Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

Nhà Văn Vũ Thất & Đời Thủy Thủ - Vương Trùng Dương


Nhận được tác phẩm Đời Thủy Thủ 3 của nhà văn Vũ Thất vào tháng 8/2026, và cũng là kỷ niệm 16 năm trước, tôi có “duyên văn nghệ” quen thân với các anh Khóa 11 Đệ Nhất Bảo Bình Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang (với các khóa khác, chỉ quen thân vài người). Tôi xuất thân Khóa Nguyễn Trãi I Trường Đại Học CTCT Đà Lạt, phục vụ Tiểu Đoàn 10 (Đà Nẵng) & 20 CTCT (Pleiku) và cuối cùng ở quân trường Mẹ. Khi định cư ở Mỹ, khoảng cuối thập niên 1990, quen với anh Trần Đình Liệu, thường uống cà phê với nhau và đến tháng 8/2008. 
<!>
Anh TĐL vui tính, hòa nhã, anh ví von “lính biển gác núi” khi phục vụ Trung Tâm Kiểm Báo ở PleiKu, qua anh TĐL gặp anh Tuấn Anh Trần Trọng Hải và lúc đó nhật báo Saigon Nhỏ vừa ra đời, cần người dịch tiếng Anh, tôi giới thiệu anh vào làm việc chung tòa soạn.

Nhật báo Saigon Nhỏ, anh TTH phụ trách tin tức Section, tôi phụ trách Section B (bài vở và layout), cùng thời điểm đó ra đời nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa, có lúc anh TTH chủ bút và có lúc tôi… Sau nầy tôi làm chủ bút (bài vở và layout) cho đến nay bước sang năm thứ mười tám (số 204, tháng 8/2026). Với nguyệt san nầy, phổ biến và giới thiệu các tác phẩm của anh Tam Giang Hoàng Đình Báu, Vũ Thất Võ Văn Bảy, Tuấn Anh Trần Trọng Hải, Phan Lạc Tiếp… các bài viết về quân sử của anh Vũ Hữu San, Trần Đỗ Cẩm… và liên lạc với nhà báo Chu Bá Yến (hiện nay vẫn làm chủ nhiệm Việt Báo Florida), ngoài ra anh CBY tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng ở Florida (Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Florida, Chủ tịch Ủy ban Xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ / Đài Tưởng Niệm tại Florida)…
*

Nhà văn Vũ Thất Võ Văn Bảy, sinh năm Canh Thìn 1940, cựu học sinh trung học Võ Tánh Nha Trang (1957-1959). Sau khi tốt nghiệp Khóa 11 Đệ Nhất Bảo Bình, từng giữ các chức vụ 5 năm sau cùng:

Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Tân Châu (1970-1971), Hạm Trưởng Tuần Duyên Hạm Hoàng Sa HQ 616 (1971-1972), Trưởng Phòng 3 Bộ Tư Lệnh Hải Quân Hành Quân Sông, Bình Thủy (1972-1973), Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Trung Ương, Đồng Tâm (1973-1974), Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 3 Ngăn Chận, Đồng Tâm (1974-1975). Tuy có phương tiện trong tay nhưng không bị kẹt lại trong nước nên bị vào chốn lao tù Trại 1 (Hoàng Liên Sơn), Nam Hà B (Hà Nam Ninh), Z30D (Hàm Tân). Vượt biên: Tháng 3/ 1984, đến Paulo Bidong, Malaysia và tị nạn tại Mỹ.

Ngoài hai tác phẩm Trong Cơn Bão Biển (Sài Gòn, 1969), Một Dòng Sông Cho Chiến Đỉnh (Sài Gòn, 1974), tác phẩm: Đời Thủy Thủ (Sài Gòn, 1969) và cuộc “hành trình chữ nghĩa” trải dài gần sáu thập niên, cho đến nay ở tuổi 86 với Đời Thủy Thủ 3 với bộ sách nầy dày khoảng một nghìn trang.

Bài viết Cảm Nghĩ Về Tác Phẩm Đời Thủy Thủ 2 Của Nhà Văn Vũ Thất của tôi (Tháng 7/2023) đã phổ biến trên báo và các websites. Nay trích:

“Tháng 5/2023, ấn hành tác phẩm Đời Thủy Thủ 2. Nhân Ảnh ấn hành. Tác phẩm dày trên ba trăm trang trang, gồm 17 chương: Chương I Vịnh Quy Nhơn ngày 4/8/1967 (trang 23). Chương II & III Hải Phận Bình Định cùng ngày (trang 38, trang 56), Chương IV Hải Phận Phú Yên 5/8 (trang 70), Chương V, VI, VII & VIII Hải Phận Khánh Hòa 5/8 (trang 83, trang 88, trang 111 & trang128), Chương IX Vịnh Cam Ranh 5/8 (trang 144), Chương X Nhật Đạo Thái Bình Dương 9/2/1967 (trang 162), Chương XI Hải Phận Ninh Thuận 5/8 (trang 177), Chương XII Hải Phận Ninh Thuận 6/8 (trang 191), Chương XIII Hải Phận Bình Thuận 6/8 (trang 222), Chương XIV Hải Phận Bình Tuy 6/8 (trang 238), Chương XV Hải Phận Phước Tuy 6/8 (trang 254), Chương XVI Vịnh Gành Rái 6/8 (trang 268), Chương XVII Sông Lòng Tảo (trang 282) & Kết (trang 295).

Với tác phẩm nầy ghi lại quãng thời gian khá dài từ thời chinh chiến đến tháng ngày nghiệt ngã trướng tháng Tư năm 1975…

… Mở đầu trang sách “Tôi lặng ngắm hình ảnh quen thuộc của thành phố về đêm. Những ô cửa sổ của các cao ốc có kích cỡ khác nhau, không cùng độ sáng. Vài vì sao rải rác trên khung trời úa vàng. Bây giờ là cuối tháng tư, còn là mùa Xuân, đúng ra là tôi phải thấy các chòm sao quen thuộc nằm về hướng Bắc. Tôi tẩn mẩn ôn lại tên từng chòm sao. Chòm Đại hùng tinh, Tiểu hùng tinh. Chòm Hải sư, Song nam, Thiên hậu… Tôi cũng không thấy nhóm Bảo Bình, là chòm sao quen dạng nhất được dùng để đặt tên cho khóa tôi…”. Và, mối tình của Bằng (Hải Quân Thiếu Úy Võ Bằng) nơi miền thùy dương cát trắng, với ba mối tình lãng mạn đó nặng trĩu trong lòng người lính biển… Rồi những chuyến hải hành phải chống chọi với bao nhiêu sóng gió, nguy hiểm trên đại dương. Đời thủy thủ của chàng trai trẻ được trang trải với cuộc tình lãng mạn, trắc ẩn, và cuối cùng (chương kết) mang căn bệnh tương tư!...

Với nhân vật Võ Bằng, Khóa 11 Hải Quân, số quân 60A700653 có lẽ phần đời của tác giả, thay vì hồi ký lại dựng truyện như vài tác phẩm kinh điển trên thế giới… có thể gọi tiểu thuyết tự truyện (Autobiographical Novel) thêm phần hư cấu để lồng vào nhiều khía cạnh trong cuộc sống thêm phần linh đông. Điển hình như Doctor Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, The Sun Also Rises của Ernest Hemingway, The Lover của Marguerite Duras…

Qua tác phẩn Đời Thủy Thủ mô tả cuộc tình tay ba giữa Hiền, Thanh và Bằng từ ban đầu kéo dài mãi về sau này, nhưng trước Hiền, Võ Bằng còn có Bạch Tuyết giữ chân chàng trai trẻ thôi hết lang bang, dừng bước giang hồ trên sông biển “Thời đó chính Bạch Tuyết là người chấm dứt mọi lang bang của tôi với các cô gái khác, là người tôi vô cùng hãnh diện khoe khoang với bạn bè. Cuộc tình đang nồng thì Nha Trang hết lớp trung học, buộc tôi phải về Sài Gòn. Rồi đang khi thư qua thư lại thì đột nhiên Hiền nghênh ngang giẫm bước vào đời tôi. Tôi đau khổ vì Hiền và lãng quên Tuyết”.

Đời Thủy Thủ không chỉ viết về tình yêu của các nhân vật mà đời của một thủy thủ, nên rải rác những cảnh sinh hoạt trên chiến hạm, những cuộc hải hành trên sông, trên biển… Tác giả có cái nhìn tinh tế khi đề cập những mối tình éo le và tả cảnh những bến bờ, sông biển rất linh động.

Trong phạm vi Văn Chương Việt Nam hải ngoại tròn một thế kỷ sau, có thể nói Đời Thủy Thủ 2 với nhân vật trong truyện kể trong 50 giờ với tâm lý nhân vật từ nội tâm đến đối tượng, với tôi, tác giả là “hiện thân” của Stefan Zweig. Tính nhân bản trong văn chương Stefan Zweig và Vũ Thất đồng cảm ở điểm đó, nhân vật bị cám dỗ, lôi cuốn không bị vùi dập mà nhận thức được bóng tối của tâm hồn.
*
Đời Thủy Thủ 3 của nhà văn Vũ Thất ở tuổi 86 sau 3 năm Đời Thủy Thủ 2. Nhân Ảnh ấn hành. Tác phẩm dày 514 trang gồm 40 chương từ chương I (Trình Diện Mặt Trời) tháng 8/1967 tại hải cảng Quy Nhơn đến chương 40 (Em Vẫn Đợi) với cuộc tình cuối Võ Bằng và Như Oanh “Cùng gia đình hai họ, cùng qua khách, cùng các chiến hữu. Đêm nay chúng ta tham dự một đám cưới, đồng thời chúng kiến lễ hạ thủy một con tàu thương yêu tách bến khởi hành…”. Chương 7 (Tình Duyên Hải) với hình ảnh Như Oanh được đề cập qua nhiều chương và câu cuối trong tác phẩm “Như Oanh ngước nhìn anh, giọng rất êm: Mình trọn đời cùng giữ, nghen anh”.

Qua Đời Thủy Thủ 1, 2, 3 các địa danh, các chiến hạm, các nhân vật trong Hải Quân và những thân hữu gắn liền với bối cảnh xã hội, cuộc sống. Cuộc tình Võ Bằng và Như Oanh đẹp, thơ mộng nhưng cũng bị nghịch cảnh khi song thân nàng chê gia đình Võ Bằng không môn đăng hộ đối, đời lính dễ gặp hiểm nguy, hải quân nay đây mai đó, không gần gũi chăm sóc vợ! Tuy nhiên, hình ảnh Võ Bằng khi anh đang nằm điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, nàng đã khổ công tìm kiếm, hàng ngày đến thăm viếng và chăm sóc cho anh, nói lên mối chân tình sây sắc.

Như đã đề cập ở trên, với tôi, đây là tiểu thuyết tự truyện để tránh cái tôi mà Võ Bằng là hiện thân của tác giả Vũ Thất. Và, cũng là trường thiên tiểu thuyết rât sinh động, lôi cuốn người đọc nhớ lại một thời trên quê hương thời chinh chiến.

Little Saigon, August , 2026

Vương Trùng Dương

Không có nhận xét nào: