Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay ít thì giờ xin gởi các bạn vài chuyện đời thường và một chuyện “không ai hiểu cả”
1. Email của chư bằng hữu về bằng lái xe cho người có tuổi, về phom The Great wall (Youtube) xem bên Úc, về AI làm slide show “Xin Cám Ơn Em”
2. Chuyện khoa học: Thời Gian Có Thể Chỉ Là Một Ảo Giác, Không Phải Là Một Thực Tại Cố Định
3. Góc đố vui và lời giải
HCD 22-Jul-2026
------ꭥ☼ꭥ------
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Kho chứa Email MTC xưa nay nơi đây: Lưu Trử Email MTC
<!>
From: Trần Quang Minh <fm92683@
Sent: Wednesday, July 22, 2026 12:08 CH
Subject: Luật Lái Xe Mỹ 2026: 5 Quy Định Lái Xe Mới, Người Cao Tuổi Cần Biết Ngay !
HCD: Cám ơn anh Minh
Xin các bạn lưu ý: Tôi thấy tin tức về người cao niên với bằng lái xe thì gởi các bạn tham khảo, đúng sai thì tôi không biết rõ.
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕―――
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
THỜI GIAN CÓ THỂ CHỈ LÀ MỘT ẢO GIÁC, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỰC TẠI CỐ ĐỊNH
Mỗi ngày, chúng ta thường coi đồng hồ, tính chuyện tuần sau hay nhớ về mùa hè năm ngoái. Thời gian tưởng như là điều rõ ràng nhứt trên đời. Nhưng các nhà vật lý học lại đang tranh luận một chuyện kỳ lạ: thời gian có thể hoàn toàn không có thực. Đó có thể chỉ là một trò ảo thuật vĩ đại của vũ trụ làm cho trí óc con người bị lầm tưởng.
Đây không phải là ý tưởng viển vông của mấy ông bác học ngồi trong phòng tối. Nhiều trí tuệ hàng đầu về vật lý lý thuyết đang đàng hoàng đặt câu hỏi xem thời gian có thực hay chỉ do con người tự đặt ra để giải thích thế giới.
Thuyết Tương Đối Của Einstein Thay Đổi Hẳn Quan Niệm Về Thời Gian
Khi Albert Einstein đưa ra Thuyết Tương Đối Hẹp vào năm 1905, ông cho thấy thời gian không trôi qua giống nhau cho mọi người. Nếu di chuyển với vận tốc rất nhanh hoặc ở gần một vật thể có sức hút lớn như một hành tinh, thời gian của quý vị sẽ trôi chậm hơn so với người ở xa sức hút đó hoặc di chuyển chậm hơn.
Năm 1908, Hermann Minkowski từng tuyên bố rằng khoảng không và thời gian rồi sẽ mờ đi như những bóng mờ, chỉ có sự kết hợp của cả hai mới giữ được một thực tại độc lập. Các lý thuyết của Einstein cho thấy mọi thời điểm đều có thể có giá trị như nhau. Tiệc sinh nhật thời thơ ấu, lúc quý vị đang đọc những dòng này, và cả tương lai xa xôi, tất cả đều có thể cùng có mặt trong cái gọi là thời-không.
Vũ Trụ Khối: Quá Khứ Vẫn Đang Có Mặt Ngay Bây Giờ
Vật lý học đưa ra khái niệm "Vũ trụ khối" (block universe), coi thời gian chỉ là một chiều trong không gian bốn chiều. Hãy tưởng tượng một ổ bánh mì mà mỗi lát cắt đại diện cho một thời điểm. Tất cả các lát cắt đều có mặt cùng một lúc. Quá khứ không mất đi, và tương lai cũng chẳng phải đang tiến lại gần.
Trong góc nhìn này, không có lý do gì để chọn ra một "hiện tại" ngăn cách quá khứ với tương lai, vì mọi thời điểm đều đồng thời cùng có mặt. Mọi việc đã xảy ra hay sẽ xảy ra đều đã được sắp sẵn trong khối vũ trụ ấy.
Bộ Óc Tự Tạo Ra Sự Trôi Chảy Của Thời Gian
Chúng ta không thật sự quan sát thấy thời gian trôi, mà chỉ nhận ra các trạng thái sau của thế giới khác với các trạng thái trước mà ta còn ghi nhớ. Ký ức không chứng minh được thời gian đang chảy. Nhiều nhà vật lý cho rằng bộ não của chúng ta đã tự gán cảm giác "thời gian trôi" lên một thực tại vốn dĩ đứng yên.
Cảm giác đi từ quá quá khứ đến tương lai có thể chỉ là cách các dây thần kinh nhận biết tin tức. Ẩn số lớn nhứt là tại sao bộ não lại bám chặt vào suy nghĩ rằng thời gian luôn trôi chảy không ngừng.
Vật Lý Lượng Tử Cho Thấy Thời Gian Không Phải Là Yếu Tố chánh
Các nghiên cứu mới gợi ý thời gian không phải là thành phần căn bản của vũ trụ, mà trỗi dậy từ sự vướng víu lượng tử (quantum entanglement). Trong thế giới lượng tử, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ đến mức gần như vô nghĩa. Một số mô hình vật lý lượng tử thậm chí còn bỏ hẳn biến số thời gian chung cho cả vũ trụ.
Nhà Khoa Học Julian Barbour: Thời Gian Hoàn Toàn Không Có Thực
Trong cuốn sách The End of Time (1999), Julian Barbour cho rằng thời gian chỉ là ảo giác. Ông đi xa hơn đa số đồng nghiệp khi quả quyết: Không có thứ gì gọi là thời gian, vì mỗi khi ta muốn nắm bắt lấy nó, nó lại tuột khỏi tay.
Theo Barbour, con mèo lúc nhảy lên và con mèo lúc rơi xuống đất không phải là một. Không có thời điểm quá khứ nào chảy vào tương lai. Thay vào đó, mọi khả năng sắp xếp của vũ trụ, mọi vị trí của từng nguyên tử đều cùng có mặt trong một không gian vĩnh hằng, hoàn toàn vắng bóng thời gian.
Độ Mất Trật Tự (Entropy) Tạo Ra Cảm Giác Về Chiều Hướng
Độ mất trật tự (Entropy) là một trong số ít đại lượng vật lý đòi hỏi một chiều hướng. Một tách cà phê nóng sẽ nguội đi chứ không tự nhiên nóng lại. Chiều mà chúng ta gọi là "tiến về phía trước" của thời gian thực chất chỉ là chiều mà vạn vật trở nên hỗn loạn và vướng víu với nhau nhiều hơn.
Phương Trình Vật Lý Không Có "Hiện Tại"
Các phương trình vật lý ngày nay không hề chỉ ra sự kiện nào đang diễn ra ngay lúc này. Thời điểm "hiện tại" hoàn toàn vắng mặt trong toán học. Vũ trụ không bận tâm đến cái "bây giờ" của con người.
Trọng lực có thể làm đồng hồ chạy chậm lại. Một chiếc đồng hồ đặt ở bờ biển sẽ chạy chậm hơn một chút so với chiếc đặt trên đỉnh núi vì ở gần sức hút của Trái Đất hơn. "Hiện tại" của quý vị sẽ khác với người khác, tùy thuộc vào vị trí và tốc độ di chuyển của quý vị.
Đo Lường Thời Gian Trong Một Vũ Trụ Không Có Thời Gian
Nếu thời gian không có thực từ gốc rễ, tại sao đồng hồ vẫn chạy? Đồng hồ nguyên tử đã chứng thực thời gian có tính tương đối. Tuy nhiên, có thể đồng hồ không hề đo đạc một dòng chảy thời gian nào cả, mà chỉ so sánh các trạng thái khác nhau của các hệ thống lượng tử. Tiếng tích tắc không phải là thời gian trôi qua, mà là sự thay đổi của các mối tương quan.
Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Cho Chúng Ta?
Dù thời gian là ảo giác hay là sản phẩm của các quy luật vật lý sâu xa, cuộc sống thường nhật của chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Quý vị vẫn phải đi làm đúng giờ, vẫn phải giữ hẹn ăn tối. Thực tế đời sống không mất đi giá trị.
Cảm giác về thời gian trôi có thể do chính trí thức con người tạo ra chứ không phải do ta tìm thấy. Nếu thời gian chỉ là ảo giác, điều đó đặt ra những câu hỏi rất lớn về nguyên nhân - kết quả, về sự tự do lựa chọn của con người, và về chính bản chất của sự sống. Sự tranh luận giữa các nhà khoa học và triết gia đến nay vẫn còn rất sôi nổi và chưa có lời giải cuối cùng.
HCD: Ấy mới là
Chớp mắt trăm năm, bụi lặng còn in phiến đá;
Ngoảnh đầu một niệm, trăng thanh vẫn chiếu dòng tâm.
Thân như bọt nước, kể chi quá khứ vị lai;
Tâm tựa hư không, mặc cuộc hợp tan còn mất..
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕――― \
From: an cao <an4648@ .au>
Sent: Tuesday, July 21, 2026 1:30 SA
Subject: Kính gởi thầy - The Great wall (Youtube)
Kính thầy,
Cái Link trong Email (The Great Wall,Tuesday 21 July 2026) không xem được ở Australia. Tôi “Search” thì được cái Youtube. Tôi đã Download và chạy thử rất tốt, tôi sẽ xem sau. Video dài 1 giờ 44 phút (HD 1080p 1.6 GB).
Xin cám ơn thầy và bác sĩ Nguyen Thuong Vu rất nhiều.
Tôi xin gởi cái link:
The Great wall (2016) English Full Movie | Matt Damon, Jing Tian, Pedro ...
Kính,
An Cao
HCD: Cám ơn anh An.
Thưa quí bạn An ở bên Úc gởi link bên trên cho hay là xem được tại Úc.
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕―――
Xin gởi đến các bạn xem slide show và nhạc do AI làm
Tác giả Đặng Minh Chấn
From: Chan Dang <cmdang@
Sent: Sunday, July 19, 2026 1:49 SA
To:
Subject: Fwd: Gửi video bài Xin Cám Ơn Em do AI thực hiện.
Thưa quý anh,
Hôm qua là 50 năm ngày cưới của chúng tôi.
Xin mời quý anh nghe và chuyển giùm tới bạn bè một video về Xin Cám Ơn Em do AI thưc hiện.
Xin chúc quý anh một cuối tuần vui!
Kính,
cd
HCD: Mời các bạn nghe thử một cái video do AI làm
- Thơ Đặng Minh Chấn - AI Cover Siliconband
..............
50 năm qua trôi nhanh như giấc mộng
với những vui buồn hạnh phúc,
với những nhọc nhắn đắng cay,
anh sung sướng vì có em bên cạnh,
người bạn đời nhỏ bé mong manh,
lung linh như giọt sương mai buổi sớm,
dịu dàng như cơn gió thoảng đầu xuân,
ấm áp như ánh nắng hồng Cali,
nhẹ nhàng như giấc chiêm bao đẹp đẽ
để cùng anh vui chọn cuộc đời bên nhau,
nhẹ nhàng như giấc chiêm bao
đẹp đẽ để cùng anh vui chọn cuộc đời bên nhau.
HCD: Ấy mới là:
Nửa đời dâu bể, gió xuân vẫn nhẹ, tri kỷ đồng vai qua bến mộng;
Năm chục xuân thu, sương sớm còn trong, phu thê chung bước trọn duyên lành.
―――⁕⁕⁕֍⁕⁕⁕―――
From: an cao <an4648@ .au>
Sent: Tuesday, July 21, 2026 12:33 SA
Subject: Re: [quanvenduong] Phim The Great Wall, tác động của âm nhạc lên não bộ, nín hay nói, Góc đố vui và lời giải.
Kính thầy,
Tôi xin ghi đáp số của Câu đố 2 (20-Jul-2026) là 48.Lý do:
Giả thiết: 666=24, 222=00, 44=08, 8888=?
Các số đứng đầu của 4 con số không theo thứ tự làm rối óc, cho nên, tôi xin xếp lại theo thứ tự 2, 4, 6, 8 thì có: 222=00, 44=08, 666=24, 8888=?
Nhận thấy rằng 2+2+2=0, 4+4=8, 6+6+6=24
Suy ra: 2=0, 4=4, 6=8
Quy luật của dãy số là 0, 4, 8. Vậy sẽ là 0,4,8,12
Bởi vì 2=0, 4=4, 6=8 cho nên 8=12
Đáp số 8888=8+8+8+8=12+12+12+12=48
Kính,
An Cao
HCD: Cám ơn anh An
Còn cách giải khác
Thật ra câu đố tầm bậy nên giải sao hợp lý là được
Qui luật:
dxd – (d+d) = kết quả
cũng đúng luôn
------ꭥ☼ꭥ------
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Thời gian khó hiểu, email từ bằng hữu Bằng lái xe cho người có tuổii, slide show va nhạc do AI làm, Góc đố vui và lời giải..doc

Không có nhận xét nào: