Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Trò lừa đảo, sản phẩm điện thoại lừa đảo MAGA "Made-In-America" - ST

Trò lừa đảo, sản phẩm điện thoại lừa đảo MAGA "Made-In-America" ​​của Trump đang bùng nổ khi ngày giao hàng đã quá hạn hơn 3 tháng, trong khi KHÔNG CÓ MỘT LẦN GỞI HÀNG (shipment) NÀO.Dự án kinh doanh mới nhất của Donald Trump — cái gọi là "điện thoại Di Động Trump (Trump Mobile)" — đang lao vào một trò lừa đảo MAGA kinh điển khác; hoàn toàn với những lời hứa suông, những tấm hình giả, những tuyên bố rôm rả; nay đã mau chóng và hoàn toàn bị biến mất;
 <!>
Và rất rất nhiều khách hàng tức giận tự hỏi rằng tiền của họ đã đi tới phương trời nào. Nói cách khác, đây là một chiêu trò biến hóa hoàn hảo cho toàn bộ thương hiệu Trump.

Trở lại tháng 6, các con trai của Trump đã sải bước vào Trump Tower và hé lộ thứ mà họ quảng cáo rầm rộ là một cái điện thoại thông minh mới cáo cạnh, được sản xuất tại Mỹ — một dụng cụ "T1*" màu đỏ-trắng-và-xanh, đậm chất yêu nước, được cho là sẽ lấn lướt (take on) Apple và Samsung, đồng thời sẽ đưa đế chế Trump vào thế giới công nghệ. Họ hứa hẹn sẽ gởi hàng vào tháng 8 vừa qua. Họ dán lá cờ Mỹ lên sản phẩm và ba hoa chích chòe rằng nó đã được sản xuất "ngay tại đây ở Hoa Kỳ."

[* "T1" chắc là model "Trump 1" của cái điện thoại.]

Nhưng hơn ba tháng (giờ là gần cuối tháng 11 rồi) đã trôi qua mà vẫn không có cái điện thoại nào, không có buổi ra mắt sản phẩm nào, không có bản cập nhật thông tin sản phẩm nào — và hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy sản phẩm này từng là có thật.

NBC News thậm chí còn đặt mua một điện thoại giá 499 đô la này, đã trả trước 100 đô la theo yêu cầu, và đã nhận được một email theo phong cách Trumpian "Chúc mừng, bạn đã bị lừa đảo! (Congratulations, you’ve been scammed!)" của Trump. Tiếp theo là một loạt lý do bào chữa, những ngày gởi hàng không đúng ngày, và những nhân viên bộ phận dịch vụ trả lời khách hàng (customer-service) không thể kể hết câu chuyện của họ một cách mạch lạc rõ ràng. Tại một thời điểm, Trump Mobile tuyên bố rằng việc đóng cửa của chính phủ đã ngăn cản họ trong việc gởi điện thoại thông minh tới khách hàng — một lời giải thích ở một mức độ ngớ ngẩn, n g ố c n g h ế c h thường chỉ dành cho trò trào phúng.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Phía sau hậu trường, một ai đó tại Trump Mobile đã âm thầm viết lại trang web của công ty, giống như một sinh viên hoảng loạn đang chỉnh sửa lại một bài luận văn lúc 3 giờ sáng. Bất cứ quảng cáo nào trước đây viết là "Được sản xuất ở Hoa Kỳ (Made in the USA)" nay đều biến mất. Đột nhiên, cái điện thoại giờ chỉ còn được quảng cáo là "được đưa vào cuộc sống ở Hoa Kỳ (brought to life in the USA)." Điện thoại đó có một "thiết kế tự hào của người Mỹ (American-proud design)" — ​​muốn hiểu thế đếch nào cũng được (whatever that means) — nhưng không có lời hứa hẹn nào về nơi nó thực sự được sản xuất.

Lời cảnh báo sự thật trần trụi (Spoiler alert): Các chuyên gia nói, về cơ bản là không thể nào có thể sản xuất một cái điện thoại thông minh hoàn chỉnh tại Mỹ theo đúng thời hạn mà Trump đã hứa. Một nhà sản xuất điện thoại thông minh ở Mỹ cho biết ông đã tốn sáu năm và vẫn phải đang phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài.

Trong khi đó, những hình ảnh tiếp thị cho điện thoại T1 cứ liên tục thay đổi như có ma thuật. Mới đầu, Trump Mobile đăng những tấm hình của một cái điện thoại với một thiết kế có 3 camera. Kế tiếp, đột nhiên, họ đăng một tấm hình khác — lần này có rất nhiều camera hơn — đồng thời tuyên bố rằng "Thời gian chờ đợi sắp sửa kết thúc!" Ngoại trừ việc có ai đó nhận thấy tấm hình này trông giống như — một cách đáng ngờ — một cái Samsung Galaxy S25 Ultra ở bên trong một phụ kiện Spigen case. Kế tiếp, công ty Spigen cũng nhận thấy điều đó... và nghĩ rằng họ có thể kiện.

Bạn không thể bịa ra chuyện này được.

Vậy Trump đang bán gì trong khi khách hàng của ông ta chờ đợi cái điện thoại MAGA huyền thoại?

Những cái iPhone tân trang lại — sản xuất tại China.

Những dụng cụ Samsung — sản xuất tại South Korea.

Tất cả đều được Trump Mobile quảng cáo là "được đưa vào cuộc sống ở Hoa Kỳ."

Đây không phải là một doanh nghiệp điện thoại thông minh. Đây là một trò lừa đảo được ngụy trang là lòng yêu nước, được thúc đẩy bởi những chiêu trò tiếp thị mang thương hiệu Trump và được thiết kế để moi tiền của những người ủng hộ ông ta, mỗi lần moi tiền chỉ cần "đặt cọc trước cho mỗi order" là 100 đô la.

Và chiêu trò này phù hợp với một mô hình [nổ còn hơn kho đạn Long Bình] quen thuộc: Bộ Sưu Tập Đồng Hồ Trump (Trump Watch Collection, giá tới 100 ngàn đô la cho mỗi chiếc đồng hồ), quyển "Kinh Thánh Chúa Ban Hồng Ân Cho Hoa Kỳ (God Bless the USA Bible)" (vốn đã mang về cho Trump 1.3 triệu đô la), và giờ đây là một chiếc điện thoại dường như chỉ hiện hữu trong những phiên bản PowerPoint của Trump Tower và những người chỉnh sửa hình bằng photoshop.

Sự thật rất đơn giản: Cái điện thoại thông minh Trump Mobile T1 chưa bao giờ được "sản xuất tại Mỹ." Nó cũng chưa bao giờ sẵn sàng để ra mắt. Và có thể nó cũng chưa bao giờ là hàng có thật.

Nhưng còn khoản tiền đặt cọc trước 100 đô la thì sao? Ồ, những khoản tiền cống nạp trước này cho Trump hoàn toàn là rất thật.

Chào mừng bạn đến với nền kinh tế MAGA — nơi những sản phẩm chỉ là tưởng tượng, nơi lòng yêu nước là giả tạo, và thứ duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ là dòng tiền cứ chảy vào túi của Donald Trump.

Hãy thích và chia sẻ để cảnh báo với mọi người về những trò lừa đảo của Trump.

Không có nhận xét nào: