Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

DỰNG NHÀ Ở ĐÂU THÌ CHÍNH QUYỀN MỚI THÔI “DÒM NGÓ”? - DHN

Cứ tưởng mua được một ngôi nhà ở thành phố Hà Nội, thì từ nay cuộc sống sẽ ấm êm. Ban ngày con cái đi học, cha mẹ đi làm, buổi tối quây quần bên mâm cơm, cùng nhau ngắm phố phường. Nhưng đùng một cái, chính quyền lấy đất triển khai dự án Cảnh quan ven sông Hồng. Thế là giấc mộng nơi đô thị lớn bậc nhất Việt Nam đã chấm dứt.
Những năm qua kinh tế khó khăn, người lao động khó bám trụ lại thành phố. Cơn sốt “bỏ phố về quê” nổ ra. Ở quê cuộc sống vốn bình yên, trồng rau nuôi cá, mua mảnh đất cất căn nhà, buôn bán nhỏ cũng đủ cho gia đình đầm ấm. Một ngày đẹp trời, chính quyền cho máy xúc đến tận ngõ, lùa dân ra đường vì đất này được chọn cho dự án sân bay Gia Bình.
Của cải tích góp nửa đời người mới đủ mua mảnh đất, xây ngôi nhà để an cư lạc nghiệp. Thế mà chính quyền xem như bó rau ngoài chợ, thích thì lấy mà chẳng hỏi dân có muốn hay không.
Người dân chỉ biết nhìn nhau và tự hỏi: Phải xây dựng nhà cửa ở đâu thì chính quyền mới hết dòm ngó. Từ đồng bằng đến ven biển, từ vùng núi đến trung du, khắp nơi đều bị xới tung để phân lô bán nền. Vậy rốt cuộc chính quyền muốn người dân phải chui rúc nơi nào?

Không có nhận xét nào: