Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ và KỶ NIỆM với BẠN HIỀN TÔN THẤT PHÚ SĨ - Nguyễn Vân Xuyên


- Sĩ thân mến, sau một thời gian ngắn có mặt tại Pháp, Tao cùng gia đình đến thăm gia đình Bác Sĩ Nhảy Dù Trần Đức Tường ở thành phố Évry, tình cờ tại đây, Tao gặp anh Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tường. Anh Tường và Tao cùng nhận ra nhau ngay, Anh Tường vui mừng hỏi Tao : " Này Xuyên, Xuyên có biết Tôn Thất Phú Sĩ đang ở Pháp và cũng cư ngụ tại thành phố Évry nầy không ? ". Tao trả lời anh Tường : " Anh Tường, Tôi thực sự không biết Sĩ đang ở Pháp. Từ lúc chia tay nhau ở Trại Tù An Dưỡng, Biên Hòa cho đến nay Tôi chưa gặp lại Sĩ. 
<!>
Anh cho Tôi xin số phone của nó và Tôi sẽ gọi cho nó ngay khi về lại nhà ". Anh Tường cho Tao số phone của Mầy và sau đó Tao và anh Tường cùng ngồi nói chuyện nhắc lại những chuyện của Trại Tù An Dưỡng nhất là vụ cái chết của Nhạc Sĩ Minh Kỳ.

- Sĩ thân mến, chắc Mầy còn nhớ, khu Trại Tù An Dưỡng ( Biên Hòa ) của tụi mình. Từ ngoài đường nhựa dưới dốc nhìn vào có 10 Lán (Nhà), mỗi bên có 5 Lán, phía Bên Trái tính từ ngoài vào, ngoài cùng là cái Giếng to, rộng, rồi đến Lán số 1 của Mầy, trong Lán nầy có Bác Sỉ Thân Trọng Minh, Bác Sĩ Khiết, thằng Nhiều Quân Cảnh vụ Còi Hụ Long An, ông già Bằng... và hình như có cả anh Bác Sĩ Vũ Trường Sơn ???, rồi Lán số 2 có Bác Sĩ Vĩnh Thuế, Lán số 3 có Bác Sĩ Nguyễn Đình Hiệu, Lán số 4 có Bác Sĩ Ngô Thế Vinh và anh Nguyễn Thanh Tường và sau cùng là Lán số 5 của Tao có 5 Bác Sĩ, đó là Phạm Ngọc Lân, Bùi Đức Hiền, Nguyễn Văn Phúc (Nhảy Dù), Nguyễn Văn Đãi (Sư Đoàn 22BB, anh em gọi là Đãi ăn Thịt Chuột) và sau cùng là anh Khá (không nhớ họ), anh Khá ở Huế, không biết ở Bệnh Viện Duy Tân hay Nguyễn Tri Phương ? và anh Khá đã chết trong vụ án Minh Kỳ. Đối diện với Lán của Tao là Lán của Cảnh Sát Quốc Gia, Lán nầy là Lán duy nhất của CSQG nằm trong đám Quân Đội của tụi mình. Nhạc Sĩ Minh Kỳ, đúng tên là Đại Úy CSQG Vĩnh Mỹ, ông chết trong Vụ Nổ cuối tháng 8/1975 tại khu Tù của tụi mình và Lán CSQG nầy có Bác Sĩ CSQG Chung Châu Hồ.

- Sĩ thân mến, 2 anh Vũ Trường Sơn và Chung Châu Hồ đều có mặt tại Pháp như tụi minh. Tao có gặp anh Sơn, có mời anh đi ăn trưa ở Paris 13 trước khi anh Sơn qua đời. Tao cũng có mời anh Hồ đi ăn cơm trưa ở Paris 13, anh Hồ có vẻ thất vọng khi đến Pháp, anh than với Tao là có lẽ anh sẽ trở về lại Việt Nam ... và cuối cùng anh Hồ đã trở về Việt Nam luôn rồi.

- Sĩ thân mến, rồi Tao gặp lại Mầy. Chúng mình có được những ngày tháng thật vui bên nhau trong mọi sinh hoạt ... có lúc ở nhà Tao, có lúc ở nhà Mầy, có lúc cùng đi ăn chung với nhau ở Paris ... Rồi chúng mình có được một "Nhóm Bạn Hạnh Phúc Vui Tươi" gồm có 5 cặp (10 người) mang tên XUYÊN-LONG-CÁC-SĨ-HỨA tức là Nguyễn Vân Xuyên - Hoàng Thụy Long - Nguyễn Cao Các - Tôn Thất Phú Sĩ - Đỗ Hữu Hứa. Rồi những Ngày Vui đã Qua Mau : Anh Chị Hứa đã vĩnh viễn ra đi, Anh Các và Mầy cũng từ giã bạn bè bỏ cuộc chơi ... chị Long đã về sống ở Việt Nam gần 20 năm để anh Long sống cô đơn trong già yếu bệnh tật và đang bước vào tuổi 90. Vợ chồng của Tao, may mắn còn có đôi có cặp bên nhau, sống vui sống mạnh nhưng không trọn vẹn vì thiếu vắng bạn bè thân tình ngày xưa vì bây giờ kẻ còn người mất. Nhiều lúc 2 vợ chồng của Tao cùng ngồi bên nhau, uống trà nóng mà cảm thấy lạnh lẽo như có băng giá quanh mình vì nhớ các Bạn Hiền Xưa đã mất.

- Sĩ thân mến, cuộc đời của Tao với Mầy có nhiều liên hệ gần xa. Tao chẳng có tài năng gì đặc biệt, nhưng được vợ chồng của Mầy quý mến và tin cậy giao cho một việc quan trọng là điều khiển Chương Trình Hôn Lễ của cháu Vy, con gái lớn và duy nhất của vợ chồng Mầy. Tao đã nhận và lo lắng vô cùng sợ mình không kham nổi ...nhưng cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó làm cho mọi người được hài lòng vui vẻ ... và rồi 13 năm sau, một chuyện Đau Buồn Lớn Lao đã xảy ra cho gia đình Mầy ... Cháu Vy đã mất sớm, đã qua đời bỏ lại các con còn thơ dại qua một Đại Tang cho gia đình ... và ngày tiễn đưa cháu Vy đến nơi an nghỉ cuối cùng thì cũng chính Tao đã thay mặt cho bạn bè thân hữu xa gần đọc những lời Điếu Văn ... khóc thương cho cháu Vy. Thật tội nghiệp và đáng thương cho sự ra đi khi còn quá trẻ ... Rồi đến phiên Mầy, Sĩ ơi ! Mầy cũng bỏ mọi người mà ra đi... và không ai trong đám bạn bè thân tình có mặt để tiễn đưa và Tao cũng không có được bài Điếu Văn đễ Thương Tiếc và Khóc Than cho Mầy. Thật là quá đau buồn Tôn Thất Phú Sĩ ơi !!!

- Sĩ thân mến, Sĩ ơi ! Ngồi nhớ lại Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH, Tao nhớ và thương Mầy thật nhiều. Tao phải nói hơi dài dòng để Mầy hiểu và thông cảm cho Tao :

* Biến Cố Quốc Hận Đau Thương ngày 30.4.1975 đã làm cho chế độ VNCH sụp đổ và miền Nam VN nằm dưới Gông Cùm Cộng Sản, nhưng cuộc chiến đấu chống Cộng, Quang Phục Quê Hương vẫn còn tiếp tục.

* Sau Biến Cố 30.4.1975, tại hải ngoại, khằp nơi trên Thế Giới, nơi nào có người VN, nhất là những người VN đã từng sống ở miền Nam VN, đã từng sống dưới chế độ VNCH, không chấp nhận Cộng Sản thì những người VN nầy vẫn tiếp tục chiến đấu cho Chính Nghĩa Quốc Gia dưới ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

* Tại Pháp, cũng từ sau Biến Cố 30.4.1975, những người VN trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Tỵ Nạn Cộng Sản cũng đã và đang tiếp tục đấu tranh chống Cộng và Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia dưới ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ... trong đó có các tổ chức Quân, Cán Chính VNCH và Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH là một tổ chức đấu tranh trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tại Pháp Quốc.

- Sĩ thân mến, Tao và Mầy cùng tham gia sinh hoạt với Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH. Sau 2 nhiệm kỳ đầu tiên, Trung Tướng Trần Văn Trung đã được bầu (theo thể thức Cá Nhân) làm Chủ Tịch và Ông đã thành lập một Ban Chấp Hành cùng Ông điều hành sinh hoạt cho tổ chức. Tiếp theo, các nhiệm kỳ kế tiếp được bầu theo thể thức Liên Danh để Ứng Cử và Tranh Cử. Mỗi Liên Danh đề cử 3 người ra ứng cử cho 3 chức vụ Chủ Tịch, Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ và sau đó Liên Danh đắc cử sẽ thành lập Ban Chấp Hành rồi giới thiệu và thông qua Đại Hội.

- Sĩ thân mến, Tao được anh em thương quý đề nghị đứng đầu Liên Danh để ra ứng cử chức vụ Chủ Tịch của BCH, Tao đã chọn anh Nguyễn Đức Tăng làm Tổng Thư Ký và Mầy làm Thủ Quỹ. Có 2 liên danh ra tranh cử, Liên Danh mang số 1 của tụi mình đắc cử ... rồi thành lập BCH và Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH đã sinh hoạt qua một thời gian dài qua nhiều nhiệm kỳ, có lúc được tái đắc cử và có lúc được lưu nhiệm cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2002 thì Tổ Chức Chiến Sĩ Việt Nam chính thức ngưng sinh hoạt vì lúc bấy giờ tại Hoa Kỳ có Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại vừa được thành lập do Thiếu Tướng Lê Minh Đảo làm Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương và tại Pháp Quốc có Trung Tâm Điều Hợp Âu Châu do Y Sĩ Đại Tá Hoàng Cơ Lân làm Trung Tâm Trưởng ... anh em của Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH có một số Chiến Hữu còn trẻ, khỏe mạnh muốn gia nhập sinh hoạt với Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại và Âu Châu, một số Chiến Hữu vì tuổi già sức yếu muốn được ngưng sinh hoạt ... cuối cùng Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH đã chính thức ngưng sinh hoạt.

- Sĩ thân mến, Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH là một hội đoàn sinh hoạt theo Luật Hiệp Hội 1901, có khai báo và có tờ báo, Nguyệt San Vùng Dậy, chính thức xuất bản và phát hành, bán với giá 12 Francs lúc đầu và 05 Euros sau nầy. Trong suốt thời gian sinh hoạt Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH đã thực hiện và phát hành được tổng cộng là 30 số báo Vùng Dậy, đánh số từ 1 đến 30. Tao chọn Mầy làm Thủ Quỹ để lo việc Tài Chánh vì Tao biết Mầy là một người Cẩn Thận, Phân Minh và Trách Nhiệm. Khi Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH đệ đơn chính thức ngưng sinh hoạt, với tư cách là Chủ Tịch của tổ chức, Tao đã viết thư cho Préfecture de Paris để thông báo cho họ thì họ cho Tao biết : " Theo luật lệ về Commission Paritaire, trong vòng một tháng, tổ chức của mình phải gửi đến 12 địa điểm, địa chỉ ở Paris do Bộ Văn Pháp ấn định, mỗi nơi 30 tờ báo Vùng Dậy (đánh số từ 1 đến 30), tức là mình phải gửi tổng cộng 360 tờ báo Vùng Dậy. Vì trước đây, mỗi khi xuất bản và phát hành báo Vùng Dậy mình đã không tôn trọng việc gửi báo đến các nơi nầy theo luật Commmission Paritaire. Nếu mình không làm đúng theo yêu cầu thì tổ chức của mình sẽ không được cấp giấy Ngưng Sinh Hoạt và có thể sẽ bị phạt, rồi nạp phạt xong thì mình mới được cấp giấy phép chính thức Ngưng Sinh Hoạt cho Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH và đồng thời được Ngung Xuất Bản báo Vùng Dậy ". Tao gọi điện thoại cho anh Hoàng Thụy Long và báo cho anh Long biết ngay sụ việc trên và hỏi anh Long là hiện nay mình có còn những số báo Vùng Dậy cũ đã lưu trử không và có được bao nhiêu ? Anh Long báo cho Tao biết là hiện anh chỉ đang còn giữ duy nhất trong tay đúng 30 tờ báo Vùng Dậy mẫu, đánh số từ 1 đến 30 mà thôi. Thú thực, Tao giật mình có cảm tưởng như Tao đang đạp phải mìn của Việt Cộng và Tao sẽ chết vì trước đây trong vụ báo Vùng Dậy Tao đã luôn luôn nhắc Anh Long và thằng đệ tử thân yêu Lộc Mập của Tao là phải giử lại báo Vùng Dậy tối thiểu mỗi số 50 tờ sau khi bán, tặng và gửi cho các nơi. Thật là thất vọng vô cùng Sĩ ơi !!! Tao xin hẹn vào ngày mai Tao sẽ gặp trực tiếp anh Long và anh Nguyễn Đức Tăng để cùng gặp nhau bàn việc giải quyết 360 tờ báo Vùng Dậy và Tao biểu anh Long ngày mai nhớ mang theo 5 tờ báo Vùng Dậy làm mẫu.

- Sĩ thân mến, sau khi 3 người gặp nhau và bàn luận thì anh Tăng đề nghị : " Anh Tăng có một người bạn thân, người Việt Nam, người bạn nầy đang phụ trách bộ phận Photocopie của một Trường Trung Học Kỷ Thuật tại Paris, đề nghị cùng đến gặp ngay người bạn nầy để hỏi ý kiến và nhờ sự giúp đỡ ". Cuối cùng thì người bạn của anh Tăng đề nghị : " Anh sẽ in cho đúng 360 tờ Vùng Dậy theo mẫu yêu cầu và anh xin số tiền là 360 Euros, nếu đồng ý thì anh sẽ làm trong vòng 3 ngày. Khi xong thì anh sẽ báo cho anh em đến nhận ". Anh Tăng hỏi ý kiến của Tao và xin quyết định của Tao trước mặt mọi người. Tao trả lời ngay : " Xin các anh cho Tôi 3 ngày Tôi sẽ trả lời ". Mọi người ra về. Trước khi chia tay anh Tăng và anh Long, Tao nói : " Ngày mai Tôi sẽ gặp Tôn Thất Phú Sĩ để hỏi về tình trạng tài chánh của quỹ của Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH rồi Tôi sẽ trả lời cho 2 anh biết. Hy vọng quỹ còn đủ tiền và Tôn Thất Phú Sĩ sẽ đồng ý xuất quỹ để chi trả ".

- Sĩ thân mến, Tao hẹn gặp Mầy đến Paris để gặp nhau và hỏi ngay Mầy về tình trạng tài chánh của Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH thì Mầy cho biết hiện nay quỹ còn được đúng 615 Euros, Mầy có vẻ ngạc nhiên và hỏi Tao là tại sao Tao lại hỏi Mầy về vụ Tiền Bạc. Tao đã trình bày một cách chính xác về sự việc của tờ báo Vùng Dậy mà Préfecture de Paris và Bộ Văn Hóa Pháp đã đòi hỏi và Tao đã cùng anh Long và anh Tăng có đến nhờ một người bạn của anh Tăng giúp đỡ và cần đến số tiền 360 Euros. Anh Tăng và anh Long hỏi ý kiến của Tao và xin quyết định của Tao, Tao nói với 2 anh là Tao sẽ gặp Mầy để hỏi về quỹ của Tổ Chức và hứa là nếu quỹ có tiền và dư tiền thì sẽ đề nghị Mầy xuất quỹ và chi trả và nghĩ rằng Mầy sẽ đồng ý.

- Sĩ thân mến, Mầy nghe Tao nói xong thì Mầy nói rằng : " Số tiền cuối cùng 615 Euros của quỹ, Tao dự trù sẽ xử dụng số tiền để tổ chức một bữa ăn cho anh em của Ban Chấp Hành và mời riêng thêm Thầy Trung ( Trung Tướng Trần Văn Trung ) cùng ăn với nhau một bửa ăn sau cùng rồi chia tay. Nếu tiền còn dư thì Tao đề nghị sẽ mua tặng riêng cho Thầy Trung và Mầy mỗi người một món Quà Nhỏ vì Thầy Trung và Mầy đã là Chủ Tịch của Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH ".

-Sĩ thân mến, cả Tao lẫn Mầy đều cùng im lặng một thời gian. Mầy nhấp một ngụm cà phê rồi nói : " Xuyên nầy, tờ báo Vùng Dậy giao cho Hoàng Thụy Long, Đỗ Bình và Nguyễn Phúc Lộc phụ trách và chịu trách nhiệm, nhất là anh Long và thằng Lộc, làm việc mà vô trách nhiệm không dự trù chuyện lưu trữ báo cũ, báo dư mà Mầy đã luôn luôn nhắc nhở để ngày hôm nay phải tốn tiền một cách vô lý. Vụ tiền 360 Euros, Mầy biểu anh Long, Đỗ Binh và thằng Lộc, cả 3 người cùng bỏ tiền ra, hùn lại mà chi trả cho số tiền nầy. Mầy về nói lại với 3 người nầy đó là ý kiến của Tao, Mầy cứ nói thẳng và biểu 3 người đó nếu có ý kiến gì thì gặp ngay Tao và nói chuyện với Tao. Thôi bây giờ chúng mình chia tay. "

- Sĩ thân mến, lúc chia tay Mầy ra về, Tao nói : Thôi được, Tao về, Tao sẽ nói chuyện với anh Long, Đỗ Bình và thằng Lộc để coi anh em tính sao Tao sẽ cho Mầy biết, nhưng Mầy nên nhớ rằng Tao là Chủ Tịch Tao cũng có phần trách nhiệm đó Sĩ ơi !

* Sau khi chia tay Tôn Thất Phú Sĩ trở về nhà,Tôi gọi điện thoại nói chuyện ngay với anh Tăng và anh Long. Tôi yêu cầu anh Long liên lạc và gặp ngay Anh Tăng, trực tiếp giao cho anh Tăng 30 tờ báo Vùng Dậy mẫu từ số 1 đến số 30 và nhờ anh Tăng trực tiếp đích thân đến gặp người bạn của anh Tăng đang phụ trách Photocopie cho một trường Trung Học Kỹ Thuật ở Paris và nhờ in ngay 360 tờ Vùng Dậy theo như yêu cầu của chúng tôi và khi nào in xong thì thông báo ngay cho anh Tâng và sau đó anh Tăng, anh Long và Tôi sẽ lái xe đến nhận rồi Tôi sẽ chở tất cả về nhà của Tôi, sau khi Tôi thanh toán tài chánh số tiền 360 Euros cho anh bạn nầy. Rồi Tôi và Tôn Thất Phú Sĩ sẽ lo việc gửi báo Vùng Dậy cho Bộ Văn Hóa Pháp vì Sĩ đã cho Tôi biết rằng " Quỹ của Tổ Chức Chiến Sĩ còn đủ tiền để in báo và còn tiền để gửi báo qua đường bưu điện cho Bộ Văn Hóa Pháp ". Tôi còn nhấn mạnh thêm cho anh Tăng và anh Long biết rằng : " Tôi không muốn Tổ Chức Chiến Sĩ gặp rắc rối vào giờ chót trước khi ngưng sinh hoạt vì chuyện nầy vì Tôi là Chủ Tịch và là Chủ Nhiệm của Nguyệt San Vùng Dậy và Sĩ là Thủ Quỹ, 2 chúng tôi là người phải chịu trách nhiệm ". Anh Tăng và anh Long sau khi nghe Tôi nói như thế thì 2 anh có vẻ vui mừng và hài lòng. Tôi đã hoàn toàn không đề cập gì đén chuyện Tôn Thất Phú Sĩ đề nghi bắt buộc anh Long, Đỗ Bình và Nguyễn Phúc Lộc, những người trách nhiệm điều hành tờ báo Vùng Dậy phải tự bỏ tiền riêng ra, cùng hùn lại để thanh toán tiền in báo Vùng Dậy.

* Trong khi chờ anh Tăng và anh Long lo việc in 360 tờ báo Vùng Dậy, Tôi hẹn và mời Tôn Thất Phú Sĩ đi ăn sáng và uống cà-phê tại quán Le Prétexte ở quận 13 Paris để lấy 360 Euros.

* Tại quán cà-phê Le Prétexte, cuộc gặp gỡ giữa Tôi và Sĩ đã được diễn ra như sau : Vừa ngồi vào ghế, gọi xong cà-phê và bánh croissants cho bữa ăn sáng thì Sĩ liền hỏi Tôi ngay : " Ê Xuyên, vụ tiền in báo do Tao đề nghị tụi nó tính sao, tụi nó có đồng ý cùng nhau hùn tiền chung nhau ra trả hay không ? ". Tôi không trả lời ngay câu hỏi của Sĩ mà Tôi chỉ nói : " Mầy uống cà-phê và ăn bánh croissants đi rồi Tao sẽ cho Mầy biết. Hôm ngay Tao mời và Tao sẽ trả tiền ăn sáng, hôm nay tới phiên Tao trả, Mầy đã mời Tao nhiều lần rồi ".

* Ăn xong 1 cái bánh croissant và uống một ngụm cà-phê, Tôi nghiêm mặt nói với Sĩ : " Sĩ nầy, Tao suy nghĩ, Tao thấy Mầy, nhiều lúc Mầy đã nói Đúng về Tao. Tao có tính quá tự tin và hay tin tưởng người khác, không muốn làm phiền và nhờ vả ai. Thỉnh thoảng, Tao có gặp các anh chị Lê Quang Thuận, Tạ Thanh Minh và Vương Hữu Lễ ... các anh chị nầy có hỏi Tao về tình trạng tài chánh của Tổ Chức Chiến Sĩ và muốn giúp đỡ nhưng Tao luôn luôn từ chối vì thấy tụi mình cũng không có nhu cầu gì nhiều và cũng chưa bao giờ gặp khó khăn. Bây giờ Tao mới hiểu thêm được là nếu mình có nhiều tiền bên cạnh thì mình sẽ dễ tùy cơ ứng biến khi mình gặp khó khăn phải không Sĩ ? ".

* Nghe Tôi nói với giọng nói như có vẻ than thở, hối tiếc thì Sĩ, lúc đầu có vẻ tức giận, nhưng sau đó thì vui vẻ trở lại, vừa cười, vừa chửi thề nói to với Tôi : " ĐM. Mầy thì lúc nào cũng nhã nhặn, khiêm nhường và thể diện. ĐM. Mầy làm Chủ Tịch Tổ Chức Chiến Sĩ mà Mầy làm như Mầy là thằng gốc con nhà giàu, là Công Tử Bình Dương giàu có không ai bằng Mầy vậy. Bây giờ Tổ Chức Chiến Sĩ đã xin dẹp tiệm rồi, Mầy đâu còn dịp nào mà xin tiền mấy ông bà nhà giàu đó nữa ... mấy ông bà bác sĩ, dược sĩ, đối với họ 5, 7 trăm thì nhầm nhò gì ".

* Tôi thấy Tôn Thất Phú Sĩ có thái độ vui vẻ, Tôi mĩm cười nói với Sĩ : " Ê Sĩ, trước năm 1975, Tao là gốc con nhà giàu, là Công Tử Bình Dương thật đó nhen Sĩ. Tao không có tiền bạc triệu trong túi, nhưng ba má của Tao là Triệu Phú chính hiệu ở Bình Dương. Ba của Tao, ngày xưa là gốc con nhà giàu ở Bến Súc, Bến Cát tỉnh Thủ Dầu Một ... đã cùng quê và cùng du học tại Pháp vào thập niên 1930 với bà Liễu Thị Cẩm Hường, là thân mẫu của Tướng Hải Quân Hồ Văn Kỳ Thoại của tụi bây đó nhen Sĩ. Xin Mầy đừng coi thường Tao, Tao đúng là Công Tử Bình Dương đây !! ".

* Thấy Tôi cứ dài dòng không nói gì tới câu hỏi của mình nên Sĩ nóng lòng nói : " Thôi, Mầy đừng nổ quá đi thôi, trả lời ngay cho Tao biết vụ tiền đặt in báo Vùng Dậy đi ".

* Nhấp một ngụm cà-phê rồi Tôi chậm rãi nói nhỏ với Sĩ : " Sĩ nầy, xin Mầy hãy thật bình tĩnh mà nghe Tao nói đây : chúng mình đã cùng nhau làm việc chung trong một tổ chức, anh em đâu có ai muốn những xui xẻo xảy ra cho tổ chức của mình, Tao là Chủ Tịch, Mầy là Thủ Quỹ, trong tổ chức tất cả anh em đều xem Tao và Mầy như là Một Cặp Bài Trùng, rất hợp gu và luôn luôn vui vẻ quý trọng nhau, Tao biểu gì thì Mầy nghe, Mầy than thở hay yêu cầu điều gì Tao cũng nghe theo, Tổ Chức Chiến Sĩ không may mắn gặp chuyện rắc rối bất ngờ vào giờ chót khi sắp sửa ngưng sinh hoạt, trong Quỹ của mình còn dư tiền, Tao là Chủ Tịch mà Tao dí và bắt buộc anh em phải xuất tiền túi riêng của mình ra để chi trả cho sự sơ suất mà họ không biết, không ngờ và thực tâm không muốn thì coi vô lý quá. Nếu Mầy có thương Tao thì xin Mầy với tư cách là Thủ Quỹ của tổ chức, Mầy hãy xuất tiền quỹ ra để thanh toán tiền in báo Vùng Dậy. Coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như chính Tao và Mầy phải chịu trách nhiệm và chịu giải quyết trên cương vị Một Đầu Tàu ... còn việc bữa ăn của Ban Chấp Hành và Thầy Trung sau nầy thì vợ chồng cũa Tao sẽ lo việc khoản đãi tại nhà của Tao như vợ chồng của Tao đã từng làm, sẽ không có trở ngại gì hết, mỗi người một tô phở, mỗi người một tô hủ tiếu thì xong xuôi, vui vẻ ngay chứ có gì đâu ... Tao đề nghị, tại nhà Tao, xin mời luôn các bà vợ của Ban Chấp Hành và cả các anh chị thành viên của Ban Tham Vấn ".

* Tôn Thất Phú Sĩ im lặng không nói một lời nào. Sĩ thò tay lấy giấy Ticket tính tiền ăn sáng cầm lên xem, rồi lấy sắc tay nhỏ, kéo fermeture, lấy một sấp tiền ra đếm, âm thầm bỏ tiền xuống bàn rồi để tờ Ticket lên trên và lấy một ly cà-phê đè lên. Sau đó, lại lấy ra thêm một sấp tiền nữa và đếm từ từ, rồi cuối cùng đưa cho Tôi một sấp tiền và nói : " Đây là 360 Euros tiền in báo Vùng Dậy, Mầy cất đi ". Tôi cầm sấp tiền của Sĩ đưa bỏ vào túi áo sơ-mi trước ngực và nói : " Tiền ăn sáng hôm nay Tao mời Tao trả, sao Mầy lại trả, bộ lúc nầy Mầy có nhiều tiền lắm phải không ? Mầy là một nhà thơ nổi tiếng, sách thơ đã được in ra bán khắp nơi trên Thế Giới, tha hồ mà thu tiền để tiêu xài. Thiên hạ người ta nói ở Paris hiện có 2 Thi Sĩ nổi tiếng, đó là Đỗ Bình và Tôn Thất Phú Sĩ. Người ta còn nói thêm rằng : Đỗ Bình, nói năng lưu loát, thao thao bất tuyệt và còn là văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ và họa sĩ nữa ... còn Tôn Thất Phú Sĩ là một Thiên Tài về Thơ, ông đẹp trai, ông làm thơ rất có hồn, lời thơ nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người, nhưng ông có khuyết điểm là trước đám đông cử tọa, ông nói năng không được lưu loát, đôi lúc có khi ngập ngùng vấp váp ... thật đáng tiếc. Nhưng nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ lại có ưu điểm lớn là thơ ông được dịch ra ngoại ngữ Anh, Pháp, được phổ biến ở Đại Học Sorbonne. Tao rất hãnh diện có được 2 người bạn là hai nhà thơ nổi tiếng đã làm Vẻ Vang Dân Việt ".

* Nghe Tôi trình bày như thế, Tôn Thất Phú Sĩ, lúc đầu có vẻ bực mình, không hài lòng, nhưng sau đó thì lại vừa mỉm cười vừa chửi Tôi : "ĐM. Tao thấy Mầy cũng ăn nói lưu loát và thao thao bất tuyệt cũng không thua gì Đỗ Bình đâu, chỉ tiếc là Mầy không biết làm thơ. Mầy hãy cố gắng học làm thơ đi, để Tao dạy cho thì Mầy cũng sẽ nổi tiếng ngay để Paris có 3 nhà thơ hay như Les Trois Mousquetaires. Rồi Tôn Thất Phú Sĩ nói thêm : Này Xuyên, trước khi chia tay, Tao xin nhắc nhở Mầy : Số tiền 360 Euros để trả tiền in báo Vùng Dậy , khi lên métro phải cất giữ cho cẩn thận, ngó trước, ngó sau, ngó cả phải, trái, coi chừng mấy thằng Đen, mấy thằng Rệp, tụi nó Chôm mất là phiền lắm đó Xuyên ". Tôi trả lời Sĩ : " Mầy an tâm đi, số tiền nầy mà lỡ mất, Tao sẽ xin tiền của con Gái của Tao để trám vào ". Sĩ có vẻ ngạc nhiên hỏi :" Sao mầy không xin tiền con Trai mà lại xin tiền của con Gái ? Tôi mỉm cười nói với Sĩ : "Vợ Chồng của Tao có 2 đứa con như Mầy đã biết, một Gái và một Trai. Trong gia đình của tụi nó, con Gái của Tao nó cầm giữ tiền, còn thằng con Trai nó cũng như Tao tiền bạc trong gia đình do vợ của nó nắm giữ hết ... ĐM. Tao thấy, phần đông, đàn ông con trai đều sợ vợ ... còn Mầy và mấy thằng con Trai của Mầy thì ra sao ? ".

* Tôi đã gặp anh Tăng và anh Long và sau đó đã nhận và thanh toán đầy đủ tiền in báo Vùng Dậy. Rồi Tôi và Tôn Thất Phú Sĩ đã giải quyết xong việc gửi 360 tờ báo Vùng Dậy qua hệ thống bưu điện với 12 thơ (colis), mỗi colis chứa 30 tờ Vùng Dậy với chi phí là 20 Euros cho mỗi colis. Chi phí tổng cộng là : 20 Euros x 12 colis = 240 Euros.

* Tôn Thất Phú Sĩ đã báo cáo tài chánh cho Tôi biết như sau : 615 Euros - ( 360 Euros + 240 Euros ) = 015 Euros.

* Tôi và Tôn Thất Phú Sĩ cùng nhau đi uống cà-phê ở Restaurant-Café de La Paix ở Place de L'Opéra ở Paris rồi chia tay

* Khoảng 10 ngày sau, sau khi báo Vùng Dậy được gửi đi thì Tôi nhận được thư thông báo : Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH chính thức ngưng sinh hoạt và Nguyệt San Vùng Dậy ngưng phát hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2003.

Bài viết nầy được viết để Tưởng Niệm và Thương Tiếc Bạn Hiền Tôn Thất Phú Sĩ... 5 năm ngày Sĩ qua đời ( 2020 - 2025 ).

Thành Phố Alfortville, ngày 05 tháng 12 năm 2025.

Huy Phong Nguyễn Vân Xuyên.

*** Xin phép được ghi chú thêm :
* Các thành viên của Tổ Chức Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2002 :
1). Chiến Hữu (CH) Nguyễn Vân Xuyên : Chủ Tịch & Chủ Nhiệm Nguyệt San Vùng Dậy.
2). CH. Nguyễn Đức Tăng : Tổng Thư Ký.
3). CH. Tôn Thất Phú Sĩ : Thủ Quỹ.
4). CH. Hoàng Thụy Long : Phó Chủ Tịch Nội Vụ kiêm Ủy Viên (UV) Thông Tin Liên Lạc và Báo Chí.
5). CH. Trịnh Long Hải : Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ.
6). CH. Nguyễn Quang Hạnh : UV / Công Tác Tổ Chức.
7). CH. Từ Nguyên Trần Văn Ngô : UV / Nghiên Cứu Kế Hoạch.
8). CH. Nguyễn Vô Kỷ : UV / Kế Hoạch.
9). CH. Trương Văn Hạnh ; UV / Văn Hóa.
10). CH. Nguyễn Hồng Sơn : UV / An Ninh.
11). CH. Nguyễn Quốc Thanh : UV / An Ninh.
12). CH Đỗ Bình : Chủ Bút Nguyệt San Vùng Dậy.
13). CH. Nguyễn Phúc Lộc : Thư Ký Tòa Soạn Nguyệt San Vùng Dậy.
14). CH. Mai Trung Ngọc ; Chủ Nhân Nhà Sách Nam-Á & Phụ Trách phần Ấn Loát Nguyệt San Vùng Dậy.
* Các thành viên Tham Vấn của Tổ Chức Chiến Sĩ VNCH :
1). Chiến Hữu (CH) Trần Văn Trung.
2). CH. Trần Công Liễu.
3). CH. Châu Hữu Lộc.
4). CH. Nguyễn Phúc Tửng.
5). CH. Nguyễn Thiện.
6). CH. Đỗ Đăng Di.
7&8). Ông Bà Bác Sĩ Lê Quang Thuận.
9&10). Ông Bà Bác Sĩ Tạ Thanh Minh.
11&12). Ông Bà Dược Sĩ Vương Hữu Lễ.
13). Nhà Văn An Khê Nguyễn Bính Thinh.
14). Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Trần.
15). Bà Lại Thị Dung : Cựu Nhân Viên Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa.

Huy Phong Nguyễn Vân Xuyên.

Trong ảnh : Bạn Hiền Tôn Thất Phú Sĩ và Phu Nhân Kim Thoa.
Trong chương trình Văn Nghệ và Dạ Vũ tại Hội Quán Văn Hóa Thiên Thai.
* Hàng Ngồi : Trung Tướng Trần Văn Trung (ngồi giữa) : Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QL/VNCH.
Đại Tá Nguyễn Hồng Đài (bên phải của TT/Trung) : Tổng Cục Tiếp Vận Bộ TTM/QLVNCH.
Bà Ngọc Duyên (bên trái của TT/Trung) : Chủ Nhân nhà hàng La Pivoine ở Paris 13.
* Hàng Đứng : Nhìn từ Trái sang Phải : Thiếu Tá Nguyễn Đình Lý (có áo lót màu Xanh nhạt). Tổng Cục Tiếp Vận Bộ TTT/QLVNCH.& Đại Úy Nguyễn Vân Xuyên : Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, Tổng Cục Quân Huấn Bộ TTM/QLVNCH & Hải Quân Thiếu Tá Tôn Thất Phú Sĩ : Bộ Tư Lệnh Hải Quân QL/VNCH & Đại Úy Tống Văn Bích : Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, Tổng Cục Quân Huấn Bộ TTM/QLVNCH & Thiếu Tá Ong Kim Miêng : Tổng Cục Tiếp Vận Bộ TTM/QLVNCH.

Không có nhận xét nào: