Đây là bài số năm trăm chin mươi ba (593) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Sau bao cuộc biển dâu của cuộc đời và ở vào cái tuổi “không còn trẻ nữa”, người viết chỉ mong cầu có được cái tâm an bình tĩnh lặng và vui cười được với người thân trong gia đình, với bạn bè ngoài xã hội được phút nào mừng phút nấy. Bởi thế tôi lui về an trụ trong Một Cõi Thiền Nhàn và vui cười với các bạn qua các bài tâm tình về những chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày của bạn, của tôi.
<!>
Người viết xin được chia sẻ với quý bạn những mẫu chuyện Thiền ngắn gọn, những câu chuyện vui nhẹ nhàng, những bài ký sự vui vẻ, những hình ảnh hay lạ, những bản nhạc hay hay (theo cảm nhận của tôi) mà tôi đã đọc, đã sưu tầm qua sách vở, qua các trang website trên internet, qua thư từ, email của bạn bè gửi đến. Mong được sự đón nhận của các bạn nhé.
Nhờ duyên lành, người viết đã được Phật Trời ban phúc cho tôi cái khả năng có thể diễn đạt được những gì mình đã nghĩ qua thơ văn, qua ngòi bút nên người viết đã viết được 593 bài viết cho mục một Cõi Thiền Nhàn trên tuần báo Oregon Thời Báo hơn 10 năm qua và rất nhiều bài thơ, bài viết đủ loại khác nữa trong các giai phẩm, đặc san khác. Vui quá!
Theo thiển ý, việc gì cũng phải chờ có đủ duyên lành mới có thể khai triển tốt đẹp được cũng như việc tôi trồng cây hồng, cây lê ở vườn sau nhà, tôi phải đợi đến ba bốn năm sau mới hái được quả ngon ngọt.
Thật tình người viết đã phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn Tĩnh Lặng trên Diễn Đàn Phụ Nữ Việt từ năm 2006. Nhờ Trời thương, nên các bạn trong và ngoài diễn đàn đã hết lòng giúp đỡ và ủng hộ tinh thần người viết nên số người vào tìm đọc càng ngày càng đông. Xin cám ơn ban điều hành và các bạn đọc cõi ảo của diễn đàn PNV đã khích lệ tinh thần người viết.
Năm 2009, nhờ duyên lành, ban điều hành Oregon Thời Báo đã cho tôi được «khẩn hoang lập ấp» trong giang sơn của ORTB. Nhờ thế tôi có được một khu vườn nho nhỏ MCTN ở trang 35 của ORTB (số đặc biệt này dễ nhớ lắm đấy, bạn ạ). Quý vị này luôn luôn dành mọi sự ưu ái đặc biệt để tôi được tự do canh tác khu vườn này trong hơm 10 năm qua. Hằng tuần bạn đã thấy người viết « cười duyên dáng » ở mục MCTN này để chào đón bạn đọc. Smile!
Xin cảm tạ lòng ưu ái của ban điều hành ORTB đã dành cho người viết giống như trước đây đã từng đăng thường xuyên các bài thơ của tôi trong vườn thơ ORTB từ năm 2002 đến năm 2009.
Dĩ nhiên sự hiểu biết về Phật pháp, về thiền định, về khoa học kỹ thuật, về văn học nghệ thuật, về nhiều vấn đề khác nữa của người viết rất giới hạn vì có những bậc cao minh thức giả khác hiện đang có mặt ở nơi đây, nhưng họ “không” hay “chưa” xuất hiện mà thôi. Chúng ta hãy chờ họ xuất hiện nhé. Mong thay!
Người viết chỉ xin làm:
“Tôi xin làm đốm lửa.
Một đốm lửa nhỏ thôi.
Sưởi ấm tình cô lữ
Nơi xứ lạ quê người
Mộng tầm thường bé nhỏ
Làm đốm lửa, vầng mây
Làm thuyền xưa, hoa nụ,
Chấm phá bức tranh quê »
(Thơ Sương Lam – Tôi xin làm)
Trong cõi ảo mênh mông của internet, người viết xin được thưa trình với các tác giả có những bài viết được dẫn trình trong các bài tâm tình của mục MCTN hoan hỷ cho phép tôi được trích đăng các tài liệu, các hình ảnh này tại nơi đây với mục đích đem lại những lợi lạc về tinh thần, về tình cảm và những nụ cười nho nhỏ cho nhau mà thôi chứ không có mục đích nào khác. Xin các bạn hiểu và thông cảm cho nguời viết nhé.
Dĩ nhiên là trong cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận như ý mình vì có những cái nghịch duyên làm cho cái tâm mình bị chao đảo đôi lúc. Mình phải chấp nhận và cố gắng khắc phục những nghịch duyên đó để trở lại cái tâm vui, an lành như cũ. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ đồng ý với người viết về quan niệm sống này.
Tất cả đều trở về với cát bụi, cho nên chúng ta cũng không nên mang nặng và ôm giữ thêm nhiều cát bụi làm chi cho vướng bận tâm trí của mình. Nụ cười, niềm vui, sự hiểu biết, sự an lạc, nếu có thể chia sẻ được với người khác, thì cũng nên chia sẻ, chứ không nên giữ độc quyền cho cá nhân mình, phải không các bạn? Chính vì thế mà người viết đã học tập hạnh nguyện chia sẻ “chùa” các bài thơ, các bài viết của tôi đến với các bạn bè và độc giả cõi thật cũng như cõi ảo cho vui với đời một tí tị.
Cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc đến đây. Xin mời quý anh chị nhấp chén trà thiền cùng với người viết nhé.
Xin click vào link hoặc hình dưới đây để xem Youtube
You Tube Trà Thiền
http://www.youtube.com/watch?v=IActYyB5xlc
Thật ra ai cũng đã có tinh thần tĩnh lặng một ít phút giây nào đó trong cuộc đời của mình cũng giống như Nhà Phật đã dạy: Ai ai cũng có Phật tánh cả. Nhưng nhiều khi mình không nhận ra mà thôi.
Nhiều độc giả nghĩ rằng người viết phụ trách mục Một Cõi Thiền Nhàn, chắc là một “Thiền giả” có trình độ thiền định ngon lành lắm! Nhưng người viết xin thành thật thưa với quý bạn rằng tôi chưa thực hành thiền một cách rốt ráo đâu nhé. Tôi chỉ là một người mới gieo duyên với thiền định mà thôi. Người viết chỉ biết đọc sách vỡ nghiên cứu về Thiền, sưu tầm tài liệu về Thiền, đọc những chuyện thiền ngắn gọn để chia sẻ với bạn bè mà thôi. Người viết chưa có phúc duyên là đệ tử chính thức của một thiền sư nào cả đấy.
Theo thiển ý, muốn thực hành Thiền thì cần phải có minh sư hướng dẫn rõ ràng, tận tình và phải tập thiền từ từ từng giai đoạn một. Mỗi người có một phúc duyên khác nhau với một vị thiền sư hướng dẫn, chứ đừng có tập thiền vội vàng, lạng quạng coi chừng bị “tẩu hỏa nhập ma” thì càng mệt hơn nữa nhé.
Xin mời quý bạn đọc mẫu chuyện thiền ngắn ngắn dưới đây để tìm hiểu thiền là gì và ai là người thiền định lâu nhất nhé.
Thiền Ðịnh Lâu Nhất
Sư hội các đệ tử lại hỏi:
– Trong các con, ai hành thiền định được lâu nhất?
Ðệ tử thứ nhất hăm hở trình:
– Con có thể nhập định được bảy ngày.
Ðệ tử thứ hai thưa:
– Con được năm ngày.
Ðệ tử thứ ba nói:
– Con được một ngày
Ðệ tử thứ tư bạch:
– Con nhập định được hai giờ thôi!
Ðệ tử thứ năm nói:
– Con chỉ được nửa giờ thôi.
Người thứ sáu thưa:
– Thầy ơi! Con chịu thua các sư huynh rồi. Con không nhập định được. Nhiều lắm là con chỉ biết con đang thở từng hơi thở mà thôi.
Sư nói:
– Thế mà con thiền định lâu nhất đó.
( Nguồn: sưu tầm trên internet)
Người viết hy vọng rằng quý anh chị đã có ít nhất 30 phút tĩnh lặng trong một cõi thiền nhàn này và mong ước được “Già, vô sự, ấy là tiên” như cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Smile!
Một lần nữa, người viết xin cám ơn các thiện tri thức và các thân hữu, các bạn đọc cõi thật, cũng như trong cõi ảo đã thương mến người viết qua mục Một Cõi Thiền Nhàn do người viết phụ trách trong mấy năm qua.
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 593-ORTB 1018 121521)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét