Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

Ăn mừng đội nhà thắng Saudi Arabia, CĐV Yemen xả súng làm 5 người chết 124 bị thương


Tuyển U16 Yemen ăn mừng chiến thắng
Các CĐV bóng đá người Yemen đã nổ súng trong lúc hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của đội nhà, khiến ít nhất 5 người chết và 124 người bị thương.
Vụ việc xảy ra sau trận chung kết giải U16 Vùng vịnh, khi U16 Yemen gặp U16 Saudi Arabia. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, đội bóng cửa trên Saudi Arabia đã không thể thắng trận và sau đó, họ chấp nhận thua trên chấm luân lưu. Đây là một kết quả bất ngờ bởi trước đó, Yemen được đánh giá rất thấp.
<!>
Đây là vinh quang hiếm hoi mà bóng đá Yemen giành được trong những năm gần đây. Vì thế, chiến thắng dù chỉ của lứa tuổi U16, vẫn khiến người dân của quốc gia này phát điên. Đặc biệt là nó lại diễn ra trước Saudi Arabia, quốc gia vốn có mối quan hệ căng thẳng với Yemen trong nhiều năm qua.


Quang cảnh thủ đô của Yemen ăn mừng chiến thắng của đội U16 nước nhà với những phát súng bắn liên tiếp lên trời

Vì vậy, hàng ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, bất kể đây chỉ là giải dành cho lứa U16. Rất nhiều CĐV còn mang súng theo. Theo ghi nhận của nhà chức trách, sau khi hàng ngàn khẩu súng nã đạn lên không trung để ăn mừng, chúng đã gây ra tai họa.

Đến lúc này, đã có 5 người chết và 124 người bị thương, chủ yếu do đạn lạc. Cảnh sát cho biết vẫn còn nhiều trường hợp dính đạn nhưng chưa được ghi nhận.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh nổ ra tại Yemen vào 2014, quốc gia Tây Á này mới giành được một danh hiệu ở cấp các đội tuyển. Nhưng rõ ràng, cột mốc đáng nhớ này đã bị biến thành thảm kịch.

Đặng Lai

Không có nhận xét nào: