Chào các bạn.Tớ là Dũng Hâm.Hiệu là HTTL.Nhảy dù xuống Yên Thành - xứ Nghệ - VN vào ngày 19/06/1986.Skype: adungz (*: Chỉ online khi có người pm trên fb).Bởi vì hâm, nên tớ có những ước vọng không được bình thường:+ Ngắn hạn: VNCH trở lại.+ Trung hạn: Hoàng Kỳ tung bay trên toàn lãnh thổ tự do.+ Dài hạn: Lấy vợ, sinh con.Cũng bởi vì "hâm", nên chắc chắn tớ sẽ có những hành động không bình thường:
+ Tháng 10/2013, tớ bắt đầu đọc Bên Thắng Cuộc:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=262902150523433;
+ Đọc xong, tớ nổi hứng làm thơ (Jan/20/2014):+ Làm xong thơ, tớ thấy chưa đủ độ nên tớ làm đơn ngỏ kiện đương kim tổng bí thư cộng sản Nguyễn Phú Trọng và đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288343734645941https://www.facebook.com/photo.php?fbid=288350554645259;
+ Sau đó tớ nhận ra kiện ông đương kim Tổng là chưa đủ, tớ viết luôn ĐƠN KIỆN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẢN BỘI TỔ QUỐC (Jan/26-Feb/5/2014):(hoặc tại địa chỉ:+ Bắt đầu làm ảnh để cảnh báo nguy cơ bắc thuộc thời hiện đại. Bắt đầu chính thức chọn cờ vàng (Feb/26/2014):https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297988587014789;
+ Từ khi nhận ra lá cờ vàng 3 sọc đỏ là lá cờ tự do, lá cờ dân tộc, tâm tớ luôn thôi thúc tớ phải làm sao để có được 1 lá cờ. Không ai chỉ cách nên tớ đành tự tìm cách:http://maudodavang.blogspot.com/2014/04/cach-may-co-vang.html;
+ Lần treo cờ vàng 3 sọc đỏ đầu tiên,, vào tháng tư đen:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310281512452163,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310300875783560;
+ Sau khi treo cờ, tớ viết lời tâm huyết, nhắn nhủ đến học sinh/sinh viên Việt Nam:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=310578082422506;
+ Sau hôm đó, cứ hôm nào "nắng đẹp, tôi thấy chim bồ câu bay lượn" (trích nguyên văn chữ trong biên bản công an ghi) là tớ lại treo cờ:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318659528281028,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318658824947765,https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375461995934114;
+ Vào đầu tháng Sáu năm 2014, tớ chọn làm công dân của chính thể Việt Nam Cộng Hòa:Từ khi là citizen của Republic of Vietnam, tớ ít đi chuyện viết bài, bởi tớ nhận ra tớ là người lưu vong ngay trên đất mẹ, bởi Tổ Quốc đã/đang bị VC chiếm đóng. Đây là bài thơ trải lòng tớ:Thật ra chuyện viết nhiều cũng không cần thiết. Những gì tinh túy nhất, tớ đã/sẽ mang lên trang Chính Nghĩa Quốc GiaKhông phải là tớ không biết những vụ bắt bớ của chế độ cộng sản, với những lý do không đâu vào đâu.Trốn thuế, gây rối trật tự công cộng, 2 chiếc bao cao su đã qua sử dụng, 2 xe máy đi hàng 3... Nhưng, sự sợ hãi sẽ biến chúng ta thành nô lệ.Tớ viết cái này, đính kèm với profile picture, chỉ với 1 mục đích duy nhất, là nếu sau này tớ có bị ngục tù, ít ra mọi người cũng biết lý do chính đáng khiến tớ ngồi trong đó.Thật ra nếu viết cái này với mục đích khác, thì tớ cũng chẳng việc gì phải nói ở đâyMà thật ra thì do tớ bị hâm, nên các bạn cũng đừng để ý nhiều làm gìChỉ xin chúc bằng hữu sức khỏe tốt.
Suy nghĩ thấu đáo.Muốn phán xét, hãy thu thập đủ dữ kiện và làm việc theo lý tính, đừng làm theo cảm tính.Tớ khuyên vậy thôi, chứ tớ ưng làm việc theo cảm tính. Bởi tớ thấy như vậy đong đầy tình người.[♫]"Tình yêu đây là khí giới,Tình thương đem về muôn nơiViệt Nam đây tiếng nói đi xây tình người "Chúc bằng hữu vững tâm, vững trí. Biết đâu VNCH sẽ trở lại thật cũng nên. Bởi lịch sử thường hay lặp lại.Chúc các bạn tất cả.Vua Quang trung vì dân vì nước
cộng sản tham tàn bán nước hại dân
Tư cách gì để cúi lạy tiền nhân?
Và lợi dụng ngài để làm điều phi nghĩa?
Cộng sản đốt 4 ngàn năm văn hiến
đốt cờ vàng có từ thuở Bà Trưng
đốt đền tiền nhân lệ máu chảy đỏ sông
đốt hết sạch văn minh Việt tộc
còn lại gì hỡi loài rắn độc?
Lấy bạo tàn đè tiếng nói nhân dân
Lấy đê hèn đội tàu cộng xuôi nam
cướp biển đảo, xây đầy làng trung cộng
Còn lại gì hỡi loài súc vật?
Đã biến dân thành một lũ vô tâm
Đã biến dân thành khốn khó cơ bần
Dân lươn lẹo, dân cúi luồn tựa cáo
Tiền nhân ơi! Tiền nhân ơi! Có thấu?
Nỗi lòng này của con cháu Lạc Hồng?
Xin phù hộ con để dẫn lối thành công
Đưa dân tộc thoát đường lầm lạc
Và lạy đất trời này giúp cho người khác
những người đang tranh đấu như con
thoát tù đày, thoát cảnh gầy mòn
cùng đưa đất nước đến bến bờ hạnh phúc
Thoát tủi nhục, thoát kiếp làm con vật
để vươn lên đứng thẳng làm người
gây dựng lại nền văn hiến ngàn đời
gây dựng lại non sông đất nước.
Xứ Nghệ, ngày 19+1 năm 2014.
HTTL.Trung Cộng sẽ đánh chiếm Trường Sa
Trung Cộng sẽ đánh chiếm Trường Sa
Dương Hoài Linh – Các hoạt động của Bắc Kinh ở Trường Sa trong 12 tháng qua là thách thức lớn với hiện trạng Biển Đông
Tất cả đã bị lừa: nguy cơ mất nước đã là điều không còn chối cãi. Cách đây mấy tháng tôi đã viết ba bài:
- Nước mất lâu rồi dân vẫn chẳng hề hay biết.
- Giặc không ở đâu xa, giặc ở chính ngay trong nhà.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, biển Đông rồi sẽ mất.
Là để cảnh báo nguy cơ mất nước, thế nhưng tất cả các bạn vẫn tưởng mọi chuyện đâu còn ở nơi nào xa xôi lắm. Nay thì nó đã gần lắm rồi. Trước đây mình dự đoán Trung Cộng (TC) sẽ đánh Trường Sa Lớn (TSL), dùng hòn đảo này để kiểm soát toàn bộ khu vực, nhưng vẫn băn khoăn là họ sẽ đối phó với dư luận thế giới như thế nào đây! Nay thì vấn đề đã được giải đáp. Bằng việc xây dựng kiến tạo Gạc Ma thành một căn cứ quân sự lớn, TC đã làm cái việc đánh chiếm Trường Sa Lớn mà không mất một mũi tên hòn đạn. Bởi vì căn cứ ở Gạc Ma đã phong tỏa hoàn toàn TSL.
Nếu như đầu năm nay, cơ sở duy nhất ở Gạc Ma mới chỉ là nền bê tông nhỏ, dành cho hạ tầng thông tin liên lạc, tòa đồn trú và bến tàu, thì hiện nay, cơ sở này đã được bao quanh bởi một hòn đảo có diện tích khoảng 100.000 m2.
TC xây dựng một đập ngăn nước biển kiên cố bao quanh cả đảo, có hai bến tàu và một cầu tàu ở mạn tây-bắc. Một tòa nhà lớn ở mạn tây-nam và các thiết bị khác là máy bơm khử muối, máy trộn bê tông và một kho nhiên liệu.
“Các hoạt động của Bắc Kinh ở Trường Sa trong 12 tháng qua là thách thức lớn với hiện trạng Biển Đông khi họ tạo nên các cơ sở có năng lực hỗ trợ binh lính đồn trú ở các khu vực rất gần với các điểm mà các nước khác chiếm giữ ở Trường Sa”.(Theo vnexpress).
Như vậy ý đồ của TC đã lộ rõ, việc đưa giàn khoan HD-981 vào lãnh hải Việt Nam ngày 2-5-2014 chỉ là một động thái nghi binh cho việc âm thầm xây dựng Gạc Ma thành một bàn đạp tấn công quân sự các nước, tạo khu vực cấm bay và kiểm soát hoàn toàn biển Đông. Để đánh lạc hướng dư luận họ đã cho dân Việt Nam lạc vào một ma trận của việc xâm phạm chủ quyền, biểu tình bạo động ở Bình Dương, rút công nhân lao động khỏi Vũng Áng… Thật ra âm mưu chính của họ là đây, thì dân Việt lại im như thóc, chẳng ai hé răng lấy một lời. Tất cả đã bị lừa thảm hại.
Bằng vào việc hoàn thành căn cứ Gạc Ma xem như Biển Đông đã hoàn toàn nằm trong tay họ và việc mua vũ khí hoặc yêu cầu Mỹ cởi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương Việt Nam cũng chỉ nhằm mua đồ về nhà ngắm chơi, chẳng thể đụng đến một cọng lông chân của họ. Giới cầm quyền Việt Nam hiện tại xem như đã bất lực chỉ có thể lên tiếng cảnh báo chiếu lệ.
Nước cờ tiếp theo của TC là cố gắng trúng thầu càng nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng càng tốt, dùng các chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam để cướp đất tạo ra một tầng lớp dân oan trên bình diện rộng. Sau đó đưa dân Trung Hoa sang Việt Nam dưới vỏ bọc công nhân và xâm chiếm hết các thành phố Việt Nam. Tiêu biểu nhất hiện nay đó là thành phố Bình Dương đang tràn ngập người Trung Hoa. Rốt cuộc thì với các chính sách cai trị hà khắc thông qua bộ máy cầm quyền bù nhìn, họ sẽ làm cho dân Việt không chịu nổi bỏ nước ra đi theo gương dân Hồng Kông. Nhưng cứ bao nhiêu người ra đi, dân Trung Hoa sẽ tràn sang lấp chỗ. Thế là Việt Nam đã trở thành một tỉnh hoặc một khu vực hành chính của TC mặc dù trên thực tế vẫn do chính quyền Việt Nam “quản lý” để che mắt dư luận thế giới.
Kiểm soát Biển Đông, đưa dân sang đồng hóa trên đất liền, ý đồ của TC đã lộ quá rõ. Thế nhưng dân Việt vẫn đang loay hoay trong cái hầm tối của độc tài và dân chủ. Nước Mỹ không cứu nổi họ, Đảng CS đã hoàn toàn bất lực. Không biết họ có còn muốn cứu lấy đời họ và đời con cháu mai sau không?Dương Hoài Linh
thegioimoionline.com
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014
Hoàng Tử Thuốc Lào
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét