Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 Kính thưa quí bạn
Hôm nay là ngày Veterans Day (Memorial Day) của Mỹ. Xin được góp mặt cùng các bạn vài chuyện vui chơi, vài tin biết cũng tốt.
1. Bác Sĩ y khoa William Nguyễn là con một người tị nạn từ Việt Nam trở thành Thuyền trưởng Hải quân Hoa Kỳ. (video của FOX)
2. Dược Sĩ Ngô Sơn Hải: góp ý về chuyện viết sai chính tả của chức sắp cao Vietnam Airlines. Cô Minh Châu góp ý về chia sẻ và chia xẻ.
3. Chị nguoiphuongnam hỏi thêm về rong biển dùng làm thực phẩm. Bacon từ rong biển.
4. Bác Sĩ Dũng hỏi thêm về copy external hard disk
5. Chị Tuyết Vân đố các bạn. Chi Thuy Hac giải đáp câu đố chiếc xe bus chạy về hướng nào. Câu đố mới. Tranh vui.

HCD 11-11-2022
<!>

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.



Nguồn tin và chi tiết: video https://flipboard.com/video/kttv/0aed73119e
----------


From: nguoiphuongnam @ inet.net.
Sent: Thursday, November 10, 2022 3:03 SA
To: huy0
Subject: RE: Tin vui, lua moi, rong bien, copy hard disk, do vui va tra loi

Sư phụ ơi, rong biển này có phải là phổ tai mà người mình hay nấu chè với đậu xanh không?
“Lúa mới lai tạo gieo một lần gặc 8 lần”, gặt t sư phụ ơi.”
Cám ơn sư phụ.

TK

HCD: Cám ơn cô Tố Kim,
Không phải tôi dốt chánh tả đâu nghe bà con, tôi cố ý viết sai để tỏ ra ta đây là “người ...” đó mà.
Thưa rong biển có khá nhiều dạng ăn được. Tôi biết dạng lá như trong hình được người Nhật trồng và một dạng khác người Việt Nam thường nấu ăn gọi là rau câu, nấu xong nó đặc lại như là thạch.





HCD tóm tắt bản tin: Công ty khởi nghiệp Umaro Foods có trụ sở tại Bay Area sản xuất thịt xông khói nói rằng rong biển. Nếu bạn đã từng nếm thử thịt xông khói thuần chay, có lẽ bạn đã không nhầm nó với thịt lợn. Nhưng gần đây chúng tôi đã tạo ra một bacon có nguồn gốc thực vật mới, bạn có thể khó nói rằng đó không phải là thứ làm bằng thịt heo thật. Nó giòn. Nó có một diện mạo tương tự. Và hương vị giống bacon thật một cách đáng ngạc nhiên.

Cong ty đã mất trên 10 năm nghiên cứu nay mới thành công.
----------------------

From: Ngo Son-Hai <ngos ai7 @ gmail.com>
Sent: Thursday, November 10, 2022 6:23 SA
Subject: Re: FW: Bi ds Le Van Giau hieu lam nen xin dinh chanh, nen doc lam lam

Thưa anh HC Đẳng,

Đúng như anh nói, rất nhiều người viết sai chính-tả ở VN không phải chỉ là những người buôn thúng bán bưng, mà còn là những người có trách-nhiệm trong chính-quyền, như cán-bộ, nhân-viên công-tư chức.

Thí-dụ như bảng yết-thị dưới đây của Vietnam Airline:


Bảng yết-thị này hẳn phải là do một nhân-viên có thẩm-quyền của hãng viết ra. Người này phải có trình-độ học-vấn tối-thiểu, chẳng hạn bằng tiểu-học. Tôi chỉ đòi-hỏi người này có bằng tiểu-học thôi, vì một học-sinh tiểu-học trước 1975 mà viết sai chính-tả kiểu này thì không thể đậu bằng tiểu-học được.
NSH

HCD: Cám ơn anh Hải, người ra yết thị hẳn phải là người có thẩm quyền, và ở vị trí nầy hẳn phải có bằng đại học, không biết là học trường nào.

----------
From: Hoa Truong <hoa2 07tp@ o. com>
Date: 11/10/22 12:34 PM (GMT-08:00)
Subject: Fwd: CHIA XẺ- Xin viết đúng chính tả như tại miền Nam trước 30/4/1975

Gởi anh HCĐ một đoạn nhận xét ngắn về Tiếng Việt của cô Minh Châu, một người bạn và nhà giáo hiện sống ở Paris.

HT

Forward (HCD tôi giữ nguyên layout màu đen)
Thưa các bạn,
Xin gởi đến các bạn bài "CHIA XẺ- Xin viết đúng chính tả..."

Bài này có lẽ các bạn đã thấy- hoặc đã đọc rồi- trong 1 bài [quanvenduong] của GS Huỳnh Chiếu Đắng ngày 3/11/2022 vừa qua , dưới dạng Microsoft Word attached. - Dạng này có lẽ khó đọc đối với người mắt yếu.

Vì vậy, xin gởi lại lần nữa, mà đọc hay không là tùy lòng hảo tâm, vì bài thì dài mà nội dung thì chẳng có gì gọi là thu hút người đọc.

▪Hôm qua, trong lúc đứng xếp hàng chờ tới phiên mình, C nói chuyện với một người Việt trẻ tuổi-- Mới biết là không ít những người Việt sinh ra tại đây, hoặc qua đây khi còn quá nhỏ, không viết được tiếng Việt.

Khi cần, họ nhờ Google dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt rồi chép lại. -- Mình thử đưa động từ partager, Google dịch ra ngay chóc chia sẻ trứ danh của Việt Cộng !

Như vậy, có lẽ nguồn tiếng Việt của Google là do cơ quan Văn hóa Chính trị của đảng Cộng sản Việt nam cung cấp? --- Chẳng trách gì những thế hệ trẻ và không còn trẻ người Việt trong nước và ở hải ngoại dùng chia sẻ.

▪Cũng trong bài [quanvenduong] nói trên, có 2 độc giả lên tiếng binh vực chia sẻ. Có lẽ các bạn đã đọc rồi, và nhận xét tùy mỗi người. Riêng C, đọc những lý luận của họ, thú thật, mình ngao ngán. -- Đâu phải chỉ hai người này, còn tại những nơi khác nữa, cả một biển người như vậy.

▪Cảm thấy, ở một mặt nào đó, mình hơi giống chàng hiệp sĩ già, mơ mộng và điên Don Quichotte, cùng với đệ tử Sancho -- mang vũ khí, lên lưng ngựa đi chiến đấu -- đánh nhau với những chiếc cối xay gió... Rốt cuộc, chẳng có cối xay gió nào rụng cánh, mà chàng thì te tua, từ chết tới bị thương !

▪Sau bài "CHIA XẺ" này, có lẽ mình sẽ không dám làm phiền các bạn phải mất thì giờ đọc bài nào thuộc loại đó nữa.

"Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa"
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Dạ, em xin hứa, em xin chừa.
Và tự khuyên mình,
Điên tới đây là quá đủ rồi nghe mụ !

Cám ơn các bạn.

Thân mến,
MC

HCD: Cám ơn anh Hoa Trương và cô Minh Châu.
--------

HCD: Hình chụp một webpage dạy viết thiệp mừng chúc đám cưới, tôi thắc mắc là có lẽ trong nước hiện giờ có những người “anh gái” và “chị trai” nên người ta dạy phải viết ra rõ ràng như vậy để khỏi bị nhầm giới tính.

From: Pha.m Anh Du~ng <pham dung1@ ail.com>
Sent: Friday, November 11, 2022 6:36 SA
Subject: External Hard Drive vsUSB Flash Drive

Kính anh Đẳng

Một câu hỏi nữa anh Đẳng
Để chứa những dữ kiện quan trọng, ra ngoài computer:
Khi nào thì nên dùng External Hard Drive (hình như transfer nhanh hơn) và khi nào thì nên dùng USB Flash Drive (có lẽ rẻ hơn nhiều)

Cám ơn anh

HCD: Thưa Bác Sĩ theo ý tôi và theo kinh nghiệm, Bác Sĩ nên mua external hard disk (portable) loại SSD cũng tốt. Nó bền và rẻ tiền hơn là loại USB flash drive có cùng sức chứa)

Vể độ nhanh thì thông thường external hard disk USB 3 nhanh hơn là flash drive. Hơn nữa flash drive quá nhỏ dễ bỏ mất lắm.
Về chuyện copy lâu quá không quan trọng tí hào hết.
Bác Sĩ cứ để nó tự copy qua đêm, Bác Sĩ đi ngủ sáng ra check lại mà thôi.

1. Gắn hai cái USB external hard disk vào computer (nhớ gắn port USB 3 cho cả hai, nếu laptop nhớ gắn điện laptop)
2. Vào external hard disk chánh ---> select all ---> click copy
3. Vào external hard disk mới --- > click paste. Các các files trong external hard disk chánh lần lượt được copy sang external hard disk mới mua. Tùy số files lớ nhỏ nhiều ít, nó có thể copy vài ba tiếng là xong. Sau khi copy bắt đầu vài phút thì nó cho biết còn bao lâu thì xong.
Ghi chú: Tất cà command (click mouse) nên từ từ và cẩn thận, copy cũng là một command nguy hiểm nếu click sai hay sơ ý.


Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.
---------
Giải đáp câu đố chiếc xe bus chạy về hướng nào


Câu đố vể nhận xét nầy chưa ai trả lời, xin post lại.
Nhắc nhỏ đề các bạn thấy câu trà lời: là xe bus nầy chạy ở Mỹ, không ở các nước chạy xe bên trái.

From: Thuyhac Tran < tran @ yaoo. com>
Sent: Wednesday, November 9, 2022 6:02 CH
Subject: Re: [BanVTCT] FW: Tin vui, lua moi, rong bien, copy hard disk, do vui va tra loi

Thưa anh HCD,
Xe bus bên Mÿ này chay theo direction 1 vì xe chay rât gần bên phải của con đường.
Không thể có khói tuôn ra từ ống bô (như xe hỏa) mà đó chỉ là một đám mây trên trời , vẽ ra để “fool” chúng ta.

Kính,
Hac

HCD: Cám ơn chị, đúng rồi.

Trả lời: Loại câu đố nhân xét suy luận nầy coi vậy mà có rất ít người trả lời được. Sao kỳ vậy? Đâu có khó.
Nhận xét chung về xe bus thế nầy:

1. Với xe bus thì cửa lên xuống chỉ có ở một bên xe thôi. Ở hình trên chúng ta nhìn từ phía không có cửa cho khách lên xuống xe.
2. Với xe bus người tài xế ngồi lái ở phía không có cửa lên xuống.
3. Khi đậu xe vào lề đường thì hành khách chỉ được xuống phía bên lề đường. không được xuống ngay giữa lộ.
3. Ở Mỹ và Việt Nam thì chạy xe bên lane mặt, tài xế ngồi xa lề đường, ngồi gần trung tâm lằng ranh chia đôi con đường hơn.

Với nhận xét nầy thì ở hình trên, đầu xe, tay lái và người tài xế ở ngay dưới mủi tên số 1.

Trả lời: Vậy thì khi xe chạy, nó sẽ chạy về hướng số 1.



Quá dễ, tính chưa tới 30 giây.


Câu đố nầy cũng “bá đạo” các bạn cố gắng giải coi sao.

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.



From: Tuyet Van <tuyetv e@ ma .com>
Date: 11/11/22 7:53 AM (GMT-08:00)
Subject: Đố vui (Tìm tên ba người)

Em xin đóng góp một câu đố vui, tương đối dễ, để giải trí:
Có 3 anh chàng kia đang đứng cạnh nhau:
Một người tên Trung, luôn luôn nói thật (trung thật).
Một người tên Giả, luôn luôn nói dối (giả dối).
Một người tên Bình, có khi nói thật có khi nói dối.

Một cô gái biết trước các điều trên nhưng không biết ai là ai.
Cô ta hỏi ba người cùng một lúc: Trong ba anh, anh nào tên Trung?

Người thứ nhất chỉ người thứ hai và nói: Anh nầy tên Trung!
Người thứ hai cải chính: Tôi tên Bình mà!
Người thứ ba nói với cô gái: Cả hai anh ấy đều nói sai!

Cô gái bèn nói: Cám ơn các anh. Thế là tôi biết tên từng anh rồi!
Câu hỏi: Cô gái biết như thế nào?

HCD: Cám ơn co Tuyết Vân mới đọc tôi chưa giải được


Coi vậy mà khó trả lời vì phải suy luận chớ không phải chỉ làm toán



--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Tư nguoi ti nan VN thanh Ham Truong Hai Quan Hoa Ky, rong bien, viet sai chanh ta, copy hard disk, giai cau do vui, cau do moi.doc

Không có nhận xét nào: