TT Donald Trump: ‘Hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này’ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày Lễ Phục sinh, Chủ Nhật (20/4) rằng ông hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này để chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. “Hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này. Sau đó, cả hai sẽ bắt đầu làm ăn lớn với Hoa Kỳ, quốc gia đang phát triển mạnh, và kiếm được bộn tiền!“, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tìm bài viết
Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị
Nhìn Ra Bốn Phương
Thứ Hai, 21 tháng 4, 2025
Trung cộng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất Việt Nam - BaoMai
Ngày 1/4/2025, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thông báo rằng Việt Nam đã chính thức gửi lời mời Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng cùng lãnh đạo quốc phòng Lào và Campuchia "tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh". Điểm đặc biệt là lời mời còn đề nghị các nước này cử khối quân nhân tham gia diễu binh - một hành động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, tạo nên nhiều suy luận trong dư luận trong nước và quốc tế.
Viet Museum Info - URGENT-Press conference announcement -

Ngày 18 tháng 4 năm 2025
Kính gửi: Các cơ quan truyền thông khu vực Vịnh
Về: Họp báo của IRCC vào lúc 12 giờ trưa ngày 22 tháng 4 năm 2025 trước Rotunda City Hall San Jose, 200 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95113
Trung tâm Định cư và Văn hóa (IRCC), tổ chức quản trị của Bảo tàng Việt, sẽ tổ chức cuộc họp báo trước City Hall San Jose vào thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025.
Bên bờ ly biệt - Gió ViVu
Có người cho rằng: “Gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người”. Hạm đội của Quang có kết giao mối tình dân quân thắm thiết với trường nữ trung học Gia Long,ông hạm trưởng có nhã ý dành cho học sinh một chuyến du ngoạn thú vị bằng tàu của hải quân VNCH. Mỗi lớp chỉ có trưởng lớp được tham dự và những chàng lính thủy có nhiệm vụ chăn dắt, bảo vệ những cô nữ sinh áo trắng, xinh xắn, bé nhỏ từ lớp 6 đến lớp 12 trong suốt chuyến du hành trên đất liền cũng như trên sông biển.
Nóng: Tin buồn cho người Công Giáo nói riêng, thế giới nói chung, Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được Chúa gọi về! - Lê Văn Hải
Nóng: Tin buồn cho người Công Giáo nói riêng, thế giới nói chung, Đức Thánh Cha Phanxicô vừa được Chúa gọi về! (qua đời!).*Trong giờ phút đau buồn này, chúng ta, người Công Giáo, hiệp ý cầu nguyện, phó thác linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2025
Núi vẫn xanh - Hà Kỳ Lam
Núi Vẫn Xanh là tên một tập truyện của nhà văn Hà Kỳ Lam, trong đó tác giả thuật lại chuyện một sĩ quan Mũ Xanh, chỉ huy một toán thám sát bị địch quân bao vây. Sau khi chống cự kịch liệt, bị quân địch tràn ngập với quân số gấp trăm lần quân mình, nghĩ không thể thoát được, ông gọi máy bay dội bom ngay trên đầu mình... Hai bên đều tan nát. May mắn bất ngờ, ông và một đệ tử sống sót. Sau nhiều ngày đêm vượt núi rừng về gần tới trại thì được dân chúng cho biết tin tan hàng, cờ địch đã treo trước trại. Ông sững sờ nghĩ đến sự hy sinh vô ích của mình cùng các bạn đồng ngũ.
LAST DAYS IN VIỆT NAM (MỸ RÚT TRONG 24 GIỜ) - BÙI VĂN PHÚ
Sau khi nhận chức tổng thống chiều 28/4/1975, một trong những quyết định của Đại tướng Dương Văn Minh là yêu cầu Mỹ rút khỏi Việt Nam. Qua công điện gửi Đại sứ Mỹ Graham Martin, ông Minh đã yêu cầu Hoa Kỳ rút tất cả người Mỹ trong vòng 24 giờ. Đó cũng là 24 tiếng đồng hồ của ngày 29/4/1975 tại Sài Gòn được đạo diễn Rory Kennedy đưa vào phim tài liệu Last Days in Vietnam đã chiếu nhiều rạp ở Mỹ từ đầu tháng Chín. Phim dài 98 phút, được sự phối hợp sản xuất của chương trình American Experience thuộc hệ thống truyền hình PBS.
BỐN MƯƠI TÁM NĂM TRƯỚC - nguoivettudo
Năm nay 2023 – 48 năm tròn ngày miền Nam bị chiếm đóng. Việt Cộng gọi ngày 30/4/75 là ngày giải phóng, vài người trong này quen miệng cũng gọi theo. Một số lại cho là ngày hòa bình khi không còn tiếng súng nổ. Còn những người lính miền Nam vẫn cầm súng và chỉ giã từ vũ khí sau 30/4/75 họ nghĩ gì??? – Hạ Sĩ Truyền Tin thuộc TĐ 313 Địa Phương Quân : Hồi đó đi trình diện gia nhập quân đội cũng mong cho mau chấm dứt chiến tranh rồi về sum họp với gia đình. Đâu có mong muốn cầm súng hoài. Hồi đó cũng nghĩ lính Bắc Việt là người VN chắc không đến nổi nào, đánh đấm riết rồi cũng phải mệt chớ.
Vài đặc sản nước Pháp - Hai Quê

Lòng kén người ăn. Không thích thì nhăn mặt, bịt mũi. Thích, thích mê tơi. Nói đến lòng, người Việt có vẻ chiếu cố lòng heo và lòng gà vịt nhiều hơn các loại lòng khác. Sapa tuy có món thắng cố của người Mông, dùng lòng trâu, lòng ngựa mà nấu, nhưng không phổ biến xuống Kinh. Đồ lòng - Người Việt nói đến đồ lòng thường thuê bao dài hạn món cháo lòng hoặc ăn ké hủ tiếu Hồ hay phá lấu của người Hoa. Ngoài ra, còn một số món khác cũng rất hấp dẫn nhưng ở nước ngoài khó có điều kiện nấu nướng hay thưởng thức vì thiếu nguyên liệu và… thời giờ, đó là dồi trường xào dưa, canh dưa chua nấu phèo, bao tử hầm tiêu xanh …
ĐÔI MẮT NGƯỜI THƯƠNG - Nguyễn Cát Thịnh
TÀI XẾ VÀ THÁNH NỮ
Tôi là một người Việt gốc Hoa. Nhà tôi có 3 anh em. Trên tôi là anh Hai, hơn tôi gần 2 tuổi. Dưới tôi là gái út, kém tôi 4 tuổi. Thuở nhỏ, tôi và anh Hai học cùng lớp. Anh sáng dạ, học rất khá. Tôi lười học, chỉ giỏi mầy mò tháo ráp máy móc, thích đánh lộn..Đến tuổi quân dịch, anh Hai nhận được giấy gọi nhập ngũ. Anh buồn lắm, nhìn thấy tương lai mờ mịt, suốt ngày than thở. Thương anh phải bỏ dở chuyện học hành, tôi ngỏ lời tình nguyện đi thay. Tôi và anh hoán đổi lý lịch.
TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG. - Ngô Thế Linh
Lược ghi về đời binh nghiệp của Tướng Lê Văn Hưng.- Tướng Lê Văn Hưng xuất thân khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Thủ Ðức, mãn khóa vào tháng 1/1955. Sau ngày ra trường, ông đã có một thời gian dài chiến đấu tại chiến trường Miền Tây qua các chức vụ các chức vụ chỉ huy từ cấp đại đội, tiểu đoàn, Trung đoàn thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh (BB). Năm 1966, ở cấp Thiếu tá, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 31 Bộ Binh. Cũng trong năm 1966, ông được các phóng viên chiến trường vinh danh là một trong năm ngũ hổ U Minh Thượng
Chuyện Vãn: Quanh Chuyện Tóc Bạc & Sợ Vợ - Vương Trùng Dương
Trong Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung có nhân vật Chung Vạn Cừu là chủ nhân của Vạn Kiếp cốc vừa bị vợ cắm sừng vừa sợ vợ. Đoàn Chính Thuần là Trấn Nam Vương, em trai Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh nước Đại Lý. Đoàn Chính Thuần văn võ song toàn, nổi danh trong chốn võ lâm, đa tình với thói trăng hoa nên chinh phục được những người tình sắc nước hương trời, giỏi võ công. Nguyễn Tinh Trúc, quái quỷ, ranh mãnh, bướng bỉnh, tiếng đàn Thiên Ma Cầm tấn công địch. Tần Hồng Miên, biệt hiệu Tu La Đao, vẻ đẹp ví như chim sa cá lặn.
Vĩnh Biệt Trần Văn Loan (10/6/1947-12/3/2018) - Phạm Văn Tiền, K20
Trần Văn Loan gia nhập K23 TVBQGVN vào ngày 5/12/1966 lúc vừa tròn 19 tuổi và tốt nghiệp ngày 18/12/1970. Về trình diện Sư Đoàn TQLC, Thiếu Úy Loan là người duy nhất được bổ sung về Tiểu Đoàn 2 TQLC (Trâu Điên). Ở đây, Loan lần lượt giữ các chức vụ: Trung Đội Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn, Đại Đội Trưởng của Đại Đội 2.Sau cùng, Đại Úy Loan là Đại Đội Trưởng Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 5 TQLC. Trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, khi Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC hành quân sang lãnh thổ Hạ Lào vào ngày 3/3/1971 hầu yểm trợ cho các đơn vị Nhảy Dù và Bộ Binh Sư Đoàn 1 trên đường triệt thoái, Thiếu Úy Loan giữ chức vụ Phụ Tá Ban 3
Chuyên gia Trung Quốc vô tình chỉ ra điểm yếu của ĐCSTQ cho Mỹ - Giản Dị
Ngày 10/4, ông Kim Xán Vinh – người được mệnh danh là “quốc sư của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, là “chuyên gia về vấn đề Trung – Mỹ”, đã đăng bài viết với tiêu đề: “Trump đã không còn giới hạn, tiến trình tách rời Trung-Mỹ đã không thể đảo ngược?” Điều khiến người xem phải bật cười là bài viết này không chỉ làm lộ con bài thật sự của ĐCSTQ, mà trên thực tế còn chỉ rõ điểm yếu chí mạng của ĐCSTQ cho Chính phủ Mỹ. Bài viết của ông Kim Xán Vinh, một cách vô hình, đã đóng vai trò như một gian tế chỉ đường.
Chuyện Mũ Xanh… Quanh Bàn Tròn - Tô Văn Cấp
Tô Văn Cấp
Quanh bàn tròn bên bình trà và ly café, những người bạn cùng khóa nhưng khác đơn vị, đủ mọi binh chủng ngồi ôn lại chuyện đơn vị cũ chiến trường xưa, chuyện trên trời dưới đất, kể về đơn vị mình, nói về đơn vị bạn, vì cùng khóa nên họ mạnh miệng chửi thề và khen chê. Những chuyện họ đề cập tới TQLC có điều tôi không biết, có chỗ đúng và không đúng. Dù đúng hay không, hãnh diện hay vui buồn thì họ đã nói ra rồi và nhiều đơn vị bạn nghe, nhưng TQLC chỉ có mình tôi!
"50 NĂM VẬN NƯỚC QUA SỬ NHẠC TRẦM TỬ THIÊNG - VTD
Trầm Tử Thiêng tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Nam, nhưng trên giấy tờ ghi ông sinh năm 1940. Lớn lên ở miền Nam, Trầm Tử Thiêng bắt đầu ca hát từ năm lên 10 ở các thôn quê miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1949. Sau đó ông lên Sài Gòn tiếp tục học và tham gia hoạt động âm nhạc ở các học đường và các đoàn thể trẻ.
NGƯỜI Y SĨ, NGƯỜI LÍNH MŨ ĐỎ TÔ PHẠM LIỆU - Hoàng Gia Viễn
Y Sĩ Nhẩy Dù TÔ PHẠM LIỆU: “Ra đi không mang va-ly . . .”
Cách đây đã lâu, lâu lắm, gần 30 năm về trước, vào một buổi chiều thứ Bảy giữa mùa hè năm 1976, tôi gặp Tô Phạm Liệu lần đầu tiên ở Colorado, anh đi theo một số bạn bè từ Denver xuống thăm tôi. Khi đó vợ chồng tôi còn thuê một căn nhà nhỏ ở gần hồ Prospect Lake, Colorado Springs, cách thành phố Denver khoảng 70 dặm. Căn nhà có gian bếp nhỏ, cũ kỹ, chỉ đủ chỗ cho hai vợ chồng tôi và đôi, ba người khách ngồi ăn cơm thanh đạm là cùng, thế mà bạn bè cuối tuần cứ ùn ùn kéo tới. Cứ tự nhiên như người Hà Nội, như ăn nhà hàng La Pagode, chẳng cần thắc mắc điều chi.
Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố ngừng bắn, sẵn sàng đáp trả nếu Ukraine vi phạm, ông Zelensky hoài nghi

Ngày 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 30 giờ trùng với dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo, có hiệu lực từ 18h ngày thứ Bảy (19/4) đến 0h sáng thứ Hai (21/4 theo giờ Moscow).
Tóc Người Cuối Sông - Nguyễn Vĩnh Long
Người đàn bà với tay kéo tấm bạt vải phủ hai mặt bàn thấp và lổng chổng mấy cái ghế úp lại phía trên. Buổi chiều tháng chín nhả vài vệt nắng vàng sậm trên mấy lùm cây mắm khẳng khiu mọc hoang dại bên hông. Căn nhà chia làm hai, phía trên mặt lộ làm quán lộ thiên, phần còn lại là căn nhà sàn nằm doi ra mặt bờ kinh Cụt. Mặt quán cũng được biến dạng mỗi ngày. Sáng có cà phê, hàng xôi và thuốc lá. Buổi trưa là quán cơm bình dân cho đám khách hàng chợ Giữa, đến từ các huyện xa xôi. Tối đến, chỉ còn vỏn vẹn thùng thuốc lá bán lẻ.
BẾN CŨ CHIỀU XUÂN - Trần Bạch Thu
Ga Phủ Lý chiều 28 tết, một đoàn người ăn mặc lếch thếch, áo quần vá chằng vá đụp, tay xách túi nhỏ đựng lon, hủ nhựa lỉnh ca lỉnh kỉnh từng cặp một, mang chung còng tay mỗi bên trái, phải. Bên kia đường, dân chúng hiếu kỳ với dáng vẻ sợ sệt, đưa mắt nhìn tò mò về phía đám đông hơn hai trăm người đang ngồi duổi chân trên vạt đất thấp dọc theo dốc đường ray xe lửa. Mặt trời đỏ thẳm đang dần tắt sau dãy núi Ba Sao gồ ghề đen như mực. Chúng tôi đang chờ tàu xuôi Nam.
“Hôm nay là ngày giải phóng”? - Nguyễn Tài Ngọc

“Hỡi các đồng chí của tôi, hôm nay là ngày giải phóng.”
Tôi dịch hơi méo mó sự thật một tí, nhưng chữ “giải phóng” đích thị Donald Trump đã dùng trong một bài đọc diễn văn ở Rose Garden tại Tòa Bạch Cung ngày 2 Tháng 4: “My fellow Americans, this is Liberation Day, April 2, 2025” – Donald Trump. Chữ “giải phóng” làm tôi rùng mình vì người dân Việt Nam Cộng Hòa nào cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm: nó mang đến hậu quả tác hại, và quan trọng hơn, là chữ xuyên tạc không đúng sự thật, khuếch đại láo lếu.
Bút ký NƯỚC MẮT của MỘT NGƯỜI TỴ NẠN 17/04/2025 - Điệp Mỹ Linh

Cách nay không lâu, bất ngờ, tôi nhận được email của Nhã Trân – một người trẻ thuộc Quê Việt Media – cho tôi hay rằng Nhã Trân đã thực hiện youtube Chuyến Ra Khơi Bi Hùng, trích từ cuốn tài liệu lịch sử Hải Quân VNCH Ra Khơi, 1975 của Điệp Mỹ Linh.Tôi emailed cảm ơn cô bạn trẻ Nhã Trân rồi vào Google tìm và thấy link này, với tựa đề mới: “Hải Quân VNCH Những Ngày Cuối”. Đây không phải là lần đầu tiên có vị hảo tâm đã thực hiện youtube-videos với truyện ngắn/tài liệu/tùy bút/tạp ghi, v.v… của Điệp Mỹ Linh.
Những ngày cuối tháng Ba tại chiến trường Huế - MX Phạm Cang
Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến (SĐ/TQLC) từ năm 1971 - 1975 miệt mài ở vùng giới tuyến phía Bắc. Những ngày đầu tháng 3/75 Bộ Tư lệnh Sư Đoàn cùng 2 Lữ Đoàn 258, 369 di chuyển vào Đà Nẳng, còn lại tại khu vực Quảng Trị là BT MX Phạm Cang (Cam Ranh) Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến (SĐ/TQLC) từ năm 1971 - 1975 miệt mài ở vùng giới tuyến phía Bắc. Những ngày đầu tháng 3/75 Bộ Tư lệnh Sư Đoàn cùng 2 Lữ Đoàn 258, 369 di chuyển vào Đà Nẳng, còn lại tại khu vực Quảng Trị là BTMX Phạm Cang (Cam Ranh)
Y SĨ HẢI QUÂN ĐI TÙ CỘNG SẢN TẠI MIỀN BẮC XHCH - NGUYỄN VĨNH BÌNH
Tôi thật rất có phước được là một y sĩ Hải Quân, và tôi là y sĩ Hải Quân duy nhất “được” đi tù cải tạo tại miền Bắc. Nhiều người thương hại cho số phận hẩm hiu của tôi, nhưng tôi coi đó là một hân hạnh. Hân hạnh vì đất nước tôi trong cuộc tranh đấu cho Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ đã trải qua một cuộc chiến anh dũng. Nay vì vận nước nghiêng ngả, đồng bào lâm cảnh lầm than đau khổ, chúng tôi bị đày tận miền bắc thì kể như chúng tôi tiếp tục tham dự cuộc chiến trong phần đen tối nhất và đóng góp phần đời và xương máu để cùng chia xẻ với cái nhục mất nước chung của toàn dân.
Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2025
THÊM MỘT TUỔI MỚI - BS Đỗ Hồng Ngọc
BS Đỗ Hồng Ngọc
Có người hỏi vì sao tôi không phải là bác sĩ lão khoa mà lại dám viết về… người già, nào Gió heo may đã về, nào Già ơi chào bạn, nào Già sao cho sướng…? Đúng vậy, tôi là một bác sĩ nhi khoa, bác sĩ của trẻ con, nhưng sở dĩ viết về người già là bởi vì trước sau gì mấy nhóc nhỏ mà tôi đã và đang khám chữa bệnh cũng sẽ trở thành một người già, một ngày nào đó! Hơn năm mươi năm trước khi tôi thực tập ở bệnh viện Từ Dũ, đã có dịp đỡ đẻ cho một số trẻ sơ sinh, bây giờ nhớ lại, các nhóc đó tuổi cũng đã “gió heo may” rồi còn gì!
Công dụng của giấm - Vinh and Thu Pham chuyển

Giấm có lịch sử chữa bệnh và ẩm thực từ 5000 năm trước Công nguyên. Trong quá trình lên men, rượu chuyển hóa thành giấm. Thời Trung Hoa cổ xưa, người ta gọi giấm là “rượu đắng” và được dùng như một phương thuốc chữa cho nhiều bệnh khác nhau. Bác sĩ Ngô Quốc Bân, giám đốc Phòng khám Trung y Tâm Y Đường, đã trình bày chi tiết về lợi ích sức khỏe và các ứng dụng đa dạng của giấm trong đời sống hàng ngày trong chương trình “Health 1+1” của The Epoch Times.
Để trả lời một câu hỏi ? - Đoàn Xuân Thu

Nhạc sĩ Trúc Phương và ca khúc “Để trả lời một câu hỏi” - Tên thật là Nguyễn Thiên Lộc, sinh năm 1933 tại xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác gần 70 bài hát từ cuối thập niên 1950 cho đến năm 1975, lúc VNCH thất thủ. Từ năm 1976, ông vượt biên nhiều lần nữa đều không thành công. Nhà của ông bị CS tịch thu. Lúc ra tù, vợ con ly tán, ông sống không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Ông mất ngày 18 tháng 9 năm 1996 vì bệnh sưng phổi, được gia đình an táng tại nghĩa trang Lái Thiêu.
" 30/4 - NGÀY QUỐC HẬN " - Thơ Trần Quốc Bảo "
30/4 - NGÀY QUỐC HẬN
30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!
Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống
Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!
30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ
Quân Lực Việt Nam tan rã đau thương
Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử
Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!
30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện
Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn
Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền
Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn !
30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn
Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn
Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản
Chiến hạm, Giang đoàn… trực chỉ Côn Sơn.
30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững
Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng
Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!
Một tiếng súng ! - Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam !
30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!
Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên
Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ
Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!
30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ
Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!
“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú
Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng …
Tr.Tá Ng.V.Long
30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến
Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tròng
Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết
Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long
ĐạiTá Hồ Ngọc Cẩn
30 Tháng 4 – Người không tự vận
Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng
Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn
Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!
30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết
Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân
Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết
Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!
30 Tháng 4 – Hai tay hai súng
Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn
Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng
“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!
30 Tháng 4 – tổng số tuẫn tiết
Quân Dân Cán Chính, khoảng trên hai trăm
Sau này kiểm kê, nhiều không kẻ xiết!
Trang “Hận Huyết Sử”, lưu lại ngàn năm!
30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo
Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam
Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”
“Vùng kinh tế mới” đầy ải lầm than!
30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!
Năm chục năm qua… núi sông u sầu
Hãy quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!
Dành lại Sơn Hà, cho con cháu ngàn sau!
30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !
Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”
Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới
Sẽ về Quê hương ! Một ngày không xa!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả
quocbao_30@yahoo.com
Chiến Sử Sư Đoàn Nhảy Dù - Đại Úy Nguyễn Hữu Viên
- Trận đánh tiêu diệt “mật khu Hắc Dịch” của bọn khủng bố cộng phỉ bắc việt (9/2 đến 10/2/1965). Phỉ quân bắc việt thiệt hại nặng nề, thảm bại nhục nhã. Cuối năm 1964 đầu năm 1965, sau khi phục kích và gây thiệt hại cho Tiểu Đoàn 4 TQLC và một Tiểu Đoàn Biệt Động Quân ở Bình Giả, Phước Tuy, bọn cộng phỉ bắc việt xâm lược đã tập trung quân lại chung quanh căn cứ địa đó để biểu dương lực lượng. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH lập tức phát động Chiến Dịch Nguyễn Văn Nho, cho hai Tiểu Đoàn Nhảy Dù, ba Tiểu Đoàn TQLC và một Chi Đoàn Thiết Giáp trở lại Bình Giả truy lùng các đơn vị cộng phỉ bắc việt.
ĐIỂM TIN 19/4/2025 - LongDo
Tiếp thủ tướng Ý, TT Trump hoàn toàn tin tưởng Liên Âu và Mỹ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng Thủ tướng Ý Georgia Meloni hôm 17/04/2025 đã có cuộc gặp tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng. Là lãnh đạo đầu tiên của một nước châu Âu công du Mỹ kể từ khi tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan mới, bà Meloni cũng xem mình là đại diện cho Liên Âu, làm trung gian giữa Bruxelles và tổng thống Mỹ Donald Trump về hồ sơ thuế quan.
Sống Trên Dĩ Vãng Là Tự Hoang Phế - Sống Không Dĩ Vãng Là Tự Bần Cùng - Bạch Hổ /ĐCT/72
Hình chụp vào đầu tháng Tư 1975 tại Cầu Đá, Nha Trang. Đoàn người từ Đà Nẵng vào đến đây bằng đường biển. Một số phụ nữ và trẻ em đã chết trong chuyến hải trình vì thiếu nước uống.
(FB Khiết Nguyễn)
NGƯỜI LÍNH NGÃ NGỰA VÀ CON CHÓ CHẾT. - Nguồn fb Khiet Nguyen
Cách nay đúng 40 năm, giữa lúc tôi đang gặp khó khăn trong cuộc sống thì có một người sốt sắng giúp đỡ. Qua trung gian của một đàn anh, tôi được biết anh này, hơn tôi khoảng 10 tuổi. Nhà anh ấy ở Hố Nai mà nếu từ Trảng Bom đi về hướng Thái Bình, Sặt thì lên được một nửa con dốc thì đến nhà anh. Anh này kể cho tôi nghe rằng từ nhà anh đi ngược về phía Trảng Bom, suốt gần một nửa cây số không hề có một ai vá xe đạp, xe thồ. Vì thế nên những ai chẳng may bị xì ruột xe thì phải dắt đi khá xa mới có chỗ vá.
Một Mảnh Đời Tỵ Nạn - Minh Đạo Nguyễn Thạch Hãn
1. Chuyện 30 Tháng Tư
Vốn là một quân nhân, sau khi triệt thoái từ miền Trung về Saigon, tôi được bổ xung cho một đơn vị pháo binh đang hành quân ở vùng Củ Chi, Tỉnh Tây Ninh, yểm trợ sư đoàn 25 Bộ Binh. Khoảng ba tuần trước khi mất nước tôi bị thương ở chân. Nằm trong quân y viện Tây Ninh vài ngày, bác sĩ cho về nhà dưỡng thương một tháng ở Saigon. Ngày 29 tháng 4, tôi nhờ chú em con bà cô chở ra bến Bạch Đằng, Saigon xem tình hình và thấy rất nhiều tàu kể cả chiếc Việt Nam Thương Tín, Trường Xuân, Tàu Hải Quân, trong số này có một số tàu đánh cá của một công ty Đức, to rộng rãi và bằng sắt đàng hoàng.
Học tập cải tạo 10 ngày - Trần Yên Hòa
Một hồi kẻng được nhà truởng Ngô Hoàng đánh lên, tiếng kẻng làm ai cũng rùng mình, nó gợi lên một cái gì đó rờn rợn. Người cán bộ quản giáo đi vào. Ngô Hoàng xăng xái ra chào, cán bộ nói với Ngô Hoàng điều gì đó. Ngô Hoàng lệnh cho anh em tập họp trước sân lán. Người cán bộ đứng trước anh em, nói: - Hôm qua các anh đã khai lý lịch cá nhân xong. Tất cả đang được trên duyệt xem sự thành khẩn của các anh như thế nào. Hôm nay các anh đi lao động trên Khung. Chỉ trừ những anh em làm ở nhà bếp và các “anh nuôi” được ở nhà, còn tất cả phải đi lao động.
CHUYỆN TÌNH BUỒN - Phạm Thị Kim Dung
Những chuyến xe ngập ngừng, chậm chạp lăn trên con đường gập ghềnh để chuyên chở đoàn người đi thăm cha, anh, em, con, chồng ở khắp nơi trong những trại tù, nơi mà lớp người mới gọi là “Trại Học Tập Cải Tạo” nghe ngược ngạo, chua chát nhiều đắng cay.Từ Quốc Lộ 1, phải đi khoảng chừng 2 cây số, trên một con đường mòn, xuyên qua rừng cây gỗ quý cẩm lai là đến trại tù cải tạo Hàm Tân. Xe dừng lại tại một điểm đã được quy định, mọi người xuống xe, ai nấy đều nhận lại hành lý rồi phải đi bộ thêm một quãng rất xa nữa mới gặp được thân nhân.
THIẾU ÚY HUỲNH VĂN THÁI & BẢY NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 - SON H CAO
Thiếu úy: Huỳnh Văn Thái và bảy người lính Nhảy Dù anh hùng và biết bao Tử Sĩ đã chọn sự tuẫn tiết “Thà Chết Không Đầu Hàng Giặc” ngày 30/4/1975- Thái ngồi xuống vệ đường...Anh bâng khuâng nhìn chung quanh những người đồng đội...Họ đã theo anh tới tận giờ phút này...Những người lính Dù mặt mày hốc hác, nhưng chưa nghe ai mở miệng thở than...Thằng Tăng Thiện Minh, chín tháng làm Nhảy Dù mà mắt vẫn còn ngơ ngáo non choẹt..Nó xin làm đệ tử anh bởi vì “em khoái cái mặt ngầu của thiếu úy”.
Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025
NHỮNG QUẢ NHO... DỮ DỘI! - NANCY NGUYỄN
Đất nước tôi, một rẻo đất tẻo teo khốn khó nép mình bên rìa Thái Bình Dương quanh năm giông bão, của cả trời đất lẫn nhân sinh, trong suốt gần một thế kỷ, chưa có một ngày đứng gió. Mỗi một mười năm, là một cơn dâu bể đầy khinh ngạc của kiếp người, của dân tộc. Không cơn dâu bể nào giống cơn dâu bể nào, ngoài một điểm chung duy nhất: niềm đau. Những người sinh ra vào khoảng năm 20 phải chứng kiến đất nước bị xâm lăng và đô hộ. Một đất nước không chùn bước trước vó ngựa Nguyên Mông, bỗng một ngày trở thành thuộc địa, đó, chẳng phải là một biến cố lớn?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)