VĨNH BIỆT CHIẾN SĨ CHARLIE KIRK – MỘT ĐỜI CAN ĐẢM, DÁM SỐNG, CHẾT CHO LÝ TƯỞNG!
(LVH)
* Lời của Chúa: “Xin Cha tha tội lỗi cho họ, vì họ không biết việc họ làm!
*LVH, Viết Cho Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm CHARLIE KIRK Tại San Jose.
Lúc: 6:00PM ngày thứ ba 16 tháng 9 năm 2025
LION PLAZA: 1816# 198 Tully Road, San Jose CA 95122
*Người vợ của CHARLIE KIRK là Erika Kirk, đã thốt lên:“Tiếng kêu của người phụ nữ góa bụa này, sẽ vang vọng khắp thế giới, như một tiếng kêu xung phong! tiến vào chiến trận!”
<!>
*“Cái chết không phải là dấu chấm hết! nếu chúng ta có thể sống tiếp nối trong con cái của chúng ta và những thế hệ mai sau. Bởi chúng cũng là chúng ta, thể xác của ta chỉ là những chiếc lá úa vàng trên tán cây đời! Cái chết lưu danh muôn đời, là chết vì lý tưởng, vì phục vụ người khác!” -Albert Einstein
Thà một phút huy hoàng, rồi chợt tắt!
-Có những cuộc đời ra đi để lại khoảng trống vô hạn, nhưng cũng có những con người, dù ngã xuống, lại thắp lên ngọn lửa bất diệt trong lòng nhân loại. Charlie Kirk là một người như thế!
Ở tuổi đời trên 30, còn quá trẻ, Ông đã trở thành biểu tượng của đức tin, của lý tưởng, của sự can đảm hiến dâng. Ông không chỉ là người sáng lập Turning Point USA, không chỉ là một diễn giả, một nhà hoạt động, mà trên hết, ông là người chồng hoàn hảo, người cha tận tụy, và một công dân gương mẫu của đất nước Hoa Kỳ.
Một tình yêu vĩnh cửu!
Người chứng nhân cảm động nhất cho cuộc đời ông chính là người vợ – Erika Kirk. Trong lời phát biểu nghẹn ngào, Erika không chỉ nói về sự mất mát của một góa phụ, mà còn nói về một tình yêu tuyệt đối, một người chồng mỗi ngày đều hỏi: “Anh có thể phục vụ em tốt hơn không? Anh có thể làm cha tốt hơn không?”.
Charlie Kirk tin rằng hôn nhân và gia đình là công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa ban cho con người, là thiên đường nhỏ bé giữa trần thế. Và quả thật, ông đã sống điều đó, trao trọn trái tim cho vợ con, để rồi từ mái ấm ấy, ông kêu gọi cả một thế hệ, hãy tìm lại, hãy tìm đến hạnh phúc đích thực: tình yêu, hôn nhân, con cái, và đức tin.
Một chiến sĩ của Tự Do và chết cho Đức Tin!
Charlie Kirk không chọn con đường an nhàn. Ông chọn con đường chông gai, đánh đổi cả mạng sống: Dám cất tiếng nói cho công lý, cho sự thật, cho niềm tin vào Thiên Chúa, và cho tương lai đất nước Hoa Kỳ.
Chính vì thế mà ông trở thành mục tiêu của hận thù và bạo lực, ganh ghét! Nhưng viên đạn oan nghiệt không thể giết chết tinh thần ông. Nó chỉ biến ông thành một vị tử đạo của Tự Do. Erika đã nói với kẻ sát nhân: “Anh không biết mình vừa gây ra điều gì đâu!” Quả thật, cái chết này không làm tắt tiếng nói của Charlie, mà trái lại, đã biến nó thành tiếng sấm rền vang, thành ngọn đuốc soi đường cho cả một thế hệ.
Di sản không bao giờ tàn phai!
Charlie Kirk yêu nước Mỹ, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu thể thao, nhưng trên tất cả, ông yêu Chúa. Ông ra đi khi đang chứng nhân cho Thiên Chúa, và như lời vợ ông khẳng định: “Từ nay đến muôn đời, ông sẽ đội triều thiên vinh quang của một vị tử đạo!”
Phong trào ông gây dựng sẽ không chết. Turning Point USA sẽ còn mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, dũng cảm hơn, bởi chính máu đào của ông đã tưới lên hạt giống tự do! Một loài hoa quý hiếm, chỉ nở, nếu được tưới bắng…máu!
Người ta có thể giết một con người, nhưng không thể giết được chân lý. Người ta có thể chặn đứng một tiếng nói, nhưng không thể chặn được niềm tin. Di sản của Charlie Kirk đã trở thành bất diệt, khắc sâu trong trái tim hàng triệu thanh niên, sinh viên, và những công dân yêu chuộng tự do khắp thế giới.
Tiếng kêu kiên cường của góa phụ – tiếng gọi lẽ phải lương tâm của cả nhân loại!
Erika Kirk đã thốt lên: “Tiếng kêu của người phụ nữ góa bụa này, sẽ vang vọng khắp thế giới, như một tiếng kêu xung phong vào chiến trận!” Đúng vậy, đây không chỉ là lời than khóc của một người vợ mất chồng, mà là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả nhân loại, trước sự tàn bạo, cực đoan, và hận thù đang lan tràn khắp nước Mỹ, được tuyên truyền để trở thành lẽ sống!
Charlie Kirk đã ngã xuống, nhưng tên tuổi ông sẽ không bao giờ biến mất. Ông đã sống một cuộc đời đáng sống, một cái chết can đảm, và để lại một tấm gương sáng chói: sống cho chân – thiện – mỹ, chết cho đức tin, và tất cả cho tha nhân!
Kết
Xin mượn lời Kinh Thánh mà ông hằng yêu quý: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi!”
Charlie Kirk, người chồng, người cha, người chiến sĩ của tự do – nay đã yên nghỉ trong vòng tay thương yêu của Thiên Chúa. Nhưng ngọn lửa mà ông thắp lên sẽ tiếp tục cháy mãi, không bao giờ tắt, trong tim của chúng ta, trong lịch sử nước Mỹ, và trong hành trình nhân loại đi tìm sự thật, hòa bình, tự do, chân lý!
Vĩnh biệt Charlie Kirk! người chiến sĩ của tự do, bay cao trên bầu trời xanh cao đẹp! Anh sống mãi trong lòng chúng tôi!
“Anh! Anh không chết đâu Anh!”
LVH
Chính thức, Lễ tưởng niệm Charlie Kirk sẽ diễn ra Chủ Nhật 21 tháng 9 (tuần sau) tại vận động trường ở Arizona! trên 60 ngàn chỗ ngồi!
– (NV) Lễ tưởng niệm nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk sẽ được tổ chức vào ngày 21 Tháng Chín tại Vận Động Trường State Farm ở Arizona, một địa điểm có thể quy tụ hơn 60,000 người.
Turning Point USA TPUSA, tổ chức do Kirk đồng sáng lập, loan báo trên mạng xã hội, kêu gọi công chúng cùng nhau tưởng nhớ “cuộc đời phi thường và di sản trường tồn” mà ông để lại.
Kirk, 31 tuổi, bị bắn chết hôm Thứ Tư, 10 Tháng Chín trong một buổi diễn thuyết ngoài trời tại trường đại học Utah Valley University. Kẻ sát nhân bị tình nghi, Tyler Robinson, bị bắt giữ vào tối Thứ Năm sau khi đầu hàng cảnh sát.
(Người tham dự buổi thắp nến tưởng niệm Charlie Kirk tại nông trại Western Trails Ranch ngày 13 Tháng Chín, 2025 ở Morristown, Arizona.)
Tổng Thống Donald Trump có thể tham dự lễ tưởng nhớ cùng Phó Tổng Thống JD Vance và Ngoại Trưởng Marco Rubio.
Trước chuyến công du Israel vào Thứ Bảy, ông Rubio cho biết sẽ quay về dự buổi lễ tưởng nhớ một “chàng trai trẻ đầy hoài bão.”
“Tôi ngưỡng mộ tất cả những lời anh ấy nói và làm tại các trường đại học, và một lần nữa, Kirk là người có tầm ảnh hưởng to lớn lên phần lớn thế hệ trẻ,” Rubio nói.
Với Kirk, Arizona là một địa điểm quan trọng, đây là nơi đặt trụ sở chính của TPUSA và là nơi vợ chồng ông sống cùng hai con trước khi bị ám sát.
Hôm Thứ Bảy, góa phụ Erika Kirk đưa ra phần phát biểu công khai đầu tiên sau khi chồng bị ám sát, cam kết sẽ giữ gìn di sản do Kirk để lại.
Trong một buổi phát sóng trực tiếp từ trụ sở chính của TPUSA, Erika Kirk, 36 tuổi, lên án những “kẻ quỷ quyệt” tước đi mạng sống của chồng mình.
“Chính các người đã nhóm lên trong tôi ngọn lửa, tiếng khóc của quả phụ này sẽ vang rền khắp thế giới như tiếng hô xung trận,” Erika Kirk nói.
Trong một bài viết trên Instagram sau đó, Erika Kirk cũng nhắc lại những bình luận tương tự và đăng một đoạn phim và hình ảnh cho thấy bà ngồi bên linh cữu đang mở nắp và hôn lên bàn tay ông Kirk.
Ông Kirk bị ám sát khi đang tổ chức buổi tranh luận Prove Me Wrong tại Utah Valley University và trả lời một câu hỏi về bạo lực súng đạn và người chuyển giới ở Mỹ.
Tyler Robinson bị bắt giữ hôm 12 Tháng Chín và đang bị giam giữ tại Nhà Tù Quận Utah nhưng không được bảo lãnh, đồng thời bị giám sát đặc biệt nhằm xác định xem nghi can có gây nguy hiểm cho bản thân hay người khác hay không, cảnh sát nói với CBS News.
Phiên tòa đầu tiên có thể diễn ra vào tuần tới để chính thức buộc tội Robinson.
Kirk là một nhân vật gây tranh cãi trong giới diễn ngôn chính trị Hoa Kỳ và được nhiều người tán tụng là tương lai của chủ nghĩa bảo thủ Mỹ, nhờ tài năng truyền cảm hứng cho thành phần bảo thủ trẻ tuổi.
Bằng cách vận động giới trẻ, Kirk là một nhà tổ chức quan trọng trong liên minh MAGA của Trump và giúp ông quay lại Tòa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ thứ nhì.
Sau khi Kirk nằm xuống, Trump tuyên bố truy tặng Huân Chương Tự Do của Tổng Thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất, và nói rằng Kirk là: “Tượng đài của thế hệ trẻ và là nhà đấu tranh cho tự do!”
Lời Mời Tham Dự: Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm CHARLIE KIRK, Thứ Ba tuần này, tại San Jose.
Kính Gửi Quý Đồng Hương,
Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Nhân Sĩ
Các cháu Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh
và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa.
Kính thưa Quý Vị,
Trong thời gian gần đây tình trạng an toàn của người dân bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là vụ cướp táo bạo tại tiệm vàng Kim Hưng gần khu chợ Maxim, San Jose, xã hội hỗn loạn, vô trật tự vì sự đề cao bạo lực , gieo rắc và kích động lòng hận thù, chia rẽ sâu rộng trong nhiều tầng lớp dân chúng Hoa Kỳ.
Kính thưa Quý vị.
Người Việt tị nạn CS chúng ta là một Cộng Đồng thiểu số nhỏ bé , nhưng đã có nhiều đóng góp cho Quốc Gia tạm dung, đã cống hiến cho sự phát triển về nhiều lảnh vực khác nhau, từ văn hóa, thuơng mại, kinh tế, khoa học v.v... góp phần thăng tiến, hội nhập vào xã hội, đã mở rộng vòng tay cưu mang, đón nhận và tạo nhiều cơ hội thuận tiện để vươn lên cùng với các cộng đồng bạn.
Ngày 10 tháng 9 năm 2025 tại trường đại học UTAH, Charlie Kirk, nhà hoạt động mạnh mẽ trong giới trẻ được ưa thích ở Hoa Kỳ đặc biệt trong các Trường Đại Học, đã bị bắn chết bởi Robinson, 22 tuổi, rỏ ràng hành động của Robinson đã bị tiêm nhiễm bởi lời lẽ kích động bạo lực , là sản phẩm "phân cực cực đoan chính trị". Giết người bịt miệng , bịt tiếng nói của người khác chính kiến.
Chúng ta bày tỏ sự thương tiếc vô cùng về việc mãi mãi ra đi của anh, đến gia đình của Charlie Kirk và những người đã cùng anh đấu tranh cho một xã hội Công Bằng và Cởi Mở. Không ở lại với chúng ta , nhưng ngọn "đuốc" anh đã nắm và tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của anh sẽ cùng chung lối với những người quyết tâm chiến đấu cho Tự Do.
Từ những nhận định trên , chúng tôi , những nhà Hoạt Động Cộng Đồng sẽ tổ chức một đêm thắp nến tưởng nhớ CHARLIE KIRK
Vào lúc: 6:00PM ngày thứ ba 16 tháng 9 năm 2025
LION PLAZA : 1816# 198 Tully Road, San Jose CA 95122
Chúng tôi mời gọi tất cả Quý vị vui lòng đến tham dự với chúng tôi để chia xẻ sự thương tiếc về một nhà hoạt động được mến mộ và chung tay nhau siết chặt để bảo vệ nền công chính truyền thống và Sự Cởi Mở.
Trân trọng,
Thay Mặt BTC
Đặng Sương-Sơn Loan-Hoàng Lan- Lam Sơn-Duy Văn- Trần Đức Túc-Hà Triệu- Long Đặng-Võ Duy Linh-Văn Tuấn- Dương Hạ Phong-Trần Long-Trần Song Nguyên-Phan Hà- Jack Dương-Phát Kiên-Nguyễn Tấn Lực-Nguyễn Phạm Phúc-Tony Đinh- Douglas Nguyễn- Quỳ Trần- Jimmy Phan.
Cố vấn Pháp Luật Luật Sư Bick Nguyễn
Điện thoại liên lạc:
Long Đặng 408 886 0178
Trần Long 408 515 2797
Trần Song Nguyên 408 218 4690
Văn Tuấn 408 646 0003
Jimmy Phan 408 210 5405
Mọi sự đóng góp vui lòng Liên Lạc Sơn Loan : 408 605 8314
Hình ảnh, thắp nến, cầu nguyện cho Chiến sĩ Charlie Kirk khắp nơi:
Tại Sydney, Úc
Tất cả chúng ta sẽ trở thành một Charlie” Hàng ngàn người tụ tập trên đường phố London để cầu nguyện cho Charlie Kirk
Lễ cầu nguyện cho Charlie Kirk tại Đại Hàn
Phản ứng của dư luận về vụ ám sát Charlie Kirk từ Utah đến Idaho, từ Tây Ban Nha đến Đức và nhiều nơi khác
Thơ Vĩnh Biệt Charlie Kirk!
Charlie Kirk tuổi ba mươi,
Một đời dâng hiến, tiếng cười MAGA.
Chao ôi! Đại học Utah,
Viên đạn cố bắn vào nhà đấu tranh.
Sinh viên trùng điệp vây quanh,
Lời anh dang dở, biến thành sấm vang!
“Ôn hòa, đối thoại tương quan,
Làm cho nước Mỹ huy hoàng tương lai!”
Erika, lệ tuôn dài,
Ôm hai con nhỏ, mờ phai mộng tình.
Bé gái ba tuổi đẹp xinh,
Một trai chưa biết thân mình mồ côi!
Còn đâu ngày tháng có đôi,
Riêng em hóa đá, đứng ngồi khôn nguôi.
Dân Utah, khóc ngậm ngùi
Arizona đón buồn vui quan tài.
Vance cùng Hegseth cả hai.
Bạn thân chung cuộc tuyền đài xót xa!
Kirk ơi! Người trẻ tài hoa,
Turning Point ở Ta bà ghi công!
Tổng Trump tình nghĩa thắm nồng,
Trao anh huy hiệu Cộng Đồng Tự Do.
Khắc ghi lời triệu vang to:
“Không ai lặng lẽ dập vò tiếng anh.”
Lời tuông tận chốn mây xanh,
Tự do ngôn luận biến thành trào lưu.
Người đi, chẳng chút oán cừu.
Tiếc thương kẻ ở sầu ưu thẫn thờ.
Nối dài lý tưởng ước mơ
Gương anh phản chiếu không mờ trong tim.
Tuổi trẻ “Sự thật” đang tìm,
Quảng trường đại học hết im tiếng mình!
Charlie Kirk, một minh tinh,
Dấu chân anh thấm đẫm tình MAGA.
Vĩnh hằng tuổi trẻ cờ hoa,
Bước theo lý tưởng chan hòa nghĩa nhân.
Gia đình, tôn giáo, tinh thần.
Đạo đức luân lý chuyên cần phát huy.
Bảo vệ đất nước, biên thùy.
Đối thoại, luật pháp, phụng vì nhân dân.
Charlie Kirk, xin ghi ân!
Tên anh bất diệt, vạn lần trong tim.
Chúng ta không thể lặng im,
Cùng nhau thắp nến vì niềm Tự Do.
Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng
Sep 10-25
(Giới thiệu, một kháng thư, được nhiều người đồng tình, ủng hộ nhất, những ngày qua!)
KHÁNG THƯ
CỦA ỦY BAN THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ SAN JOSE
San Jose, ngày 13 tháng 9 năm 2025
Kính gửi:
•Chính phủ Hoa Kỳ
•Nhân dân Hoa Kỳ
•Đồng hương Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại
•Toàn thể Quý cộng đồng bạn
LÊN ÁN TỘI ÁC MAN RỢ, BỊT MIỆNG ĐỐI LẬP!
Chúng tôi, những người Cựu Chiến Hữu VNCH, trong Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ San Jose, cực lực lên án hành động ám sát dã man và man rợ, đã cướp đi sinh mạng của Chiến sĩ Charlie Kirk – một nhà hoạt động xã hội, một tiếng nói mạnh mẽ cho tự do, công lý, và giá trị truyền thống Hoa Kỳ.
Vào ngày 10 tháng 9 năm 2025, tại Đại học Utah, Charlie Kirk đã bị bắn chết bởi một phần tử cực đoan. Đây không chỉ là tội ác giết người, mà còn là một hành động bịt miệng tiếng nói đối lập, một sự xúc phạm trắng trợn đến nền dân chủ lâu đời của đất nước Hoa Kỳ.
Chúng tôi coi đây là một tội ác chính trị, gieo rắc nỗi kinh hoàng, hận thù, và chia rẽ xã hội Hoa Kỳ. Nó đã cướp đi một lãnh tụ trẻ, để lại nỗi đau thương khôn cùng cho gia đình, vợ con anh, cho bạn hữu, và cho hàng triệu thanh niên, sinh viên trên khắp nước Mỹ từng được truyền cảm hứng bởi anh.
TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG VIỆT TỊ NẠN
Người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ – tuy là một cộng đồng thiểu số nhỏ bé – nhưng đã và đang góp phần xây dựng, hội nhập và cống hiến cho xã hội này. Chúng tôi không thể làm ngơ trước những hành động bạo lực bịt miệng đối lập, bởi nó đe dọa đến chính các giá trị mà chúng ta cùng trân quý: Tự Do – Công Lý – Dân Chủ – Nhân Quyền.
Chúng tôi gửi lời phân ưu chân thành đến gia đình tang quyến của Chiến sĩ Charlie Kirk, và chia sẻ niềm đau thương này với Chính phủ cùng toàn dân Hoa Kỳ.
KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG & THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM
Để bày tỏ lòng tiếc thương và sự đoàn kết, chúng tôi cùng một lòng, hoàn toàn ủng hộ Ban Tổ Chức:
ĐÊM THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ CHARLIE KIRK
Từ 6:00 PM – Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2025
Lion Plaza: 1816#198 Tully Road, San Jose, CA 95122
Kính mời toàn thể đồng hương, các đoàn thể, cộng đồng bạn cùng đến tham dự, để:
•Thắp sáng ngọn nến hy vọng cho một xã hội công bằng và nhân bản.
•Chung lời cầu nguyện cho linh hồn Charlie Kirk.
•Cùng nhau lên tiếng chống lại bạo lực, hận thù, và cực đoan chính trị.
LỜI TUYÊN BỐ
Chúng tôi long trọng tuyên bố:
•Charlie Kirk sẽ không bao giờ chết trong lòng những người yêu chuộng tự do.
•Ngọn đuốc đấu tranh mà anh để lại sẽ được tiếp nối bởi hàng triệu con tim quyết tâm bảo vệ công lý.
•Chúng tôi cùng cộng đồng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ những giá trị thiêng liêng: Tự Do Ngôn Luận, Niềm Tin Tôn Giáo, Đạo Đức Gia Đình, và Xã Hội Công Bằng.
Thành kính phân ưu cùng tang quyến, và gửi lời cầu chúc “chân cứng đá mềm” đến Chính phủ Hoa Kỳ, trong công cuộc duy trì và phát huy nền dân chủ truyền thống.
Thay mặt Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ San Jose
Người Lính VNCH: Lê Văn Hải
Tổng thống Trump: Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đã bị bắt!
(Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc phát biểu về vụ anh Charlie Kirk bị ám sát. Ảnh ghép: Tòa Bạch Ốc& Shutterstock)
-Nghi phạm bị tình nghi đã ám sát nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ, theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn trên ‘Fox & Friends’ hôm 12/9.
Ông nói: “Tôi nghĩ là với mức độ chắc chắn rất cao, chúng tôi đã bắt được hắn. Hắn đang bị giam giữ.”
“Mọi người đã làm rất tốt – phối hợp với cảnh sát địa phương, thống đốc… ai cũng làm xuất sắc cả. Ban đầu chúng tôi hoàn toàn không có gì trong tay – chỉ có một đoạn video rất mờ nhạt, trông hắn chẳng khác gì một cái bóng, gần như vô dụng. Chỉ thấy ai đó đứng phía xa thôi.
Rồi sau đó, rất nhiều công việc được thực hiện – thật đáng kinh ngạc. Khi bạn bắt đầu từ con số 0, rồi đột nhiên có được chút may mắn, hoặc là tài năng – dù là gì đi nữa – thì giờ tôi tin là mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Hắn đã bị bắt,” ông nói thêm.
Khi được hỏi sâu hơn về nghi phạm, ông Trump nói:
“Về vụ việc, tôi không muốn đi quá sâu – nhưng về cơ bản, có người rất thân cận với hắn đã tố giác. Chuyện này thường xảy ra khi có một vụ nổ súng lớn – có thể là cha mẹ hay ai đó thân quen.
Tôi không muốn nói rõ lúc này – chắc sau hôm nay họ sẽ công bố chính thức.
Chúng tôi có một số hình ảnh khá rõ, nhưng không phải hoàn hảo. Và điều kỳ lạ là – giống như vụ đánh bom điên rồ ở Boston – người quen chỉ cần thấy một chút nghiêng đầu là nhận ra ngay.
Và rồi người thân đó – theo như tôi biết – đã đến gặp cha của nghi phạm, sau đó họ liên hệ với một U.S. Marshal (cảnh sát liên bang), người này rất xuất sắc. Người thân đó cũng là một mục sư – một người có đức tin.
Họ đưa nghi phạm đến gặp vị cảnh sát liên bang đó, và người cha đã thuyết phục con trai ra đầu thú.
Tất cả những gì tôi nói vẫn có thể thay đổi – tôi chỉ mới được thông báo 5 phút trước khi bước vào đây.
Ngay trước khi bước lên đây, họ nói: ‘Tốt rồi – chúng ta có người cần tìm.'”
“Theo tôi hiểu, và có thể có điều chỉnh sau, nhưng chúng tôi tin rằng người bị bắt chính là nghi phạm.
Họ đã tự lái xe đến trụ sở cảnh sát – và giờ hắn đang bị giam ở đó.”
Nghi phạm trong vụ Charlie Kirk bị bắn là Tyler Robinson ở Utah, Thống đốc xác nhận
(Bảo Minh)
(Milwaukee, Wisconsin – Ngày 15/7/2024: Charlie Kirk tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Ảnh: Shuttesrtock)
-Nghi phạm trong vụ ám sát Charlie Kirk là Tyler Robinson, đến từ Washington, Utah, các quan chức xác nhận vào thứ Sáu (12/9).
“Chúng tôi đã bắt được hắn,” Thống đốc Utah Spencer Cox nói trong một cuộc họp báo, xác nhận Robinson là nghi phạm ám sát.
Một thành viên trong gia đình nói với các quan chức địa phương rằng Robinson đã nói về Kirk trong những ngày gần đây, ông Cox cho biết, đồng thời nói thêm rằng Robinson đã gửi tin nhắn trên nền tảng Discord.
Thống đốc cho biết nhà chức trách tin rằng Robinson hành động một mình. Nhưng một cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, ông nói thêm.
“Các điều tra viên đã phỏng vấn một thành viên trong gia đình của Robinson, người cho biết Robinson đã trở nên chính trị hơn trong những năm gần đây,” ông Cox nói. “Thành viên gia đình này đề cập đến một sự việc gần đây khi Robinson đến ăn tối trước ngày 10/9, và trong cuộc trò chuyện với một thành viên khác trong gia đình, Robinson đã nhắc rằng Charlie Kirk sẽ đến” Đại học Utah Valley, ông nói thêm.
“Họ đã nói về lý do tại sao họ không thích anh ấy và những quan điểm của anh ấy,” Thống đốc nói. Anh Kirk đã bị bắn chết vào thứ Tư (10/9) tại Đại học Utah Valley.
Ông Cox cũng đề cập rằng có những đồn đoán về chữ viết trên các vỏ đạn được sử dụng trong vụ ám sát Kirk. Một trong những thông điệp bị cáo buộc trên một viên đạn viết: “Này, bọn phát xít! Bắt lấy,” ông nói. Vỏ đạn đó có một ký hiệu mũi tên lên, ký hiệu mũi tên sang phải và ba ký hiệu mũi tên xuống, ông nói.
Một viên khác viết:“Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao,” ông Cox nói. Vỏ đạn thứ ba bị cáo buộc có dòng chữ “Nếu bạn đọc được cái này thì bạn gay lmao” (lmao là viết tắt của laughing my ass off – cười vỡ bụng, cười lăn lộn).
Ba ký hiệu mũi tên xuống thường gắn với nhóm cánh tả antifa, trong khi “bella ciao” dường như bắt nguồn từ một bài hát “chống phát xít” của Ý có liên hệ với các nhóm cộng sản hoặc vô chính phủ ở Ý trong Thế chiến II. Thuật ngữ này đã trở nên nổi bật trong những năm gần đây trong các nhóm cấp tiến.
Thống đốc nói thêm rằng vỏ đạn được bắn trong vụ ám sát có thông điệp: “Notices bulges OWO what’s this?” Một bản xem xét của Epoch Times về cụm từ này cho thấy thông điệp ám chỉ đến một meme tình dục đồ họa liên quan đến cộng đồng “furry.”
Ông Cox nói thêm rằng Robinson đã trở nên chính trị hơn trong những ngày gần đây và phản đối quan điểm của anh Kirk. Khi được hỏi về thông điệp chống phát xít trên viên đạn, Cox nói rằng ông tin rằng nó “tự nói lên tất cả.”
Những đặc vụ FBI đầu tiên đã có mặt tại hiện trường ở Đại học Utah Valley khoảng 16 phút sau khi anh Kirk bị bắn vào thứ Tư, Giám đốc FBI Kash Patel nói tại cuộc họp báo.
Cục đã công bố những bức ảnh đầu tiên về nghi phạm vào sáng thứ Năm, sau đó là thông báo treo thưởng tiền mặt, rồi công bố video về nghi phạm trèo xuống từ nóc một tòa nhà trong khuôn viên và bỏ chạy.
Chi tiết về mốc thời gian trong vụ án, ông Patel nói rằng đã có “tiến triển mang tính lịch sử” chỉ trong 33 giờ để tìm ra nghi phạm.
“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổng thống Trump, Phó tổng thống, và toàn bộ Nhà Trắng vì đã hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ cả về nguồn lực và cá nhân đối với FBI với tư cách là một tập thể,” ông Patel nói. “Họ đã luôn ủng hộ chúng tôi trên suốt chặng đường.”
Sau đó trong cuộc họp báo, ông Cox nhấn mạnh những bài đăng gần đây trên mạng xã hội của anh Kirk kêu gọi mọi người có “mối kết nối nhân văn với ai đó mà bạn bất đồng.”
“Thế hệ của các bạn có cơ hội xây dựng một nền văn hóa rất khác so với những gì chúng ta đang chịu đựng ngay bây giờ,” ông Cox nói với các phóng viên. “Không phải bằng cách giả vờ rằng khác biệt không quan trọng, mà bằng cách chấp nhận những khác biệt và có những cuộc trò chuyện khó khăn đó.”
Thống đốc nói thêm: “Lời nói không phải là bạo lực. Bạo lực mới là bạo lực.” Thống đốc nói thêm rằng vụ việc của anh Kirk đã nhận được nhiều phản ứng vì một vụ ám sát là “nhiều hơn một cuộc tấn công vào một cá nhân.”
“Đó là một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta. Đó là một cuộc tấn công vào thử nghiệm của nước Mỹ. Đó là một cuộc tấn công vào các lý tưởng của chúng ta. Điều này chạm đến tận nền tảng của chúng ta là ai, chúng ta đã từng là ai và chúng ta có thể là ai trong những thời khắc tốt đẹp hơn,” ông Cox nói.
Trước đó, Tổng thống Trump trong trong cuộc phỏng vấn trên ‘Fox & Friends’ hôm 12/9 cho biết nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk hiện đã bị bắt giữ.
Ông nói: “Tôi nghĩ là với mức độ chắc chắn rất cao, chúng tôi đã bắt được hắn. Hắn đang bị giam giữ.”
“Mọi người đã làm rất tốt – phối hợp với cảnh sát địa phương, thống đốc… ai cũng làm xuất sắc cả. Ban đầu chúng tôi hoàn toàn không có gì trong tay – chỉ có một đoạn video rất mờ nhạt, trông hắn chẳng khác gì một cái bóng, gần như vô dụng. Chỉ thấy ai đó đứng phía xa thôi.
Rồi sau đó, rất nhiều công việc được thực hiện – thật đáng kinh ngạc. Khi bạn bắt đầu từ con số 0, rồi đột nhiên có được chút may mắn, hoặc là tài năng – dù là gì đi nữa – thì giờ tôi tin là mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Hắn đã bị bắt,” ông nói thêm.
Vợ Charlie Kirk lần đầu tiên lên tiếng, sau khi chồng bị ám sát!
(Erika Frantzve Kirk bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của chồng. Ảnh: Turning Point USA).
- Erika Frantzve Kirk, vợ của nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, bày tỏ nỗi đau khi chồng bị ám sát và cam kết cam kết sẽ giữ vững di sản của anh.
Erika Frantzve Kirk cho rằng chồng của cô đã thiệt mạng vì đất nước và gia đình và rằng những kẻ công khai ám sát nhà hoạt động phe bảo thủ này chỉ "càng làm bùng cháy thêm ngọn lửa" trong sứ mệnh yêu nước của Kirk.
Cô là vợ của người sáng lập tổ chức Turning Point USA vừa bị sát hại, đã lần đầu lên tiếng vào hôm 12/9 sau khi chồng cô bị ám sát vào ngày 10/9 tại một sự kiện ngoài trời trong khuôn viên một trường đại học tại Utah.
Trong bài phát biểu dài khoảng 16 phút, Erika nhiều lần dừng lại để lấy hơi, lau nước mắt do xúc động.
Sau khi cảm ơn lực lượng cứu hộ đã cố gắng cứu chồng mình và cảnh sát vì đã bắt được kẻ sát nhân, cô cam kết sẽ giữ vững di sản của Kirk và không để hung thủ "làm im lặng sứ mệnh và tiếng nói của ông".
“Những kẻ gây ra vụ ám sát chồng tôi hoàn toàn không biết họ đã làm gì”, cô nói.
Thi thể của Kirk được đưa từ Utah về Arizona trên chuyên cơ Không lực Hai của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Erika xúc động gửi lời cảm ơn ông Vance và phu nhân Usha vì đã đưa chồng mình về quê nhà, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình vì tình bạn và sự yêu thương.
Cô khẳng định, phong trào mà chồng cô xây dựng sẽ không dừng lại. “Không ai sẽ quên tên chồng tôi. Tôi sẽ đảm bảo điều đó", Erika phát biểu.
Charlie Kirk, 31 tuổi, thiệt mạng vì trúng một phát đạn duy nhất vào cổ tại Đại học Utah Valley. Nghi phạm bị cáo buộc là Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh viên ở Utah. Robinson đã bị bắt sau cuộc truy lùng quy mô lớn và dự kiến sẽ bị truy tố tội giết người nghiêm trọng cùng nhiều tội danh khác.
Erika, từng là Hoa hậu Arizona 2012, kết hôn với Charlie Kirk năm 2021 và có 2 con nhỏ, một bé gái 3 tuổi và một bé trai 1 tuổi.
Trong bài phát biểu, Erika cho rằng Kirk là người chồng và người cha tốt.
Tổng thống Trump nói ông sẽ truy tặng huy chương Tự do Tổng thống - phần thưởng cao quý hàng đầu của đất nước - cho Kirk và sẽ tham dự tang lễ ở Arizona.
(Theo New York Post)
Nhân viên Mật vụ ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk, bị cho nghỉ việc ngay lập tức!
(Lý Ngọc)
-Một nhân viên Mật vụ đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức sau khi ăn mừng vụ ám sát nhà sáng lập Turning Point USA Charlie Kirk trong một bài đăng trên mạng xã hội, Fox News Digital xác nhận.
Kirk, một nhân vật nổi bật trong giới bảo thủ Mỹ, ra đi khi mới ngoài 30 tuổi, để lại vợ Erika Kirk và hai con nhỏ, 1 và 3 tuổi. Thi thể ông đã được Phó Tổng thống JD Vance và phu nhân Usha Vance hộ tống bằng chuyên cơ Không lực Hai trở về Arizona vào ngày 11/9.
Nhân viên Mật vụ bị cho nghỉ việc vì ăn mừng vụ ám sát Charlie Kirk
Vụ ám sát không chỉ khiến nước Mỹ rúng động mà còn lan sang cả các cơ quan liên bang. Một nhân viên Mật vụ, Anthony Pough, đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức sau khi đăng tải một bài viết gây phẫn nộ trên mạng xã hội, trong đó ăn mừng cái chết của Charlie Kirk.
Trong bài đăng trên Facebook, Pough viết: “Nếu bạn đang thương tiếc anh chàng này… hãy xóa tôi đi. Anh ta đã gieo rắc lòng căm thù và phân biệt chủng tộc trong chương trình của mình”.
Anh này cũng ám chỉ vụ xả súng tại trường trung học Evergreen xảy ra cùng tuần, khiến hai học sinh bị thương, và cho rằng Kirk đáng bị trừng phạt bởi ‘nghiệp chướng’: “Bạn chỉ có thể tránh được nghiệp chướng, còn nghiệp chướng thì không bao giờ rời đi”.
Một phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (Secret Service) xác nhận với Fox News Digital rằng hành vi của Pough vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử và người này đã bị đình chỉ ngay lập tức. Cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ.
Pough đang ở Giai đoạn 2 trong chương trình phát triển nghề nghiệp của Mật vụ – chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ – nhưng chưa từng được phân công nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Donald Trump một cách chính thức.
Phản ứng chính trị: Kêu gọi sa thải và chấn chỉnh hệ thống
Sự việc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chính trị. Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa – Tennessee) đã gửi thư yêu cầu sa thải ngay lập tức Pough, đồng thời lên án sự “thối nát” trong cơ quan Mật vụ.
Bà viết trên mạng xã hội X: “Một điệp viên @SecretService bất hảo đã đăng lên Facebook nói rằng [Kirk] đáng bị sát hại. Đã đến lúc phải loại bỏ tận gốc sự thối nát trong Cơ quan Mật vụ”.
Sự việc đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức công vụ, quy tắc hành xử, và mức độ trung lập chính trị của các cơ quan liên bang, đặc biệt là khi liên quan đến các nhân vật công chúng bị phân cực như Charlie Kirk.
Charlie Kirk là một trong những nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu trong giới bảo thủ trẻ tại Hoa Kỳ, nổi tiếng với quan điểm mạnh mẽ chống cánh tả và bảo vệ tự do ngôn luận. Vụ ám sát ông không chỉ là một sự kiện gây chấn động về an ninh nội địa, mà còn thổi bùng tranh cãi chính trị, làm dấy lên lo ngại về sự cực đoan hóa trong xã hội Mỹ – từ cả phía ủng hộ và chống đối các nhân vật chính trị.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh đang được siết chặt trước thềm cuộc bầu cử năm 2026, nơi mà những căng thẳng đảng phái ngày càng trở nên kịch tính.
Nghi phạm: Một sinh viên trẻ từng được học bổng cao nhất của Đại học Bang Utah
Vào ngày 12/9, chính quyền Utah xác định nghi phạm là Tyler Robinson, 22 tuổi, một sinh viên đến từ Quận Washington, Utah. Hồ sơ công khai cho thấy Robinson là một học sinh xuất sắc, từng theo học tại Trường trung học Pine View và nhận được Học bổng Tổng thống Thường trú – loại học bổng danh giá nhất tại Đại học Bang Utah – vào năm 2021.
Amanda DeRito, người phát ngôn của trường đại học, xác nhận Robinson không có tiền án kỷ luật trong thời gian học. Tuy nhiên, anh chỉ theo học một học kỳ rồi chuyển sang chương trình học nghề tại Cao đẳng Kỹ thuật Dixie, nơi anh đang là sinh viên năm ba ngành điện trước khi bị bắt.
Theo Ủy ban Giáo dục Đại học Utah, Robinson còn tích lũy tín chỉ kép thông qua Đại học Công nghệ Utah khi còn học trung học. Dù vậy, hồ sơ tiểu bang cho thấy Robinson không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào và cũng không có mối liên hệ với quân đội.
Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết một thành viên trong gia đình Robinson đã chia sẻ với điều tra viên rằng nghi phạm “trở nên chính trị hơn trong những năm gần đây” và có những lời lẽ công kích Charlie Kirk.
Robinson bị bắt ở miền nam Utah sau khi bị người thân báo cáo với nhà chức trách. Hiện anh ta đang bị giam giữ tại nhà tù quận ở Spanish Fork, đối mặt với các cáo buộc sơ bộ gồm giết người nghiêm trọng, xả súng trọng tội, và cản trở công lý.
Nhớ tham dự thật đông: Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm CHARLIE KIRK TẠI San JOSE.
Từ lúc: 6:00PM ngày thứ ba 16 tháng 9 năm 2025
LION PLAZA: 1816# 198 Tully Road, San Jose CA 95122
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét