Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

KHẨN! CƠN BÃO SỐ 13, TÊN QUỐC TẾ “Kalmaegi”, SẼ ĐỔ VÀO MIỀN TRUNG HÔM NAY! GIỚI THIỆU BÀI “GIỌT NƯỚC MẮT GỞI HUẾ” CỦA MINH THÚY VÀ KÍNH CHUYỂN TÍN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


THƯƠNG QUÁ QUÊ HƯƠNG TÔI! “TRỜI HÀNH CƠN LỤT MỖI NĂM!” - VIỆT NAM KHẨN CẤP CẢNH BÁO SOS! – CƠN BÃO SỐ 13, TÊN “Kalmaegi”, SẼ ĐỔ VÀO MIỀN TRUNG HÔM NAY! HỨA HẸN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CƠN BÃO MẠNH NHẤT! CÓ SỨC TÀN PHÁ MÃNH LIỆT NHẤT!


*Việt Nam cả tuần qua chìm trong biển nước, nhiều nơi như Hội An, Đà Nẵng nước vẫn chưa rút! kỷ lục nước ngập chưa từng thấy! Giờ lại phải chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, với cơn bão đặc biệt cực kỳ nguy hiểm chết người, có gió giật lên đến khoảng 180 km/giờ! đổ thẳng vào Đà Nẵng đến Khánh Hòa, tối ngày hôm nay!
<!>
*Báo cáo từ nhà cầm quyền, chỉ tính cho đến cuối tháng 10, mưa lũ ở miền Trung đã làm 34 người chết, 16 người mất tích và 143 người bị thương. Hiện vẫn còn hơn 22.000 căn nhà dân lụt, chìm ngập dưới nước! số nạn nhân sẽ còn tăng rất cao những ngày tới!


•Cơn hỏa tiễn Bão số 13 Kalmaegi (quốc tế tên “Kalmaegi”) hiện từ phía Philippines chuyển vào Biển Đông và đang tiến nhanh về khu vực Trung Bộ Việt Nam.
•Cường độ tăng nhanh,mạnh mẽ: có tin cho rằng giật lên đến khoảng 180 km/giờ trên Biển Đông!
•Dự báo từ cơ quan khí tượng Việt Nam cảnh báo vùng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ tối ngày 6/11.
•Sóng biển lớn có khả năng cao: vùng ven biển từ Huế đến Đắk Lắk cảnh báo sóng cao 4-8 m, triều cường kết hợp có thể gây ngập sâu.


2. Những khu vực cần đặc biệt chú ý đề phòng
•Vùng ven biển Trung Bộ: từ Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
•Vùng Tây Nguyên: đặc biệt là các tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai chịu gió mạnh có thể lan sâu vào đất liền.
•Khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè ngoài khơi, tàu thuyền đánh cá: cần ngưng hoạt động hoặc vào nơi tránh trú an toàn.


3. Tiên đoán, những nguy cơ chính bão sẽ tàn phá:
•Gió cực mạnh: có thể cấp 12-15, giật rất mạnh gây sập nhà, bật mái, đổ cây cối.
•Mưa lớn, lũ & sạt lở: lượng mưa có thể lên tới 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm; lũ sông có thể vượt báo động 2-3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét vùng núi.
•Sóng biển và triều cường: vùng ven biển có thể bị sóng lớn và nước dâng kết hợp, gây ngập, xói lở, mất an toàn giao thông, khu dân cư ven biển.
•Lan sâu vào đất liền: không chỉ ven biển, gió và mưa lớn có thể ảnh hưởng sâu tới vùng nội địa và Tây Nguyên.


4. Hành động đối phó khẩn cấp yêu cầu từ người dân & chính quy
•Ngừng ngay mọi hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ngoài khơi và lồng bè.
•Kiểm tra và chằng chống chắc chắn mái nhà, cửa sổ, giằng cột, dọn cây cối, vật dụng dễ bay trong gió mạnh.
•Di chuyển dân cư từ các khu vực thấp trũng, ven sông, vùng sạt lở tới nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.
•Cấm ra biển, tuyệt đối không ra khơi, không trú đậu tàu bè ngoài vùng an toàn.
•Chuẩn bị dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men, pin đèn, thiết bị liên lạc – tránh đi lại trừ trường hợp thật cần thiết.
•Theo dõi tin tức thời tiết, thông báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lãnh đạo địa phương để cập nhật liên tục hướng di chuyển và mức độ nguy hiểm của bão.
•Ưu tiên tính mạng – tài sản chỉ là thứ hai. Khi xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh, ngập lụt: chuyển đến nơi cao hơn.


5. Lời kêu gọi khẩn thiết chống bão!
Toàn dân tỉnh thành vùng nguy hiểm – hãy đề cao cảnh giác tối đa. Chính quyền các cấp từ trung ương tới địa phương cần kích hoạt mọi biện pháp phòng chống thiên tai, ứng trực lực lượng cứu hộ, đảm bảo thông tin, sơ tán nhanh và chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Thời gian vàng: đêm ngày 6/11 và rạng sáng ngày 7/11, được dự báo là thời điểm nguy hiểm cao nhất khi tâm bão đi vào. Mọi người cần sẵn sàng rồi – không được chủ quan.
MINH THÚY
MINH THÚY THÀNH NỘI – GIỌT NƯỚC MẮT GỞI HUẾ
November 5, 2025


GIỌT NƯỚC MẮT GỞI HUẾ

-Suốt tuần ni, bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến chừ, tôi chỉ muốn lên mạng nhìn hình ảnh Huế lũ lụt và gọi phone người chị tên Giang, nhưng rất khó khăn vì nhà bị cúp điện.
Tôi nghe chị kể: Sau khi tôi gởi số tiền từ cô em chồng tên Tịnh Tâm cùng mấy chị em hùn phước về BS Đặng Nga và nhóm chị Nhuỵ (NTN) nhờ giúp bão lụt. Chị tôi đã đến nhà chị Nhuỵ và nhóm sắp xếp tiền vào phong bì 200k, bỏ sẵn sàng mỗi bao gồm bịch gạo 10 ký, thùng mì gói và vài thứ khác. Nhóm đã thuê xe và chuẩn bị lên đường vào ngày thứ hai 27 tháng 10 (đầu tuần) về làng Phong Điền tổ chức phát quà tại Chùa.
Không ngờ tối đó mưa bão, đài loan báo tin tức hôm sau lụt sẽ vào Huế. Cả nhóm cancel chuyến đi thì trưa ngày đó nước vào nhà.
Mức nước chảy cuồn cuộn lên thật nhanh cho đến tối. Cháu trai tôi bước xuống nhà nước ngập ngang cổ, còn những nhà thấp hơn thì xem như lấp đến mái nhà. Chị tôi và các cháu lên gác tầng hai sau khi kê đồ đạt chất cao, nhà bị điện cúp và sức mạnh của mực nước đã làm ngã nhào bàn ghế, tủ lạnh nổi lềnh bềnh. Bà con xứ Huế chịu trận, hôm sau nước rút lần ra. Nhà nào nhà nấy lo dọn dẹp ngất ngư mệt nhọc, đồ đạc hư hại, bùn sình, rác rến đầy đường, đầy sân. Chưa kịp nghỉ ngơi qua ngày sau nước lại dâng cao tràn vào nhà đợt hai, tiếp tục chồng các vật dụng bị nước ngâm thêm một ngày. Sau đó nước rút ra hết, mọi người cố gắng sức chùi dọn nhà cửa.

Hôm ấy được một ngày có ánh nắng. Chị tôi chạy về chợ Xép mua thức ăn, rau cỏ; cảnh hàng vải, hàng tạp hoá, đồ khô bị dìm trong nước hư hại toàn bộ, trước cảnh khóc lóc than thở của chủ nhân làm chị tôi cũng đau lòng ứa nước mắt theo, khi nhìn cảnh tương tàn sau trận lụt. Mọi sự bà con lại ngậm đắng nuốt cay còng lưng ra sức khiêng bê các đồ đạc bị hư hỏng. Tội nghiệp chị Nhuỵ phải lo chất đống quà từ thiện lên lầu nặng nhọc.


Trận lụt thứ ba trở lại vào ngày mồng 3 tháng 11, mực nước cũng cao nhưng không bằng đợt một, mồng bốn nước rút ra chậm chạp.
Được biết lúc nước dâng cao có thuyền các em thanh niên chèo chở thực phẩm vào trong xóm phát thức ăn cứu đói mỗi gia đình gồm hai thùng sữa (tám lon) và mì gói. Có nhiều nhà không vào được phải tìm cách đưa qua cửa sổ trên gác. Lúc có điện chị tôi cũng gấp rút gọi facetime chiếu cảnh lụt cho xem.
Từ đó đêm nào tôi cũng nhìn theo dõi cảnh lụt trên facebook mọi nơi đưa lên. Nhìn thành phố chìm trong nước ngập như biển cả mênh mông. Huế lụt lội bắt tôi miên man nhớ lại những ngày còn ở quê, nhà chỉ có ba mạ con. Có năm mực nước quá cao, các thanh niên, lực lượng khu phố chèo bè đi cứu dân. Chúng tôi không thể bước xuống nước, người như bay bổng bởi sức nước đẩy lên. Lúc đó nhà chưa có gác như bây giờ, chồng giường ghế và ngồi trên đó nhắm mắt chịu trận. Và rồi chúng tôi được cứu chở sang trường trung học Thành Nội trú ẩn trên lầu mấy ngày. Cũng có những năm nước vào ra ba lần nhưng không dâng cao lắm. Cảnh sau lụt dọn dẹp muốn đuối sức, chợ vắng điêu tàn theo những khuôn mặt phờ phạc héo rầu. Lúc lụt thì ăn cơm với nước mắm kho quẹt, hết lụt mạ tôi chặt buồng chuối xanh tước vỏ ngoài, xong cắt khúc kho với ruốc, vì thửa rau khoai, bụi nưa đã bị hư thúi, chẳng còn gì để ăn.

Tôi nhớ chị Huyền ngày ấy… sau bão lụt không có su, cà rốt từ Đà Lạt chở xuống, chị không có hàng gánh bán dạo kiếm gạo từng ngày nuôi chín đứa con. Chị đi ra chợ Đông Ba xem có ai nhờ gì làm việc đó mong họ giúp vài ba đồng. Đêm đen ngoài trời mưa gió, con chị chạy sang mượn lon gạo về nấu cháo cho em ăn, vì các em nhỏ đang gào khóc đói bụng, trong khi bóng dáng mạ vẫn chưa thấy về. Anh Song đạp xe thồ dáng gầy da bọc xương khô đét, khách thuê chạy tới vùng vắng vẻ rồi kề dao cướp xe, anh trở về vợ con oà khóc cả đêm, vì gia tài chỉ có chiếc xe đạp nuôi sống gia đình, lại sau lụt tôn bay mái hư thảm thương, chị Song chỉ biết qua nhà tôi mượn tiền mua bột về gói bánh bột lọc đi bán dạo. …Nhớ quá những người hàng xóm năm xưa, còn nhiều, nhiều lắm bao cảnh khổ sau mùa lụt. “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn, lấp Thuận An để lan biển khơi….” (*1)


Càng nhìn cảnh lụt khắp nơi, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt. Tim se lại, lòng quặn thắt như đang ở Huế, đang nếm nỗi khổ, nỗi đau cùng bao nhiêu người dân Huế đang chịu trận. Một đám tang đưa người mất lội nước ngang bụng, quan tài đặt lên cao, bao nhiêu người khiêng đi trong mưa gió cầu kinh. Một xe tải chở hàng cứu trợ bị xìa bánh đứng chịu đựng, trong khi mực nước sông dâng cao che lấp mặt đường, chẳng phân biệt đâu là đường, đâu là sông (vùng Đập Đá?). Thầy và các đạo hữu chở xe về vùng Quảng Điền, mưa và mực nước chảy xiết dâng lên nhanh chóng. Khu vực bị cô lập không vào được, Chùa đang bị ngập nước. Phái đoàn phải thả hàng xuống và quay trở về nhanh kẻo không còn kịp với cơn lũ. Càng nhìn càng thương quá số người chạy đến che bọc gần 200 gói quà, đừng sát nhau chuyển dây chuyền và kêu gọi dân ra lãnh.

Tôi khóc cho Huế, tôi xót dạ vì Huế, và tôi khóc cảm động khi thấy tình người đùm bọc nhau ấm áp. Từng đoàn xe cứu trợ chạy dưới mưa từ miền Bắc, miền Nam như các tỉnh Ban Mê Thuộc, Lâm Đồng, Kontum ..v..v…, các tỉnh miền Tây lái xe tải chứa thực phẩm từng đoàn trên đường hướng về Huế. Mệ của Phèo Ngáo kho 600 hủ cá, công ty gạo Quế Lâm mở rộng lòng giúp đồng bào. Các Chùa ra sức nấu thức ăn bỏ cơm hộp chất xe, chất thuyền đi phân phát. Từng đoàn thanh niên hăng say góp sức những công việc nặng như chuyền gạo, mì, các em làm việc không ngừng nghỉ. Ai ai cũng là những vị Bồ Tát trong lúc này, khách du lịch đứng hỏi thăm, an ủi và phát tiền cho dân trên đường. Thuyền chèo cứu người, những kho hàng chứa đầy ắp thức phẩm cứu đói khẩn cấp. Một hình ảnh nói lên lòng từ bi bác ái, sống đạo đức tôi vô cùng ngưỡng mộ

Rồi bão lụt lan đến Hội An, Đà Nẵng, vùng Thái Nguyên miền Bắc. Những chuyến xe tình thương vẫn nối đuôi lên tiếng trấn an đồng bào, báo hiệu đang trên đường đến các vùng bị bão lụt.

Tại Đà Nẵng có những làng bùn sình bị cúp điện, cúp nước và bị cô lập năm ngày đói lạnh. Nhiều đoàn cứu trợ tìm cách đến, ai cũng lội bùn sình lên đầu gối bước những bước khó khăn, nhưng nét mặt họ vẫn toát ra hiền hoà, mạnh mẽ ý chí vượt qua để thực hiện tình thương. Nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi trước những hình ảnh đẹp mắt đó. Tôi nghĩ “nghĩ mình ở đây chỉ gởi chút tiền chia sẻ, làm sao so sánh được công sức của những người đối diện trước cái khó, cái có thể nguy hiểm cho bản thân. Họ đã không quản gian khổ chạy xe đường xa dưới những cơn mưa gió, đường ngập lụt nguy hiểm phát tận tay cho người dân. Bức tranh thật đẹp nói lên Tình Người bác ái quyết thực hiện câu “ Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm là toét “.

Nơi tha hương, những đứa con của Huế cũng xót xa đau lòng theo dõi. Ông Hội Trưởng Lê Minh Hải của hội Huế, hội phó Trần Trung Trực, Lê Minh Hiền đã kêu gọi bà con hướng lòng về xứ Huế, liên kết các sư cô, các Chùa cứu đói khẩn cấp. Dù phải gánh vác tình riêng với hoàn cảnh gia đình người chị, tôi cũng cố gắng nghĩ đến tình chung với Huế.
Huế ơi! Thương Huế vô cùng, buồn và tự hỏi “ Răng Huế Khổ Dữ R”. Tôi chỉ biết cầu nguyện cơn bão 13 theo dự đoán thời tiết sẽ đổ ập đến vào mồng 5/11/25 sẽ biến mất tiêu. Cầu nguyện những nơi thiên tai bão lụt được chóng qua khỏi kiếp nạn.


Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin đấng Từ Bi thường gia hộ

Cám ơn những tấm lòng vàng đã hy sinh, bất chấp mọi nguy hiểm vượt đèo vượt núi, chèo thuyền kết bè, lội bùn sình để đến gần sự đau khổ của người dân. Cùng chung những bàn tay kết nối, chia sẻ chân tình truyền cảm giác ấm áp của Tình Người, vun xới trồng những bông hoa trên đường đời thơm ngát hương từ bi.

Minh Thúy Thành Nội
11/ 2025
(*1) Tiếng Sông Hương (NS: Phạm Đình Chương)

THƠ
1/ HUẾ LŨ LỤT


Huế hỡi ! Lụt hoài nhìn muốn khóc
Mỗi năm tiếp diễn mãi khôn nguôi
Mưa rơi nước ngập thêm cuồng gió
Bèo dạt đầy đường lạnh lẽo trôi

Quặn thắt miền quê từng đói khổ
Cuộc đời cứ mãi sống lầm than
Rau trồng ruộng cấy đành hư hại
Lặng lẽ buồn đau trước cảnh tàn

Huế hỡi ! người dân hiền chịu đựng
Thương quê xót dạ héo trong lòng
Xưa từng nếm trải mùa mưa lụt
Sẻ chút nghĩa tình ý nguyện mong

Bởi vậy vì răng người xứ Huế
Thâm trầm khắc khổ lắng niềm sâu
Cúi đầu chịu đựng qua ngày tháng
Huế hỡi ! Người đi …gởi nỗi sầu .

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/27/20252/ TIẾNG LÒNG HUẾ


Đời trĩu nặng bờ vai gầy bé nhỏ
Lá rơi vàng trôi dạt nước mênh mông
Bóng mây cao chờ mãi chút nắng hồng
Em mệt mỏi xanh xao mùa thu Huế
Ôi kiếp nạn vẫn âm thầm như thế
Đại Nội sầu giấu mặt khóc trong mưa
Đường Nội Thành lặng lẽ dấu chân thưa
Dòng nước lũ dâng cao chìm biển mộng
Em tủi khóc khi ngày nào gió lộng
Lối Trường Tiền áo trắng lịm trời thu
Huế trầm ngâm níu giữ bóng sương mù
Nay thờ thẫn tê hồn sông nước ngập
Em chịu đựng hàng năm vùi khổ dập
Tiếng lòng buồn vang vọng bến Hương Giang
Cảnh Bao Vinh, Gia Hội nối điêu tàn
Là Huế đó, nơi Hoàng Thành sụp đổ
Em gượng gạo, nỗi đau còn tủi hổ
Ấm nhịp tim đón nhận giữa tình người
Nép nhìn đời dệt lại bức tranh tươi
Nơi viễn xứ tình ai hoài hướng vọng

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 11/4/2025


SOS! CƠN BÃO SỐ 13, TÊN “Kalmaegi”, SẼ ĐỔ VÀO MIỀN TRUNG HÔM NAY! HỨA HẸN LÀ MỘT TRONG NHỮNG CƠN BÃO MẠNH NHẤT! CÓ SỨC TÀN PHÁ MÃNH LIỆT NHẤT!


Tin Quốc Tế Đó Đây
Họp Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Các Nước Hồi Giáo Bác Bỏ Cơ Chế Giám Hộ Tại Gaza


(Hình REUTERS - Murad Sezer: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan họp báo sau cuộc gặp với các nước Hồi giáo bàn về Gaza, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3/11/2025.)
-Tại cuộc họp cấp Ngoại trưởng do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại Istanbul hôm thứ Hai (3/11/2025) về tương lai Gaza, 7 nước Hồi giáo bao gồm Ả Rập Saudi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Nam Dương, Jordan, Pakistan, Qatar và nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về việc Palestine là bên duy nhất lãnh đạo tại Gaza, đồng thời bác bỏ việc áp đặt “một cơ chế giám hộ mới” đối với vùng đất này của người Palestine.
Theo thông tấn xã AFP, phát biểu với báo chí sau cuộc họp, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh: “Người Palestine phải lãnh đạo người Palestine, và người Palestine phải tự bảo đảm an ninh của chính mình (...). Gaza cần được tái thiết và người dân cần được trở về nhà. Cần chữa lành vết thương. Nhưng không ai muốn thấy một cơ chế giám hộ mới xuất hiện (...). Bất kỳ biện pháp nào được tiến hành để giải quyết vấn đề Palestine đều không được gây nguy cơ làm phát sinh những vấn đề mới”.

Liên quan đến việc khai triển một lực lượng quốc tế để bình ổn Gaza, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định sẽ cần nhiều thời gian. Cuộc họp lần này là dịp để Ankara tái khẳng định vai trò của mình, trong bối cảnh Do Thái đã nhiều lần phản đối việc để Thổ Nhĩ Kỳ tham gia lực lượng quốc tế ổn định tình hình Gaza.

Về phía Ai Cập, ban đầu có tên trong danh sách các nước tham gia cuộc họp ở Istanbul, nhưng cuối cùng Ngoại trưởng Badr Abdel Ati đã vắng mặt. Lý do được đưa ra là cuộc họp với Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về các vấn đề Ả Rập và Phi Châu. Mặt khác, Ai Cập cũng không muốn Thổ Nhĩ Kỳ có ảnh hưởng ngày càng lớn trong hồ sơ Gaza. Từ thủ đô Cairo của Ai Cập, thông tín viên Alexandre Buchianti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Vấn đề Phi Châu là trọng tâm chính của các cuộc thảo luận (giữa đại diện Hoa Kỳ và Ai Cập). Chính quyền Cairo muốn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra sáng kiến để giải quyết tranh chấp với Ethiopia về sông Nil sau khi đập thủy điện Đại Phục Hưng được xây dựng. Ai Cập cáo buộc Ethiopia từ chối mọi cuộc đàm phán nghiêm túc để bảo đảm lượng nước sông Nil Xanh chảy từ Ethiopia sang Sudan và Ai Cập.

Đây được xem là vấn đề thiết yếu đối với một quốc gia vốn đã ở dưới ngưỡng nghèo khó về nước. Cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải về vấn đề này.
Cuộc gặp này cũng là lý do để Ngoại trưởng Ai Cập không tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng tại Istanbul về hồ sơ Gaza. Mặc dù Cairo và Ankara đã hòa giải, nhưng Ai Cập không đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thế giới Ả Rập. Theo các nguồn tin đáng tin cậy tại Cairo, đối với Ai Cập, việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các nỗ lực tái thiết Gaza thì được, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không thể có vai trò hàng đầu tại dải đất của người Palestine này”..
Liên quan đến Iran, thông tấn xã AFP cho biết lãnh đạo tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, hôm 3/11 đã loại trừ mọi khả năng hợp tác với Hoa Kỳ chừng nào Hoa Thịnh Ðốn chưa thay đổi chính sách trong khu vực, bao gồm cả việc ủng hộ Do Thái. Khamenei phát biểu: “Nếu họ từ bỏ hoàn toàn sự ủng hộ chế độ Do Thái, rút các căn cứ quân sự (khỏi khu vực) và không can thiệp vào khu vực này, thì (việc hợp tác) có thể được xem xét”.

Ukraine: Nga Duy Trì Đà Tiến Quân Trong Tháng 10 và Donetsk Bị Đe Dọa Nhiều Nhất ở Ukraine


(Hình AP - Oleg Petrasiuk, chụp ngày 13/10/2025: Một binh sĩ Ukraine trong khu phố đổ nát sau giao tranh với Nga tại thành phố Kostiantynivka, vùng Dontsk, Ukraine.)
-Nga duy trì được đà tiến quân tại Ukraine trong tháng 10. Vùng Donetsk ở miền Đông vẫn là khu vực bị đe dọa nhiều nhất, theo nhận định của thông tấn xã AFP ngày 3/11/2025, dựa trên dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), hợp tác với Dự án Các Mối đe dọa Nghiêm trọng (CTP). Đây chính là vùng tập trung phần lớn các giao tranh hiện nay, trong đó thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng Ukraine. Theo một số dự báo, Pokrovsk có thể thất thủ trong những ngày tới.

Trong một tháng, Nga đã chiếm giữ được thêm 461 cây số vuông lãnh thổ của Ukraine, nhiều hơn một chút so với tháng 9. Tính tổng cộng, đến cuối tháng 10/2025, quân đội Nga đã kiểm soát, toàn bộ hoặc một phần, hơn 19% lãnh thổ Ukraine.
Theo thông tấn xã AFP, trước cuộc xâm lược bắt đầu hồi năm 2022, Nga mới chiếm giữ và kiểm soát khoảng 7% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần Donbass.
Vùng Donetsk là nơi Nga đạt được những bước tiến mạnh nhất trong tháng 10: chiếm được 169 cây số vuông, trung bình 5,5 cây số vuông mỗi ngày. Tính đến ngày 31/10, Nga đã kiểm soát 81% vùng này, cũng như gần như toàn bộ vùng Lugansk sát cạnh.
Trong những tuần qua, quân đội Nga đã gia tăng áp lực tại một số điểm trong lưu vực công nghiệp và khai thác mỏ Donbass. Đặc biệt, Nga đã chiếm thêm được nhiều nơi tại thành trì Pokrovsk, khiến lực lượng Ukraine đồn trú tại Pokrovsk và ở thành phố Myrnograd gần đó có nguy cơ bị bao vây.

Về phía Ukraine, hôm 3/11, trên Telegram, Lữ đoàn Không quân số 7 của Ukraine tuyên bố “việc giải phóng khu vực phía Bắc Pokrovsk” vẫn đang tiếp diễn, trong khi tình hình ở Myrnograd “căng thẳng nhưng không bị đe dọa”. Với khoảng 60.000 cư dân trước khi Nga xâm lược Ukraine, Pokrovsk hiện là một thành phố hoang vắng, phần lớn đã bị phá hủy.
Còn tại Dnipropetrovsk ở miền Trung Ukraine, Nga đã giành được 150 cây số vuông chỉ sau 1 tháng, một diện tích lớn hơn cả thủ đô Paris của Pháp.

Văn Học Pháp: Giải Goncourt Được Trao Tặng Cho Tác Phẩm của Lau rent Mauvignier


(Hình AFP - Joel Saget: Nhà văn Pháp Laurent Mauvignier tại thủ đô Paris, ngày 13/10/2025.)
-Giải thưởng văn chương Goncourt năm nay được trao tặng cho tác phẩm “La maison vide” của nhà văn Laurent Mauvignier (58 tuổi). Theo thông tấn xã AFP, nhà văn Laurent Mauvignier đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Tiểu thuyết dày 750 trang của Laurent Mauvignier là một cuốn Sử thi gia đình đồ sộ. “La maison vide”, tạm dịch là Ngôi nhà trống, nói về một ngôi làng ở Touraine, quê hương của nhà văn. Cuốn sách thuật lại những niềm vui, thường là hiếm hoi, cùng những nỗi đau buồn của một gia đình gắn bó với truyền thống và bị tác động sâu sắc bởi 2 cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ 20.
Ba văn sĩ khác lọt vào chung kết giải Goncourt năm nay là Emmanuel Carrère với tác phẩm Kolkhoze (P.O.L), Nathacha Appanah với tác phẩm “La Nuit au cœur” (Gallimard), và Caroline Lamarche với tác phẩm “Le Bel Obscur” (Seuil).

Tại Pháp, Goncourt là giải thưởng thường giúp mang lại doanh số bán sách cao nhất. Theo văn phòng tư vấn Đức NielsenIQ GfK, từ năm 2019 đến 2024, tính trung bình, tác phẩm một khi đoạt giải Goncourt thường được xuất bản khoảng 550.000 bản.
Nhà văn Nathacha Appanah, một trong 4 ứng viên hàng đầu của giải Goncourt, được trao giải thưởng Femina hôm 3/11/2025, với cuốn tiểu thuyết “La nuit au cœur” (nxb Gallimard), kể về số phận của 3 người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực của đàn ông trong đời sống gia đình.
Trả lời thông tấn xã AFP, nhà văn cho biết đây là cuốn sách thứ 12 của bà, và là “giải thưởng văn hóa lớn đầu tiên” mà bà nhận được.
Một trong 3 nhân vật phụ nữ lấy cảm hứng từ Chahinez Daoud, một người mẹ của 3 đứa con nhỏ, bị chồng thiêu sống gần Bordeaux, hồi năm 2021. Vụ án gây chấn động dư luận và làm dấy lên trở lại việc chính quyền đối phó với nạn phụ nữ bị bạo lực gia đình. Nhân vật thứ ba trong cuốn tiểu thuyết chính là tác giả, người đã phải chân trần chạy trốn người bạn đời bạo lực và hoang tưởng, mà cô đã sống cùng cho đến năm 25 tuổi tại đảo Maurice.

Tập Cận Bình Cam Kết Thúc Đẩy Quan Hệ Trung-Nga Bất Chấp Những Thách Thức Quốc Tế



(Hình AP - Dmitry Astakhov: Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/11/2025.)
-Hôm 4/11/2025, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố muốn mở rộng hợp tác với Nga và khẳng định cam kết của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương bất chấp “những yếu tố bên ngoài đầy thử thách”.
Theo truyền thông Nhà nước Trung Quốc, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại thủ đô Bắc Kinh, một ngày sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với đồng nhiệm Nga tại Hàng Châu. Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn củng cố hợp tác với Mạc Tư Khoa và bảo vệ lợi ích an ninh chung.

Theo đài CCTV, trong cuộc gặp ông Mishustin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định “quan hệ Trung-Nga vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và củng cố quan hệ song phương là một sự lựa chọn mang tính chiến lược cho cả hai bên”. Ông Tập cũng nhấn mạnh, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trên nhiều lãnh vực như năng lượng, nông nghiệp, hàng không vũ trụ, kinh tế số và phát triển xanh.
Về phần mình, Ðiện Cẩm Linh khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Mishustin trong bối cảnh Nga đang hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Thủ tướng Mishustin cho biết hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư qua lại và hỗ trợ các dự án chung.

Tháng 2/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết một Thỏa thuận đối tác “không giới hạn”, vài ngày trước khi chủ nhân Ðiện Cẩm Linh điều binh sĩ xâm lược Ukraine. Kể từ đó, Nga đã chuyển sang phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt. Hai nước đạt mức kỷ lục về trao đổi thương mại, gia tăng giao dịch bằng nhân dân tệ và thắt chặt hợp tác năng lượng.

Mỹ: Ứng Viên Gốc Ấn Độ Được Đánh Giá Cao Trong Cuộc Bầu Cử Thị Trưởng New York


(Hình Getty Images via AFP - Stephanie Keith: Những người ủng hộ ứng cử viên Thị trưởng thành phố New York, ông Zohran Mamdani tại quận Queens, New York, Hoa Kỳ, ngày 1/11/2025.)
-Ba ứng cử viên cạnh tranh cho chiếc ghế Thị trưởng New York với một ứng cử viên trẻ tuổi gây chú ý không chỉ ở New York, mà còn ở nhiều nơi khác. Cuộc bầu cử diễn ra vào hôm 4/11/2025, không chỉ quyết định ai sẽ lãnh đạo thành phố lớn nhất Hoa Kỳ trong 4 năm tới, mà còn có thể tác động đến chính trường toàn quốc.

Ứng cử viên được đánh giá cao nhất là Zohran Mamdani (34 tuổi) gốc Ấn Độ và sinh ra tại Uganda. Hai đối thủ của ông là Andrew Cuomo, chính khách kỳ cựu cũng thuộc đảng Dân chủ, nhưng ra tranh cử với tư cách độc lập, và Curtis Sliwa, đảng viên Cộng hòa, hầu như không có hy vọng đắc cử. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
“Tôi nghĩ có rất nhiều việc phải làm với thành phố này”. Đối với Katherine Walter, lãnh đạo New York sẽ là một nhiệm vụ nặng nề. Người phụ nữ 70 tuổi này đã quyết định bỏ phiếu cho Andrew Cuomo, mà theo bà, là người duy nhất có thể đáp ứng các mong đợi của người dân.
Bà nói: “Ông ấy có kinh nghiệm hơn và là lựa chọn tốt nhất nếu nhìn vào tình trạng hiện tại của thành phố”.

Hoạt động chính trị từ lâu, nhưng điều đó không đủ, theo những người ủng hộ Zohran Mamdani, bởi họ thiên về các ý tưởng mang tính xã hội của chính khách trẻ thuộc đảng Dân chủ và cho rằng thách thức trong cuộc bầu cử lần này lớn hơn rất nhiều so với chức Thị trưởng New York.
Một nữ cử tri nói: “Tôi tin rằng những gì chúng ta cần lúc này là hy vọng, Zohran Mamdani dường như có khả năng đoàn kết mọi người thay vì chia rẽ họ, và tôi nghĩ điều này thật sự hiếm hoi trong hệ thống chính trị hiện tại của chúng ta”.
Một cử tri khác chia sẻ: “Thách thức là rất lớn. Chúng ta cần nhận thấy rằng trên quy mô quốc gia, một người có thể giành chiến thắng khi đề xuất những ý tưởng khác biệt, và chiến dịch tranh cử của ông Mamdani là ví dụ điển hình cho điều này”.

Bất kể các cử tri chọn ứng viên nào, người dân New York đều nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử này. Bằng chứng là sự tham gia mạnh mẽ trong tuần bỏ phiếu sớm. Hơn 735.000 người đã đi bỏ phiếu, là con số lớn chưa từng có trong một cuộc bầu cử Thị trưởng tại New York.
Trên mạng xã hội Truth Social tối 3/11, Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ cựu Thống đốc bang New York, thuộc đảng Dân chủ, ông Andrew Cuomo ra tranh cử lần này với tư cách ứng viên độc lập và cho rằng ứng viên trẻ, thuộc đảng Dân chủ, Zohran Mamdani là Cộng sản. Ông Trump đe dọa sẽ cắt giảm nguồn tài trợ của liên bang cho thành phố New York nếu ông Mamdani thắng cử.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: Bão Kalmaegi khiến ít nhất 26 người chết. Một trực thăng quân sự được điều đi thực hiện công tác cấp cứu nạn nhân bão Kalmaegi hôm 4/11/2025 đã gặp nạn. Vụ nổ xảy ra ở phía Bắc đảo Mindanao, gần thành phố Butuan. Hiện chưa có thông tin về các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay này.

(AFP/RFI) – Liên Hiệp Âu Châu cố gắng đạt thỏa hiệp về mức cam kết giảm khí thải 2035 trước thềm hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP 30 ở Ba Tây. Đây là mục tiêu cuộc họp hôm 4/11/2025 của Liên Hiệp Âu Châu (EU) tại thủ đô Brussels của Bỉ. Theo Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp, Monique Barbut, nếu không đạt được cam kết chung để công bố tại COP30 (diễn ra từ ngày 6 đến ngày 21/11/2025) thì sẽ là một “thảm họa” với Âu Châu. Liên Hiệp Âu Châu đã thống nhất mục tiêu trung hòa về khí thải vào năm 2050, ngược lại, cái mốc trung gian 2035 gây nhiều bất đồng. Nhiều nước Âu Châu lo ngại kinh tế bị ảnh hưởng do cắt giảm mạnh khí thải, đòi hỏi được hưởng một số biện pháp ưu đãi để đổi lấy việc chấp nhận các chỉ tiêu chung của khối.

(AFP/RFI) – Công ước Nhân quyền Âu Châu tròn 75 tuổi: “Công cụ pháp lý độc nhất vô nhị” giúp thực thi các lý tưởng về nhân quyền. Nhân dịp lễ kỷ niệm 75 năm, hôm 4/11/2025, Chủ tịch Tòa án Nhân quyền Âu Châu (CEDH), ông Mattias Guyomar nhấn mạnh đến trách nhiệm giám sát các nước tuân thủ cam kết về nhân quyền. Công ước, được phê chuẩn bởi 46 quốc gia thành viên Hội Đồng Toàn Âu Châu, là nơi xét xử hơn một triệu vụ kiện hoặc khiếu nại. CEDH đã từng buộc nhiều nước hủy bỏ trừng phạt quan hệ đồng tính giữa người trưởng thành. Đây là Tòa án quốc tế đầu tiên buộc các quốc gia “phải có các biện pháp bảo vệ thế hệ tương lai” trước biến đổi khí hậu.
(AFP/RFI) – Cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (Artificial general intelligence - AGI): OpenAI ký hợp đồng 38 tỉ Mỹ kim với công ty con của Amazon. Hôm 3/11/2025, công ty trí tuệ nhân tạo của Sam Altman đã ký kết một thỏa thuận với AWS, chi nhánh của tập đoàn Amazon, để được cung cấp các dịch vụ tính toán và lưu trữ thông tin quy mô lớn, nhằm tăng tốc trong cuộc chạy đua chế tạo Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát. Hợp đồng được ký kết trong 7 năm. Hồi tuần trước, ông chủ Open AI cho biết công ty này đã ký các hợp đồng với tổng trị giá 1.400 tỉ Mỹ kim với các công ty “đám mây điện toán” (cloud) và chip bán dẫn.

(AFP/RFI) – Microsoft đầu tư hơn 15 tỉ Mỹ kim vào Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, chủ yếu để phát triển Trí tuệ Nhân tạo. Chủ tịch Microsoft, Brad Smith, trong chuyến thăm hôm 4/11/2025, tại quốc gia vùng Vịnh này khẳng định thông tin trên. Hồi tháng 9/2025, lần đầu tiên từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền, tập đoàn Hoa Kỳ này được phép xuất cảng hơn 60 ngàn chip tân tiến A100, do Nvidia sản xuất, sang Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các mặt hàng này được đặt dưới sự kiểm soát “nghiêm ngặt”, để tránh lọt vào tay Trung Quốc.
(AFP/RFI) – Báo cáo của G20: “Khủng hoảng các bất bình đẳng kinh tế đe dọa nền Dân chủ. Báo cáo do Nam Phi, nước Chủ tịch G20, đặt hàng, nêu rõ cứ 4 người trên thế giới thì có 1 người thường xuyên thiếu ăn, phải bỏ bữa, trong khi tổng tài sản tích lũy của các tỉ phú đã đạt đến mức chưa từng có trong lịch sử. Trong báo cáo của các nhà Kinh tế và Học giả được công bố hôm 4/11/2025, các bất bình đẳng kinh tế, cấu thành một cuộc khủng hoảng quy mô thế giới, đe dọa làm xói mòn nền dân chủ và sự gắn kết xã hội. Họ kêu gọi khối G20 xem đây là cuộc khủng hoảng cần khẩn trương giải quyết giống như giải quyết khủng hoảng khí hậu.

(AFP/RFI) – Trung Quốc tuyên án tử hình 7 người tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới với Miến Điện. Tân Hoa Xã cho biết, trong số 7 người bị kết án tử hình vào hôm 4/11/2025, có 5 người phải thi hành án ngay lập tức. Hai người còn lại, do một tòa án ở Thâm Quyến (miền Nam Trung Quốc) tuyên án, được hoãn thi hành án trong 2 năm. Năm bị cáo khác bị kết án tù chung thân, và 9 người khác nhận các mức án từ 3 đến 20 năm tù. Những người này bị kết tội đã xây dựng 41 khu phức hợp ở khu vực Kokang, tỉnh bang Shan của Miến Điện, tham gia vào các hành vi gian lận viễn thông, điều hành các ổ cờ bạc bất hợp pháp, giết người có chủ đích, môi giới mại dâm, cũng như tổ chức vượt biên trái phép.
(AFP/RFI) – Hôm 3/11/2025, Tập đoàn Đức Rheinmetall và công ty vũ khí Lỗ Ma Ni, Romarm, đã ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy sản xuất chất nổ tại miền Trung Lỗ Ma Ni. Theo thông cáo của Rheinmetall, tập đàon này sẽ đầu tư hơn 500 triệu Euro và nhà máy tại Lỗ Ma Ni sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2028. Rheinmetall, trụ sở tại Düsseldorf, có ý định “tăng cường sự hiện diện ở sườn phía Đông của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO)”. Tuần trước, tập đoàn đã thông báo đầu tư 1 tỉ Euro, xây dựng một nhà máy sản xuất chất nổ tại Bảo Gia Lợi và dự kiến đi vào hoạt động sau 14 tháng.

(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn đã phóng nhiều phi đạn 1 tiếng đồng hồ trước chuyến thăm biên giới liên Triều của Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ. Thông tin được phía Hán Thành xác nhận vào hôm 4/11/2025. Quân đội Nam Hàn cũng cho biết vụ phóng diễn ra vào hôm 3/11. Tình báo Hán Thành và Hoa Thịnh Ðốn đang phân tích những phi đạn nói trên. Trong cuộc họp báo hôm 4/11 với người đồng cấp Nam Hàn Ahn Gyu Back, ông Pete Hegseth cho biết Hán Thành đang đối mặt với một “môi trường an ninh nguy hiểm”, đồng thời cho biết cả Hoa Kỳ và Nam Hàn đã nhất trí duy trì “sự tỉnh táo trước các mối đe dọa”.
(AFP/RFI) – Belarus bị chỉ trích gay gắt tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền. Nhiều nước, hôm 3/11/2025, đã lên án chính quyền Minsk vì các hành vi đàn áp có hệ thống, truy tố mang tính chính trị và tra tấn phổ biến. Đại sứ Na Uy tại Liên Hiệp Quốc, ông Tormod Endresen đã kêu gọi Belarus “chấm dứt sự đàn áp này, đặc biệt là các vụ bắt giữ, tra tấn và ngược đãi các đối thủ chính trị cùng gia đình họ”. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Belarus, ông Igor Sekreta đã bác bỏ hầu hết những chỉ trích nói trên và cho rằng các nước đang “can thiệp vào công việc nội bộ” của Belarus.

(AFP/Le Figaro/RFI) – Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney từ trần ở tuổi 84, theo thông báo của gia đình hôm 4/11/2025. Sinh thời, ông có tầm ảnh hưởng lớn trong hậu trường, là người đóng vai trò quyết định trong việc Hoa Kỳ phát động chiến tranh ở Iraq vào năm 2003. Tại chức thời Tổng thống George W. Bush (2001-2009), Dick Cheney đã tạo dựng được danh tiếng đến mức ông được coi là một trong những Phó Tổng thống quyền lực nhất lịch sử Hoa Kỳ.
(Le Figaro/RFI) – Hoa Kỳ tái khởi động căn cứ Hải quân Roosevelt Roads tại Puerto Rico, đóng cửa từ năm 2004, thông qua việc khai triển 8 chiến hạm và chiến đấu cơ F-35 tới khu vực Caribbean. Theo một cuộc điều tra của hãng tin Anh Reuters, công việc cải tạo đã bắt đầu từ tháng Tám, bao gồm việc tái thiết cơ sở hạ tầng và chuẩn bị phi đạo. Căn cứ chiến lược rộng 35 cây số vuông này, cách Caracas, Venezuela 850 cây số, có một cảng sâu có thể tiếp nhận tàu hàng, chiến hạm và tàu ngầm. Trong lịch sử, căn cứ này đã đóng vai trò quan trọng trong Đệ nhị Thế chiến và Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là trong việc giám sát Cuba và ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Liên Xô ở Mỹ Châu Latinh.

Không có nhận xét nào: