Khi đó tui 11 tuổi , học lớp Nhì do Soeur Francoise dạy ở Trường Tiểu học Công Giáo Lái ThiêuLên lớp Nhứt là do Soeur Isabelle , hiệu trưởng trường bắt đầu dạy tiếng Pháp rồi Trường này do các Soeurs giảng dạy , các Soeurs này xuất thân dòng thánh Saint Paul đường Cường Để , Q.1 Saigon Trường có Nội Trú và Ngoại Trú , có cho gái Ngoại Trú học chung nhưng ngồi riêng bàn bên kia Dân Ngoại Trú lớn lắm ,có người có vợ ,còn gái thì có cô 15 tuổi , 16 tuổi Trường nằm trên đồi ở phía ngoài , kế là nhà cha sở ,rồi tới nhà thờ , rồi tới khu trường Câm điếc Phía trên đồi dành cho Nữ " câm điếc " , rất hiền lành !!!
<!>
Phía dưới đồi dành cho Nam " câm điếc " tụi này " bự con " hơn đám Nội Trú tụi tui , tụi nó rất dữ dằn , tụi tui " ngán " tui nó lắm
Quy định là tui Nội Trú có quyền xuống ,còn tụi nó không có quyền lên .. kk ..
Nhà ăn của đám Nội Trú nằm ở phía sau cùng ! Ngày 3 bửa , tụi tui " đi bộ " tới nhà ăn nên vui lắm .Khi ăn xong buổi chiều là tui ghé nhà của vợ chồng thằng câm , nó được Soeurs cấp nhà cho ở riêng trong khu trường Câm điếc Nữ trên đồi
Mà " ngộ " nhen , 2 vơ chồng nó " câm điếc " nhưng con trai biết đi lủm chủm của nó " Biết Nói và Biết Nghe " nhen . Nó tên Tới nên tui kêu nó là câm Tới
Nó nuôi cá lia thia vớt ngoài ruộng ,về bỏ vô keo , ngăn lại ,có tui ghé , nó mới rút tấm " carton " cho 2 con đá bóng
Nó sao " rành " bằng tui về cá lia thia và cá Xiêm ở chợ Cũ chứ , nhưng ở Nội Trú " cấm nuôi bất cứ con gì " ...hìi.. Lâu lâu nó cho 2 con lia thia đá nhau , cá lia thia đá vài phút là chạy hà ,con chạy " trắng bệt " không có " mun " như con chưa đá hay con thắng trận đâu ! Hình con cá lia thia này rất "Mun " !!!
Trưa kia tui tới nhà câm Tới thấy nó đang cho "con chuột con chưa mở mắt " bú sữa ông Thọ
Tui " sợ quá " bỏ đi về ,nó giải thích bằng tiếng Câm nhưng tui không hiểu , nó tức quá , nắm tay tui lôi đi 1 hồi , tới chổ con Nhen lớn đang chạy nhảy ăn " trái dừa xiêm "
Nó nói là con Nhen con , nó tình cờ mới bắt ...hìi...
Tui về nhà nó , coi nó cho bú .
Mấy ngày sau , tui thấy nó mở mắt
Tui đòi mua ,nó bán 7 đồng ,mắc quá !!!
Khi đó mỗi sáng tui 1 có 1 đồng , chiều Sơ Agnès là cô của 3 anh em tui cho tờ giấy 5 đồng , tui lấy 2 đồng , còn 3 đồng tui chia 2 thằng em của tui
Là 1 ngày tui có 3 đồng thôi
Càng lớn con Nhen càng đẹp ,tui trả giá 4 đồng ,nó chịu bán
Tui cũng cho nó bú sữa ông Thọ ,cho nó vô túi áo của tui , tụi nó biết , nhưng trường không biết
Càng lớn con Nhen càng đẹp , càng " trung thành " với tui
Giờ nó không còn bú sữa nửa mà ăn toàn là trái cây tươi
Nó có 3 sọc màu vàng đen và cái đuôi luôn " phùng " ra rất đẹp
Khi ăn xong ,tui hay " thả " cho nó leo cây " kiểng " trong sân trường Câm điếc , tụi bạn và tụi lớp dưới coi " say mê " nhứt là khi tui " hút gió " là nó chạy về đứng trên bàn tay tui
Tui rất vui và rất hảnh diện khi có nó luôn " trung thành " với tui
Khi vô lớp là nó " chun " vô túi áo của tui " ngủ , không động đậy "
Chiều kia , trong sân trường có nhiều cây " vú sữa " lớn lớn , chưa có trái
Tui nổi hứng ,thả con Nhen cho nó trèo lên cây " vú sữa " chơi
Nó vui lắm , nó chạy 1 cái rẹt rồi chuyền cành này tới cành kia , tui vui lắm
Tụi bạn dòm , tụi lớp dưới dòm rồi " vỗ tay " thích thú
Thấy nó " chơi " cũng lâu , tui " hút gió " kêu nó về , nó không về mà đi luôn
Mấy thằng bạn , đứa cầm đá , đứa cầm nhánh cây " phan " nó
Nó rớt xuống đất , thằng kia " bay " tới chụp nó , nó " vùng vẩy " làm mất cái đuôi còn trơ " cái gân dài thòng " !!!
Con Nhen hay con Sóc mà cụt đuôi là " tiêu " rồi
Thấy " tội nghiệp " tui thả cho nó leo lên cây vú sữa luôn !!!
Mấy thằng bạn " ngẩn ngơ " mà không nói , tui dòm " ánh mắt " và " cử chỉ " tụi nó , tui biết tụi nó hiểu tui như tui hiểu tụi nó dù mới có lớp Nhì thôi .
Viết tại Montreal , ngày 09 tháng 11 năm 2025
Thadée Thái Quang Đáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét