đừng học mấy kẻ bất hảo, để rồi Dân cũng gán luôn cho các vị, là thành phần bất hảo. Tầu sang xâm lược, thì có thể Dân Việt tự đứng lên cầm súng, không cần kêu gọi nhiều: Nhưng họ đánh Tầu cũng là mối nguy, luôn cho đảng. Vì một lúc họ nhìn ra hai kẻ thù: Nội Bang và ngoại Bang. Nên đảng phải cẩn thận! Còn Mỹ tới thì họ cũng sẽ đứng lên. Nhưng tay họ không cầm súng; mà một tay họ cầm cờ trắng, và tay kia cầm cờ Mỹ, để nhẩy lên reo hò. Qua bài phân tích đơn sơ này tôi mong, các vị bất tài trong Ba Đình, đừng hy vọng để đọc thơ ông bác, của các vị vào dịp Tết ngày xưa nữa. Vì nó "xưa rồi Diễm ơi" : "Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi, Tin mừng thắng trận nở như hoa" Theo tôi nên sửa lại cho đúng tinh thần thực tế là: "Chống Mỹ hai miền đều thua đậm, Tin buồn cho đảng khiến Dân vui"
Thực ra Hà Nội không dại gì, chủ động đứng lên kêu gọi Dân ta, đánh Mỹ. Vì họ thừa biết là họ, sẽ thua. Nhưng họ đưa ra thông tin này, là để thăm dò, và nhằm trả lời cho câu hỏi: Nếu giả sử Mỹ đánh Tầu, thì VN có ủng hộ Tầu mà đánh Mỹ không? Điều này từng người Việt hãy tự trả lời lấy.
+Với "cánh tay nối dài" MTDTGPMN, dùng chiêu bài "đánh Mỹ cứu nước," để cướp miền Nam. CSBV làm tay sai cho CS Quốc Tế, thi hành chính sách "nhuộm đỏ Đông Nam Á", bằng xương máu nhân dân Việt hai miền. Mỹ lãnh đạo Thế Giới Tự Do phải ngăn chận, CS bằng chiến lược "Be Bờ;" đáng buồn là CS xâm lăng, nước tự do VNCH, nên "bờ hay chiến tuyến" chính là, cuộc chiến chống Cộng, tại miền Nam VN. Mỹ có mục đích chiến lược rõ ràng, từ trước khi đổ quân tham chiến: . giúp VNCH tự vệ. . be bờ ngăn CS lan khắp ĐNÁ., là một bên liên hệ trực tiếp, với chiến tranh VN và TC. . Tìm thời điểm thích hợp, để chia rẽ khối Cộng, liên kết với TC chống Nga, lèo lái TC thân dân chủ tự do, qua việc giao thương, với thị trường rộng lớn TC. Do đó, dù Mỹ đã đưa ra chính sách, rút quân khỏi miền Nam, từ năm 1967 trong kế hoạch, bầu cử của Richard Nixon và Rockefeller, và qua các cuộc "đi đêm" của Henry Kisinger, với kết quả là Hiệp Ước Thượng Hải, 1972 được ký giữa Mỹ và TC. . Kế hoạch "Việt Nam Hóa Chiến Tranh", đã khởi sự từ đầu năm 1970, chuẩn bị trao hoàn toàn, cuộc chiến lại cho QLVNCH, để Mỹ rút quân khi Hiệp Định Paris 1973, giữa bốn bên được ký kết .
Lính Mỹ tham chiến, nhưng chỉ be bờ, không quyết tâm đánh bại phe Cộng, chính là để mở đường, cho mình giao thương với TC, khi chiến tranh chấm dứt. . Mỹ và Thế Giới Tự Do, đã ngăn chận được chủ nghĩa CS, lan tràn khắp ĐNÁ, hi sinh VNCH, cho CSBV thống nhất, và tạm thời để phe Cộng thắng thế, tại nhiều nơi trên thế giới. Mỹ đã ngầm giúp TC đứng vững, hồi phục và phát triển kinh tế, với nhiều ưu đãi, trong suốt thời hậu chiến tranh VN, trong khi Nga Sô kiệt quệ, và tan rã khoảng năm 1990. . TC ngày càng phát triển, trở thành "công xưởng của thế giới, trong chíến lược "Toàn Cầu Hóa, Globalism." . Hoa Kỳ đã thất bại trong mục đích, lèo lái TC trở về với thế giới dân chủ, tự do như thời Trung Hoa Dân Quốc, và tuy giao thương với TC, cho "cả hai đều có lợi", nhưng TC cũng lợi dụng cơ hội, thẩm nhập, tuyên truyền, phá hoại Mỹ và Thế Giới Tự Do, từ nửa thế kỷ nay.
Thế giới đang bước vào giai đoạn Trumpism?
Thủ đô Berlin, 08.02.2026
Nguyễn Doãn Đôn
Nhà VN TV (@nhavietnamtv) đa tạ Ô. Nguyễn Doãn Đôn đã chia sẽ những ý kiến, đã từng trải qua hai phía CS và CH, trước năm1945 và sau 1975, hiện tại đang cư ngụ tại Đức, cho những người sinh sau 1975 hiểu được đất nước VN trước năm 1945 và đến thời điểm này. Xin phổ biến rộng rãi , cám ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét