Tin vui tình Mẹ & Con trong Mùa Vu Lan 2025: Bé gái, dưới 5 tuổi mặc tã, cầm iPad xịn, dắt chó đi dạo "phiêu lưu", giữa phố đông người ở Nam California!
(LVH lượm lặt và kể)
-(Santa Clarita)– Người dân nơi đây vừa được một phen “cười ra nước mắt!” khi vào tối Thứ Tư, 27 Tháng Tám vừa qua, một bé gái dưới 5 tuổi, chỉ mặc tã,…khá ướt! khoác ba lô, tay ôm iPad và bên cạnh là một chú chó nhỏ, hiên ngang “xuất hiện!” giữa đại lộ đông đúc, như thể đang đi chơi phố ban đêm!
<!>
Anh Julius Rivera, một thiếu niên cũng dắt chó đi dạo, ban đầu tưởng mình… nhìn lầm! Nhưng không! Cô bé thật sự đang ung dung lững thững, chẳng khác gì một “du khách nhí” lang thang cùng thú cưng. Anh Rivera vừa theo dõi vừa toát mồ hôi hột, canh chừng, sợ bé gặp nguy hiểm!
“Nhưng cô bé cứ chạy lon ton, tôi định giữ lại thì bé lại lẩn mất! Vỉ sự an toàn, cuối cùng. buộc tôi phải gọi cảnh sát!” anh Rivera kể lại, như thể mình vừa tham gia một “cuộc rượt đuổi mini” căng thẳng giữa đời thực.
Ngay sau đó, cảnh sát Los Angeles County (LASD) có mặt ngay, đưa bé cùng chú chó lên xe tuần tiễu! không có còng tay nào vừa cỡ! bé mặt vẫn tỉnh rụi! không khóc! Nhờ chiếc iPad “rất xịn!” mà cảnh sát mở ra, liền tìm thấy thông tin về mẹ bé ngay– lúc đó vẫn còn… ngủ say như chết trong nhà! hoàn toàn không hay biết con gái mình, đang đóng vai chính trong chuyện “Dế mèn phiêu lưu ký” thực hiện cuộc hành trình đi chơi giữa đêm khuya!
Mẹ bé bị bắt giữ ngay, vì tình nghi say rượu, để con gái “đi phượt ngoài đường và trong tã!” ướt nhèm, giữa đường. Riêng cô bé, được giao lại cho người cha nuôi chăm sóc.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, và nhiều cư dân Santa Clarita, vừa lấy kinh nghiêm, vừa đùa rằng, đây là chuyện tình Mẹ & Con hay nhất, trong Mùa Vu Lan năm nay, vì:
-Mùa Vu Lan, thường con tìm Mẹ, đây là trường hợp bỏ Mẹ! đầu tiên trong Mùa Vu Lan! Chưa kể “Đây chắc là travel blogger trẻ tuổi nhất tiểu bang California!”
-Bé mở đầu, truyền cảm hứng, kinh nghiệm, cho các “thể tháo gia” dưới 5 tuổi: “Điều kiện cần: iPad + chó + ba lô (trong có sữa!). Điều kiện đủ: mặc tã, thế là đủ hành trang du lịch!” lên đường!
Dù tình huống có phần nguy hiểm, nhưng may mắn bé không bị thương tích gì cả. Còn cư dân địa phương thì được một trận cười… khó quên! trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2025!
(Thêm tí hình cho câu chuyện thêm đậm đà: Cháu ngoại của anh LVH, bé Vinna, 2 tuỗi, tham dự Lễ Vu Lan 2025, tại Chùa An Lạc San Jose)
Đang lên cơn sốt! Thứ Bảy này, tham gia lô độc đắc kỷ lục lên đến $1.7 tỷ đô la!
–(NV)Không ai trúng độc đắc Powerball trong buổi xổ số tối Thứ Tư, 3 Tháng Chín vừa qua, nhưng hai tờ vé số bán ở Nam California trúng gần $1 triệu mỗi tờ, Cơ Quan Xổ Số California loan báo.
Hai tờ vé số may mắn này bán tại chợ Albertsons trên xa lộ Highway 58 ở Bakersfield và tại chợ Stater Bros. trên đường Arlington ở Riverside, giới chức xổ số cho hay. Hai tờ này trúng $984,594 mỗi tờ.
(Khách hàng mua vé số cho buổi xổ số Powerball tối Thứ Hai, 1 Tháng Chín, tại tiệm Bluebird Liquor ở Hawthorne, California.)
Hơn 162 triệu tờ Powerball được bán ra cho buổi xổ số tối Thứ Tư, theo Hiệp Hội Xổ Số Đa Tiểu Bang, tổ chức bất vụ lợi điều hành giải xổ số này.
Nhưng không tờ nào trúng toàn bộ sáu số, đẩy giải độc đắc lên $1.7 tỷ, lớn thứ ba lịch sử Mỹ, sau giải độc đắc $2.04 tỷ năm 2022 và $1.765 tỷ năm 2023, cả hai đều có người trúng ở California.
Lần này, giải độc đắc Powerball tăng nhiều như vậy sau khi không ai trúng từ Tháng Năm tới nay. Buổi xổ số Powerball kế tiếp diễn ra tối Thứ Bảy tuần này. Một ngàn 700 triệu đô! Đời con, cháu chít…chua chắc xài hết!
THỨ BẢY NGÀY MAI: RẰM VU LAN BÁO HIẾU 2025!
Kính Gửi đến những người con đang còn Cha Mẹ và cả những ai đã mất đi bóng hình thân yêu ấy…
Mùa thu lại về, gió bắt đầu se se lạnh, nhắc ta nhớ một mùa hiếu hạnh đang hiện hữu — mùa Vu Lan Báo Hiếu! Đây không chỉ là ngày lễ của đạo Phật, mà là ngày của mọi trái tim biết tri ân, ngày của những người con, biết cúi đầu trước công ơn trời biển của Cha Mẹ!
Trong cõi nhân sinh, không có ngôn từ nào đủ sức chứa đựng hai tiếng "Mẹ" và "Cha". Dẫu đi hết cuộc đời, ta vẫn là đứa trẻ nhỏ bé trước bóng hình Cha Mẹ bao dung. Một đời vất vả, Cha âm thầm gánh vác gian lao, Mẹ lặng lẽ hy sinh từng bữa cơm manh áo. Cha Mẹ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, sức khỏe và cả những ước mơ để đánh đổi lấy những tháng năm bình yên cho con.
“Cha giành hết mọi đắng cay
Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ
Mẹ giành đỉnh núi mây mờ
Cho con đường rộng bây giờ con đi.”
Con ơi, nếu còn Cha Mẹ, xin đừng chờ Vu Lan mới hiếu. Vì đời là Vô Thường. Có những cái ôm chưa kịp trao, lời xin lỗi chưa kịp nói, giọt nước mắt chưa kịp lau… thì Cha Mẹ đã đi xa, xa mãi. Còn được gọi hai tiếng “Cha”, “Mẹ” là một ân phước không gì có thể so sánh.
Mùa Vu Lan này, dù đang ở đâu – giữa chốn phồn hoa đô hội, hay những góc quê nghèo yên bình – hãy một lần dừng bước, cúi đầu tưởng niệm. Dâng lên Cha Mẹ một bông hồng, một lời cảm ơn, một cái ôm, hay chỉ là một phút lặng im… cũng đủ làm ấm lại trái tim làm Cha, làm Mẹ.
Nếu Cha Mẹ còn, xin giữ gìn từng phút
Nếu Cha Mẹ đã khuất, xin sống hiếu hạnh mỗi ngày
Bởi không ai yêu ta như Cha Mẹ
Và không ai chờ ta lâu đến thế…
Nhân mùa Vu Lan 2025, xin gửi lời chúc đến tất cả những người con trên thế gian này:
Ai còn Cha Mẹ – hãy trân quý, chăm sóc, yêu thương, đừng đợi đến ngày Vu Lan mới về bên.
Ai mất Cha Mẹ – xin dâng lên những đóa hồng trắng với cả lòng thành kính và tưởng nhớ. Hãy sống đẹp, sống thiện lành, như một lời báo hiếu ngàn sau.
Cầu mong mọi người con trên đời đều biết sống hiếu thảo mỗi ngày. Bởi báo hiếu không đợi tuổi già, không chờ mùa lễ, mà là từng hành động, từng suy nghĩ trong cuộc sống thường nhật.
“Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng không đầy hai tiếng Mẹ và Cha.”
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nhắc Nhở: Lúc 9 Giờ Sáng Mai, Tại Vườn Truyền Thống Việt Có Gì Lạ?
-Một trong những Lễ Thượng Kỳ Đầu Tháng, mang nhiều ý nghĩa nhất, lần đầu tiên Văn Thơ Lạc Việt đảm nhận vai trò Trưởng ban tổ chức!
-Tháng 9! Tưởng Niệm 911! Ngày nước Mỹ đã rơi vào một trong những bi kịch khủng bố đẫm máu nhất lịch sử!
Lễ chào cờ, đúng vào ngày Rằm Tháng Bảy, Vu Lan Báo Hiếu!
-Vì 2 lý do quan trọng trên, nên rất nhiều đoàn thể, nhân sĩ, đã báo, sẽ có mặt: Cảnh sát, Cứu hỏa thành phố, Đoàn hướng đạo, Võ đường Thần Phong, Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức và rất nhiều văn nghệ sĩ của Văn Thơ Lạc Việt…
-Vì đúng ngay vào ngày Rằm Tháng Bảy, Vu Lan Báo Hiếu! nên tất cả các Bà Mẹ tham dự, đều được tặng một bông hồng và một phong bao đỏ…lì xì!
Nên rất mong được Quý Đồng Hương tham gia hưởng ứng, chào kính Lá Quốc Kỳ thân yêu của chúng ta.
Lúc 9 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025
Tại Vườn Truyền Thống Việt, 1499 Roberts Ave, Ca, 95112
* Tháng 9, tháng chớm Mùa Thu! Đăc biệt có nhân viên ý tế, chích ngừa Cúm miễn phí!
*Có phục vụ cà phê, nước uống và thực phẩm nhẹ.
Đại Diện Văn Thơ Lạc Việt Trân Trọng Kính Mời.
San Jose, ngày 12 tháng 8 năm 2025.
LVH
Sinh hoạt báo hiếu khắp nơi: Nam Cali, Đại Lễ Vu Lan tại Tu Viện Đại Bi thấm đẫm tình hiếu đạo!
– Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2569, được cử hành trọng thể tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, vào sáng Chủ Nhật, 31 Tháng Tám, với sự hiện diện của đông đảo chư tôn đức ni và đồng hương Phật tử, trong bầu không khí trang nghiêm, thấm đẫm tình hiếu đạo và niềm xúc cảm thiêng liêng.
(Tiết mục dâng hoa cúng dường của các em thiếu nhi thuộc Gia Đình Phật Tử Chánh Trí.)
Chương trình bắt đầu với phần cung đón chư Tôn Đức Quang Lâm, tiếp theo là dâng hoa cúng dường trong mùa Vu Lan Báo Hiếu của các em thiếu nhi thuộc Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Chánh Trí.
Ni trưởng Thích Như Tịnh, viện chủ Tu Viện Đại Bi, đọc diễn văn khai mạc Đại Lễ Vu Lan khiến nhiều Phật tử không nén nỗi sự xúc động, nghẹn ngào với từng câu chữ.
“Cha mẹ còn sống trên đời thì phước thọ miên trường, và mãi mãi được an vui. Còn cha mẹ đã quá vãng thì nguyện sớm siêu sanh tiêu diêu tự tại ở cõi lành,” ni cô Thích Như Tịnh nói.
Bà tiếp: “Phụng dưỡng cha mẹ là vận may, dù thời gian có đổi thay thì tình thương của cha mẹ cũng muôn thuở. Chúng ta nguyện suốt đời phải trân quý cha mẹ.”
Bà giảng khi còn nhỏ phàm các con thương yêu, quý mến cha mẹ, khi lớn lên và có vợ, có chồng, có con, thì tình thương cho cha mẹ nhạt dần. Cho nên, Lễ Vu Lan mỗi năm nhắc nhở các người con phải nhớ chữ “Hiếu” với cha mẹ vì tình thương của đấng sinh thành thì không thể lấy điều gì để đong đếm.
(Ni trưởng Thích Như Tịnh, viện chủ Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, khai mạc chương trình.)
Nguồn gốc Lễ Vu Lan bắt đầu từ tích tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ. Sau khi chứng quả A-La-Hán, tôn giả dùng thiên nhãn thấy mẹ bị đọa làm ngạ quỷ, chịu đói khát khổ đau. Dù vận dụng thần thông để dâng cơm cứu giúp, mẹ vẫn không thoát nạn. Đức Phật dạy rằng chỉ nhờ sức chú nguyện của chư tăng trong ngày tự tứ (Rằm Tháng Bảy) mới có thể cứu độ. Từ đó, Vu Lan trở thành ngày báo hiếu cha mẹ, tưởng nhớ tổ tiên và cầu siêu cho các vong linh chưa siêu thoát.
Tiếp đến, Phật tử Diệu Ngọc đại diện GĐPT có đôi lời cảm nghĩ mùa Vu Lan: “Con chưa từng làm mẹ, con không được diễm phúc làm mẹ. Con của con đã mất đi khi vừa chào đời. Nên với con và nhiều người cùng hoàn cảnh thì hai tiếng ‘làm mẹ’ thiêng liêng và cao quý lắm.”
Cô lạc giọng rồi tiếp: “Đôi khi cuộc sống bộn bề, cơm áo gạo tiền, nên các bậc làm con bận rộn với thiên chức làm cha, làm mẹ mà quên đi việc làm con, và nhiều khi lại thấy cha mẹ của mình phiền hà. Nhưng được cha mẹ làm phiền là cả một trời hạnh phúc… đừng để đến khi cha mẹ mất rồi mới rơi giọt nước mắt ăn năn.”
(Chư tôn ni sư của Tu Viện Đại Bi trong Đại Lễ Vu Lan.)
Từng lời chân thành của nữ Phật tử cũng là lời dẫn nhập cho hợp ca được Giới Trẻ Mây Từ biểu diễn qua hai nhạc phẩm “Mẹ Tôi” (nhạc sĩ Trần Tiến) và “Bà Mẹ Quê” (nhạc sĩ Phạm Duy).
Sau đó, ca sĩ Ngọc Mai trình diễn hai ca khúc “Biển Trời Tình Cha” (nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản) và “Cõng Mẹ Đi Chơi” (nhạc sĩ Trần Quế Sơn).
Cả khán phòng lặng đi trong từng ca từ tri ân công ơn sinh thành. Giữa giai điệu ngân vang, thỉnh thoảng lại vọng lên những tiếng nấc nghẹn ngào, chạm đến trái tim mọi người.
Tiếp tục chương trình là phần bộc bạch cảm tưởng mùa Vu Lan của hai “Phật tử nhí,” đại diện thế hệ thứ ba ở Hoa Kỳ, là em Phan Yến Nhi Diana và Phan Phú Quý Johnathan.
Trong Đại Lễ Vu Lan, nghi thức cài hoa hồng là phần không thể thiếu, hoa hồng đỏ dành cho những ai may mắn còn cha mẹ, và hoa hồng trắng dành cho người đã mất đi bóng hình sinh thành. Đây là cách để Phật tử tưởng niệm và tri ân công ơn cha mẹ.
Nghi thức cài hoa càng thêm ý nghĩa qua nền nhạc bài “Bông Hồng Cài Áo” (nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ) do Phật tử Hà Trọng Hiền biểu diễn.
(Giới Trẻ Mây Từ hợp ca nhạc phẩm về mẹ đong đầy cảm xúc.)
Ni sư Thích Chơn Viên, trụ trì Tu Viện Đại Bi, cho biết chăm sóc cha mẹ không chỉ là bổn phận mà còn là phước đức. Thậm chí lo lắng cho những người xung quanh chúng ta cũng là một hình thức cúng dường cho đức Phật.
“Phục vụ bằng tâm an vui khiến tâm chúng ta an lạc và chính sự an lạc đó thì mới chiêu được quả thành công trong cuộc sống,” vị sư trụ trì cho biết.
Bà cũng tri ân đồng hương Phật tử tham dự đông đủ và đã luôn thành tâm hỗ trợ tu viện trên con đường phục vụ niềm an lạc chung của mọi người, nhất là vào thời kỳ đại dịch đầy gian nan.
Ngoài ra, Dân Biểu California Trí Tạ cũng có đôi lời bộc bạch cảm tưởng ở lễ Vu Lan Báo Hiếu.
(Nghi thức cài hoa hồng trong Đại Lễ Vu Lan).
Nán lại sau buổi lễ là ông Tâm Mai, huynh trưởng cố vấn của GĐPT Chánh Trí, tâm tình: “Lễ Vu Lan năm nay đặc biệt vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ mới tổ chức tuần trước, và hôm nay Tu Viện Đại Bi được sư bà viện chủ và ni sư trụ trì tổ chức, và có sự tham gia của đạo tràng Mây Từ.”
“Lễ Vu Lan rất ấm áp vì nói lên được lòng hiếu thảo rất cao làm cho mọi người cảm nhận được giá trị thiêng liêng, cũng như thể hiện được sự báo ân đối với đức Bồ Tát và cha mẹ,” ông Tâm cho biết.
Đang loay hoay chụp hình ở chánh điện là cô Khuê Lưu, cư dân Garden Grove, đi cùng cậu con trai tên là Khải Minh.
“Hôm nay hai mẹ con tôi đi dự lễ nên vừa vui vừa xúc động. Nghe các bài hát về mẹ khiến tôi nhớ đến người mẹ đã khuất của mình, và vừa ngồi kế con trai nên cũng xen lẫn hạnh phúc,” cô Khuê nói.
Cô tiếp: “Lễ Vu Lan rất có ý nghĩa vì như một nốt lặng để chúng ta nhìn lại cuộc sống.”
(Cô Khuê Lưu (trái) cùng bé Khải Minh tham dự Đại Lễ Vu Lan.)
Cô Tuyết Mai tức Phật tử Diệu Nhã, cư dân Anaheim, diện chiếc áo dài đỏ và cài cành hoa hồng trắng, bùi ngùi khi nhắc tới đấng sinh thành.
“Mỗi năm tôi đều tham dự lễ Vu Lan và đưa mẹ theo…” cô nghẹn lời. “Mẹ tôi mất cách đây cũng hai năm, rồi cha cũng mất theo.”
“Đối với tôi ngày lễ Vu Lan là hình thức vì mình nên nhớ công ơn cha mẹ mỗi ngày. Tôi thấy hối hận vì lo toan cuộc sống mà đôi lúc không dành nhiều thời gian bên cha mẹ, cho đến khi mất rồi mới thấy tiếc nuối,” cô Mai kể.
Đại Lễ Vu Lan khép lại bằng nghi lễ Hồi Hướng, niệm hương và tụng Vu Lan Tôn Kinh do chư ni sư thực hiện. Theo sau là phần cúng dường trai tăng và Phật tử cùng thọ trai trong không khí thân mật, ấm áp.
Con Đưa Tiễn Mẹ Mùa Vu Lan!
Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2025, tại Chapel Oak, Oak Hill Funeral Home:
•09:00 – 10:00 sáng: Nghi lễ cầu nguyện, phát tang – dành riêng cho gia đình.
•10:00 – 11:00 sáng: Đón tiếp thân hữu, bạn bè.
•11:00 – 11:30 sáng: Đón tiếp cộng đồng, đoàn thể.
•01:00 chiều: Thánh lễ An Táng tại Thánh đường Saint Maria Goretti
•02:00 chiều: Nghi thức hạ huyệt tại Nghĩa trang Oak Hill.
Hình Ảnh đẹp Mừng Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Việt Nam Khắp Nơi:
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái: Hàng Chục Ngàn Quân Dự Bị Trình Diện Để Chuẩn Bị Cho Cuộc Tấn Công Mới Vào Thành Phố Gaza
(Hình REUTERS - Amir Cohen: Xe tăng và binh sĩ Do Thái tại khu vực gần giáp ranh với Gaza, trên đất Do Thái, ngày 13/8/2025.)
-Đài phát thanh quân đội Do Thái cho biết khoảng 40.000 quân dự bị đã ra trình diện vào hôm 2/9/2025, để tham gia chiến dịch mới, tấn công thành phố Gaza. Quân đội Do Thái cũng thông báo đang chuẩn bị hậu cần cho việc tiếp nhận lực lượng dự bị trước chiến dịch này.
Nội các An ninh Do Thái đã phê duyệt một kế hoạch vào tháng trước nhằm mở rộng chiến dịch tại Dải Gaza, với mục tiêu kiểm soát thành phố Gaza – nơi các lực lượng Do Thái từng giao tranh ác liệt với Hamas trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Hiện tại, Do Thái đang kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza.
Tuy nhiên, xã hội Do Thái vẫn bị chia rẽ về kế hoạch tấn công Gaza. Nhiều lều trại đã được dựng lên trước Quốc hội Do Thái (Knesset). Một số lều là của những người muốn chấm dứt chiến tranh, trong khi số khác lại yêu cầu tiếp tục chiến dịch tấn công. Ngoài ra, một trong số những lều đó còn là của những người đã từng tham gia chiến đấu mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Họ dựng lều vì không muốn bị lãng quên. Từ Jerusalem, thông tín viên Frédérique Misslin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) phỏng vấn một cựu Y tá quân đội trở về từ Gaza:
"Hayat là một Y tá trong quân đội Do Thái. Anh đã rời khỏi Dải Gaza 7 tháng trước. Giờ đây, anh là một cựu chiến binh ốm yếu, ngồi trước một chiếc gạt tàn đầy ắp đặt trên chiếc bàn tạm thời, và kể lại những cơn ác mộng của mình.
Anh nói: "Mỗi người lính mà bạn thấy ở đây đều là một xác chết biết đi. Cơ thể tôi đang ngồi đây với bạn. Tôi đang nói chuyện với bạn. Nhưng tâm trí tôi lại ở Gaza. Tôi đi ngủ và nghĩ về Gaza. Tôi thức dậy và nghĩ về Gaza. Tôi sống với Gaza. Có lúc tự nhiên cảm giác bạo lực dâng trào trong người tôi. Một màn đen bao trùm trước mắt. Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa và cứ thế đập phá mọi thứ trong nhà. Tôi dập tắt thuốc lá trên cánh tay. Tôi tự làm đau mình. Và khi tỉnh ngộ ra, tôi chẳng còn nhớ gì nữa".
Trước khi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, Hayat thuộc Lữ đoàn Golani, một Tiểu đoàn trên tuyến đầu ở Gaza.
Anh nói tiếp: "Tôi đã tham gia rất nhiều trận đánh. Tôi đã chứng kiến bạn bè của tôi bị nổ tung thành hàng ngàn mảnh. Một số người đã chết ngay trong vòng tay tôi khi tôi cố gắng cứu sống họ. Tôi đã nghe những lời cuối cùng của họ, và tôi đã truyền lại cho cha mẹ họ. Đó là những khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi đã mất 23 người bạn, cũng là 23 người anh em của tôi".
Trong 2 năm qua, hơn 450 binh sĩ Do Thái đã thiệt mạng ở Dải Gaza, và 59 người đã tự tử".
"Visa Pour L'image": Sống Sót Giữa Đống Đổ Nát ở Ukraine Qua
Phóng Sự Ảnh của Gaelle Girbes
(Hình Gaelle Girbes: Voulhedar, 23/08/2024. Một cô gái ra khỏi nhà để tìm nước trong một thành phố hoang tàn đổ nát.)
-Kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2/2022, 30% đất nước Ukraine đã bị tàn phá và gài mìn, 4,6 triệu người Ukraine đã mất nhà cửa.
Phóng viên ảnh độc lập người Pháp Gaëlle Girbes chia sẻ cuộc sống thường nhật của những người không còn nơi nào để đi. Những bức ảnh của cô đang được trưng bày trong khuôn khổ Ðại hội Báo ảnh Quốc tế "Visa pour l'Image" tại thành phố Perpignan, miền Nam nước Pháp. Từ Perpignan, đặc phái viên Thanh Phương của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Ngay từ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt", đầu năm 2017, Gaelle Girbes đã đến Ukraine để đưa tin về cuộc xung đột thật ra coi như đã bắt đầu từ năm 2014. Vì yêu mến đất nước, đồng cảm với người dân, cô đã dứt khoát chọn ở lại Ukraine. Trong 8 năm qua, Gaelle Girbes đã theo sát cuộc xung đột ở Ukraine để ghi lại một cách trung thực nhất có thể. Những bức ảnh của cô được hãng Getty phân phối và đã được xuất bản trên nhiều tờ báo Pháp và quốc tế.
Vào tháng 9 năm 2024, cũng trong khuôn khổ Ðại hội Visa pour l'image, Hội các tác giả multimedia SCAM đã trao Giải thưởng Pierre & Alexandra Boulat 2024, trị giá 8.000 Euro, cho Gaëlle Girbes để cô thực hiện dự án phóng sự ảnh "Ukraine: Sống Sót Giữa Đống Đổ Nát". Với giải thưởng này, Gaëlle Girbes đã có thể tiếp tục đến thăm các thị trấn và làng mạc bị tàn phá để chứng kiến sức sống mãnh liệt của một bộ phận dân cư giữa cuộc xung đột lớn nhất Âu Châu kể từ Ðệ nhị Thế chiến.
Qua tập ảnh "Ukraine, Sống Sót Giữa Đống Đổ Nát", Gaelle Girbes đưa độc giả đến với những thành phố như Vouhledar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, đã rơi vào tay quân Nga đầu tháng 10/2024, sau 3 năm giao tranh ác liệt và bị phá hủy hoàn toàn. Trong những năm tháng trước đó, giữa cảnh hoang tàn, người dân Vouhledar vẫn cố gắn trồng rau, nuôi gà để có ăn. Bất chấp bom rơi, đạn lạc, bất chấp những chiếc drone sát thủ, người dân thành phố này vẫn phải ra ngoài để tìm củi để sưởi, nước sinh hoạt và lương thực.
Cũng ở vùng Donetsk, ngôi làng Borododychne đã không biết bao nhiêu lần bị quân Nga đánh chiếm rồi lại được quân Ukraine giành lại. Từ 556 dân trước khi bị Nga chiếm, nay chỉ còn 35 người dân sống tại làng này. Một bức ảnh mà Gaelle Girbes chụp từ trên không cho thấy ngôi làng nay chỉ còn là những đống gạch vụn. Nhưng cuộc sống không dừng ở đó. Trong một bức ảnh khác của Gaelle Girbes, Raisa vẫn chăm chỉ tưới những chậu hoa, trước những gì còn sót lại của ngôi nhà một người hàng xóm mà cô đang ở tạm sau khi ngôi nhà của chính cô đã tan nát do bom đạn.
Liên Hiệp Âu Châu Thông Qua Thỏa Thuận Tự Do Thương Mại Với Các Nước Nam Mỹ
(Hình REUTERS - Agustin Marcarian: Bò trong chuồng ở chợ Canuelas, Canuelas, Buenos Aires, thủ đô của Á Căn Ðình, ngày 20/5/2025.)
-Hôm 3/9/2025, Ủy Ban Âu Châu thông qua Thỏa thuận Thương mại Tự do giữa khối 27 nước và 4 nước Nam Mỹ và kêu gọi các nước thành viên bật đèn xanh. Tuy nhiên, Âu Châu bị chia rẽ: Một bên ủng hộ có thêm thị trường để bù đắp tác động từ thuế quan của Hoa Kỳ, bên kia thì phản đối, tiêu biểu là Pháp vì lo sợ cạnh tranh không công bằng.
Mercosur là Cộng đồng kinh tế các nước Nam Mỹ, bao gồm 5 thành viên thường trực, Á Căn Ðình, Ba Tây, Paraguay, Uruguay và Venezuela (bị đình chỉ tư cách thành viên từ năm 2017). Tháng 12/2023, Bolivia gia nhập cộng đồng này. Trong khi đó, Colombia, Chí Lợi, Peru, Equador, Guyana, Surinam có tư cách thành viên liên kết.
Việc Ủy Ban Âu Châu phê chuẩn Thỏa thuận Tự do Thương mại EU-Mercosur là bước đầu tiên, trước khi đệ trình Hiệp định này tới các quốc gia thành viên và các Nghị sĩ Âu Châu. Theo một nguồn tin Âu Châu, được thông tấn xã AFP trích dẫn, Brussels muốn xúc tiến nhanh và hy vọng đạt được đồng thuận của các nước thành viên trước cuối năm 2025, tức là trong thời gian Tổng thống Ba Tây Lula vẫn giữ chức Chủ tịch luân phiên của Mercosur.
Thỏa thuận dự kiến cho phép Liên Hiệp Âu Châu (EU) xuất cảng xe hơi, máy móc và rượu mạnh sang các nước thuộc thị trường chung này. Đổi lại, các sản phẩm như thịt, đường, gạo, mật ong hay đậu nành từ các nước Nam Mỹ sẽ dễ dàng thâm nhập thị trường Âu Châu, và có nguy cơ làm suy yếu, gây cạnh tranh không công bằng đối với ngành nông nghiệp của khối 27 nước.
Các cuộc đàm phán về Thỏa thuận kết thúc vào tháng 12 năm 2024 và chờ được chính thức thông qua, đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ của giới nông dân tại nhiều nước. Pháp là nước phản đối mạnh nhất, coi Thỏa thuận này là một "đe dọa" đối với ngành chăn nuôi gia súc, các mặt hàng như thịt bò, thịt gà....
Theo thông tấn xã AFP, hôm 3/9, Ủy Ban Âu Châu đã đề xuất một biện pháp để xoa dịu Pháp: "Tăng cường bảo vệ nông sản nhạy cảm". Phát ngôn viên của chính phủ Pháp bày tỏ hoan nghênh quyết định của Brussels, và cho biết Paris sẽ "phân tích" và xác minh tính hiệu quả của các điều khoản này đối với ngành nông nghiệp.
Trái ngược với Pháp, Đức và nhiều nước thành viên khác mạnh mẽ ủng hộ thỏa thuận này. Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng "Liên Hiệp Âu Châu cần nhanh chóng có các đối tác thương mại mới". Thỏa thuận với Mercosur cho phép các nhà xuất cảng Âu Châu tiết kiệm hơn 4 tỷ Euro thuế quan mỗi năm ở châu Mỹ La-tinh. Pháp có thể vẫn kiên quyết phản đối, nhưng cũng không thể một mình làm đổ bể thỏa thuận và cần phải tập hợp được một nhóm gồm ít nhất 4 quốc gia đại diện cho 35% dân số Âu Châu, về phe của Paris.
Hồ sơ này được đưa ra vào lúc mà Pháp một lần nữa rơi vào "cơn bão chính trị". Chính phủ của Thủ tướng François Bayrou đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần tới.
Tư Pháp Ba Tây Mở Phiên Đầu Tiên Xét Xử Tội Đảo Chính của Cựu Tổng Thống Bolsonaro
(Hình AFP / Evaristo Sa: Cựu Tổng thống Ba Tây (2019-2023) Jair Bolsonaro phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị phe bảo thủ (CPAC Ba Tây) ở Balneario Camboriu, tiểu bang Santa Catarina, Ba Tây, ngày 6/7/2024.)
-Một phiên tòa "lịch sử" được mở ra hôm 2/9/2025 tại Tối cao Pháp viện ở thủ đô Ba Tây, xét xử cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro và 7 bị cáo trong đó có nhiều cựu Bộ trưởng và tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Viện Công tố cáo buộc ông Bolsonaro là "lãnh đạo" của "một tổ chức tội phạm", đã tìm mọi cách để "đảo chính", nhằm duy trì quyền lực Tổng thống dù đã thất bại trước đối thủ Luiz Inacio Lula da Silva, trong cuộc bầu cử hồi 2022.
Từ thủ đô Brasilia của Ba Tây, thông tín viên Sarah Cozzolino của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
"Báo cáo viên của vụ án, Thẩm phán Alexandre de Moraes, cho rằng vụ xét xử này nhằm tái khẳng định nền Dân chủ và tính độc lập của Tư pháp Ba Tây.
Hôm thứ Ba (2/9), các Luật sư của 3 trong số 8 bị cáo đã trình bày lập luận để biện hộ, bác bỏ các tội danh của thân chủ họ. Một trong những tội danh được đưa ra là "thành lập một tổ chức tội phạm có vũ trang" với "mục tiêu xóa bỏ Nhà nước pháp quyền".
Các luật sư đã nhấn mạnh đến nghề nghiệp trong quân đội của các bị cáo để tìm cách giảm án. Hôm thứ Tư (3/9), đáng chú ý hơn cả là phần trình bày của các Luật sư của ông Jair Bolsonaro, cho dù cựu Tổng thống Ba Tây vắng mặt. Phe đối lập chỉ trích các Thẩm phán thiên vị, đặc biệt là Alexandre de Moraes. Trong số 5 Thẩm phán của tòa, duy chỉ có Luix Fux là không có cùng quan điểm với Thẩm phán Moraes và có thể làm đối trọng.
Chắc chắn là các bị cáo sẽ bị kết tội nhưng mức án trừng phạt các bị cáo vẫn còn mơ hồ. Tổng mức án cho mỗi tội danh mà họ bị cáo buộc có thể lên tới hơn 40 năm tù. Kết quả của phiên tòa (được công bố vào ngày 12/9 tới) sẽ quyết định tương lai của phe cánh hữu và cực hữu Ba Tây, một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống.
Bị quản thúc tại gia từ đầu tháng 8, ông Bolsonaro không được quyền ra ứng cử cho đến năm 2030. Cựu Tổng thống Ba Tây vẫn khẳng định mình vô tội và tự nhận là nạn nhân của một cuộc "hành quyết chính trị". Theo thông tấn xã AFP, đây là lần đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ, một cựu nguyên thủ bị xét xử với tội danh đảo chính.
Ông Jair Bolsonaro là đồng minh của lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump. Trước các cáo buộc nhắm vào "người bạn" của mình, ông Trump đã lên án cuộc "săn phù thủy" ở Ba Tây, trừng phạt nước này bằng cách áo mức thuế 50% đối với hàng hóa Ba Tây xuất sang Hoa Kỳ từ ngày 6/8. Đây được coi là một biện pháp để gây áp lực đối với chính quyền cánh tả của Tổng thống Lula.
Vladimir Putin Cảm Ơn Kim Jong Un Đã Giúp Nga Chống Lại Ukraine
(Hình REUTERS - Sergey Bobylev: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, sau cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, ngày 3/9/2025.)
-Gặp nhau tại Bắc Kinh nhân sự kiện Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày phát-xít Nhật đầu hàng, chấm dứt Ðệ nhị Thế chiến, hôm 3/9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un vì đã giúp Nga đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk.
Theo thông tấn xã AFP, trong cuộc gặp với ông Kim tại Bắc Kinh, ông Putin ca ngợi "lòng tin và tình hữu nghị" giữa hai nước và cho biết việc gửi quân là ý tưởng của lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn.
"Theo sáng kiến của ngài, như đã biết, lực lượng đặc nhiệm của ngài đã tham gia giải phóng khu vực Kursk", ông Putin phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với người đồng cấp Bắc Hàn, được thông tấn xã AFP ghi hình.
"Điều này hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận mới của chúng ta. Tôi muốn lưu ý rằng quân đội của ngài đã chiến đấu dũng cảm và anh dũng", ông nói thêm. "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh của lực lượng vũ trang và gia đình các quân nhân của Bắc Hàn".
Hãng thông tấn Nhà nước Nga TASS đưa tin, cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nước tại Bắc Kinh kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.
Trong một video do Điện Kremlin đăng tải, hai lãnh đạo bắt tay và ôm nhau trước khi Putin mời ông Kim đến thăm Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã có phát ngôn chỉ trích ông Putin, ông Kim và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tụ họp tại Bắc Kinh để "âm mưu" chống lại Hoa Kỳ, những phát biểu được Điện Kremlin đánh giá là "khôi hài".
Cộng sản Bắc Hàn đã trở thành một trong những đồng minh chính của Nga kể từ khi Mạc Tư Khoa xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022. Sau đó, Bình Nhưỡng đã đưa hàng ngàn binh sĩ cùng vũ khí khí tài để giúp Kremlin đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Kursk, phía Tây nước Nga, sau cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào năm 2024.
Trung Quốc Tổ Chức Rầm Rộ Diễu Binh Kỷ Niệm 80 Năm Chiến Thắng Phát-Xít
(Hình AFP - Pedro Pardo: Duyệt binh mừng 80 năm chiến thắng phát-xít Nhật Bản tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 3/9/2025.)
-Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng, kết thúc Ðệ nhị Thế chiến với sự phô trương rầm rộ trong một cuộc duyệt binh quy mô lớn diễn ra hôm nay 3/9/2025, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Khoảng 20 nhà lãnh đạo ngoại quốc, trong đó đặc biệt có Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un là khách mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Cuộc diễu binh, được quảng bá là một màn phô trương sức mạnh thực sự, huy động 100.000 binh sĩ trên Đại lộ Trường An trước Thiên An Môn. Kho vũ khí được giới thiệu để gây ấn tượng mạnh gồm các phi đạn-đạn đạo liên lục địa, phi đạn chống hạm, máy bay tàng hình J-20 và các loại drone với số lượng lớn. Bắc Kinh cũng trình làng phi đạn Ưng Kích (Ying Ji) mới, có khả năng nhắm vào các hàng không mẫu hạm Mỹ xung quanh Đài Loan, một thông điệp rõ ràng gửi tới Hoa Thịnh Ðốn và các đồng minh.
Một hình ảnh mang biểu tượng ngoại giao là lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn xuất hiện cùng nhau bước lên khán đài.
Cuộc duyệt binh không mở cửa cho công chúng, được dàn dựng kỹ lưỡng đến từng chi tiết theo kịch bản dành riêng cho truyền hình và phóng viên ngoại quốc. Thông tín viên Clea Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh tường thuật:
Tất cả bắt đầu với nghi thức rất trang trọng, Tập Cận Bình chào đón các vị khách quý, để Putin và Kim đến cuối cùng để họ có thể cùng nhau bước lên lễ đài, như một mặt trận thống nhất.
Trên các màn hình lớn đặt xung quanh Quảng trường Thiên An Môn, các biểu tượng hòa bình được dựng lên ở khắp nơi và hàng ngàn lá cờ đỏ Trung Quốc cũng được phân phát cho đám đông để được phất lên tạo một làn sóng tung hô vinh quang của đất nước Trung Hoa.
Tám mươi phát đại bác đánh dấu buổi lễ bắt đầu, cũng là đánh dấu từng năm trôi qua kể từ khi Nhật Bản đầu hàng Trên khán đài, cặp ba lãnh đạo đứng bên nhau, một hình ảnh có tính toán cẩn thận để gây ấn tượng mạnh.
Tập Cận Bình kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa phát-xít với bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ đứng về phía tiến bộ và hòa bình, đồng thời tiếp tục xây dựng một quân đội "tầm cỡ thế giới" để bảo vệ chủ quyền của mình.
Sau đó, theo thói quen, Tập Cận Bình nghiêng đầu sang trái, lên chiếc xe đen đi qua tất cả khối binh sĩ Hải, Lục, Không quân. Mọi người nhìn ông đi qua với sự ngưỡng mộ, ánh mắt tràn đầy hy vọng trước khi ông tiến về phía trung tâm Quảng trường Thiên An Môn với bước chân mạnh mẽ, được cân nhắc kỹ lưỡng đến từng chi tiết dưới cái nóng như thiêu đốt cuối mùa Hè Bắc Kinh.
Thái Lan: Thủ Tướng Lâm Thời Bắt Đầu Thủ Tục Giải Tán Quốc Hội
(Hình REUTERS - Chalinee Thirasupa: Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan, cầm một Thỏa thuận sau khi ký kết, trong một cuộc họp báo tại Quốc hội, tại thủ đô Vọng Các của Thái Lan, ngày 3/9/2025.)
-Hôm 3/9/2025, Tổng Thư ký đảng cầm quyền Pheu Thai cho biết quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai đã đệ trình Sắc lệnh giải tán Quốc hội. Quyết định này được đưa ra sau khi nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa Bảo Hiến Thái Lan phế truất vì "vi phạm đạo đức". Thái Lan có thể tổ chức bầu cử Lập pháp trước cuối năm nay, chỉ 2 năm sau cuộc bỏ phiếu hồi tháng 5/2023.
Đảng cầm quyền Pheu Thai đã xin Hoàng gia phê chuẩn lệnh giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử Lập pháp sớm, ngay sau khi đảng đối lập Nhân Dân, không muốn liên minh với đảng cầm quyền, gây ra một cuộc tranh giành quyền lực kịch tính tại Thái Lan, theo nhận định của thông tấn xã Reuters.
Dù bị mất chức Thủ tướng, đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn Shinawatra vẫn tạm thời nắm quyền điều hành đất nước. Theo thông tấn xã AFP, đảng Dân túy, vốn đã chiến thắng trong 6 cuộc bầu cử gần đây, đang tìm cách "ve vãn" đảng Nhân Dân, thuộc phe đối lập, để tìm kiếm ủng hộ khi đưa ra ứng viên mới.
Tuy nhiên, đảng Nhân Dân, lại tuyên bố ủng hộ "ông trùm" bảo thủ Anutin Charnvirakul thuộc đảng Bhumjaithai. Hôm 3/9, theo Bangkok Post, ông Anutin Charnvirakul đã ký một thỏa thuận với đảng Nhân Dân, ủng hộ ông tranh chức Thủ tướng và cho biết sẽ thành lập một liên minh chính phủ ngay khi có thể.
Quốc hội Thái Lan dự trù tổ chức một cuộc biểu quyết bầu tân Thủ tướng vào thứ Sáu (5/9) tuần này. Đảng Bhumjaithai tin rằng họ có thể có đa số với 247 phiếu thuận (trên tổng số 492) với sự ủng hộ của đảng Nhân Dân (chiếm một phần ba tại Quốc hội) và từ liên minh với các đảng nhỏ khác.
Tuy nhiên có nhiều tranh cãi về việc liệu chính phủ lâm thời có thẩm quyền để giải tán Quốc hội hay không. Theo Hiến pháp Thái Lan, nếu Hoàng gia chấp thuận việc giải tán Quốc hội, nước này sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 45 đến 60 ngày sau đó.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ tuyên bố triệt hạ 11 "kẻ khủng bố buôn ma túy" người Venezuela. Trên mạng xã hội X, hôm 2/9/2025, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết chiến dịch được thực hiện ở vùng biển Caribbean, nhắm vào một chiếc tàu vừa rời khỏi Venezuela và ở trong vùng biển quốc tế. Tổng thống Donald Trump khẳng định trên Truth Soical rằng những "kẻ khủng bố buôn ma túy" thuộc băng đảng tội phạm Tren de Aragua ở Venezuela. Hoa Kỳ đã khai triển 7 chiến hạm ở vùng Caribbean trong khuôn khổ cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, trong bối cảnh Tổng thống Trump cáo buộc lãnh đạo Venezuela chỉ huy một băng đảng buôn ma túy và treo thưởng để bắt ông. Tối 2/9, Tổng thống Nicaragua, ông Daniel Ortega nhận định rằng hành động của Hoa Kỳ trong khu vực là nhằm "đe dọa người dân và tìm cách lật đổ các chính phủ".
(AFP/RFI) – Pakistan: 13 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát. Tối 2/9/2025, một người đàn ông đã cho nổ bom tự sát tại một sân vận động ở tỉnh Balochistan miền Tây-Nam Pakistan vào lúc có một buổi tập trung nhằm tưởng nhớ ngày mất của ông Sardar Ataullah Mengal, một lãnh đạo Dân tộc chủ nghĩa kỳ cựu và cựu Thủ hiến tỉnh này. Theo giới chức Pakistan, ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương. Hiện chưa có ai tuyên bố đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng Bộ trưởng Nội vụ đã cáo buộc "các phần tử khủng bố được Ấn Độ hậu thuẫn và những kẻ tiếp tay" đang tìm cách gây bất ổn đất nước bằng cách tấn công dân thường, nhưng không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.
(AFP/RFI) – ChatGPT sẽ thiết lập cơ chế kiểm soát cho các bậc phụ huynh. Hôm 2/9/2025, OpenAI cho biết cơ chế này có thể cho phép cha mẹ kết nối tài khoản của con họ, khi vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên. Các bậc phụ huynh có thể kiểm soát cách mà ChatGPT trả lời. Họ cũng sẽ nhận được cảnh báo nếu ứng dụng hội thoại thông minh này phát giác những tín hiệu "căng thẳng nghiêm trọng" khi trò chuyện cùng con họ. Thông báo này được đưa ra sau khi OpenAI bị khởi kiện vì chatbot ChatGPT của công ty này bị cáo buộc đưa ra chỉ dẫn, khuyến khích một thiếu niên tự tử hồi đầu tháng Tám.
(AFP/RFI) – Hy Lạp thông qua luật cưỡng bách hồi hương những người bị từ chối quy chế tị nạn. Bất chấp nhiều tranh cãi và chỉ trích của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và nhiều tổ chức phi chính phủ, Quốc hội Hy Lạp, hôm 3/9/2025, đã thông qua đạo luật quy định về việc "cưỡng bách" hồi hương, nếu người bị từ chối quy chế tị nạn không tự nguyện về nước. Luật cũng hình sự hóa việc cư trú bất hợp pháp, có thể bị phạt tù ít nhất 2 năm và tối đa 5 năm. Những người di cư bất hợp pháp sẽ bị bắt giữ cho đến khi họ rời đi. Luật này thắt chặt hơn nữa chính sách di cư của Hy Lạp, được ban hành 2 tháng sau khi nước này tạm dừng tiếp nhận đơn xin tị nạn trong 3 tháng đối với người ngoại quốc, đến từ các quốc gia Bắc Phi.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Đài Loan chỉ trích chủ nghĩa sùng bái cá nhân và các mạng lưới cảnh sát bí mật, trong bối cảnh Trung Quốc tổ chức diễu binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Đệ nhị Thế chiến vào hôm 3/9/2925. Viết trên mạng xã hội, ông Lại khẳng định "chủ nghĩa phát-xít rất rộng (...) nó bao gồm chủ nghĩa Dân tộc cực đoan, việc theo đuổi sự phục hưng quốc gia ảo tưởng, kiểm soát nghiêm ngặt ngôn luận trong nước, đàn áp đa dạng xã hội, thiết lập các mạng lưới cảnh sát bí mật, và sự tôn sùng cá nhân công khai quanh các nhà lãnh đạo độc tài". Trong khi Bắc Kinh tổ chức sự kiện này, ông Lại đã tham dự một lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Nhật và Cộng sản.
(AFP/RFI) – Ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Nam Dương. Theo thông tin được Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền (Komnas HAM) tại Nam Dương công bố hôm 3/9/2025, có nhiều dấu hiệu cho thấy một số người đã thiệt mạng vì "chính quyền sử dụng vũ lực quá mức" Ngoài ra, theo thông tin hôm thứ Ba, có ít nhất 20 người mất tích. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ nhiều ngày qua tại Nam Dương phản đối các nghị sĩ được đãi ngộ xa hoa trong khi tình hình kinh tế khó khăn. Làn sóng phản đối đặc biệt bùng lên mạnh mẽ, sau khi một xe cảnh sát đâm vào một người giao hàng, khi người này xuất hiện gần khu vực biểu tình.
(RFI) – Ngoại trưởng Mỹ thăm Mễ Tây Cơ để bàn về "an ninh". Ông Marco Rubio đã có mặt tại Mễ Tây Cơ vào hôm 3/9/2025, và có cuộc thảo luận với Tổng thống Claudia Sheinbaum. Hai bên dự kiến sẽ ký kết một thỏa thuận song phương. Trong vài tháng qua, Hoa Kỳ đã đề xuất can thiệp quân sự vào Mễ Tây Cơ với lý do chống lại các băng đảng ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Sheinbaum khẳng định một chiến dịch quân sự sẽ không hiệu quả, và hai nước láng giềng này nên hợp tác với nhau theo hướng "mỗi bên trên lãnh thổ của mình". Nguyên tắc này, do Mễ Tây Cơ yêu cầu, sẽ là nền tảng cho thỏa thuận mà hai bên dự kiến ký kết.
(AFP/RFI) – Do Thái bị tố nhắm mục tiêu vào Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc (UNIFIL). Ngày 3/9/2025, lực lượng UNIFIL tại Lebanon cho biết các drone của Do Thái đã thả 4 quả lựu đạn gần nơi các binh sĩ mũ nồi xanh đang dọn chướng ngại vật trên đường vào một căn cứ của Liên Hiệp Quốc gần "đường xanh", ranh giới do Liện Hiệp Quốc xác định giữa Do Thái và Lebanon. UNIFIL cũng khẳng định rằng Do Thái đã được thông báo trước về hoạt động mà lực lượng này đang tiến hành nhưng Nhà nước Do Thái vẫn nhắm mục tiêu vào đây.
(AFP/RFI) – Trung Quốc trải qua "mùa Hè nóng nhất từ trước đến nay". Theo thông tin hôm thứ Hai, 1/9/2025, từ Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, "từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, nhiều vùng ở Trung Quốc đã trải qua nắng nóng dữ dội, với nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt 22,31°C". Trước đó, nhà chức trách đã cảnh báo về các rủi ro sức khỏe liên quan đến nhiệt độ cao ở nhiều khu vực phía đông Trung Quốc, với nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh gần 40°C vào tháng Sáu. Các vùng áp cao đã khiến lượng nhiệt từ ánh nắng mặt trời tăng lên trên khắp Trung Quốc trong năm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét