Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

Hòa Bình và Bình An đã tới West Point, Georgia - Đào Văn Bình

Dec 26, 2025: Peace Gathering in West Point, GA; Walk For Peace in the W...

Tại sao dân Mỹ lại khát khao sự bình an đến như vậy? Bởi vì nước Mỹ- một quốc gia giàu mạnh nhất hành tinh này bạo lực đang lan tràn. Quá nhiều bắn giết ở nơi thờ phượng, trong trường học, đường phố, nơi tụ họp vui chơi, nơi làm việc và cả trong gia đình.Tại sao những lời cầu nguyện và rao giảng tại nhà thờ không đem lại bình an cho họ mà phải nhờ tới những nhà sư đi chân đất? 
<!>
Cầu nguyện và khấn vái tại chùa hay nhà thờ chỉ phụ giúp phần nào cho sự bình an trong tâm tưởng. Cốt lõi phải là tự kiến tạo sự bình an trong lòng của mình. Bình an đến tự nội tâm chứ không đến từ bên ngoài. Không triệt tiêu những ý nghĩ kiêu căng, đố kỵ, tỵ hiềm và ghét bỏ trong con người mình…. thì không thể có an vui hay hòa bình ngay chính tronh gia đình của mình. Cái tôi đúng, cái tôi phải ,cái tôi là tối thượng cái tôi số một, đảng của tôi là nhất… chính là cội nguồn gây ra bao thảm họa trên trái đất này. Bất cứ ai, mỗi ngày không nhìn lại con người mình thì dù người đó là tổng thống, lãnh đạo tối cao của tôn giáo…vẫn đi lạc đường như thường. Cho nên soi rọi lại tâm mình chính là phương thuật tạo bình an cho mình và cho người.

Không có nhận xét nào: