Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2025

Xạo Sự "Thế Thời Phải Thế" - Út Bạch Lan



Hôm 23/10 vừa qua, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu nước này quyết định theo đuổi việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Bờ Tây sông Jordan. Trump khẳng định : "Điều đó sẽ không thể xảy ra, vì tôi đã hứa với các quốc gia Ả-Rập. Israel không thể làm điều đó vào lúc này. Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các nước Ả-Rập. Nó sẽ không xảy ra, vì tôi đã hứa với họ. Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu chuyện đó xảy ra”.
<!>
Như xạo tôi từng thưa rằng "nếu ai theo dõi động thái chính trị của Tổng Thống Donald Trump nói riêng và chính sách đối ngoại lẫn đối nội của Mỹ nói chung thì...chỉ có lạc vào Bát Quái Kỳ Môn Trận rối mù không biết lối ra.

Kế hoạch 20 điểm gọi là "Hòa Bình Vĩnh Cửu Cho Gaza" của Donald Trump được trân trọng ký kết ngày 13/10/2925 với cả chục quốc gia Ả Rập chưa ráo mực thì Hamas dẫn bảy (7) người mà họ cho rằng chống lại họ, đem ra giữa chợ bắn chết trước mắt mọi người qua lại. Hòa bình vĩnh cửu đâu không thấy, chỉ thấy bạo lực dã man vẫn còn sờ sờ trước mắt cùng với bom đạn và hỏa tiễn của IDF cứ tiếp tục rơi xuống đầu người dân Palestine trên dải Gaza. Chưa đầy một tuần sau ký kết, lực lượng hai bên Israel và Hamas đụng độ nhau dữ dội khiến hàng chục người thiệt mạng, Hamas chần chừ trong việc trả lại thi thể của các con tin đã chết trong thời gian bị giam cầm. Israel trả đũa bằng cách hủy bỏ lệnh mở cửa khẩu Rafah giữa Egypt và Gaza. IDF ra lệnh bắn bỏ ngay những người đi lạc vào vùng kiểm soát của IDF, những vùng kiểm soát này hiện nay vẫn chưa được phân định rõ ràng.

Ngày 19/10/2025, một đơn vị của IDF bị quân Hamas tấn công bằng hỏa tiễn chống chiến xa khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng, Israel phản đòn dữ dội bằng hàng loạt không kích trên khắp lãnh thổ gây thiệt mạng cho 26 người dân Palestine.
Sau sự kiện Hamas tấn công Israel ở Rafah ngày 19/10/2025, mặc dù Thủ Tướng Do Thái Netanyahu và một số các Bộ Trưởng Khuynh hữu đã muốn xé bỏ thỏa thuận. Tuy nhiên Trump đã cố giải thích và thuyết phục Tel Aviv rằng "Israel không thể từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn, ít nhất là lúc này..." Do đó, Israel tiếp tục tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng đình chỉ việc cho phép vận chuyển nhân đạo vào Gaza từ cửa khẩu Rafah.
Trâu bò vẫn tiếp tục húc nhau, ruồi muỗi vẫn tiếp tục chết.
Ngay ngày hôm sau, ngày 20/10/2025, Đặc Phái Viên Trung Đông của Trump là Steve Wolkoff và con rể của Trump là Jared Kushner đã có mặt ở Israel và ngày 21/10/2025, Phó Tổng Thống J.D. Vance cũng có mặt ở đây. Mục đích của những nhân vật này ở Israel chỉ để gọi là "kiềm chế Netanyahu muốn nối lại cuộc chiến, đồng thời cũng gióng lên một tiếng chuông cho Netanyahu biết rằng trong tình thế này có muốn nối lại chiến tranh thì Ông (Netanyahu) không phải là người ra quyết định..."

Trong kế hoạch của Trump có kêu gọi một lực lượng đa quốc gia để gìn giữ an ninh ở Gaza sau khi ngừng bắn. Cho đến nay, hơn mười ngày vẫn chưa có quốc gia nào lên tiếng cam kết chắc chắn để đáp lời kêu gọi của Trump, lý do dễ hiểu bởi còn nhiều "vấn nạn" trong ván bài chính trị này. Họ lo ngại gửi quân sang Gaza là gửi quân của mình vào giữa hai lằn đạn bất chấp luật pháp, đạo đức nhân đạo gì ráo. Thỏa thuận nay đã được ký kết, nhưng mất ít nhất cũng vài ba tháng để điều động và phối trí quân gửi sang Gaza. Ai dám bảo đảm rằng trong thời gian vài ba tháng này, lực lượng Hamas đã hoàn toàn bị giải giới, lực lượng IDF sẽ rút quân về một ranh giới chỉ định nào đó...và không oánh nhau???
Một biến cố chính trị nào đó bất ngờ xảy ra bất khả tiên liệu chi trong vòng vài tiếng đồng hồ chứ đâu cần đến vài ba tháng. Lực lượng Hamas tuy suy yếu đi hẳn, nhưng nó vẫn còn bám trụ vững chắc trong những đường hầm kiên cố của họ. Sau hai năm chiến tranh và theo tài liệu của Bộ Quốc Phòng Do Thái công bố, với khoảng 80% khu vực Gaza bị phá hủy, 90% vũ khí hạng nặng của Hamas bị tiêu hủy...nhưng 60% đường hầm của Hamas khoảng 500-600 Km vẫn còn nguyên vẹn và vẫn còn đang hoạt động.

Chỉ nêu lên một vài sự kiện điển hình để cho thấy rằng, những bước kế tiếp để thực thi trọn vẹn bản kế hoạch 20 điểm của Donald Trump vô cùng phức tạp và khó khăn chứ không đơn giản như mọi người tin tưởng và mong đợi. Đây là những "vi phạm ngừng bắn" của cả hai bên, chứ không phải là "lệnh ngừng bắn bị vô hiệu hóa hay đã bị hủy bỏ". Những chuyện vi phạm ngừng bắn là những chuyện thường xảy ra không tránh khỏi.
Điều đáng bàn ở đây là vì muốn không làm mất lòng các quốc gia Ả Rập mà Trump phải đưa ra lời đe dọa nặng nề với Tel Aviv "Israel sẽ mất toàn bộ sự ủng hộ từ Mỹ nếu chuyện đó xảy ra”. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi nếu trong tình huống này, Israel vẫn tiếp tục tỏ ra hiếu chiến và tham vọng tiếp tục bành trướng lãnh thổ, cả hai bên Israel và Hamas tự động xé bỏ thỏa thuận thì Trump sẽ mất uy tín trọn vẹn chẳng những với Khối Ả Rập, với Trung Đông mà còn mất mặt với cả thế giới nữa!. Nhiều con cáo đang chờ trước ngõ để nhảy vào ăn có đã từ lâu rồi. Con cáo Bắc Kinh và con cáo Paris thì đang thèm chảy nước dãi!

Hiện tại, Israel tiếp tục kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Gaza. Phần còn lại là của Hamas. Nhưng cấp chỉ huy của Hamas còn tồn tại hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục những cuộc tấn công du kích đơn lẽ (chém vè), hoặc hành huyết tội phạm trước công chúng để thị uy và để chứng minh cho thế giới thấy rằng họ (Hamas) vẫn còn có đó, một thực thể chính trị của Dân Tộc Palestine đang chiến đấu giải phóng đất nước của họ. Họ cũng thừa biết rằng sức mạnh của họ suy yếu trầm trọng, lại nữa, sự hỗ trợ của các nước Ả Rập ngày càng cạn kiệt. Họ cũng thừa biết rằng khi họ không còn nắm giữ một "con tin Do Thái" nào trong tay thì khó ăn nói với Tel Aviv lắm, vì họ chẳng có con bài nào để tiếp tục cuộc chơi. Và cuối cùng họ cũng biết rằng đối đầu với Mỹ thì chỉ từ chết đến bị thương.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu Hamas giải giáp, nhưng các nhà đàm phán của cả đôi bên chưa có một cơ sở pháp lý nào để buộc họ phải làm như vậy. Rắc rối và phức tạp hơn nữa là hầu hết các quốc gia Ả Rập ủng hộ kế hoạch này đều đòi hỏi Donald Trump phải tiến hành việc tái thành lập "Một Chính Phủ Palestine" trong tương lai, có nghĩa là giải pháp "Hai Nhà Nước". Có hay không có sự tham dự của "Mặt Trận Giải Phóng Palestine" (PLO), không thấy đề cập tới.
(Ghi Chú Thêm: Palestine là một quốc gia có chủ quyền về mặt pháp lý ở khu vực Trung Đông, được 147 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận, và kể từ năm 2012 Palestine có vị thế là một quốc gia Quan Sát Viên" của LHQ. Palestine vẫn tuyên bố là chủ quyền Bờ Tây và Dải Gaza và Đông Jerusalem là thủ đô của Chính Phủ Palestine. Trên thực tế thì tất cả khu vực này đều bị Israel hoặc chiếm đóng vĩnh viễn hoặc kiểm soát (như cai trị) sau cuộc chiến 1967. Hiện nay tiếng nói của chính phủ lưu vong Palestine là tiếng nói của Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO). Thế giới ngày nay, kể cả thế giới Ả Rập hình như quên lãng đi cái tên PLO này.)

Trump hoan hỷ OK liền khi các Ông Hoàng Dầu Hỏa Trung Đông muốn phục sinh lại "Nhà Nước Palestine" trong lòng người Do Thái. Trump OK nhưng Trump "chơi chữ" để ai muốn hiểu sao thì cứ hiểu. Thay vì "Một Chính Phủ Palestine" thì Trump gọi là "Một Hội Đồng Hòa Bình", Trump làm chủ tịch, Trump còn "lôi" cả Tony Blair (Hoàng Gia Anh Quốc) vào nữa mới vui. Anh-Mỹ vui, còn Paris tức trào máu họng. Khi "Hội Đồng Hòa Bình" hoàn tất nhiệm vụ tái lập an ninh trật tự cho Dải Gaza thì hội đồng này sẽ cải danh chính thức là "Chính Phủ Palestine" thì...có chết thằng tây nào đâu. Còn cái chuyện bao lâu và chừng nào an ninh trật tự của dải Gaza được hoàn tất thì chẳng có ai nói tới, chỉ nghe nói tới Jared Kushner sẽ chịu trách nhiệm "puôn pán" nhà đất trong chương trình tái thiết Gaza trong tương lai và có nhắc đến tên Elon Musk nữa!. Không chừng "Nhà Nước Palestine" trong tương lai chỉ có nhiệm vụ xây dựng những casino, khách sạn "khủng năm bảy sao" dọc bờ biển Gaza, quăng mẹ nó cái tổ chức khiến chán giải phóng Palestine vào sọt rác cho xong chuyện. Không chừng người dân Palestine ở dải Gaza sẽ được Hội Đồng Hòa Bình của "Cha Con Trump" khuyến khích đi học làm Bartender, làm nail, làm mặt làm tóc, tài xế Uber, nhân viên khách sạn, vừa đi học vừa được trả lương nữa. Đàn bà con gái Palestine ra đường không còn "trùm mền" nữa, đàn ông con trai nếu để râu thì phải cắt tỉa cho sạch sẽ gọn gàng, học cách tươi cười để thay thế gương mặt ánh mắt lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Trẻ con sẽ được đưa đón đến trường học như các trường học của Do Thái, chi phí do các Đại Gia Ả Rập Dầu Hỏa tài trợ thì như muối bỏ biển.

Tóm tắt, chỉ hình dung trong vòng năm đến mười năm nữa, một khu vực mà con rể của Trump Jared Kushner gọi là "Đặc Khu KInh Tế Của Mỹ" trên bờ biển Gaza nó sẽ như thế nào, thi làm sao mấy con chuột Hamas chui vào hầm sống chui sống nhủi để chờ lệnh đi...giết người. Thử hỏi, Mỹ, Israel và toàn thể khối Ả Rập đồng tâm nhất trí xây dựng Gaza như một "thiên đường hạ giới" thì có ai muốn ngăn trở và phá hoại!? Thành viên của Hamas giao nộp vũ khí, trở về gia đình với vợ con, chờ đợi cơ hội có công ăn việc làm xây dựng lại một cuộc đời mới, giáo dưỡng con cái đào tạo một thế hệ mới văn minh tiến bộ hơn, không bị bắt bớ giam cầm hay ảnh hưởng "lý lịch" ngụy quân ngụy quyền như cộng sản Việt Nam năm 1975 đối sử với quân cán chính miền Nam. Hãy tin tưởng chính quyền Tel Aviv không man di mọi rợ như chính quyền của Lê Duẩn năm 1975 đâu mà sợ hãi, hay lo âu như lời tuyên bố của tên mổ lợn Đỗ Mười...nhà của chúng nó là nhà của chúng ta, vợ của chúng nó là vợ của chúng ta...
Dù Thủ lãnh Tối Cao của Hamas như Ismail L Haniyeh hay Yahya Sinwar có sống dậy cũng phải chấp nhận nữa chi là Al Haya bây giờ.
Rượu "ngự ban" không uống ai ngu dại gì đi uống rượu phạt.
Và...hình như trong ván bài Gaza này, Bắc Kinh và EU chỉ là những kẻ "bên lề"...trong khi ván bài "Ukraine", Châu Âu lại nhảy vào thế chân cho Mỹ.
Chính Trị ngày nay là như thế đó. Chính trị ngày nay đầy dẫy lọc lừa dối trá, ngay như trong cả thánh đường của tôn giáo, đạo đức và nhân nghĩa cũng không có chỗ ngồi. Đồng đô la bước vào tòa án, công lý phải bước ra.

Có lẽ đến một lúc nào đó, Hoa Kỳ hay nói một cách chính xác hơn là Tổng Thống Donald Trump và chính quyền của Ông nhận thấy rằng hoà bình bằng vũ lực không bao giờ có hiệu quả. Mắt đổi mắt, răng đổi răng chỉ làm hận thù thêm chồng chất. Mối hận thù ngàn năm mang tính lịch sử giữa hai dân tộc Israel và Palestine cũng không thể giải quyết bằng nghị định này hiệp ước kia của các thế lực siêu cường hay cả của Liên Hiệp Quốc mà chỉ có cách làm thế nào để cả hai bên đều có những lợi ích thiết thực mang tầm vóc lịch sử. Nếu Israel giải quyết Palestine chỉ bằng vũ lực, ném bom Gaza, Liban, Syria...có thể làm tiêu hao suy yếu và khắc phục các lực lượng gọi là "Kháng Chiến Hồi Giáo" chỉ một thời gian, để rồi sau đó, chính Israel phải đối diện với những vấn đề tương tự như trước đây, nhưng trầm trọng hơn.

Giải pháp tốt nhất ngay bây giờ vẫn là giải pháp "Hai Nhà Nước Israel và Palestine". Trách nhiệm của các thế lực bên ngoài là giúp cho cả hai tồn tại và hướng thượng trong lãnh vực thuần túy kinh tế-thương mại như Tổng Thống Donald Trump vạch ra với sự hỗ trợ tối đa của Arab Saudi, Qatar, UAE...và có sự góp mặt "giòng họ tỷ phú với Trump", và hình như của Elon Musk nữa.
Bao nhiêu đó cũng đủ vẽ lên một bức tranh mà trong đó nói lên rằng nếu tuân thủ kế hoạch này thì chẳng bao lâu sau...bình quân đầu người của người dân Palestine ở dải Gaza không thua gì bình quân đầu người của người dân Dubai của UAE, khoảng trên dưới $50K/năm.
Đây cũng là "Giấc Mơ Ngàn Năm" của Cộng Sản Hà Nội. Nhưng vì cái gân gà ngàn năm còn vướng ở cổ họng nên không dám lên tiếng xin xỏ.
Mong lắm thay.

Chúc Ngày Chủ Nhật Bình An Và Hạnh Phúc.
Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: