Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

Hàng nghìn con vạc trú ngụ ở ngôi chùa trăm tuổi xứ Kiên Giang - Nhật Huy


TPO - Chùa DoungLeySiRiVanSa còn gọi là chùa Đường Xuồng Mới ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang được xây dựng cách đây hơn 110 năm, với kiến trúc độc đáo. Đáng chú ý, hơn 2 thập kỷ qua, ngôi chùa này là nơi trú ngụ của nghìn con vạc. Chùa DoungLeySiRiVanSa (chùa Đường Xuồng Mới) được xây dựng vào năm 1910, với diện tích hơn 1,6ha.
<!>


Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo. Đáng chú ý, trong khuôn viên ngôi chùa này có nhiều cây cổ thụ.


Điểm đặc biệt là có hàng nghìn con vạc trú ngụ ở ngôi chùa. Đại đức Danh Tỉ - Trụ trì chùa cho biết, đàn vạc về chùa sinh sống đã hơn 20 năm. Chúng sống trên các ngọn cây cao như cây sao, cây dầu...


Loài vạc sinh sống ở đây là vạc trắng, có con nặng từ 3 - 4kg, sải cánh rộng khoảng 50cm. Ban ngày, đàn vạc bay đi kiếm ăn, đến tối thì quay trở về chùa trú ngụ.


"Cứ mỗi buổi chiều, các sư đọc kinh trên chánh điện thì có một vài con vạc bay đến để nghe kinh. Chúng cứ đứng yên ở đấy khi nào các sư đọc xong mới chịu bay đi”, đại đức Danh Tỉ chia sẻ.




Những năm trước, đàn vạc sẽ ở chùa vào các tháng mưa. Đến tháng hạn, chúng bay đi xa kiếm ăn. Nhưng mấy năm nay, các cánh đồng không còn bị khô hạn, đàn vạc có thể tìm kiếm thức ăn trên những cánh đồng gần chùa.



Nhật Huy

Không có nhận xét nào: