VTLV hợp ca bài “Lòng Mẹ”
Ngày hôm qua 11 tháng 9, nhóm Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) đến nhà quàn Oak Hill, San Jose, dự đám tang và tiễn đưa lần cuối Cụ Bà Teresa Phạm Thị Thêm, thân mẫu của anh Lê Văn Hải.Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi dự một đám tang đạo Công Giáo, và niềm cảm xúc đã dâng lên trong tôi dạt dào trong từng tiết mục. Mặc dù tôi có rất nhiều bạn bè đạo Công Giáo nhưng trước giờ tôi chưa từng có cơ hội một lần tiễn đưa ai. Phần nghi lễ được tổ chức rất trang nghiêm, bài bản, và đầy xúc động.
<!>
Anh Lê Văn Hải chẳng những là Hội trưởng của Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi, mà anh còn là Hội trưởng này, Chủ tịch nọ, Trưởng ban kia… là đầu tàu, là mạnh thường quân của rất là nhiều Hội đoàn trong cộng đồng Việt khắp các nơi ở California và anh còn tham gia nhiều nơi khác nữa. Cho nên, những người đến tiễn đưa thân mẫu của anh đông không thể tả. Đủ mặt tất cả các hội đoàn, cá nhân, bạn bè, và thân hữu… của gia đình. Do vậy thì giờ thăm viếng rất là sít sao phải chia ra đàng hoàng mới đủ cho tất cả mọi người.
Nhóm Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi được ghi vào lịch viếng là 10:30 sáng, nên mọi người hẹn hò nhau phải đi cho thật đúng giờ, không được đến trễ. Tôi từ Vùng Bay Area nên phải đi sớm để đón người bạn Minh Thúy, và dù trong ngày làm việc xa lộ quá kẹt xe, chúng tôi cũng đến nơi đúng giờ.
Chapel Oak, Oak Hill Funeral Homen, là gian nhà quàn rộng lớn dành riêng cho người Công Giáo. Lúc này linh cửu người quá cố đã được đưa ra. Trên bàn thờ, là bức chân dung lớn của Cụ Bà đặt giữa những bình hoa rực rỡ, và các Linh Mục làm lễ phát tang cho gia đình cũng vừa xong. Nhiều đại diện các Hội đoàn lên nói lời chia buồn và lời chào vĩnh biệt Cụ. Tôi có làm một bài thơ, muốn đọc tiễn đưa Cụ Bà trong ngày hôm đó, nhưng thầy Thái Phạm nói sợ không đủ thời gian nên tôi bỏ ý định này.
Tới lượt nhóm VTLV. Trong bầu không khí im ắng trang nghiêm của nhà quàn, tiếng hát nhóm Văn Thơ Lạc Việt cất lên bài “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân, mà thân mẫu anh Hải rất thích khi bà còn tại thế. Tiếng hợp ca ngân vang, chuyên chở lời ca ngọt ngào tán dương công ơn người Mẹ, như mây bay, như gió lướt, như dịu dàng, như đan quyện vào cả một rừng những vòng hoa phúng điếu đủ dáng kiểu, đủ sắc màu, được dựng kín các bức tường xung quanh… Nhìn xuống quan khách, tôi thấy nhiều người với vẻ mặt đầy xúc động cùng hòa nhịp hát theo chúng tôi.
Sau khi xong các thủ tục viếng và thắp hương đưa tiễn hoàn tất, thì linh cửu Bà được đưa tới nhà thờ cử hành Thánh lễ An Táng, tại Thánh đường Saint Maria Goretti. Chị Thanh chở chúng tôi chạy theo xe tang. Đoàn xe đưa tang dán bảng màu vàng được xe cảnh sát chạy theo giúp dọn đường nên chạy tới nhà thờ rất nhanh. Khi linh cửu đưa vào tới trước cửa nhà thờ, các vị linh mục và Ban nghi lễ đã long trọng vác Thánh Giá, với tượng Chúa Giê Su bị đóng đinh, ra tận cửa chào đón, làm phép, và đưa vào bên trong Thánh đường.
Những bài Thánh ca, những lời kinh, lời cầu nguyện vang vang lan tỏa khắp nhà thờ. Tôi là người ngoại đạo nhưng cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Đứng lắng nghe mà tâm hồn tôi lâng lâng theo từng lời kinh, lời ca, tiếng hát…
Một nơi thờ tự rất tôn nghiêm bên trong nhà thờ.
Có một tiết mục thật cảm động và đầy ý nghĩa tại nhà thờ lần đầu tôi chứng kiến, mà sau này anh Hải giải thích thêm tôi mới biết. Đó là, sau khi xong Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Saint Maria Goretti, anh Hải đại diện tang gia, đến bắt tay cầu bình an cho từng người. Và mọi người cùng quay lại cầu bình an cho anh Hải, cho những người bên cạnh, và tất cả ai xung quanh mình trong nhà thờ. Sau đó cả đoàn đưa tang chạy theo xe linh cữu Bà trở lại Nghĩa trang Oak Hill để làm thủ tục hạ huyệt.
Nơi mộ phần Cụ Bà an nghỉ là một vùng đất rất đẹp, vị trí gần bên đường, dễ dàng khi đi thăm viếng. Khu nghĩa trang Công Giáo với lối kiến trúc nhìn rất khang trang, ngôi mộ không phải là tấm bia lạnh lùng nằm phẳng dưới đất như những khu vực khác. Cụ Bà Teresa hưởng Đại thọ 94 nên con cháu đầy đàn. Nhìn đoàn người mặc trang phục đen, đầu bịt khăn trắng, xếp một hàng dài để đến chỗ huyệt mộ bái lạy và bỏ hoa tiễn biệt Bà đủ thấy một đại gia đình đầy phước đức.
Thủ tục hạ huyệt và bỏ hoa đưa tiễn xong, chị Thanh, Tuyết Nhung, Minh Thúy, và tôi qua thắp hương cho mộ phần anh Chinh Nguyên gần đó. Mọi người tâm sự cùng anh Chinh Nguyên một lúc, rồi bước ra đường.
May mắn, chúng tôi gặp ngay Kiều My bà xã anh Hải cùng cô con gái rượu Lisa Le của anh chị, và chàng rể KP Hong, người Hàn Quốc mà chúng tôi chỉ gặp một lần trong ngày đám cưới các cháu trước đây. Kiều My đang bế bé cháu ngoại “cục cưng” Vinna của anh chị mà “ông ngoại Hải” từng gửi nhiều hình bé cùng ông chúc Giáng Sinh, và mừng Lễ Độc Lập trước đây.
Mọi người xúm lại cưng và chọc ghẹo bé quá chừng. Chị Thanh trêu bé:
“Cho bà bế chút nghen?”
Không ngờ bé đáp lại, trả lời ngay lập tức, bằng tiếng Việt thật rõ ràng:
“Không!”
Mọi người cười vỡ òa, reo lên. “Ui! Bé trả lời tiếng Việt! Mà trả lời rất nhanh nữa chứ!”.
(Sau ở nhà hàng anh Hải cho biết bé nói được 3 thứ tiếng tiếng Việt, Anh, và tiếng Hàn). Tôi thì không ngạc nhiên vì tôi từng dạy những đứa học trò tí hon, những đứa con có hai dòng máu, chúng rất thông minh và khả năng ngôn ngữ vô cùng phong phú.
Nhưng cuối cùng rồi chị Thanh cũng… dụ được bé cho bà bế, và nhờ chàng rể Đại Hàn hiền lành dễ thương của anh Hải chụp hình cho mọi người.
Chúng tôi cùng nhau quay lại nơi bà yên nghỉ để chào từ giã, thì anh Hải lên tiếng mời mọi người cùng đi ăn trưa tại nhà hàng New Sam Kee San Jose để anh và gia đình được nói lời tạ ơn tất cả đã quan tâm và giúp đỡ đám tang của thân mẫu.
Mấy chị em chúng tôi đến nhà hàng thì người đã rất đông. Có đến hơn sáu bàn thực khách. Anh Hải thì vẫn “chịu chơi” như mọi khi, gọi những món ăn sang trọng giống bàn tiệc cưới, súp vi cá, tôm hùm, chim cút chiên bơ, gỏi sứa, cá hấp... Riêng tôi, người ăn rau củ, nên được anh chàng thực khách ngồi cùng bàn mau mắn gọi giùm cho vài món chay của nhà hàng cũng khá là đặc biệt. Thường khi đi dự những sự kiện VTLV tôi thường …níu áo anh Hồng Dũng ngồi gần để anh gọi món chay nào là tôi … hưởng ké.
Anh Hải đại diện gia đình lên nói lời cảm ơn mọi người. Và khi tàn tiệc, anh không quên cái “Signature”chữ ký của anh, tức là xổ số và những phong bì đỏ lì xì cho thực khách, và cho tất cả con cháu trong đại gia đình. Rất vui và ai nấy vỡ ra cười, khi người phát phong bì giúp anh Hải la lên, “Hê hê,…ông-nhà-giàu-đại-gia mà sao cũng vô tranh nhận bao lì xì”…
Từ nào tới giờ đi dự những buổi hội họp, những buổi tiệc vui, anh Hải đều có xổ số, nhưng tôi chưa bao giờ được “hân hạnh” trúng số cả. Nhưng lần này tôi ngồi cạnh chị Tuyết Nhung và sau khi chị Tuyết Nhung trúng một phần thưởng, thì tôi cũng được trúng một phần thưởng xổ số.
Tôi rất vui, vì đây là lần trúng thưởng đầu tiên của tôi, có lẽ vì ngồi bên cạnh chị Tuyết Nhung nên tôi may mắn, tôi nói với chị ấy.
Trước khi chúng tôi ra về, anh Hải đã đến bắt tay cảm ơn từng người rất là chu đáo.
Tôi thật sự xúc động khi dự suốt từ đầu đến cuối đám tang Mẹ anh Hải, và có nói với chị Tuyết Nhung một người Công Giáo, rằng tôi nhận thấy đám tang Công Giáo rất bài bản và trang nghiêm, tuy buồn nhưng không quá thê lương.
Trên đường về lại nhà chị Thanh để lấy xe, tôi chợt nhớ lại câu nói của anh Hải trong lúc tâm tình tiễn biệt mẫu thân mà lòng rưng rưng muốn khóc:
“Con và các em đã thực sự mất mẹ từ hôm nay !”
Câu nói của anh Hải đã làm xao động trái tim tôi, bởi vì dù đang ở vào hàng thất thập nhưng mất mẹ cũng là một nỗi đau nhói lòng của bất cứ người con nào và trong độ tuổi nào…
Xin kính thành tâm cầu nguyện cho Cụ Bà Teresa Phạm Thị Thêm được sớm về
hưởng nhan Thánh Chúa.
Mong rằng anh chị Hải & My và đại gia đình giảm bớt đau buồn để Cụ Bà Teresa thanh thản về với Chúa.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VĂN THƠ LẠC VIỆT nhận tin buồn
Hội Trưởng vườn nhà đẫm lệ tuôn
LÊ HẢI Mẫu Từ vừa tạ thế
TERESA Cụ PHẠM mới về nguồn
Lòng đau chia cắt – đau oằn oại
Dạ xoắn ly từ – xoắn héo hon
Kính tiễn Người lên miền Đất Chúa
Nguyện cầu tang quyến bớt sầu thương.
Phương Hoa - VTLV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét