Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Phía sau Thiên Đường Là Đảo Rác

Nói đến Maldives, người ta nghĩ ngay đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp, thiên đường biển đẹp mê hồn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Ít ai biết rằng, đằng sau một Maldives thơ mộng ấy lại có một hòn đảo rác khổng lồ.
Teal Alison, nhà làm phim trẻ và tài năng người Mỹ đã có chuyến du lịch đến thiên đường biển Maldives.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 1
Trong chuyến đi này, cô có ghé thăm Thilafushi (hay còn gọi là hòn đảo rác), một hòn đảo nhân tạo thuộc phía Tây thành phố Malé.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 2
Alison cho biết, cô đã thực sự bị sốc khi chứng kiến lượng rác thải quá lớn, phủ kín hòn đảo tuyệt đẹp này.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 3
Theo ước tính, mỗi ngày đảo Thilafushi phải hứng chịu hơn 400 tấn rác thải trôi dạt từ 1.200 hòn đảo xung quanh.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 4
Alison và những người bạn của cô đã phải rất vất vả mới có thể ra khỏi hòn đảo này. Từ đây, cô bắt đầu lên ý tưởng về chiến dịch bảo vệ môi trường, lấy lại vẻ đẹp sự trong lành cho miền đất thiên đường này.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 5
Cô đã quyết định thực hiện một bộ ảnh và phim tài liệu về vấn đề rác thải ở Maldives cùng với bạn của cô là nhiếp ảnh gia người Úc - Mark và một người đồng nghiệp, ông Sarah Le.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 6
Bên cạnh đó, Alison còn thuyết phục các tổ chức, doanh nghiệp tái chế chai nhựa, chất thải thành quần áo.
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 7
Alison Teal chụp ảnh với ván trượt khi đi bộ qua núi rác trên đảo Thilafushi, Maldives
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 8
Alison nằm trên ván lướt sóng giữa rất nhiều chai nhựa trôi dạt từ các khu du lịch khác đến
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 9
Hình ảnh đốt rác thải trên đảo Thilafushi
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 10
Một đứa trẻ địa phương đang cùng với Alison thu dọn vỏ trai dạt trên bờ biển
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 11
Bức ảnh tuyệt đẹp với sóng – cho thấy rõ sự đối lập khi bên trên mặt nước là hàng ngàn rác thải còn phía dưới là đại dương trong xanh tuyệt đẹp
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 12
Hệ sinh vật biển phong phú dưới đại dương Maldives
HĐảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 13
Một Maldives đẹp mê hồn, khác xa với hình ảnh những bãi rác trên đảo Thilafushi
Đảo rác khổng lồ phía sau thiên đường biển Maldives - 14
Alison hy vọng rằng, từ những bức ảnh của cô, du khách và người dân sẽ có ý thức bảo vệ môi trường hơn. 

Không có nhận xét nào: