Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Tìm cảm giác mạnh với con đường bên vách núi cao gần 2000 mét


Rợn người khi đi trên con đường trong suốt ở vách núi cao 1.900m
Con đường đi bộ bằng thủy tinh trên vách núi cao 1.900m ở Trung Quốc khiến du khách hãi hùng không dám bước tiếp.
 Con đường đi bộ bằng thủy tinh trên vách núi dài nhất, rộng nhất, cao nhất của Trung Quốc sắp được hoàn thiện tại khu nghỉ dưỡng núi Bạch Thạch, huyện Lai Nguyên, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc.
 Con đường này được dựng trên vách núi cao 1.900 m so với mực nước biển, có chiều dài 95 m, rộng 2 m và là con đường hãi hùng nhất Trung Quốc.
 Đến gần cuối tháng 9 này mới hoàn tất nhưng con đường đã gây nhiều sự chú ý khi loạt ảnh hoảng hốt của du khách trải nghiệm được chia sẻ trên mạng.
 Dù đường đã được lắp khung chắc chắn nhưng không phải ai cũng dám bước trên tấm kính trong suốt tạo cảm giác như lúc nào cũng có thể sảy chân lọt thỏm xuống dưới như thế này.
 Nhiều du khách sợ độ cao chỉ dám bám sát vào vách đá, rò rẫm mà đi một cách vất vả.
 Con đường thủy tinh trong suốt được xây dựng để du khách có thể vừa đi vừa ngắm nhìn hẻm núi dưới chân một cách chân thực nhất, đồng thời đây cũng là trải nghiệm mạo hiểm cho du khách thử thách bản thân.
 Một cô gái ngồi sụp xuống đường, chống tay không dám đi tiếp.
 Một nhánh của con đường được làm chơi vơi trên độ cao 1.900m, dành cho các du khách dũng cảm bước ra để tận hưởng cảm giác đối mặt với núi non trập trùng.

Không có nhận xét nào: