Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

Mời xem Video VÁ CỜ với Hình ảnh của Nhiếp ảnh gia Quân Đội Nguyễn Ngọc Hạnh - thuhanguyen


19-6-2026 - Mỗi năm, cứ gần đến Ngày 19 Tháng 6 là tim tôi như thắt lại... thấy một cái gì ray rứt, một cái gì thôi thúc... không yên ! Tại sao ??? Tại vì tôi lại nhớ đến một thời tôi sống trong bình yên, đủ ăn, đủ mặc, chỉ phải lo học và giúp đỡ Bố Mẹ tôi buôn bán một cửa hàng tạp hóa nhỏ, có thêm tủ bán kem và bịch nhãn nhục/nho và chuối ép... để cho 9 chị em chúng tôi (5 gái + 4 trai) được cắp sách đến trường mỗi ngày... Gia đình chúng tôi đã lén lút rời Hà Nội xuống Hải Phòng rồi theo chuyến tàu cuối cùng, 1955, vào Sài Gòn, ở Tân Định rồi chuyển qua Phú Nhuận...
<!>
Ngày đó, nhà tôi rất nghèo vì Bố Mẹ tôi phải bỏ lại gia sản ở Hà Nội rồi từ từ khá lên chút xíu... và khi CS vào Nam thì bị tịch thu tất cả tài sản... và trở thành nghèo mạt rệp... !!!

Xa Miền Nam VN 47 năm... chưa một lần trở lại nhưng tôi cũng chưa một lần quên mảnh đất hiền hòa và thấm đậm tình người nhân hậu ấy ! Hay nói cho đúng hơn là tôi vẫn nhớ ray rứt nơi tôi lớn lên, nơi tôi nhận được một nền giáo dục thấm đậm tình người nhân hậu ấy và những gì tôi nhận được từ vòm trời của Miền Nam vẫn theo bước chân tôi trên xứ người và tôi vẫn hãnh diện là người được nhận nền giáo dục công lập từ Tiểu học lên Trung học qua Đại học và Hậu Đại học của Sài Gòn - Miền Nam VN ... Nhưng tôi rất tiếc là tôi không có cơ hội trả ơn Miền Nam vì tôi không thể sống chung với CS.

Lý do ? Vì CS 'nói một đằng nhưng làm một nẻo' mà cái nẻo đó không ai thích là vì 'Họ lấy của cải của dân Miền Nam và bỏ vào túi riêng của họ (chiến dịch Bài trừ Tư sản Mại Bản X1, X2, X3)"

Bây giờ quý vị thử thử nhìn lại xem CSVN giàu như thế nào và của cải đó đến từ đâu vậy ??? Từ Miền Nam của người Bắc Trung Nam sống sau Vĩ Tuyến 17 !!!!!!!!

Tôi nhớ vô cùng nơi tôi được lớn lên, được học, được giáo dục, và được sống trong một xã hội thấm đẫm tình người... và tôi lại nhớ nhiều hơn trong khoảng thời gian 19-6

NGÀY QUÂN LỰC ViỆT NAM CỘNG HÒA !

Và đây là video tôi làm vào cuối năm 2022 :

Chia sẻ : VÁ CỜ
Hình ảnh : Nhiếp ảnh gia Quân Đội VNCH
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Nhạc đệm : Một Mình
Nhạc sĩ : Lam Phương
Saxophone: Quyền Thiện Đắc


K/T mời Quý vị và Thân hữu xa gần cùng các bạn trẻ vào xem, cùng nghe và cùng chia sẻ...

thienthuntth
YouTube

Không có nhận xét nào: