Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

UT BACH LAN :Xạo Sự "Triệt Buộc"

Trong tuần vừa qua một diễn biến mới về cuộc chiến Ukraine-Nga được chính quyền Donald Trump đưa ra khiến cho các bình luận gia trên khắp thế giới nhôn nhao vừa bình luận vừa bình loạn tràn ngập giới truyền thông. Nỗ sảng nhất là mấy kênh Youtube của mấy anh mỗ heo chăn vịt ở Nghệ An, Hà Tỉnh, Điện Biên Phủ, Tin Tức 24 Giờ của cái gọi là nước Cộng Hoà Xuống Hố Cả Nút Việt Nam.Ngày 20/11/2025 Chính Quyền của Tổng Thống Ukraine Zelensky chính thức thông báo nhận được văn bản dự thảo "Kế Hoạch Hòa Bình 28 Điểm" của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. 
<!>
Được biết bản dự thảo này là do Đặc Phái Viên Steve Wolkoff của Trump soạn thảo song hành với sự tham vấn với Mạc Tư Khoa. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng đưa ra thời hạn chót cho Ukraine phải trả lời là có chấp nhận kế hoạch này hay không, hay là muốn như thế nào vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) – tức là khoảng ngày 27 tháng 11 năm 2025.

Nội dung tóm tắt vài ba điểm chính như sau:
- Ukraine phải nhường lại một phần lớn lãnh thổ bị chiếm bao gồm những khu vực như Crimea, Lugansk, Donetsk cho Nga hoặc công nhận là chủ quyền thực tế của Nga.
- Phi quân sự hóa tuyến đầu tại hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia (ranh giới hiện tại)
- Giới hạn quân số của Ukraine khoảng 600 ngàn quân.
- Từ bỏ mong muốn gia nhập khối NATO.

Tổng Thống Zelensky tuyên bố rằng Ông sẽ làm việc với Washington trên từng điểm một trong bản kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh này với tinh thần xây dựng, trung thực, nhanh chóng.
Ngày thứ sáu 21/11/2025 Putin đã có ý kiến về kế hoạch của Trump "Kế hoạch này có thể làm nền tảng cho giải pháp hòa bình cuối cùng. Mặc dù chúng tôi (Nga-Mỹ) chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào với nhau, nhưng tôi (Putin) nghĩ rằng còn rất nhiều vấn đề nan giải về phía Kiev..."
Về phía Châu Âu thì cho rằng kế hoạch này ép buộc Chính Phủ Ukraine quá nặng nề, nếu không nói là "triệt buộc" Zelensky phải đầu hàng với những điều kiện của Nga. Châu Âu đang thảo luận liên tục nhằm giúp tìm kiếm phương hướng cho Zelensky khi gặp Trump vào những ngày sắp tới, mục đích chính là làm thế nào kéo dài thời gian thương thảo trước hạn chót Mỹ đặt ra vào dịp Lễ Tạ Ơn 27/11/2025, đồng thời bảo đảm nguyên tắc chủ quyền và an ninh lâu dài cho Ukraine. Diễn biến cho thấy sự khác biệt lợi ích giữa Washington (muốn chấm dứt chiến tranh nhanh) và EU/Ukraine (muốn thỏa thuận không tạo tiền lệ nhượng đất vì bị xâm lăng), nên các cuộc đàm phán sắp tới sẽ "cù nhầy" còn có thể cù nhầy hơn Hiệp Định Ngừng Bắn Paris 1975 cho chiến Tranh Việt Nam nữa!
Dư luận chung của giới truyền thông Châu Âu thì đưa ra nhận định rằng: Hầu hết các nhà lãnh đạo Châu Âu tuy không công khai bác bỏ kế hoạch của Trump, nhưng ai cũng cho rằng kế hoạch của Trump hoàn toàn bất lợi cho Ukraine, điều này làm giảm đi rất nhiều khả năng đàm phán của Châu Âu với đối tác trong thời gian sắp tới tại Geneve. Phải có những điều kiện minh bạch rõ ràng về việc bảo đảm an ninh và chủ quyền của Ukraine, Châu Âu không thể để Ukraine bị ép chấp nhận mất trắng lãnh thổ, hoặc trở thành quốc gia bị khống chế từ ngoại quốc.

Tới đây thì chúng ta đã thấy rõ ràng rằng Châu Âu lúc nào cũng xem "vấn đề Ukraine" là vấn đề của Châu Âu.
Mỹ muốn kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine càng sớm càng tốt, Châu Âu cũng muốn như vậy nhưng quan điểm lại hoàn toàn trái ngược lại với dự thảo kế hoạch của Trump. Những điểm chính yếu trong tầm nhìn của Châu Âu là phải có sự tham gia của Ukraine chứ không thể nào quyết định sau lưng họ. Họ (Ukraine) có quyền bảo vệ biên giới quốc gia của họ, không ai có quyền chiếm giữ bằng vũ lực. Họ có quyền phòng thủ tự vệ khi bị xâm phạm, không ai có quyền bắt buộc họ phải cắt giảm binh lực bằng sự đe dọa của kẻ mạnh. Họ có quyền xin gia nhập bất cứ tổ chức quốc tế nào mà họ muốn như hàng trăm quốc gia khác trên thế giới, không ai có quyền ngăn cấm họ bằng sự đe dọa bằng bất cứ hình thức nào. Chữ "HỌ" ở đây cũng xin hiểu có nghĩa ám chi các quốc gia thuộc khối EU nữa.
Châu Âu không muốn mình là kẻ bị thiệt thòi, mà còn hơn nữa Châu Âu không muốn mất cái vị thế "ảo" là "Cái Nôi Văn Minh Của Nhân Loại". Dưới mắt của Châu Âu hiện nay, Nga vẫn là một kẻ xâm lược, nhưng họ quên đi rằng hai cuộc thế chiến đều do họ gây ra.

John Loud, một chính trị gia của New Eurasian Strategies Centre và Viện Chatham House đưa ra nhận định rằng "Kế hoạch này không có cơ hội được thực thi vì hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Kiev, Châu Âu và ngay cả trong giới lãnh đạo của Mỹ, trong khi Moscow không phải nhượng bộ gì cả. Kế hoạch này chỉ có thể thi hành nếu quân đội Ukraine đang bên bờ sụp đổ, điều này, hiện tại chưa hoặc còn lâu mới xảy ra..."
Ai cũng biết rằng, chiến tranh Ukraine kéo dài thì Châu Âu chẳng có lợi gì, nhưng Châu Âu vẫn khẳng quyết từ chối sự tái hội nhập kinh tế chính trị của Nga với thế giới, và càng cương quyết hơn nữa là Bruxelles (EU) không muốn tương lai an ninh của mình được định đoạt trong các cuộc gặp bí mật chỉ có Washington và Moscow. Châu Âu đang loay hoay tìm cách để điều đó không xảy ra. Mưu sự tại nhân, thành sự tại THIÊN!

Xem ra con đường dẫn tới hòa bình cho Ukraine còn xa dịu vợi. Trong bối cảnh hiện tại, Zelensky và Kiev đang trong thế "bối thủy". Một kế hoạch gọi là để vãn hồi hòa bình cho Ukraine mà ép buộc Ukraine phải từ bỏ ba yếu tố hàng đầu của sự sinh tồn của một quốc gia là Chủ Quyền Lãnh Thổ, Quyền Tự Chủ An Ninh và Quyền Tự Vệ Bảo Vệ Đất Nước.
Zelensky và Châu Âu ký cũng không được mà không ký thì cũng không ổn.

Trả lời câu hỏi của báo chí chiều ngày 21/11/2025 : "Thưa Tổng Thống, Tổng Thống có nghĩ rằng với những điều kiện quá khắc nghiệt gần như áp đặt cho một kẻ bại trận thì Zelensky và Châu Âu sẽ phủ nhận ngay hay không?"
Tổng Thống Donald Trump trả lời:
- Ồ...chuyện đó cũng dễ thôi...thì chúng tôi (Hoa Kỳ) sẽ tuyên bố là chấm dứt nhiệm vụ trung gian đồng thời cũng sẽ chấm dứt sự can thiệp tào lao của Mỹ vào Châu Âu từ bấy lâu nay. Chuyện đó dễ ợt mà! Nên nhớ rằng chúng ta (Hoa Kỳ) và Châu Âu cần nên hỗ tương lẫn nhau chứ không phải "lợi dụng" lẫn nhau. Nếu không đồng ý thì...cứ tiếp tục đánh nhau như ba năm nay, chuyện viện trợ vài ba trăm tỷ đô la Mỹ là...chuyện nhỏ. Tôi đã nói nhiều lần rồi "Ông Zelensky không có một quân bài nào để mặc cả cả...

Mới tháng 10 vừa qua, Trump đã cứng rắn ra lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, theo đó đóng băng tất cả tài sản của hai công ty này, đồng thời nghiêm cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này. Cũng trong tháng 10, Trump cũng đã cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATACMS đề tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Dư luận rất ngạc nhiên vì đây là một động thái chưa từng có kể từ khi Trump trở lại White House, và dư luận cũng đưa ra một câu hỏi rằng "Vì sao Washington và Moscow lại soạn thảo một bản kế hoạch dễ gây mất uy tín và tính khả thi lại thấp như vậy?"
Chuyên gia Charles Lichfield của tổ chức Atlantic Council đưa ra một lời giải thích rất đơn giản và ngắn gọn
"Đó là một chiến thuật và một phong cách quen thuộc của Donald Trump, tạo hỗn loạn, rồi xem có thể thu được gì, sẵn sàng rút lui hoặc phủi tay nếu cần.”
Dư luận của phía "ghét Trump" thì cho rằng Trump đã lợi dụng tình hình chính trị của Kiev đang suy yếu vì liên quan đến các vụ tham nhũng lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, nên Trump buộc Zelensky phải nhượng bộ Nga, để Trump có thể tuyên bố rằng "Chính tôi đã mang lại hòa bình cho Ukraine".
Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà...Tự do ngôn luận mà...cứ tự nhiên phun châu nhả ngọc có thiệt hại gì đâu.

Ngày 24 tháng 8 năm 2025, trong bài "Hội Nghị Đánh Võ Mồm" xạo tôi có viết :
..."Trước ngày Trump và Putin gặp nhau (15/8/2025) tại Alaska, ở Châu Âu rộn ràng tất bật Hội Nghị...rồi lại Hội Nghị...rồi lại Hội Nghị, mà Hội Nghị về chiến tranh Ukraine, một trong những quốc gia thuộc hạng cường quốc của Âu Châu...nhưng lại nằm trong quỹ đạo của Mạc Tư Khoa cho đến năm 1993.
Một bất ngờ xảy ra tới tấp là ngay sau đó, ngày 18/8/2025 lại có một cuộc hội nghị khẩn cấp được gọi là "Cuộc Họp Lịch Sử" tại Thủ Đô của Hoa Kỳ là Washington DC do Tổng Thống Donald Trump chủ trì với sự có mặt 7 gương mặt trụ cột của Châu Âu. Khẩn cấp đến độ các lãnh tụ của Châu Âu phải vội vã dẹp bỏ chuyện nhà để lên đường đi lo chuyện thiên hạ. Khổ nỗi là vì Châu Âu vẫn lớn tiếng từ bấy lâu nay "An ninh của Ukraine là an ninh của Châu Âu...". Chuyện đời có nhiều chuyện cười không được khóc cũng không xong. Các Đại Cường như Anh, Pháp, Đức, Ý...là những nước tư bản gộc (Tây Âu), những nước chống cộng tự trong huyết quản vì nền tư bản của mình, giờ đây lại ghép vận mệnh của nước mình với vận mệnh của một quốc Gia vốn là Cộng Sản gộc, kẻ thù sừng sỏ nhất nhì của Tây Âu trong thời gian chiến tranh lạnh..."

Nhắc lại điều này để chúng ta thấy rằng, sau cuộc cách mạng tháng 10-1917 của Nga, Ukraine chưa bao giờ là "Đồng Minh" của Mỹ và Châu Âu cả! Sau khi Moscow tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản Xô Viết, Ukraine được trao trả chủ quyền và độc lập, Kiev muốn "Thoát Nga", Châu Âu muốn "Ôm Kiev" nên mới đưa đến biến cố 2014. Nga xua quân chiếm Crimea và một phần lãnh thổ phía đông nam của Ukraine thành công có nghĩa rằng Nga đã kiểm soát toàn vùng biển Azov và Red Sea, trong khi chính quyền Obama làm ngơ, chỉ một vài lời chỉ trích lấy lệ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Putin không xuất quân dưới thời của Trump (2017-2020) mà phải đợi đến thời Joe Biden mới hạ thủ với Ukraine? (Tháng 2 năm 2022). Ai giải được ẩn số của bài toán chính trị này thì người đó mới là chiến lược gia toàn cầu thứ thiệt. Nga không thể là kẻ chiến bại trong cuộc chiến này. Hơn nữa tình hình ngày càng bất lợi thấy rõ cho Ukraine, cho nên Putin vẫn tin có thể đạt được mục tiêu tối đa nhằm khuất phục Ukraina nhờ vào lợi thế trên chiến trường cũng như cuộc khủng hoảng chính trị phá nát đất nước Ukraina từ bên trong, đó là chưa kể cộng thêm chính sách áp đặt với áp đảo của Donald Trump.
Nói một cách huỵch toẹt ra cho dễ hiểu "Người Mỹ" đã bật đèn xanh cho Nga đánh chiếm Ukraine, nhưng chỉ chiếm một phần giới hạn nào đó, kéo dài thời gian cho đến khi con mồi Châu Âu thấm đòn, chính Châu Âu là người sẽ đàm phán trực tiếp với Nga về vấn đề an ninh và nền hòa bình vĩnh cửu của Châu Âu chứ không phải Mỹ hoặc Ukraine.

Châu Âu đang đi trên một đường ranh giới mong manh giữa một bên là việc bảo vệ Ukraine và an ninh của chính Châu Lục của mình, còn bên kia là phải duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ.
Thủ Tướng Keir Starmer của Anh nhận định : "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tổng thống Trump muốn một nền hòa bình công bằng và lâu dài, không chỉ xét đến các biện pháp ông ấy đã thực hiện, mà còn xét đến các cuộc thảo luận riêng tư giữa tôi và ông ấy về vấn đề này. Vì vậy, tôi biết ông ấy đang cố gắng đạt được điều gì. Tất cả chúng ta đều muốn đạt được điều đó, và đó là điều chúng ta đang tập trung vào. »
Với cố tật của một con gà trống hể thấy con gà mái là dựng mồng đập cánh gáy liền, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron "gáy":
- Châu Âu không thể để Mỹ đơn phương dẫn dắt. Các nước Châu Âu muốn có tiếng nói trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình và khẳng định nguyên tắc tương tự đối với Ukraine. Tất cả các sáng kiến về hòa bình cho Ukraine đều rất tốt. Hiện chúng ta biết rằng có thể chấp nhận những điều kiện nào để đạt được nền hòa bình, và cần phải xét đến những yếu tố cho phép thiết lập hòa bình một cách công bằng và lâu dài cho Ukraine, cũng như những yếu tố liên quan đến an ninh của tất cả các nước Châu Âu. Bởi chúng a biết rằng nếu không có biện pháp răn đe (trong sáng kiến hòa bình đó), thì Nga có thể sẽ không tuân thủ thỏa thuận và tấn công trở lại. Chúng ta đã nhiều lần chứng kiến, cụ thể như trường hợp xảy ra hồi tháng Hai năm 2022...

Ảo tưởng của Châu Âu trước đây về việc Ukraine sẽ giành chiến thắng nếu chúng ta (phương tây) tăng cường viện trợ cho Ukraine dồi dào vũ khí và có thể gửi quân bộ sang giúp Ukraine cho đến nay hoàn toàn sụp đổ. Ảo tưởng về một Zelensky, bên cạnh là EU đang ngồi trên bàn đàm phán với Nga ở thế "ngang hàng" nay cũng hoàn toàn sụp đổ rồi.
Hơn ai hết, Zelensky là một kẻ cô đơn cay đắng nhận chân ra những sự thật quá trắng trợn và phũ phàng. Sự thật rằng hàng trăm ngàn người đã chết không đem lại lợi ích chiến lược nào cho Ukraine. Sự thật rằng phương Tây đã nhiều lần thất hứa – từ NATO đến viện trợ “bất cứ giá nào”. Sự thật rằng tương lai của Ukraine đang bị quyết định tại Washington, không phải Kiev.
Zelensky nhìn lại chính mình : Tình hình nội bộ thì nạn bê bối tham nhũng làm lung lay nền tảng quyền lực. Về mặt quân sự thì không còn năng lực phản công và mất đi sự chủ động trên khắp các mặt trận. Về mặt ngoại giao chính trị thì EU–NATO chia rẽ, nhiều nước muốn chiến tranh tiếp tục “chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng”, còn Mỹ muốn ngừng lại. Bên ngoài thì Mỹ hối thúc kết thúc chiến tranh sớm để tập trung vào những ưu tiên khác.

Trước tình thế lưỡng nan của đất nước, trước tình thế bối thủy của chính mình, trong bài diễn văn toàn quốc 10 phút ngày 21/11/2025, Zelensky đề cập đến vài điểm then chốt trong kế hoạch 28 điểm của Donald Trump rồi Ông chuyển sang tình trạng mùa đông khủng khiếp sắp đến cùng với sự giới hạn ý chí chiến đấu của quân đội Ukraine. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ và bổn phận của Ông là làm thế nào để kết thúc chiến tranh chứ không phải để kết thúc Ukraine. Nếu Ông chấp nhận, Ông sẽ tự đánh mất phẩm giá chẳng những của chính Ông mà còn của cả dân tộc Ukraine. Nếu Ông không chấp nhận Ông sẽ đánh mất một đối tác quan trọng là Hoa Kỳ. Điều này cả Châu Âu không muốn xảy ra. Nếu Ông cương quyết và cứng rắn từ chối ký hòa bình, có thể Zelensky mất cả chì lẫn chài.
Ông tâm sự trong bài diễn văn:
- Bây giờ là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta. Ukraine có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn là mất đi phẩm giá hoặc nguy cơ đánh mất một đối tác quan trọng. Chúng ta bị ép buộc phải lựa chọn giữa việc chấp nhận các yêu cầu của Nga hay mất đi đồng minh Mỹ. Nếu không nhượng bộ, Ukraine sẽ phải đương đầu với một mùa đông cực kỳ khó khăn, khó khăn nhất từ trước tới nay, và những rủi ro tiếp theo đó. Nhưng nếu chấp nhận nhượng lãnh thổ, chính tôi (Zelensky) sẽ đi ngược lại với quy định hiến pháp, vốn cấm từ bỏ bất cứ vùng đất nào của đất nước. Tôi sẽ phối hợp với những bước đi kế tiếp với các nhà lãnh đạo Châu Âu gấp rút tìm một phương hướng nào khả dĩ cứu vãn tình hình khẩn cấp này.

Người ta thường nói "lắm thầy thì nhiều ma" hoặc là "có chín người mà có tới mười ý" ý muốn ám chỉ đến người hoặc một nhóm người chỉ có bàn ra tán vào mà vô tích sự, chẳng làm ra cái trò trống gì cả.
Cuộc chiến tàn khốc đẫm máu trên lãnh thổ Ukraine đã kéo dài qua gần hết năm thứ tư, mà các lãnh tụ Âu Châu áo vest cà vạt cứ hợp với hành, cứ đọc diễn văn hoặc ra tuyên cáo công bố này nọ...để rồi giờ đây ngồi thừ mặt ra để nghe những lời than thở thống thiết của một Tổng Thống vốn xuất thân từ một tài tử chuyên đóng vai hài!
Từ xưa đến nay, từ sau Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến, có lúc nào Châu Âu xem Ukraine là "Đồng Minh" hay không? Xin thưa ngay rằng "Không". Bởi sau cuộc cách mạng tháng 10 của Nga thành công (1917) thì ba nước anh em kết nghĩa như ruột thịt Russia- Belarus-Ukraine cùng dơ cao ngọn cờ "cái búa và cái lưỡi liềm" rồi! Châu Âu lớn tiếng về Ukraine là chỉ để lo an ninh cho chính Châu Âu trước nanh vuốt của con cáo già Vladimir Putin chứ chẳng phải ân nghĩa gì ráo. Nỗi lo âu thường trực của Châu Âu ngày nay là âm mưu chính trị của Nga và Mỹ về vị thế của Châu Âu trong kỷ nguyên mới này. Lo âu nhất là Emmanuel Macron, không biết trong trật tự mới của thế giới, Nga và Mỹ sắp mình (Pháp) đứng ở hàng thứ mấy của các đại cường, đừng nói chi đến siêu cường.

Khi viết xong bài này, chiều ngày 24/11/2025, lúc 4 giờ chiều, xạo tôi nhận được "Toàn Văn Dự Thảo Kế Hoạch Của Châu Âu Nhằm Chấm Dứt Chiến Tranh Ở Ukraine". Kết quả của buổi họp đột xuất và khẩn cấp của các quan chức cao cấp Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, và Ukraine tại Geneve Thụy Sĩ ngày 23/11/2025.

Dự thảo này nhằm đáp lại đề xuất của Trump và gồm có 24 điểm. Nhận định một cách tổng quát thì 24 điểm trong bản dự thảo này tuy không bác bỏ 100% đề xuất của Ông Trump, nhưng những điều đề nghị của Châu Âu gần như trái ngược với những điều chủ chốt để đi đến đàm phán. Ví dụ như điều 8 về lãnh thổ, các cuộc đàm phán về lãnh thổ của Ukraine sẽ được tiến hành theo đường chiến tuyến hiện tại. Một vài điều quan trọng khác như khẳng định chủ quyền của Ukraine, không ai có thể ép buộc Kyiv phải duy trì chế độ trung lập. Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh được ràng buộc về mặt pháp lý, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO. Không có hạn chế nào được áp đặt đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine hoặc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Một nhóm các nước châu Âu và các quốc gia quan tâm khác sẽ đóng vai trò là bên bảo đảm an ninh cho Kyiv. Ukraine có quyền triển khai lực lượng đồng minh trên lãnh thổ của mình. Đây chỉ là bản dự thảo của Châu Âu chứ không phải của Ukraine. Tổng Thống Zelensky đã ký sắc lệnh ngày 21/11/2025 về việc thành lập một phái đoàn để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ, các nước đối tác và đại diện của Liên bang Nga. Phái đoàn do ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng Thống dẫn đầu. Thành phần phái đoàn lần này rất hùng hậu, có vẻ như đã chuẩn bị trước.
Không biết họ được "trang bị" những gì trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ và Nga, hay lại cứ như Hiệp Định Paris về chiến tranh Việt Nam bắt đầu đàm phán từ năm 1968, cù nhầy đến 7 năm sau (1975) mới có thỏa thuận ngừng bắn để rồi sau đó chờ Mỹ rút quân đến người lính cuối cùng mới bắt đầu tấn công lấn chiếm lãnh thổ.
Bài học này tưởng không cần nhắc lại, bởi Zelensky và chính phủ của Ông thừa biết chuyện này, nghề của chàng mà, nghề của mấy "đồng chí" anh em cộng sản với nhau.
Ngày 23/11/2025 hai phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc đàm phán tại Geneve, chỉ cho biết "đã xây dựng một khuôn khổ hòa bình mới hơn và toàn diện hơn và sẽ tiếp tục đàm phán".
Ngày 24/11/2025 trên Truth Social của mình, Tổng Thống Trump viết “Liệu có thực sự đạt được tiến triển lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine không? Đừng tin cho đến khi bạn chứng kiến, nhưng điều gì đó tốt đẹp có thể đang diễn ra..."
Khi Ông Trump dùng chữ "có thể" thì đừng vội tin. Nhưng dù sao cũng có một dấu hiệu vô cùng lạc quan là:
- Trong thế bị "triệt buộc", Zelensky đã nhường một bước khá dài "không nhắc đến điều kiện Nga phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Ukraine, kể cả Crimea trước khi đàm phán". Điều này có nghĩa rằng Zelensky đã chấp nhận mất một phần lãnh thổ trước khi ngừng bắn.
Bàn Môn Điếm !!!
Chờ xem bao lâu nữa mới có "Ngừng Bắn Thật Sự" cho Ukraine trong khi Mắc Ròng xách xe không chạy lông nhông, đi cũng không về cũng không, gào thét kêu gọi Châu Âu đừng để Mỹ can thiệp vào chuyện Âu Châu. Không biết Macron còn nhớ bài học Gaddafi của Libya năm 2011 hay không? Và cũng không biết rằng Mắc Ròng có hiểu Ukraine bị Nga và Mỹ triệt buộc đồng nghĩa với Châu Âu cũng bị triệt buộc hay không!?

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: