Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2025

Thế giới ngày nay - Đức Lêô XIV: Chân trời hòa bình "Sẽ có ...", "... đã bắt đầu - Tinh Cao


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Trong Bài giảng Lễ Giáng sinh ban ngày hôm 25/12/2025 ở Đền Thờ Thánh Phêrô, ĐTC Lêô XIV đã thấy được chân trời hòa bình xuất phát từ Hang lừa Máng cỏ, từ xác phàm câm nín chỉ biết o oe hay bật khóc của Lời đã hóa thành nhục thể như sau: “'Ngôi Lời' là lời hành động. Đó là đặc tính của Lời Thiên Chúa: không bao giờ vô hiệu. Quả thật, nhiều lời nói của chúng ta cũng tạo ra những hệ quả, đôi khi ngoài mong muốn. Đúng vậy, lời nói hành động. Nhưng đây là điều bất ngờ mà phụng vụ Giáng Sinh đặt trước mắt chúng ta: Ngôi Lời của Thiên Chúa xuất hiện mà chưa biết nói, đến với chúng ta như một trẻ sơ sinh chỉ biết khóc và bi bô.
<!>
“'Ngôi Lời đã trở nên xác phàm' (Ga 1,14) và dù Người sẽ lớn lên và một ngày kia học ngôn ngữ của dân mình, thì lúc này, điều lên tiếng chỉ là sự hiện diện đơn sơ, mong manh của Người. 'Xác phàm' là sự trần trụi tận căn, nơi Bêlem và trên đồi Canvê cũng thiếu vắng cả lời nói; cũng như biết bao anh chị em của chúng ta bị tước đoạt phẩm giá và bị buộc phải câm lặng. Xác phàm con người kêu xin được chăm sóc, khẩn cầu được đón nhận và nhìn nhận, tìm kiếm những bàn tay dịu dàng và những khối óc biết quan tâm, khát mong những lời nói hiền lành.... Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, nên giờ đây chính xác phàm lên tiếng, kêu gào ước muốn thần linh được gặp gỡ chúng ta.

"Khi sự mong manh của người khác chạm đến trái tim chúng ta, khi nỗi đau của người khác làm vỡ tan những xác tín tưởng như vững chắc của chúng ta, thì hòa bình đã bắt đầu. Bình an của Thiên Chúa nảy sinh từ một tiếng bi bô được đón nhận, từ một tiếng khóc được lắng nghe; nảy sinh từ giữa những đổ nát đang kêu gọi tình liên đới mới; nảy sinh từ những giấc mơ và thị kiến, như các lời ngôn sứ, đảo ngược dòng chảy của lịch sử.... Sẽ có hòa bình khi sự độc thoại của chúng ta chấm dứt và, được thụ thai nhờ lắng nghe, chúng ta quỳ gối trước xác phàm trần trụi của người khác."

Với tất cả ý thức về Mầu nhiệm Nhập thể và Giáng sinh của Ngôi Lời Nhập Thể như được ĐTC Lêô XIV cảm nhận và huấn dụ trên đây, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Thế giới Ngày nay trong thời khoảng 3 ngày qua ở đường kết nối sau đây:


Đa tạ và trân trọng
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Không có nhận xét nào: