Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Hải hành Carnival Legend cùng Văn Thơ Lạc Việt - Tiến Sĩ NGUYỄN HỒNG DŨNG



Ngày 28 tháng 8 năm 2025, đúng 3 giờ chiều, con tàu Carnival Legend rời bến Pier Terminal 27 của San Francisco. Hơn 2.200 du khách được đưa lên chuyến hải hành năm ngày, hướng về Mexico. Sóng Thái Bình Dương dập dềnh, con tàu khổng lồ lao đi êm ái với tốc độ 45 dặm/giờ. Tất cả hành khách lần lượt trình hộ chiếu còn hiệu lực trước khi lên tàu để khi trở về không gặp trở ngại. Đoàn Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi gồm: thi sĩ Lê Tuấn, thi sĩ Mạc Phương Đình, văn sĩ Phương Hoa cùng phu quân Tân Khoa, nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung, Phu nhân nhà văn Chinh Nguyên là chị Trương Thanh, Ngọc Ánh, Nguyễn Douglas, cùng bảy người con cháu của chị Phương Hoa nhập thành đoàn viễn hành đại dương.
<!>
Tất cả xuống Desk 2 để tìm phòng theo chỉ dẫn trong hồ sơ. Vào đến phòng, mọi người đều hài lòng với sự tiện nghi: hai giường twins thoải mái, phòng tắm riêng, tủ lạnh, TV và thức uống sẵn. Ẩm thực trên tàu vô cùng phong phú, với hơn mười nhà hàng: chay, mặn, Âu, Mỹ, Á, pizza, salad, hải sản… Tha hồ chọn lựa. Đặc biệt, đoàn đặt một bàn dài để mừng sinh nhật anh Tân Khoa cùng một cháu gái trong đoàn. Giữa ánh đèn lung linh, bánh kem, và tiếng hát chúc mừng từ nhân viên phục vụ, không khí thật ấm cúng. Tuy nhiên, khi bước vào phòng ăn sang trọng, yêu cầu mặc vest, đầm dài và có người phục vụ kề cận hỏi han từng chi tiết khiến anh chị em đôi lúc ái ngại, cảm thấy thoải mái hơn khi dùng buffet ngoài boong tàu. Không chỉ vậy, nơi đây còn có quầy buffet tự chọn với pizza nóng hổi, hamburger, cơm trắng, salad tươi, trái cây ngọt, kem mát lạnh và các loại bánh ngọt hấp dẫn. Tuy nhiên, giữa cảnh thịnh soạn ấy, chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy nhiều người tham ăn lấy đầy cả đĩa nhưng chỉ ăn vài ba miếng rồi bỏ lại. Chúng tôi thầm nghĩ giá như những phần thực phẩm dư thừa ấy có thể mang đến cho hàng ngàn trẻ em châu Phi đang đói khát thì biết bao nhiêu sinh mạng được cứu. Một lần chuyện trò, tôi hỏi một nhân viên phục vụ rằng: với hơn 2.000 khách, mỗi chuyến hải hành cần nhập bao nhiêu trứng? Anh cười hiền và đáp: “Chừng 50.000 trứng tươi.” Con số ấy khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Trên boong, sinh hoạt vui nhộn không kém. Anh chị em tha hồ chụp hình và quay phim. Nhà thơ Lê Tuấn chuyên quay video toàn cảnh, chị Tuyết Nhung say mê bắt những khoảnh khắc biển trời mênh mông, còn Ngọc Ánh làm dáng giữa gió lộng khiến mái tóc chị Phương Hoa bay tung như nhân vật Mai Siêu Phong trong truyện chưởng Kim Dung, cả đoàn cười vang. Buổi tối, mọi người cùng uống trà, café, chocolate nóng, cùng gọi pizza nóng hổi lúc 2 giờ khuya, rồi xem phim màn ảnh rộng giữa trời đến tận 3 giờ sáng mà chẳng ai chịu đi ngủ.

Trên tàu có ba rạp kịch nghệ, một phòng thể dục rộng lớn và cả dịch vụ massage nhưng giá khá “chát”, khoảng 299 USD cho 100 phút. Ở tầng hai là casino. Mấy chị trong đoàn hứng chí đổi ra khoảng 1.000 cents, kéo máy chừng vài mươi phút thì chỉ còn vài cents làm kỷ niệm. Tôi đùa rằng đó là cách góp phần giúp họ duy trì casino, ai cũng bật cười. Tầng ba (Deck 3) là khu shopping với nhiều quà lưu niệm giá phải chăng. Chị Tuyết Nhung “chơi sang”, mua liền năm chiếc khăn voan màu tím rồi tặng cho chị em trong đoàn, khiến ai nấy đều cảm động.

Chuyến đi là mùa gặt hình ảnh. Chỉ riêng hai thi sĩ Mạc Phương Đình và Lê Tuấn đã chụp khoảng 600 tấm, tôi cũng chụp hơn 300 tấm nhưng nhiều hình trùng lập, chưa kịp chọn lọc. Một chi tiết thú vị là khi nhân viên chụp hình khách, họ in ảnh cỡ 5x7 rồi treo tại phòng trưng bày. Ai thấy hình mình thì “bắt buộc” phải mua. Giá mỗi tấm 19.99 USD, năm tấm là một trăm dollars, dù hình không đẹp lắm nhưng vì ngại để lại, mọi người đành mua mang về.

Điểm đặc biệt của chuyến hải hành là khi tàu ghé cảng Ensenada, Mexico bằng xe bus, đoàn chúng tôi đi xem cảnh “La Bufadora” , một kỳ quan thiên nhiên nơi sóng biển dội vào hang ngầm, phụt trào lên cao như cột nước trắng xóa, kèm tiếng gầm vang vọng. Cảnh tượng hùng vĩ, hoang dã mà thơ mộng, khiến mọi người ngỡ như được đứng giữa khúc nhạc đại dương. Nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung say sưa bấm máy, còn nhà thơ Phương Hoa thì hứng khởi xuất khẩu thành thơ dí dỏm, nụ cười nở rạng trên môi cả đoàn.

Phái đoàn lẽ ra có anh chị hội trưởng Lê Văn Hải dẫn đầu, nhưng do thân mẫu anh vừa từ trần nên anh buộc phải ở lại lo tang lễ, để lại nhiều tiếc nuối cho kẻ ở, người đi.

Năm ngày lênh đênh rồi cũng qua nhanh. Đúng ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ (1 tháng 9 năm 2025), con tàu Carnival Legend trở về San Francisco. Lúc chia tay, ai nấy đều bịn rịn. Năm ngày chung sống, vui chơi, chụp hình, uống trà, làm thơ, cùng bao kỷ niệm thắm tình anh chị em. Chị Thanh đề nghị chuyến sau đi Á châu, chị Phương Hoa thì muốn Âu châu. Nhưng để đi xa, mọi người phải bay sang Florida hoặc Long Beach, nơi có những chuyến Carnival dài ngày hơn.

Hy vọng dịp tới đông đủ thành viên văn Thơ lạc Việt hơn. Chuyến hải hành đã về an toàn với lời chúc: tất cả bình an, vui tươi, hạnh phúc, và giữ mãi ngọn lửa văn chương cùng tình thân giữa biển đời mênh mông. Chuyến hải hành Carnival Legend không chỉ mang lại cho nhóm Văn Thơ Lạc Việt những phút giây thư giãn và khám phá, mà còn là dịp để gắn bó tình thân, thắp sáng ngọn lửa văn chương giữa đại dương mênh mông. Một hành trình của biển cả, của bạn bè, của những kỷ niệm đẹp còn mãi trong lòng mỗi người.

Nguyễn Hồng Dũng 
ghi nhanh 9/3/25

Không có nhận xét nào: