Kính thưa quí bạn
Hôm nay gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Học sinh trung học Mississippi đã cứu xe buýt và các bạn khi tài xế bị ngất xỉu.
2. Bản tin hôm nay: lý do tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa dám khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng
3. Câu đố vui và lời giải
HCD 25-Apr-2026
----ꝋ----
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
Học sinh trung học Mississippi đã cứu xe buýt và các bạn khi tài xế bị ngất xỉu.
Nguồn tin và chi tiết: https://apnews.com/article/students-stop-runaway-school-bus-mississippi-e53c77b55e3b5d0dbf1542921abc408e?utm_source=flipboard&utm_content=other
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Đây là tóm tắt bản tin AP về các em học sinh tại Mississippi cứu chiếc xe bus chở học sinh khỏi tai nạn
Diễn biến sự việc tại Mississippi
Vào chiều thứ Tư vừa qua, một chiếc xe buýt chở khoảng 40 học sinh vừa rời khỏi trường Trung học cơ sở Hancock thuộc hạt Hancock, Mississippi thì một tình huống khẩn cấp xảy ra ngay trên đường cao tốc bốn làn xe.
Tài xế xe buýt, cô Leah Taylor (46 tuổi), bất ngờ bị lên cơn hen suyễn nặng. Trong lúc cố gắng với lấy thuốc trợ thở, cô đã bị ngất xỉu và bất tỉnh hoàn toàn, khiến chiếc xe không còn người điều khiển.
Những hành động dũng cảm và nhanh trí
Ngay khi nhận thấy nguy hiểm, các em học sinh đã phối hợp nhịp nhàng để cứu mọi người trên xe.
Em Jackson Casnave (12 tuổi, học lớp 6) ngồi ngay sau tài xế đã kịp thời nhận ra xe đang bị chao đảo. Jackson lập tức nhảy lên cầm lái để giữ hướng đi cho xe. Cùng lúc đó, em Darrius Clark (12 tuổi, lớp 6) đã nhanh chóng đạp thắng. Cả hai cùng phối hợp đưa chiếc xe buýt dừng lại an toàn ở lằn phân cách giữa đường.
Chị gái của Darrius là em Kayleigh Clark (13 tuổi, lớp 8) đã chạy từ cuối xe lên đầu xe để gọi điện cho số khẩn cấp 911, mặc dù lúc đó trong xe rất hỗn loạn vì tiếng la hét của các học sinh trên xe.
Em Destiny Cornelius (15 tuổi, lớp 8) nhận thấy cô tài xế lái xe đang cầm máy xông khí (nebulizer) nên đã phụ giúp cho cô dùng thuốc. Em McKenzy Finch (13 tuổi, lớp 6) đã giữ đầu cho cô lái xe, đồng thời nghe điện thoại của nhà trường để báo cáo tình hình.
Kết thúc tốt đẹp
Nhờ sự phản ứng kịp thời của nhóm học sinh này, không có ai bị thương. Cô tài xế Leah Taylor hiện đã bình phục hoàn toàn và bày tỏ lòng biết ơn vì các em đã cứu mạng cô cũng như tất cả mọi người trên xe.
Vào thứ Sáu, các em đã được vinh danh tại một buổi lễ ở sân trường. Nhà trường cũng dành tặng các em một chuyến đi ăn trưa tại bất kỳ nhà hàng nào mà các em chọn vào tuần tới. Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Melissa Saucier, đã khen ngợi lòng can đảm và nhân cách tuyệt vời của các em khi tự giác hành động mà không cần chờ đợi ai nhắc nhở.
HCD: Hay quá, Có câu nói xưa nay là “Trẻ con Mỹ vừa sanh ra đã biết lái xe”.
-----===<oOo>===-----
Nguồn tin và chi tiết: https://www.indy100.com/science-tech/chinas-first-emperor-tomb-booby-traps-2676813717?utm_source=flipboard&utm_content=topic/lifestyle
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe) Link trên có video quay cảnh khai quật
Bản tóm tắt chi tiết về lý do tại sao các nhà khảo cổ học vẫn chưa dám khai quật lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa,
Bí mật chưa lời giải về lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Lăng mộ của vị hoàng đế trị vì từ năm 221 trước Công Nguyên (tức hơn 2.200 năm trước) được bảo vệ bởi đội quân đất nung hùng hậu, vốn đã được giới nông dân tình cờ tìm thấy vào năm 1974 tại tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên, dù đã trôi qua nhiều thập niên, phần mộ chính nơi đặt thi hài của nhà vua vẫn là một ẩn số vì giới khoa học có những nỗi lo sợ rất thực tể.
Những lý do ngăn cản việc mở lăng mộ
Các chuyên gia hiện nay chưa dám mở cửa lăng mộ vì hai nguyên nhân chính:Nguy cơ hư hại di vật: Các nhà khảo cổ lo ngại rằng việc xâm nhập không đúng cách sẽ gây ra những tổn hại không thể phục hồi cho các cổ vật quý giá bên trong.
Hệ thống bẫy chết người: Theo các tài liệu cổ của sử gia Tư Mã Thiên ghi lại sau khi vua Tần mất khoảng 100 năm, lăng mộ không chỉ chứa đầy châu báu mà còn được trang bị những cạm bẫy nguy hiểm. Các người thợ thủ công đã được lệnh lắp đặt các loại nỏ và tên tự động bắn ra nếu có bất kỳ ai cố gắng xâm nhập.
HCD: Xạo! Cung tên 2200 năm trước tới ngày nay đã hư hỏng không còn hoạt động được nữa.
Mối đe dọa từ Thủy ngân
Một trong những chi tiết đáng sợ nhất là việc sử dụng thủy ngân lỏng:
1. Mô phỏng sông ngòi: Người xưa đã dùng thủy ngân để tạo ra hình ảnh các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà và biển cả, với hệ thống cơ khí giúp dòng chảy luân chuyển không ngừng.
2. Độc tính rất cao: Dù các loại cung nỏ có thể đã hỏng theo thời gian, nhưng thủy ngân vẫn là mối nguy thực tế. Các nghiên cứu vào năm 2020 cho thấy nồng độ thủy ngân rất cao đang thoát ra qua các khe nứt của công trình, chứng minh rằng những ghi chép cổ xưa là hoàn toàn có cơ sở.
HCD: Cũng xạo nữa! Phóng xạ nguyên tử nguy hiểm gắp ngàn lần thủy ngân mà ngày nay người ta còn làm chủ được, thùy ngân nhằn nhò gì.
Kết luận: Cho đến nay, giới khoa học vẫn đang cân nhắc việc sử dụng các kỹ thuật thăm dò không xâm lấn để hiểu rõ hơn về bên trong lăng mộ mà không cần mở nó ra. Tuy nhiên, những phương án này vẫn chưa được thực hiện, và lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn được tin là còn nguyên vẹn, chưa từng bị xâm phạm hay bị trộm đạo viếng thăm.
HCD : Bài viết nầy mới đăng hôm nay (25-Apr-2026) nhưng tôi thấy tác giả chỉ lập lại lời của người Trung Hoa mấy trăm năm trước, khi mà hiểu biết về khoa học còn quá kém.
-----===<oOo>===-----
Ghi thêm: Câu đố nầy kỷ sư điện tử giải cách khác mà người thợ điện tử giải khác. Đố các bạn ai giải nhanh hơn.
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Friday, April 24, 2026 10:27 CH
Subject: Giải đáp câu đố
Kính thưa anh Đẳng,
Hôm nay ban ngày thì lo việc làm, đến chiều lại tham dự một buổi tưởng niệm ngày 30/4. Bây giờ về đến nhà đọc email của anh thì thấy các câu đố hôm nay câu nào cũng hay quá!
Ghi thêm: Câu đố nầy kỷ sư điện tử giải cách khác mà người thợ điện tử giải khác. Đố các bạn ai giải nhanh hơn.
Bởi vì đầu bài chỉ hỏi cường độ của các dòng điện nên ta có thể vẽ mạch tương đương như trên. Không biết thợ điện tử giải ra sao, nhưng đối với một mạch điện đơn giản và đối xứng như thế này thì một kỹ sư điện tử dày kinh nghiệm chỉ cần 1 phút là viết ra (by inspection) đáp số dưới dạng sau đây, sau đó mất thêm 1 phút nữa để tính nhẩm phép nhân chia các phân số để tính ra đáp số. Con số 33/7 là điện trở tương đương của 3 + 4//3, tính nhẩm trong đầu cũng ra. Còn các số 5x4/7 và 17x4/7 là do phép chia cường độ dòng điện giữa hai điện trở song song, cũng tính nhẩm trong đầu được. Khi làm bài này thì em không viết giấy nháp, cứ nhìn mạch điện mà viết xuống phương trình biểu thị các đáp số, rồi từ đó cứ dùng phép nhân chia phân số mà tính các đáp số.
I1 = (17 - 5x4/7) x 7/33 = 3 A
I2 = (17x4/7 - 5) x 7/33 = 1 A
I3 = I1 - I2 = 2 A
Dùng cách sau đây thì không phải đổ giọt nước nào đi hết:
Bình 5 L Bình 3 L Sô
5 0 0
0 3 2
3 0 2
5 0 2 (Đổ thêm 2 L cho đầy bình 5 L)
0 3 4
Sau cùng có 7 L nước, 4 L trong cái sô và đầy bình 3 L.
Code = 681
Kính anh,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài. Anh giải bài toán về điện nhanh quá. Nếu giải từ bước kiểu Trung học thì dài lắm. Còn kiểu thợ điện tử thì đưa đồng hồ vô đo. Tuy nhiên đáp số không chính xác như con toán, thường sai từ 5 tới 15% tùy dụng cụ loại dân dụng hay loại phòng thí nghiệm.
Tôi giải kiểu Trung học phòng khi các em học sinh cần tới:
1: Đặt mốc điện thế
- Chọn nút dưới bên phải làm mốc (0V)
- Nút trên bên phải: 5V
- Gọi A là nút giữa phía trên
- Gọi L là nút trên bên trái
- Gọi BL là nút dưới bên trái
=> L = BL + 17
2: Lập phương trình
Tại nút A:
(A - L)/1 + (A - 5)/3 + (A - 0)/4 = 0
Supernode (L và BL):
(L - A)/1 + (BL - 0)/2 = 0
3: Giải hệ
Kết quả:
A = 8V
BL = -6V
L = 11V
4: Tính dòng điện
I1 = (L - A)/1 = 3A
I3 = (A - 0)/4 = 2A
I2 = -1A (dòng thực tế ngược chiều)
Kết luận
I1 = 3A
I3 = 2A
I2 = -1A (tức 1A theo chiều ngược lại)
-----===<oOo>===-----
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/ban-van-tho-chinhtri/038101dcd4d4%2407f9a9f0%2417ecfdd0%24%40gmail.com.
Hoc sinh trung hoc cuu xe bus khoi tai nan, tai sao khong dam khai quat mo Tan Thuy Hoang, goc do vui va loi giai.doc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét