Kính chào Ban Tổ Chức, Quan khách đang có mặt tại đây và quý khán giả đang theo dõi trên các phương tiện truyền thông xã hôi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại quê nhà VN. Khi một em bé chào đời, tiếng khóc oe oe của em là Tuyên Ngôn Nhân Quyền đầu đời của em. Em muốn nói rằng em đã được sinh ra là một con người; em có quyền sống như một con người mà không một nhà cầm quyền hay bất cứ ai có thể nhân danh thế lực này hay quyền lực khác để xâm phạm, để tước đoạt. Điều này đã được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp.
<!>
Bản Tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất khoảng 500 ngôn ngữ. Và từ đó, Liên Hiệp quốc và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền coi tháng 12 là tháng vinh danh cho những người đấu tranh cho nhân quyền, và các hoạt động của họ.
Việt Nam hiện là thành viên của Liên Hiệp Quốc nên việc tôn trọng nhân quyền là một điều kiện bắt buộc. Nhưng hãy nghe nhận định của Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Right Watch nhận định như sau:
“Hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam tồi tệ về mọi mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì độc quyền chính trị, không cho phép bất kỳ thách thức nào đe dọa sự lãnh đạo của đảng. Các quyền cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận, chính kiến, báo chí, lập hội và tôn giáo, đều bị hạn chế. Các nhà hoạt động vì quyền con người và các blogger bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và tù giam. Nông dân tiếp tục mất đất cho các dự án phát triển mà không được đền bù thỏa đáng, công nhân không được thành lập công đoàn độc lập. Công an sử dụng tra tấn và đánh đập để ép nhận tội. Hệ thống tư pháp hình sự thiếu tính độc lập. Các trung tâm cai nghiện của nhà nước bóc lột trại viên, buộc họ lao động tại ra sản phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Bất chấp những điều đó, ngày càng có nhiều nhà hoạt động và blogger công khai lên tiếng đòi các quyền tự do và dân chủ”.
Rồi, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới hai năm liền sắp tự do báo chí VN vào hạng 175 trên 180 quốc gia. Về chỉ số dân chủ của VN là 136 trên 167 và Tổ chức các nước ASEAN liệt Việt Nam là nước không có tự do báo chí và là một nước độc tài.
Mặc dù luôn lớn tiếng đả kích các tổ chức quốc tế nhân quyền là không công bằng trong việc xếp hạng, nhưng đầu tháng 12 vừa qua, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính trong chuyến viếng thăm Nhật bản đã tuyên bố sẽ cải thiện vấn đề nhân quyền để hấp dẫn các đầu tư ngoại quốc; tức là ông ta đã chính thức công nhận rằng; nhân quyền tại VN có vấn đề.
Và nhất là vấn đề tranh đấu cho nhân quyền không phải là do “Thế lực thù địch” bên ngoài tạo nên mà do chính người trong nước đã đứng lên để đòi hỏi quyền làm người cho chính họ đã và đang bị chà đạp.
Đồng hành với các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và bảo vệ những người tranh đấu quốc tế, cộng đồng người Việt Hải Ngoại từ năm 2002 đã có tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam được thành lập, Giải Nhân quyền Việt Nam được trao hàng năm cho cho các cá nhân và tổ chức trong nước đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
Và mới đây, năm 2018, đảng Việt Tân thành lập Giải Nhân Quyền, lấy tên là Giải Nhân Quyền Lê Đình Lượng để vinh danh nhà tranh đấu cho môi trường và nhân quyền Lê Đình Lượng đã bị bắt, bị đánh đập tra tấn và cuối cùng là bị kết án tù 20 năm vào năm 2017.
Vì ngày sinh của anh Lượng là ngày 10 tháng 12, cũng đúng là ngày quốc tế nhân quyền, nên tổ chức phát giải nhân quyền Lê Đình Lượng vào khoảng thời gian này như là một món quà tinh thần dành cho sinh nhật của anh, trong những năm tháng dài lao tù, cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Nếu không có sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, và của cộng đồng người Việt hải ngoại thì 16 năm nữa anh Lượng mới mãn hạn tù. Lúc đó, tuổi của anh sẽ là 72.
Một bản án quá độc ác, và một sự hy sinh quá lớn lao của anh cho nhân quyền, không chỉ cho riêng anh, mà cho cả chính những người bỏ tù anh, vì phàm là con người, thì nhân quyền là quyền phổ quát cho mọi người. Biết đâu ngày mai sa cơ, thất thế như những Nguyễn Đức Chung, Tất Thành Cang, Vũ Nhôm… hoặc cả những đại gia đỏ VN. Gương nhà nước Trung Cộng đang vỗ cho các đại gia đỏ Trung Cộng đủ béo để làm thịt như Jack Ma của công ty Alibaba, tỷ phú giầu nhất Trung cộng Vương Kiến Lan chủ nhân chuỗi rạp chiếu phim AMC International, và còn nhiều người khác, thì ai sẽ là người bảo vệ nhân quyền cho những đại gia đỏ VN? Cho chính những người đang đàn áp các nhà hoạt động cho nhân quyền tại VN? Hay sự độc ác, tham lam khiến họ không còn nhân tính nên họ không cần đến nhân quyền nữa?
Thưa quý vị, giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng gồm một tấm plaque để vinh danh những hoạt động của người được chọn và $5,000 đô la hiện kim. Tuy mặt vật chất không lớn lắm, nhưng sự ghi nhận những hy sinh của họ mang một ý nghĩa sâu sa, một niềm an ủi cho người nhận giải và một khích lệ, một xác quyết lớn lao cho sự hy sinh của các nhà hoạt động nhân quyền tại quê hương Việt Nam, nơi quyền làm người đã và đang bị chà đạp tùng giây, từng phút.
Nhân dịp này chúng tôi muốn nhắc đến những người được lãnh giải trước đây và địa diểm phát giải gồm:
Năm 2018: Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, tại Geneva, Thụy sĩ. Chị Trần Thị Nga đang có mặt với chúng ta ở đây, hôm nay.
Năm 2019: Quỹ 50 K, Nhóm Cứu Giúp Tù Nhân Lương Tâm, tại Luân Đôn, Anh Quốc
Năm 2020: Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh, tại Sysney, Úc châu.
Ban Giám khảo năm 2021 gồm 5 người:
1- Nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi (Việt Nam). Bà là người miền Nam theo cha ra bắc tập kết, bà được đi học để trở thành nghệ sĩ trình diễn, đạo diễn và giảng dạy tại trường kịch nghệ. Thất vọng trước cảnh khốn khổ của người dân dưới sự cai trị của CS, năm 2013 bà được đề cử lãnh giải Điện ảnh, bà đã từ chối với những lời lẽ thẳng thắn như sau: "Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm." Bà cùng chồng là giáo sư Mạc Văn Trang đã và đang tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền tại VN.
2- Bà Libby Liu (Hoa Kỳ), Giám đốc đài RFA, bà là phụ nữ gốc Á châu đầu tiên đựơc bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo một cơ quan truyền thông quốc tế của Hoa Kỳ Radio Free Asia, cơ quan truyền thông sát cánh với các cá nhân và tổ chức đấu tranh cho người dân châu Á được sống tự do.
3- Nhà báo, nhà làm phim Nancy Bui ( Hoa Kỳ): Gốc là nhà báo và nghiên cứu lịch sử về chiến tranh Việt Nam và Người Mỹ Gốc Việt. Ngoài ra, chúng tôi sản xuất phim tài liệu và tranh đấu cho môi trường và nhân quyền.
4- Giáo sư, Luật Gia Allen Weiner (Hoa Kỳ), Ngoài việc giảng dạy luật quôc tế tại Đại học luật Standford, Gs Weiner còn tham gia vào việc tranh đấu cho các nạn nhân bị đối xử bất công, như trường hợp ông tranh đấu và can thiệp cho việc trả tự do cho các sinh viên công giáo thuộc địa phận Vinh, họ đã bị ghép tội tham gia vào đảng Việt Tân để tổ chức lật đổ chính quyền.
5- Giáo sư Phạm Minh Hoàng. (Pháp) là giảng viên môn toán tại Đại học quốc gia, đã bị chính quyền Việt Nam bắt và bị cáo buộc tội hoạt động cho đảng Việt Tân, và một tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại, bị cấm hoạt động ở Việt Nam.
Như quý vị nhận thấy, tuy Ban Tổ chức là đảng Việt Tân nhưng thành phần Ban giám khảo phần đông không phải là thành viên của đảng, kể cả cá nhân tôi, mà họ thuộc nhiều giới khác nhau nhưng đã có những hoạt động đắc lực trong việc tranh đấu cho nhân quyền.
Năm nay là năm có thể nói là một trong những năm nhân quyền bị chà đạp thô bạo nhất từ trước đến nay của nhà nước CSVN. Chưa hết năm nhưng đã có trên 30 nhà hoạt động bị bắt, bị kết án tù, chưa kể đến hơn 300 nhà hoạt đông đang bị cầm tù hoặc còn đang phải trốn chạy vì sự lùng bắt của nhà nước VN. Việc chọn một nhân vật để trao giải thưởng vì thế cũng không dễ dàng.
Thay mặt quý vị Giám khảo, tôi xin trân trọng công bố kết quả người trúng giải Giải Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2021 là: LM. Đặng Hữu Nam, một nhà tranh đấu cho môi trường và nhân quyền không mỏi mệt. Cha đã xả thân để giúp người dân dù phải chịu nhiều sức ép và thiệt thòi cho bản thân nhưng cha vẫn không quản ngại.
Nói đến cha Nam mọi người nhớ đến cuộc biểu tình của hơn 10,000 người trước nhà máy Formosa thuộc vũng Áng Hà Tĩnh năm 2016. Đó là cuộc biểu tình lịch sử trong hơn 40 năm mới xảy ra tại Việt Nam trong xã hội CS.
Cha Nam thật xứng đáng để nhận giải Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2021.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin được một phút để nhắc đến 3 phiên tòa liên tiếp vào những ngày sắp tới của nhà câm quyền VN:
Phiên tòa thứ nhất chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa sẽ diễn ra, là ngày 14 tháng 12, nhà tranh đấu cho nhân quyền Phạm Đoan Trang sẽ bị Tòa án Hà Nội xét xử với tội danh”tuyên truyền và chống phá nhà nước”, theo điều luật 88 của bộ luật Hình sự Việt Nam
Phiên tòa thứ nhì vào ngày 15 tháng 12 cũng tòa Hà Nội sẽ xét xử hai nhà hoạt động đòi hỏi quyền đất đai là bà Nguyễn Thị Tâm và ông Trịnh Bá Phương theo điều khỏan 117 của bộ luật Hình sự.
Phiên tòa thứ ba vào ngày 16 tháng 12, tòa án Nam Định sẽ xét xử ông Đỗ Nam Trung, người tranh đấu cho sự công bằng của các trạm thu phí vô lý BOT, sẽ bị xét xử theo diều luật 117, tội danh chống phá nhà nước của bộ luật Hình sự.
Thật là mỉa mai, oái oăm và coi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền như không có.
KHI MÀ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ CHỌN THÁNG 12 LÀ THÁNG VINH DANH NHÂN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI TRANH ĐẤU CHO NHÂN QUYỀN THÌ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CSVN LẠI CHỌN THÁNG 12 ĐỂ ĐEM CÁC NHÀ TRANH ĐẤU CHO NHÂN QUYỀN RA XÉT XỬ VỚI NHỮNG CÁO BUỘC NGHIÊM TRỌNG VÀ NHỮNG ĐIỀU LUẬT CÓ CÁC BẢN ÁN NẶNG NỀ TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN!
ĐẢNG CSVN ĐANG THÁCH ĐỐ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ, HAY THÁCH ĐỐ CẢ NHÂN LOẠI?
Chân thành cám ơn quý vị!
Kính chúc quý vị một mùa Lễ Giáng Sinh an bình, hạnh phúc!
Triều Giang-Nancy Bùi
(12/2021
Từ trái: Bích chương của buổi Trao Giải Nhân Quyền Lê Đình Lượng Năm 2021, LM. Đặng Hữu Nam, người đoạt giải nhưng không thể có mặt, Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân tuyên bố mục đích.
Từ trái: Hòa Thượng Thích Huyền Giác phát biểu, Ông Trần Quốc Anh: Chủ tịch Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ & Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Houston và Vùng Phụ Cận, Ông bà Tiến sĩ Đặng Thiệu, HĐ Quản Trị Hội JFFV.
Từ trái: Cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đại diện LM. Đặng Hữu Nam nhận giải, Xuân Phương, điều hợp Buổi Hội thảo "Nghĩa Đồng Bào Trong Mùa Đại Dịch" với ba diễn giả; ông Điếu Cày, bà Nancy Bùi và ông Hoàng Tứ Duy.











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét