Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

Thế giời Ngày nay: 9-11/2024 - Thỏa thuận ngừng chiến Mỹ và Iran: Khoảng lặng trước cơn bão? - Tĩnh Cao

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo Đấng Quan Phòng Thần Linh, Ngày Thứ Bảy 11/4/2026 hôm nay là ngày đã được ĐTC Lêô XIV chọn để "cầu nguyện cho hòa bình", như trong Sứ điệp Phục Sinh trưa Chúa Nhật mùng 5/4/2026 vừa rồi như ngài đã “mời gọi tất cả cùng hiệp nhất với tôi trong buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình mà chúng ta sẽ cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô vào thứ Bảy tới đây, ngày 11 tháng 4”, lại đồng thời trùng với ngày được hai phe Hoa Kỳ và Iran chọn để đàm phán
<!>
(thay vì ngày mùng 10/4 như được ấn định ngay từ đầu), để giải quyết cuộc chiến ở Trung Đông đã sau 40 ngày do liên minh quân sự Hoa Kỳ và Isreal hiệp lực bất ngờ tấn công Iran tưởng rằng Iran đã hoàn toàn bị tiêu diệt không thể nào cựa quậy được nữa, vì Iran như rắn mất đầu và sức mạnh quân sự cùng vũ khí hùng mạnh đã bị hủy hoại trầm trọng, nhưng không ngờ hai cường quốc có nguyên tử "hai đánh một không chột cũng què" này lại đã bị Iran chẳng những không chột mà còn gây nhột bằng những cuộc phản công mãnh liệt chưa từng thấy khiến cuộc chiến càng trở nên khốc liệt và nguy hiểm cho chung thế giới hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy, như tựa đề của bài báo của đài RFI Pháp quốc nhận định "Thỏa thuận ngừng chiến Mỹ và Iran: Khoảng lặng trước cơn bão?" được lấy làm phụ đề cho email Thế giới Ngày nay hôm nay, hàng loạt tin tức trong 3 ngày quan đều đã chứng thực như vậy:
Phải chăng trên thực tế thì bất khả với con người lại chính là thực tế chứng thực rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là chủ tể mọi sự, được tỏ hiện nơi Chúa Kitô Phục sinh, Đấng "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18) mới có thể giải quyết cho con người bất toàn và bất lực những gì họ bất khả. Bởi thế, cùng với Giáo Hội chúng ta chỉ biết xây dựng hòa bình bằng cách tin tưởng cầu nguyện theo lời kêu gọi của Vị Đại Diện Chúa Kitô trên trần gian hiện nay là ĐTC Lêô XIV, đồng thời chúng ta vẫn bình an, theo tinh thần của PVLC Tuần 2 Phục Sinh, nhất là PVLC Chúa Nhật Lễ LTXC ngày 12/4/2026, tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay ở đường kết nối tổng hợp sau đây: 

Thế giới Ngày nay: 9-11/4/2026


Phụng Vụ Lời Chúa Tuần II Phục Sinh

Trân trọng,

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh


Không có nhận xét nào: