Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

ÂN TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT TỴ NẠN VỚI CÁC CỰU QUÂN NHÂN VNCH ❤️ - Cao Xuân Thanh Ngọc

 Rất cảm phục Bà
Ngoài hai vị tt Carter và Reagan ra, còn có bà Khúc Minh Thơ là ân nhân của H.O
Hậu duệ con cháu người Việt định cư ở Mỹ theo diện HO xin đừng quên công lao của một người phụ nữ Việt Nam - Bà Khúc Minh Thơ Dưới đây là bản giải thích đầy đủ, dễ hiểu và chánh xác nhứt về vai trò của bà Khúc Minh Thơ trong chương trình HO (Humanitarian Operation). 1. Bà Khúc Minh Thơ là ai? Bà Khúc Minh Thơ là Chủ tịch Hội Gia Đình Tù Nhân Chánh Trị Việt Nam (Families of Vietnamese Political Prisoners Association - FVPPA) tại Huê Kỳ trong thập niên 1980-1990. Bà không phải chánh trị gia, cũng không phải quan chức, bà là một người mẹ có chồng bị tù cải tạo, đứng lên kêu gọi cho hàng chục ngàn gia đình.
<!>
2. Bà có công lớn trong việc hình thành chương trình HO.
Theo các tài liệu của FVPPA, báo Người Việt, Việt Báo, và các nghiên cứu của USC:

Công lao của bà gồm:

• Kêu gọi Quốc hội Huê Kỳ liên tục trong nhiều năm.
• Gặp trực tiếp các dân biểu, thượng nghị sĩ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp.
• Cung cấp hồ sơ, danh sách tù cải tạo cho chánh phủ Huê Kỳ.
• Tổ chức cộng đồng để tạo áp lực chánh trị.
• Thuyết phục chánh quyền Mỹ rằng tù cải tạo là tù nhơn chánh trị, không phải “tù hình sự”.
• Đẩy mạnh chiến dịch nhơn đạo để đưa tù cải tạo và gia đình sang định cư ở Huê Kỳ.

Kết quả của nỗ lực này góp phần quan trọng dẫn đến:
Đạo luật McCain (R)- Kennedy (D)(1989)
Đạo luật này mở đường cho chương trình HO, được phép:
• Cựu sĩ quan VNCH bị tù cải tạo.
• Và gia đình họ
Được sang Mỹ theo diện nhơn đạo.

3. Và bà có công lớn đưa người lính VNCH qua Mỹ theo chánh sách HO.
Nhờ vận động của bà và FVPPA, Quốc hội Huê Kỳ mới thông qua chương trình này.
Nhưng bà không phải người trực tiếp “duyệt hồ sơ” hay “đưa từng người qua”
Nhưng việc đó do:
• Bộ Ngoại giao Huê Kỳ.
• INS (tiền thân của USCIS)
• Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc.
• Văn phòng ODP ở Bangkok.

Bà là người kêu gọi chánh sách, không phải người thực thi chánh sách.

4. Tại sao nhiều người nói bà “có công cứu cả một thế hệ”?
Vì chương trình HO đã đưa khoảng:
130.000 người Việt (bao gồm cựu tù cải tạo và gia đình) sang Mỹ trong thập niên 1990.
Không có lời kêu gọi cùng đấu tranh của bà và FVPPA, chương trình này không chắc đã tồn tại.

5. Tóm tắt:
• Bà Khúc Minh Thơ có công rất lớn trong việc hình thành chương trình HO.
• Bà là người vận động chánh sách, không phải người trực tiếp đưa từng người qua.
• Công lao của bà được cộng đồng người Việt hải ngoại ghi nhận rộng rãi.
• HO là kết quả của nhiều năm đấu tranh, trong đó bà là nhơn vật chánh
Nguồn: Trên trương mục Facebook và người xài mạng


Và đây là bài phát biểu của Thanh Ngọc trong ngày vinh danh Bà!

Kính thưa Bà
-Kính thưa Quý Bác, Chú, Cô, Dì thuộc Gia Đình HO
-Quý Ban Tổ Chức
-Quý Quan Khách và
-Riêng với các Bạn đến Mỹ theo Chương Trình HO.

30 tháng 4, năm 1975, tôi tròn 2 tháng tuổi, là đứa con gái Út trong một gia đình 5 người con, sinh sống tại vùng quê hẻo lánh đất đỏ Long Khánh.

Ba tôi bị bắt đưa đi qua các trại tập trung của cộng sản Bắc Việt, từ Nam ra Bắc trong suốt 10 năm! Mẹ tôi, một người phụ nữ “buôn gánh bán bưng” để nuôi 5 người con dại và người chồng bị giam cầm khổ sai trong các trại tù cs.

Năm 2024, tôi là một dược sĩ đã hành nghề gần được 20 năm, vừa trở về nhà sau một cuộc họp 3 ngày giành cho những người lãnh đạo trong ngành dược trên khắp nước Mỹ. Tôi là một trong những 9 người phụ trách đã được bầu ra để có tránh nhiệm chọn lựa những đề tài, vấn đề cần thiết nhứt cho 3 ngày conference đó để có những bài thuyết trình được chia sẻ với hơn 500 vị lãnh đạo trong ngành dược khoa tại các bịnh viện trên khắp nước Mỹ! Điều đặc biệt ở đây không những tôi là người á châu nhưng mà là người Việt Nam duy nhứt và nhỏ nhứt trong 9 người này!

2 . khoảng thời gian cách biệt để làm cho tôi không khỏi tự hỏi mình, tại sao tôi được gọi tên và sánh vai cùng 9 vị đó bước lên khán đài, tại sao tôi có mặt ở đây để chia sẻ cảm giác đầy xúc động của tôi ngay bây giờ!

Ngược dòng thời gian, tôi tìm hiểu và biết được chúng tôi đã được định cư tại Huê Kỳ theo diện HO, một hành trình và một sự nổ lực không dễ chút nào của rất nhiều nhơn sĩ trong Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, tuy nhiên người có công nhiều nhất, người mà tôi muốn vinh danh nhiều nhứt đó là bà Khúc Minh Thơ!

Vì công việc ngay từ đầu của Bà là làm cho Bộ Ngoại Giao bên Phi Luật Tân, Bà được tiếp xúc với những người lính VNCH và thấu hiểu được khổ cực của những người tù cs và với tấm lòng yêu thương cao cả, Bà đã sáng lập ra Hội Gia Đình Tù Nhân Chính Trị VN để từ đó, Bà làm việc không ngừng nghỉ với chánh phủ Huê Kỳ, những vị ân nhân của chương trình HO như TT Reagan, TT G.H. Bush; TNS Edward Kennedy; TNS John McCain; Ngoại Trưởng Schultz; Thứ Trưởng Ngoại Giao Robert Funseth; để rồi từ đó gia đình tôi cũng như bao gia đình HO khác có cơ hội được đổi đời, có được cơ hội để học hành và thành công trên con đường sự nghiệp của mình! Tôi xin cúi đầu cảm tạ Bà!

Tôi xin tri ân người dân Huê Kỳ đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi, cưu mang chúng tôi và tạo cơ hội cho chúng tôi có được cuộc sống tốt đẹp hơn!

Tôi cũng không quên cảm ơn những người đi trước, cũng như những vị đã đi cùng thời gian với chúng tôi luôn ủng hộ và khích lệ tinh thần cho giới trẻ chúng tôi trên con đường phục vụ tha nhân, cũng như những công việc trong cộng đồng người Việt tỵ nạn nhầm bảo tồn truyền thống và văn hóa người Việt Nam của chúng ta!

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn vị ân nhân của tôi, gia đình tôi và những gia đình HO đã và đang có mặt trên khắp nước Mỹ! Mặc dù chúng tôi đã có cuộc sống ổn định và thành công, chúng tôi xin nguyện tiếp nối cha ông làm những việc trong khả năng của mình để tiếp tục dấn thân và hy vọng một ngày gần đây, chúng ta sẽ thấy được một sự đổi mới tốt đẹp hơn cho dân tộc Vietnam tại quê nhà!

Xin kính chào quý vị!
Cao Xuân Thanh Ngọc ( Tác giả )
2024
Thân mến 
TQĐ


Không có nhận xét nào: