“NẾU LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM NÓI SAI SỰ THẬT, THÌ ĐỨC CHA ANPHONG ĐÃ TREO CỔ, BẮN BỎ, CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN VÀ KHÔNG ĐƯỢC CHÔN”! (*)
Xu thế của thời đại: Phò thịnh không phò suy! Không thiếu những Tu sĩ, Linh mục, Giám mục luôn chọn im lặng, thỏa hiệp, a dua trước bất công, tội ác; đứng về phía kẻ mạnh, có chức có quyền có tiền để được an toàn và đạt lợi chứ không đứng về kẻ yếu thế để bảo vệ nạn nhân hay sự thật!
<!>
Cách hành xử của kẻ lạm quyền: Thích thì tìm cách, không thích thì tìm cớ hay tạo ra cớ! Biết sai nhưng không thể nhận sai nên phải hợp lý hóa, hợp pháp hóa sai lỗi và tội ác của mình bằng những điều gian dối, bất chấp mọi thủ đoạn và không trừ tội ác! Giết người rồi thì phải vu cho nó một số tội để hợp lý và hợp pháp với cái chết! Đập chó ăn thịt rồi, ai có hỏi thì nói nó bị bệnh!
Rất nhiều người xem các Giám mục (đặc biệt là những vị mang lại cho mình lợi lộc) là Chúa! Bất cứ cái gì từ lời nói đến hành động điều là của Chúa, là ý Chúa, là đúng đắn, là tốt đẹp, là thánh thiện… dù có sai Giáo Luật, nghịch Tin Mừng, phản Đạo Chúa, dù là tội lỗi hay tội ác! Bởi họ là ĐẤNG BẢN QUYỀN mà!
Rất nhiều người, trong đó có các vị Giám mục nhân danh Giáo hội, nhân danh vâng lời, nhân danh đấng bản quyền… để buộc người khác phải khuất phục, phải vâng lời theo kiểu “dù đúng dù sai anh cũng phải vâng lời tôi VÌ TÔI LÀ GIÁM MỤC”!
Rất nhiều người nhân danh bảo vệ Giáo hội theo kiểu “tốt khoe xấu che”, chấp nhận ung nhọt, bất công, tội ác trong Giáo hội; bao che, đồng lõa với tội lỗi và tội ác của các vị lãnh đạo; thậm chí còn đàn áp, bịt miệng, thủ tiêu các nạn nhân; biến các nạn nhân trở thành thủ phạm… miễn là tội lỗi và tội ác của các vị lãnh đạo được che đậy, không bị xì hơi, không bị bốc mùi và lộ tẩy!
*
Vụ việc Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cắt mục vụ và Huyền chức Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, đã tạo ra một drama lớn đối với mọi người, mọi nơi; nó đã gây nên một cuộc tranh cãi vượt ra khỏi ranh giới Giáo phận Vinh, vượt ra khỏi ranh giới Đất nước Việt Nam, vượt ra khỏi ranh giới các tôn giáo, cụ thể là vượt ra khỏi ranh giới Giáo hội Công Giáo! Người nói sai, kẻ bảo đúng! Người bất bình, kẻ đồng thuận! Người phẫn nộ, kẻ hân hoan! Người đau khổ, kẻ vui mừng! Người buồn tủi, kẻ hả hê! Người thì chê, kẻ thì khen!…
Có không ít kẻ nói rằng: Giám mục thì khôn ngoan, thánh thiện, nhiều ơn Chúa hơn Linh mục, lại có ban tư vấn, có linh mục đoàn… là Đấng Bản Quyền… nên dù có làm gì cũng không thể sai! Mà nếu Giám mục có làm gì sai thì chỉ có Chúa mới có quyền xét xử, chúng ta không được phép bàn cãi đúng sai, chỉ việc vâng lời! Đấng Bản Quyền đã nói, đã làm thì đó là Chúa, là Ý Chúa, là chân lý, là sự thật, là điều buộc phải tin và làm theo…! Câu này rất giống với bọn dư luận viên tuyên truyền rằng: “đảng là chân lý, là lương tâm”; “ai có thể sai nhưng đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được”; “đã có đảng và nhà nước lo”)!
Không những thế chính Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã từng nhiều lần tuyên bố “TÔI CÓ QUYỀN! Dù đúng, dù sai, các anh cũng phải vâng lời tôi, VÌ TÔI LÀ GIÁM MỤC”! Cho nên cũng không thiếu những kẻ tuyên bố “Giám mục chỉ con chó mà bảo đó là con mèo mà anh cãi thì cũng xứng đáng treo chén, Huyền chức rồi”!
Thậm chí có những Linh mục còn đưa Linh mục Nam ra giảng, cảnh cáo những ai đi theo con đường cha Nam sẽ có ngày mang họa, bị tù đày, mất linh hồn, rồi hùng hồn tuyên bố: hàng ngày, cả Giáo phận dâng lễ, chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Giám mục Giáo phận nên ngài không thể nào sai lầm được!
Có kẻ nói rằng: Ồ! Chúng ta chỉ mới nghe một phía, phía bên kia vẫn im lặng, những người có thế giá và trách nhiệm, phía chính thống là linh mục đoàn, linh mục tư vấn, Giám mục Giáo phận Vinh, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Khâm Sứ, các Thánh Bộ và Toà Thánh có nói gì đâu! Nếu Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long sai thì đã bị xử lý rồi! Chính Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nói như thế đấy thôi!
Bên cạnh đó, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long dùng hội họp, các cuộc gặp gỡ, tĩnh tâm, thư từ, công văn, sắc lệnh, truyền thông bẩn, đơn thư… để bỏ nhỏ, rỉ tai, tuyên truyền, dựng chuyện, vu cáo… hầu đánh tráo sự thật, hợp lý hóa, hợp pháp hóa các sai lỗi và tội ác của mình cũng như thực hiện đến cùng những sai lỗi và tội ác đó!
Không lạ khi Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đi đâu cũng khẳng định: “Tôi đúng tôi không sợ! Tôi có Đức Tổng Năng bảo vệ, ngài nói với tôi ‘Long ơi, cố lên, đời còn dài’! Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long còn bịa chuyện rằng Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Bộ truyền giáo nói rằng tôi đúng và ủng hộ tôi. Chính Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng dùng uy thế địa vị của mình công khai tuyên bố như thế đấy thôi!
*
Đã rất nhiều lần, con - Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam bị khủng bố, chửi bới, mạt sát, sách nhiễu, dọa giết, thậm chí là treo thưởng cho những ai tước đi mạng sống của con! Chính Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cũng loại trừ, bao vây, cấm vận con. Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chặn điện thoại của con, tuyên bố không muốn nhìn mặt con, con xin gặp để giải quyết vụ việc, Đức cha không cho và nói “gặp rồi sinh chuyện”!
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long dựng chuyện, vu cáo, hủy hoại thanh danh của con cũng như người thân của con!
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long dựng chuyện, xúc phạm danh dự, tiếng tốt, vu cáo, khủng bố thân nhân của con!
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long hễ có cơ hội là vu cáo, tuyên truyền rằng con “nói xấu” Đức cha!
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long công khai miệt thị, tỏ vẻ tức tối, thù hằn, gọi con là “thằng”, “hắn”, “nó”… trước mặt các Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân!
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long hết lần này đến lần khác vu cáo con với Toà Thánh, đòi trục xuất con khỏi hàng Giáo sĩ!
Những Linh mục nào thắc mắc, có ý kiến, bất đồng với Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trong việc đối xử với con, đến thăm con, bênh vực con… đều được Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long quan tâm, chiếu cố cách đặc biệt như là vỗ vai, gọi điện thoại “hỏi thăm sức khỏe” và phân loại, phân nhóm “thuộc thành phần bất khẳng, phản loạn, vô luân, bất tuân, chống đối Giám mục, chống phá Giáo hội”! Không những thế, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long còn khuyến mãi thêm cho vài “thông tin mật” mà ngài có được từ bọn công an cộng sản!
Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nhốt con mà không cấp khẩu phần ăn hàng ngày cho con.
Con đau bệnh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long không cho đi cấp cứu mà không có bất cứ giải pháp nào ngoài việc “nhốt”!
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng công khai dùng uy thế của mình để khẳng định: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long làm đúng, công khai làm chứng dối rằng ‘Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng nói Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đúng’, mặc dầu Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho đến bây giờ, chưa hề hồi âm, hồi đáp, gặp gỡ, xử lý những đơn thư khiếu nại, kêu cứu của con từ ngày ngài chưa làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam!
*
Con - Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đã rất nhiều lần công khai trả lời cho nhiều người, trả lời cho các đấng bậc, trả lời đại diện Toà Thánh trước sự hiện diện của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên và một số Linh mục rằng:
1/ Nếu con - Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam - NÓI SAI SỰ THẬT thì Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã TREO CỔ con từ lâu rồi và con cũng CHẲNG CÓ ĐẤT ĐỂ CHÔN hay CHẲNG ĐƯỢC CHÔN đâu!
2/ Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thừa nhận con - Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam - “Không sai Đức Tin, Không sai Tín Lý, Không sai Luân Lý, Không sai Phong Hoá, Không sai Giáo Luật, Không sai Lương Tâm, nhưng vì con hay nói chuyện chính trị, đụng chạm đến chính quyền, không có lợi cho Đức cha” nhưng Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long vẫn “cho” con “được”: NGHỈ MỤC VỤ, HUYỀN CHỨC, NHỐT, KHÔNG CẤP KHẨU PHẦN ĂN, KHÔNG CHO ĐI CẤP CỨU… đấy thôi!
3/ Dưới bất cứ chế độ nào, kể cả chế độ độc tài cộng sản vô thần thì dù là tù chính trị, dù là tù hình sự, dù là tử tù đang chờ ngày thi hành án tử, dù có ngược đãi, dù có ép cung… thì tù nhân vẫn được ăn uống và cấp cứu khi đau bệnh! Dưới bất cứ chế độ nào, kể cả chế độ độc tài cộng sản vô thần, dù là án oan, dù là án bỏ túi, dù là “diễn trò” thì cũng có cái gọi là điều tra, có phiên tòa, có luật sư bảo vệ, có bồi thẩm đoàn, có đối chất đối chứng, có phản biện, phạm nhân cũng được quyền tuyên bố về phiên tòa và bản án của mình, được kháng cáo, có các cấp phúc thẩm…!
Thế mà trong việc Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cắt mục vụ và treo năng quyền thánh chức của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đều không có!
4/ Cho dù phạm nhân có thể gây ra nguy hiểm cho người xung quanh; cho dù tội anh ta phạm vô cùng xấu xa, độc ác, tàn khốc, nhưng “nhốt mà không cho ăn, đau bệnh mà không cho cấp cứu” thì đó không phải là cách hành xử của một con người! Không cần bàn đến chuyện đúng sai, phạm tội gì… Giám mục nhốt Linh mục thuộc quyền mà không cho ăn, đau bệnh mà không cho cấp cứu thì CÒN ĐIỀU GÌ MÀ GIÁM MỤC KHÔNG THỂ LÀM NỮA KHÔNG?
Thế mà Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh - vẫn khẳng định mình đúng, “tôi làm theo lương tâm và trách nhiệm”! Thế mà Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam - công khai lên truyền thông khẳng định rằng “Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đúng”! Thế mà Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, dựa vào vị thế là Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ngụy tạo chứng dối rằng: “Đức Hồng y Luis Antonio Tagle - Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng nói Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long làm đúng”!
5/ Ngày 12/7/2021, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long viết thư báo cáo với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Khâm Sứ Tòa Thánh rằng: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long “SẼ HUYỀN CHỨC LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM” vì:
- Từ nhiều năm trước, Cha Nam là người bất đồng chính kiến với nhà nước!
- Từ nhiều năm trước, Cha Nam là người tổ chức Dâng Lễ, Thắp Nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho những người bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù!
- Từ nhiều năm trước, Cha Nam là người tổ chức biểu tình phản đối nhà nước một số chính sách về kinh tế, chính trị, xã hội!
Trong lá thư này, này Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cũng khẳng định là ngài đã bàn thảo với các Đức cha: Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh; Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Đức cha Gioan Maria Vũ Tất - Giám mục Giáo phận Hưng Hoá. Và các ngài đã đi đến thống nhất với nhau: “HUYỀN CHỨC LINH MỤC ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM”!
Ngày 31/12/2021, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thông báo bằng lệnh miệng rằng “Cắt mọi năng quyền thánh chức của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam và nhốt tại nhà hưu, đi đâu phải được phép”! Vì cái tội viết trên Facebook cá nhân là: “ĐANG RƯỚC DẦU, ĐỨC CHA DỪNG LẠI BẮT TAY LINH MỤC CHỦ TỊCH UỶ BAN ĐOÀN KẾT TỈNH - Dấu ấn Lễ Dầu”!
Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam không phục, yêu cầu phải có văn bản kỷ luật. Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trả lời là “Để tôi đi hỏi các Đức cha khác đã”!
Mười ngày sau, chiều 10/1/2022, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long sai Cha Antôn Trần Đức Hà trao “SẮC LỆNH HUYỀN CHỨC”. Điều vi diệu là sắc lệnh này vẫn được đề ngày ký là 31/12/2021 và với một cơ số tội mà chỉ Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long mới có thể tạo ra và cả những tội sau khi ký Sắc Lệnh là đã đưa lên mạng thông tin “KHÔNG PHẢI DÂNG THÁNH LỄ NỮA”!
*
ĐI TÌM SỰ THẬT
Khi chúng ta hỏi một kẻ chuyên nói dối, hay chất vấn nó tại sao lại nói dối? Câu trả lời mà chúng ta nhận được chắc chắn sẽ là một câu dối trá, nhất là khi nó cố bao biện, che dấu, hợp pháp hóa cái sai lỗi, tội ác và gian dối của mình!
1/ Trước mặt Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu (chưởng ấn), Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quang Long (thư ký) và nữ tu phiên dịch và Đức ông Brendan Daly, con - Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đã cầm Kinh Thánh lên và khẳng định rằng: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long có ĐẶT TAY LÊN KINH THÁNH mà THỀ NÓI SỰ THẬT thì cũng không thể tin! Bởi vì Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long là con người lật lọng, mở miệng là nói dối nói láp! Nói có ghi âm, làm có họp bàn và văn bản nhưng vẫn chối! Cố tình làm sai Giáo luật, nghịch với Tin Mừng, phản Đạo Chúa; tuyên truyền sai sự thật, phục vụ và tiếp tay cho cộng sản! (Điều này con có đưa dẫn chứng chứng minh, sẽ đề cập vấn đề này sau)
2/ Thư minh định của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long về việc truyền chức Linh mục cho anh J.B Hồ Hữu Hoà có đúng sự thật không hay là một minh định gian dối? Đến hôm nay, ai có thể dùng lý trí một cách bình thường cũng có thể nhận ra điều đó! (Điều này con có đưa dẫn chứng chứng minh, sẽ đề cập vấn đề này sau)
3/ Vụ việc bán đất đền thánh Antôn tại Linh địa Trại Gáo: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã công khai điều tra, công khai trả lời và được truyền trực tiếp trên truyền thông. Vụ việc này đã được Trang truyền thông chính thức của Giáo phận Vinh, Trang truyền thông chính thức của các Giáo phận, Trang truyền thông chính thức của các dòng tu, Trang truyền thông chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam… rầm rộ đưa tin! Nhưng sự thật là gì mà khiến nhiều người giáo dân bức xúc, bất bình, phản đối gay gắt ngay cả trong cuộc họp của Đức cha và trực tiếp trên truyền thông như chúng ta đã thấy vậy?
Xin hỏi:
- Các Linh mục trong ban kinh tế của Giáo phận Vinh, các ngài đã được Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long gọi về họp bàn chuyện bán đất Linh địa Trại Gáo: Các ngài trả lời thế nào với giáo dân Trại Gáo? Các ngài trả lời thế nào với giáo dân Giáo phận Vinh? Các ngài trả lời thế nào với anh em linh mục đoàn Giáo phận Vinh? Các ngài trả lời thế nào với những người bị Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cấm xưng tội và rước lễ? Các ngài trả lời thế nào với lương tâm linh mục của mình? Các ngài trả lời thế nào với Giáo hội? Các ngài trả lời thế nào với Thiên Chúa?
- Một người chỉ cần biết sử dụng lý trí tối thiểu nhất, bình thường nhất cũng có thể đặt câu hỏi cho cơ sở niềm tin của mình rằng khi một kẻ “vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa điều tra, vừa công bố tội trạng, vừa rút thẻ đuổi cầu thủ đối phương ra ngoài…” là cái gì?
- Chúng con phải hiểu thế nào, các cha trong ban kinh tế của giáo phận thấy thế nào: Khi giáo dân trình báo sự việc thì Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trả lời “TÔI KHÔNG BIẾT” và đòi bằng chứng! Khi giáo dân đưa hóa đơn, chứng từ thì Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trả lời “KHÔNG CÓ MỘC ĐỎ, KHÔNG ĐÁNG TIN”! Khi giáo dân đưa văn bản có mộc đỏ, chữ ký tươi và lời giấy xác nhận có con dấu và chữ ký của người mua thì Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long lại trả lời “TÔI CÓ QUYỀN”!
- Sáu người làm đơn trình báo bị Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long cấm xưng tội rước lễ trong thời gian sáu tháng! Không biết họ khuyến mãi cho Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thêm bao nhiêu năm? Không biết họ khuyến mãi cho các cha trong ban kinh tế của giáo phận Vinh thêm bao nhiêu năm?
(*)
Đây là câu trả lời của Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam với nhiều người, các đấng bậc… và cả Toà Thánh!
***
Để biết đầy đủ, chi tiết… xin mời đón đọc “Nhật ký về tòa - Trại giam mới” và một số status sau!
* Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam.
(Người anh em bị loại trừ)
Kêu gọi giáo dân ghi lại tất cả các giám mục, các linh mục, các sơ, trong UBĐKCG hay làm tay sai cộng hay thuần hóa công giáo hay bắt tay với cộng sản, để khi đất nước được tự do thì lúc đó tố cáo và đem tất cả những kẻ bán Chúa này ra trước tòa án như trường hợp các giám mục các linh mục tại Balan trong thời cộng sản
Biện pháp cần làm ngay bây giờ là
1/ không đến các nhà thờ của các giám mục này hay các linh mục này
2/ không cho tiền nhà thờ, không cho tiền từ thiện khi kêu gọi của những kẻ này hay bất cứ lý do gì ?
3/ lên tiếng tẩy chay và tố cáo những kẻ này trên các mạng xã hội và Facebook
4/ Đừng tin và đừng nghe những lời che dấu, gian dối , đạo đức giả, mà hãy lên án những hành động những kẻ này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét