Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

Tin giờ chót: Đàm Vĩnh Hưng không dám xuất hiện trong show diễn tại San Jose! hôm qua! - Thằng Mõ SJ


Tin giờ chót: Đàm Vĩnh Hưng không dám xuất hiện trong show diễn tại San Jose! hôm qua! Trong âm mưu “nắn gân, thử lửa” tinh thần chống cộng với đồng bào Bắc Cali. Chưa bao giờ VC dám lộng hành, coi thường tinh thần chống cộng của Người Việt Quốc Gia tại Miền Bắc Cali như thế. Cả 2 tháng trước, CS quảng cáo rầm rộ một show diễn của Đàm Vĩnh Hưng, ngay tại nhà hát lớn nhất, sang trọng nhất, của trung tâm thành phố, nơi có đông người Việt cư ngụ nhất Hải ngoại! Như một thách thức, hay một cú “tát vào mặt!” cộng đồng tại đây. Ngày xưa CS cũng có tung hoành, nhưng ở những nhà hát nhỏ, ngoại ô xa thành phố thôi.
<!>
Lần này, khiến nhiều Hội Đoàn, Đồng Bào nổi giận, phản ứng mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp: Như gởi hàng loạt kháng thư lên hội đồng thành phố và ban quản trị nhà hát. Nhắc lại tình hình an ninh sẽ xáo trộn, nếu sự có mặt của Đàm Vĩnh Hưng, nhắc lại những vụ biểu tình rầm rộ, những hành động xịt hơi cay vào mặt DVH ngay trong giây phút trình diễn! Và cam kết, chắc chắn có biểu tình, nếu có Đàm Vĩnh Hưng!

Có lẽ vì thế, và chiều hôm qua, nơi địa điểm tổ chức, trước giờ khai mạc, đã thấy đông nghẹt cảnh sát, nhân viên an ninh, đứng thành hàng, trước cửa ra vào chính của hí viện.

Thấy đoàn biểu tình, bày cờ quạt, biểu ngữ, âm thanh tưng bừng….Một cảnh sát viên viên đã đến nói nhỏ với Anh H., một thành viên trong BTC biểu tình: “Quý vị cứ việc biểu tình ôn hòa, nhưng tôi báo cho quý vị biết một tin mừng, ĐVH sẽ không có mặt trong show diễn hôm nay!” Ông còn lấy phone tay cho coi một thông báo bên trong rạp hát, một Poster dựng bên trong, đã thông báo thay thế ĐVH bằng một ca sĩ khác!

Chỉ cần một thời gian ngắn không lâu, là có kết quả ngay, giống như lời viên cảnh sát đã thông báo trước.

Một số rất đông, khán giả bỏ ra về, lên án BTC show, “treo đầu dê, bán thịt chó!” Tức giận, lên loa, tố cáo BTC lường gạt! Dù BTC có hứa, hoàn lại tiền, nếu ai không muốn coi show!

Khán giả này cũng cho biết, bên trong, người tham dự rất lưa thưa, chưa đầy 1/3 rạp.

Như vậy, Cộng đồng Người Việt chống Cộng tại San Jose, coi như lại thắng thêm một trận đấu ngoạn mục, bẻ gẫy âm mưu tuyên truyền của CS, một lần nữa. Cho dù có sự chỉ huy trực tiếp của Lãnh Sự Quán CS tại Sanfrancico!

Trước đó không lâu, Thủ tướng CS Phạm Minh Chính, ghé vùng Vịnh, đến Santa Clara, cũng bị “lọt vào vòng vây” người Việt chống cộng tại đây, trực tiếp nhận được “bữa tiệc chửi” no nê! Khiến cả đoàn tùy tùng cúi mặt, chạy vội vào …cửa sau! mà nhiều người gọi là “hậu môn!” Vừa chạy vừa la... "Mẹ nó! sợ gì! sòng phẳng!"

Hoan hô tinh thần chống cộng của đồng bào Việt tại Bắc Cali. Vẫn không hổ danh là “thành trì chống cộng!...số một!”

Không có nhận xét nào: