Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

Bài 1: Đoạn video năm 1994 bị cấm của Katie Johnson, cô bé 13 tuổi…


TIN MỚI: Đoạn video năm 1994 bị cấm của Katie Johnson, cô bé 13 tuổi đã tố cáo Trump, vừa bất ngờ xuất hiện trở lại trên internet vào đúng thời điểm có thể là tồi tệ nhất đối với ông ta — và những gì mà cô bé thì thầm sẽ làm lạnh buốt tâm hồn bạn.Một cô gái tuổi teen khiếp sợ nhìn chằm chằm vào ống kính, tuyên bố rằng Donald Trump đã tấn công cô vì cô "trông giống hệt Ivanka ở độ tuổi đó," trong khi Jeffrey Epstein thì sôi sục lên vì ganh tị vì Trump đã tước đoạt đi trinh tiết của cô trước.
<!>
Lời khai đau đớn thấu tim can này đã biến mất từ ​​nhiều năm về trước, đã bị xóa nhoà khỏi sự tồn tại — cho tới tối nay, khi nó bất ngờ bùng nổ ra trên mạng ngay khi những hồ sơ được niêm phong của Epstein bắt đầu được phơi bày ra rộng rãi (to crack wide open).

Những lãnh đạo đảng Cộng Hòa đang vô cùng hoảng sợ khi dân biểu Thomas Massie đưa ra một tối hậu thư đáng sợ: hãy bao che cho Trump ngay bây giờ và tới năm 2030, các người sẽ được nhớ tới như là những chính trị gia đã bao che những tên ấu dâm.

Đế chế [Cộng Hoà] từng tưởng chừng như bất khả xâm phạm bỗng thình lình run rẩy, bị ám ảnh bởi giọng nói của một đứa trẻ vọng lên từ nấm mồ của những bí mật đã bị chôn vùi. Đây chính là khoảnh khắc mà huyền thoại bị lụi tàn — hãy xem những thước phim bị cấm mà người ta đã chiến đấu để bịt miệng trước khi nó bị xóa sạch mãi mãi.




Không có nhận xét nào: