Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2026

Giới Thiệu Mục Mới! Nóng Hổi, (Kể Từ Tuần Qua). Phiếm Luận, Chuyện Cười Cuối Tuần! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây - Lê Văn Hải


(Bài phiếm theo chủ đề): Hà Nội đã chọn hai xã thành thí điểm mô hình, đề tiến tới “thiên đàng xã hội chủ nghĩa” vào năm 2035! Lúc đó ngưởi dân, chỉ cần “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!”
<!>
(HÀ NỘI, Việt Nam) – Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, thuộc huyện Đông Anh cũ, được Hà Nội lựa chọn để thành những thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa,” Theo nghị quyết của Thành ủy ban hành ngày 8 tháng 7 năm 2026. Mục tiêu được công bố là, cải thiện cách điều hành chính quyền địa phương, dịch vụ công và nâng cao phẩm chất đời sống người dân. Theo phương châm “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!”
Trước đó, trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11 ngày 12 tháng 4 năm 2025, Chủ tịch Tô Lâm đã đề cập việc xây dựng mô hình điểm ở cấp tỉnh và xã, mang danh nghĩa “xã hội chủ nghĩa.” Đến với cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2026, ông tiếp tục gợi ý nghiên cứu, mô hình này ở cấp phường, xã.
Theo kế hoạch, năm 2026 dành cho việc hoàn thiện đề án và chuẩn bị nguồn lực; giai đoạn 2027–2030 khai triển thí điểm tại hai xã. Hà Nội dự kiến đánh giá kết quả vào năm 2030, sau đó xem xét mở rộng đến các địa phương đủ điều kiện, trong giai đoạn 2031–2035.

“ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI!”…TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN…!

(Chuyện LVH phóng tác — nhân vật và tình huống hư cấu, chỉ có bò dát vàng là thật!)
“Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!”

-Anh cán bộ sở nọ được cấp trên cho đi học khóa lý luận chính trị cao cấp, do Đảng tài trợ, trong mục đích tuyên truyền. Sau mấy tháng ăn cơm tập thể, ngủ phòng máy lạnh, săn sóc bởi nữ cán bộ hộ lý, nghe giảng, gật đầu và chép bài, anh trở về với một tấm bằng đỏ chói và cái bụng nhô ra như vừa hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ… dự trữ!
Vừa bước vào nhà, anh trịnh trọng tuyên bố, khoe với đồng chí vợ…(chưa có thẻ đảng!):
— Từ hôm nay, nhận thức của anh, đã lên một tầm đỉnh cao mới!
Chị vợ nhìn cái bụng chồng:
— Tôi thấy vòng bụng lên trước. Nhận thức để rồi coi, có đúng không!
Trong bữa cơm, anh nhìn vào đĩa rau muống, thở dài:
— Sau này cả nước tiến lên xã hội lý tưởng, nhân dân tha hồ hưởng thụ. Không còn phải lo từng miếng ăn như thế này!
Chị vợ chớp mắt, đặt chén xuống:
— Hay quá! Vậy ngày mai ông đi chợ thay tôi nhé. Tôi có nhu cầu ăn tôm hùm!
— Hiện nay chưa đủ điều kiện.
— Vậy cua?
— Cũng phải tùy hoàn cảnh.
— Hay thịt bò?
— Em phải hiểu, chúng ta đang trong thời kỳ quá độ!
Chị vợ gắp cọng rau muống, gật gù:
— À! Tôm hùm ở tương lai, thịt bò đang quá độ, còn rau muống thì đã… đến tận nhà!

Anh chồng nhăn mặt, vì thấy chị vợ, bắt đầu phát ngôn linh tinh:
— Em chưa học lý luận nên không hiểu. Nguyên tắc là: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!

Chị vợ sáng mắt:
— Ông nói thiệt hả?
— Lý luận cao cấp của đảng, sao lại không thiệt!
— Vậy tốt quá. Mai tôi làm theo năng lực của tôi: ngủ tới mười giờ. Còn nhu cầu của tôi: một căn nhà mặt biển, một chiếc xe mới, mỗi năm đi du lịch ba lần!
— Em không được hiểu kiểu máy móc như thế!
— Ông vừa nói có một câu, tôi làm đúng một câu, sao đã thành máy móc?

Anh cán bộ chộp uống hớp nước, lấy giọng người từng đứng phát biểu, trước hàng trăm người, trước micro:
— Khi kinh tế phát triển mạnh, của cải dồi dào, mọi nhu cầu người dân sẽ được đáp ứng.
— Ai làm ra của cải?
— Nhân dân!
— Nhân dân nào?
— Toàn thể nhân dân!
— Vậy tôi cũng là nhân dân. Mai tôi nghỉ, nhờ phần nhân dân còn lại làm giùm! Lo giúp!

Anh chồng bắt đầu thấy đĩa rau muống, bắt đầu… khó nuốt!

Đúng lúc ấy, thằng con đang làm bài trong góc nhà ngẩng lên:
— Ba ơi, con hiểu rồi! Rõ quá mà!

Anh mừng rỡ:
— Đấy! Thế hệ trẻ tiếp thu rất nhanh! Con nói đi nào…
— Năng lực của con là làm được hai câu toán. Nhu cầu của con là được mười điểm. Mai ba lên trường nói cô giáo thực hiện đúng nguyên tắc nha!
— Không được! Điểm phải theo kết quả học tập!

Thằng bé ngơ ngác:
— Vậy con hưởng theo kết quả, chứ đâu có hưởng theo… nhu cầu?

Chị vợ vỗ đùi cái đét:
— Thấy chưa! Mới tới lớp Bốn, lý luận của ông, đã bị chặn…ngay cổng trường!
*****
Sáng hôm sau, để chứng minh mình hiểu chồng, ý đảng, chị vợ quyết định tổ chức một ngày “thực hành tại gia”.

Anh chồng vừa thức dậy, đã thấy trên bàn một cái chén không!
— Cơm đâu?
— Năng lực nấu ăn sáng nay của tôi tới đó.
— Chén không mà ăn cái gì?
— Ông có nhu cầu ăn cơm thì cứ hưởng. Tôi không ngăn cản!
— Nhưng em phải nấu chứ!
— Ủa? Hôm qua ông nói, không phải làm đổ mồ hôi nữa mà?

Anh mở nồi. Trống trơn!
Mở tủ lạnh. Có nửa trái chanh và chai nước mắm.
Mở ví. Còn đúng hai chục ngàn.

Chị vợ đứng sau, nghiêm trang:
— Xin đồng chí chồng đừng hoang mang. Cơm đang trên đường tiến tới!
— Bao giờ tới?
— Đó là vấn đề lâu dài. Trước mắt, đề nghị đồng chí giữ vững niềm tin!

Chờ mãi, anh cán bộ đành ra quán phở đầu ngõ.
Ăn xong, anh gọi chủ quán:
— Tôi có nhu cầu ăn tô đặc biệt, nhưng năng lực tài chính, chỉ đủ trả tô thường.

Ông chủ quán chìa bàn tay:
— Năng lực của tôi là nấu phở. Nhu cầu của tôi là thu đủ tiền. Ông đáp ứng đi!

Anh móc ví, lẩm bẩm, lắc đầu:
— Người dân chưa được trang bị lý luận…

Ông chủ nghe thấy, cười cười, chỉ tấm bảng trước quầy:
— Tôi có trang bị. Bảng ghi rõ: Ăn bao nhiêu, trả bấy nhiêu!
*****
Về nhà, anh cán bộ quyết mở một cuộc họp gia đình, để “thống nhất nhận thức”, ngăn ngừa thế lực thù địch tuyên truyền lạc hướng!

Chị vợ kéo ghế:
— Trước khi họp, tôi xin nêu nhu cầu: ông rửa chén, quét nhà, giặt quần áo, sửa vòi nước, rồi đưa tôi đi chơi.
— Một ngày mà nhiều thứ thế, ai mà làm nổi?
— Thì ông cứ làm theo năng lực.

Anh lập tức nhẹ nhõm:
— Vậy anh chỉ rửa chén thôi.
— Được. Nhưng tôi vẫn hưởng theo nhu cầu: tất cả những việc còn lại phải xong!
— Ai làm?
— Ông hỏi tôi làm gì? Ông học cao cấp trường đảng, tôi mới học tới lớp Chín!

Anh ngồi xuống, day day trán.

Chị vợ lấy cuốn sổ đi chợ:
— Nói chuyện lớn khó quá, mình thử chuyện nhỏ. Tháng này nhà có từng ấy tiền. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học của con. Ai cũng có nhu cầu. Ông phân phối thử coi.

Anh cầm bút, cộng một hồi rồi nói:
— Phải cắt giảm những khoản chưa cần thiết.
— Khoản nào?
— Tiền mua áo của em.
— Còn tiền nhậu nhẹt của ông?
— Đó là giao tiếp công tác.
— Tiền cà phê?
— Trao đổi nghiệp vụ.
— Tiền đổi điện thoại?
— Phục vụ nhiệm vụ.

Chị vợ khoanh tay:
— Hay thật đấy! Nhu cầu của ông cái nào cũng có nhiệm vụ đi kèm. Nhu cầu của tôi chỉ có… cây kéo chờ cắt!

*****
Tối ấy, chị vợ trang điểm, mặc áo mỏng, xịt chút nước hoa, rồi kéo chồng vào phòng:
— Ban ngày kiểm tra kinh tế rồi. Bây giờ kiểm tra năng lực cá nhân!

Anh cán bộ cười tự tin:
— Chuyện này không cần lý luận!

Một lát sau, sự tự tin rút lui trước! Địch vẫn chờ chiến đấu, ta đầu hàng! Anh nằm im, thở như chiếc máy bơm cũ, vừa hút cạn cả một cái giếng!

Chị vợ tức mình hỏi:
— Xong rồi hả?
— Anh đã cố gắng hết sức!
— Nhưng nhu cầu của tôi, vẫn chưa được… đáp ứng!

Anh kéo chăn, viện ngay nguyên tắc:
— Làm theo năng lực! Năng lực anh tới đâu, anh làm tới đó!

Chị vợ chống tay ngồi dậy:
— Còn hưởng theo nhu cầu?
— Cũng phải căn cứ tình hình thực tế…
— À! Lúc đứng giảng thì mọi nhu cầu đều được thỏa mãn. Đến lúc thực hành, thì lại căn cứ tình hình thực tế!

Anh cố cứu vãn lý luận:
— Sau này khoa học phát triển, sẽ có biện pháp hỗ trợ.
— Vậy tối nay, tôi phải chờ khoa học?
— Em đừng nóng vội.
— Tôi biết rồi. Ông đang trong thời kỳ quá độ!

Anh quay mặt vào tường.
Chị vợ vẫn ấm ức chưa buông:
— Nè, nếu ai cũng được hưởng theo nhu cầu, tôi muốn ngày nào cũng ăn…bò dát vàng thì sao?
— Không thể ngày nào cũng ăn như thế!
— Sao không? Hồi chiều ông nói có cầu, ắt có cung!
— Nhưng nhu cầu phải hợp lý!
— Ai quyết định hợp lý?
— Phải có cơ quan xem xét.
— Vậy cuối cùng tôi muốn gì, cũng phải làm đơn?

Anh im.
— Đơn xong rồi, có phải chờ duyệt không?

Anh tiếp tục im.
— Nếu người duyệt cũng có nhu cầu ăn bò dát vàng, mà chỉ còn một phần, ai được ăn?

Anh bật ngồi dậy căng thẳng:
— Em nói nhỏ thôi! Đi tù hết bi giờ!

Chị vợ ngạc nhiên:
— Tôi mới hỏi một phần thịt bò. Có hỏi bí mật quốc gia đâu!


Sáng hôm sau, anh cán bộ mang tấm bằng có dòng chữ: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!” ra treo.

Chị vợ đứng dưới, ngắm một hồi:
— Tôi nghĩ ông nên treo trong bếp.
— Tại sao?
— Để mỗi lần hết gạo, mình nhìn vô cho no!

Anh cau có:
— Em cứ chế giễu. Đây là bằng lý luận cao cấp trường đảng!

Chị vợ gật đầu:
— Tôi biết, nhờ nó, ông giải thích được vì sao tôi chưa có cơm, chưa có áo, chưa được đi chơi, mà vẫn phải tin rằng tôi đang được hưởng!

Thằng con chạy tới, chìa bài kiểm tra được bốn điểm.

Anh chồng quát:
— Sao có bốn điểm?

Thằng bé bình tĩnh:
— Con làm theo…năng lực!
— Ba có nhu cầu, con phải được mười điểm!

Nó nhìn mẹ, rồi nhìn ba:
— Vậy ba làm đơn đi!

Chị vợ cười sặc sụa, phải vịn mép bàn để khỏi té. Anh cán bộ giật lấy tờ giấy, định nói thêm, nhưng thằng bé đã hỏi tiếp:
— Ba ơi, mai con có cần học nữa không?
— Có chứ!
— Vậy cái câu ba học mấy tháng đó, dùng lúc nào?

Anh đứng chết trân.

Chị vợ lau nước mắt, đáp thay:
— Dùng khi người khác, đòi mình làm cho đủ!

Anh cán bộ cuốn tấm bằng lại, lặng lẽ cất vào đáy tủ!

Đến trưa, anh ra chợ mua gạo. Người bán hỏi:
— Anh mua bao nhiêu?

Anh đáp rất nhanh:
— Năm ký. Tiền đây. Khỏi lý luận! lỗ tai nghe đầy lắm rồi!

Về tới nhà, thấy chồng vác bao gạo, chị vợ reo:
— Trời ơi! Cuối cùng cơm đã tiến tới!

Anh đặt bao xuống, thở dài:
— Em nấu đi. Anh đói quá rồi!

Chị vợ cầm cái nồi, hỏi tỉnh bơ:
— Ông muốn ăn cơm thực tế, hay nghe tôi đọc kế hoạch bữa trưa?

Anh chắp hai tay, lạy như cúng sao, tức tối buông lời không hay:
— Cho anh ăn trước đi! Bao giờ no rồi… em muốn lý luận, cái…đ… gì cũng được! Thiên đàng xã hội chủ nghĩa, không bằng cái…con…c!...

Anh lắc đầu, thở dài ngao ngán:
-“Ní nuận cả đảng, gì mà thua cả cái hĩm, thằng cu!...”

Tin Quốc Tế Đó Đây:


Nobel Văn Học 2026 Được Trao Cho Nhà Văn Nữ Gia Nã Ðại Anne Carson
(Ảnh AP / Mark Lennihan, tư liệu: Nhà văn Anne Carson dự lễ khánh thành The Shed, một trung tâm nghệ thuật biểu diễn tại Hudson Yards, New York, ngày 1/4/2019.)
-Viện Hàn Lâm Nobel Thụy Điển vinh danh nhà văn người Gia Nã Ðại Anne Carson.
Theo thông báo hôm 8/10/2026, giải thưởng được trao tặng cho nhà thơ, nhà văn này nhờ những "tác phẩm táo bạo và giàu sức sáng tạo của bà trong một cuộc đối thoại đầy tính tinh nghịch với truyền thống kinh điển (...). Giòng văn này đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại". Giải Nobel Văn học năm nay được cho là đã khoác lên kho tàng văn học cổ điển một chiếc áo mới.
Sau Malice Munro (1931-2024), Anne Carson (76 tuổi) là cây bút nữ thứ nhì có vinh dự được trao giải Nobel Văn Học. Toàn bộ sự nghiệp của Anne Carson chịu ảnh hưởng từ văn hóa Hy Lạp Cổ đại, văn học cổ điển. Trước khi cầm bút sáng tác, bà là một nhà ngữ văn học cổ điển, chuyên nghiên cứu về Hy Lạp. Sinh năm 1950 tại Toronto, bà giảng dạy tại Đại học McGill, Montréal và nhiều Đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, trong đó có Princeton. Bà từng dịch lại nhiều tác phẩm kinh điển của Hy Lạp sang tiếng Anh với một phong cách riêng và với thời gian, cách mà bà diễn giải lại những tác phẩm cổ điển đó đã trở thành một hình thức sáng tạo mới.
Ngoài ra, Anne Carson còn kết hợp thơ ca với văn hóa đại chúng, kết hợp những kiến thức hàn lâm với những chuyển động tinh tế của tâm hồn. Bà nổi tiếng với những tác phẩm như Autobiography of Red (Tự truyện về màu đỏ) mà nhân vật chính là Geryon chỉ xuất hiện thoáng qua trong thần thoại Ly Lạp. Anne Carson cũng chịu ảnh hưởng của nhà văn Pháp Marcel Proust.

Giải Nobel Hòa Bình 2026: Nữ Luật Sư Nam Phi Navanethem "Navi" Pillay


(Ảnh REUTERS - Valentin Flauraud, tư liệu: Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Âu Châu tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 19/1/2011.)
-Hôm 9/10/2026, Ủy ban Nobel Na Uy thông báo trao giải Nobel Hòa bình cho một nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi, nữ Luật sư Navanethem "Navi" Pillay, vì những nỗ lực của bà "thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế".
Theo ông Jorgen Watne Frydnes, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, phát biểu tại Oslo (thủ đô của Na Uy), người đoạt giải năm nay "đã đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm là các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng đều bị truy tố".
Năm nay 85 tuổi, bà Navi Pillay từng là Chủ tịch Ủy ban Điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Do Thái phạm tội ác diệt chủng tại giải Gaza. Nữ Luật sư này cũng đã từng đứng đầu tòa án xét xử vụ diệt chủng tại Rwanda. Ngoài ra, bà đã nắm giữ chức Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (2008-2014). Hiện nay, Navi Pillay là thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế xét xử Miến Điện về cáo buộc tội diệt chủng.

Sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Durban, Nam Phi, vào thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, bà Navanethem "Navi" Pillay được đánh giá có "lập trường đạo đức kiên định" trong cuộc đấu tranh chống "tình trạng phân biệt đối xử, chia rẽ và loại trừ". Ủy ban Nobel Na Uy cho biết thêm: "Trong một thời kỳ đầy những thách thức đối với sự sinh tồn của nhân loại, với con số chiến tranh và xung đột mà thế giới đã lâu chưa chứng kiến, luật pháp quốc tế không chỉ là sự bổ sung cho hòa bình và an ninh, mà là một điều hết sức cần thiết".
Ngay sau thông báo của Ủy ban Nobel, phát ngôn viên của Phủ Cao Ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh, cho rằng giải Nobel Hòa bình dành cho "Navi" Pillay minh chứng "sự cần thiết và giá trị" của nhân quyền.
Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Tomoko Akane thì cho rằng việc trao giải Nobel Hòa bình cho bà Navi Pillay, cựu Thẩm phán của tòa án này, mang "ý nghĩa đặc biệt" trong bối cảnh luật pháp quốc tế đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hiện nay. Trong một thông cáo báo chí, bà Akane nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với vai trò thiết yếu của công lý quốc tế như một nền tảng cho hòa bình bền vững".

Âu Châu Ra Nghị quyết Sự Thâm Nhập của Chủ Nghĩa Hồi Giáo Cực Đoan


(Hình REUTERS / Yves Herman: Phiên họp toàn thể của Nghị Viện Âu Châu tại Strasbourg, Pháp, ngày 20/1/2026.)
-Hôm 8/10/2026, Nghị Viện Âu Châu (EP) đã thông qua Nghị quyết chống sự thâm nhập của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và ảnh hưởng của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong đó đặc biệt bảo đảm ngăn chặn nguồn tài trợ cho các nhóm này. Nghị quyết được thông qua với 381 phiếu thuận, 167 phiếu chống và 15 phiếu trắng, trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg, Pháp.
Từ Strasbourg, đặc phái viên Julien Chavanne của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể :
Nữ Nghị sĩ Pháp thuộc đảng Những người Cộng hòa, bà Céline Imart muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo bà, Liên Hiệp Âu Châu (EU) đang làm ngơ trước mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Bà nói :
"Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không phải lúc nào cũng bắt đầu xâm nhập bằng tiếng súng. Nó có thể bắt đầu bằng một nụ cười, một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, và những lời kêu gọi về nhân quyền đã bị bóp méo. Nếu có thể giết người thì chúng sẽ giết, còn khi không thể thì chúng lặng lẽ thâm nhập".

Khi sử dụng cụm từ "nụ cười và cà vạt", Céline Imart đang ám chỉ các đại diện của các hiệp hội hoạt động dưới lớp vỏ bọc. Bà đặc biệt nhắc đến FEMYSO, Diễn đàn các Tổ chức Thanh niên và Sinh viên Hồi giáo Âu Châu. Nghị quyết của bà nhận được sự ủng hộ của phe cực hữu. Nicolas Bay, Nghị sĩ Âu Châu thuộc nhóm ECR (Nhóm Bảo thủ và Cải cách Âu Châu), đồng thời là thành viên đảng của Marion Maréchal, phát biểu :
"Chúng ta đang có một cơ hội lịch sử, quan trọng để chấm dứt nhiều năm ngây thơ và dung túng đối với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo".
Đảng Đổi mới, thuộc cánh trung, cũng ủng hộ Nghị quyết này. Tuy nhiên, phần còn lại của cánh tả đang giữ khoảng cách. Nghị sĩ đảng Xã hội Chloé Ridel lên án việc kỳ thị Hồi giáo :
"Những lập luận mơ hồ của các vị, việc các vị ám ảnh về một hình thức xâm nhập, nhưng các vị lại im lặng, hay đúng hơn là dung túng đối với những người khác, cho thấy các vị luôn mong muốn đổ lỗi cho một nhóm người duy nhất".
Nếu mục tiêu của những người soạn thảo Nghị quyết, tất cả đều là người Pháp, là thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng vào vấn đề, Nghị quyết đó trên hết cho thấy rằng chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp cũng đang diễn ra tại các nghị trường Âu Châu.

Nga và Mỹ Xem Xét Việc Bán Khí Đốt Cho Âu Châu Trong Bối Cảnh Chiến Tranh Ukraine


(Hình REUTERS - Mikhail Metzel: Jared Kushner, con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Đặc sứ Hoa Kỳ Steve Witkoff và Đặc sứ Kirill Dmitriev của Tổng thống Nga trước cuộc gặp với ông Putin tại Ðiện Cẩm Linh, thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 5/9/2026.)
-Các viên chức cao cấp của Nga và Hoa Kỳ dường như đã có những cuộc thảo luận về việc đưa một nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia dự án đường ống dẫn khí Nord Stream. Đường ống dẫn này từng được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine.
Theo 5 nguồn thạo tin được thông tấn xã Reuters trích dẫn hôm 8/10/2026, Kirill Dmitriev, Cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Jared Kushner, Đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể Tổng thống Trump, đã có hai cuộc thảo luận về chủ đề này tại Mạc Tư Khoa và New York trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, hai trong số những nguồn tin này chưa nắm rõ mức độ thảo luận chi tiết về Nord Stream trong các cuộc gặp song phương Nga-Mỹ.

Trả lời thông tấn xã Reuters, một viên chức Hoa Kỳ giải thích, đàm phán về một thỏa thuận như vậy với Nga sẽ phải được thực hiện thông qua Cơ quan Tài chánh Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) và Bộ Tài chánh. Viên chức này còn nhấn mạnh những thỏa thuận này "phải mang lại lợi ích cho người đóng thuế và doanh nghiệp Hoa Kỳ".
Theo hãng tin Anh, đại diện phía Nga Kirill Dmitri hiện đang vận động để nối lại hoạt động bán khí đốt Nga cho Đức. Ông đã gặp đại diện Bộ Năng lượng và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong tháng Chín vừa qua để thảo luận các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa hai nước.
Về phía Hoa Kỳ, Đặc sứ của Tổng thống Trump, Jared Kushner, trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngưng bắn giữa Nga và Ukraine, coi các hoạt động kinh doanh là yếu tố then chốt để khôi phục hòa bình. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ hưởng lợi từ nguồn cung năng lượng cho Âu Châu một khi xung đột kết thúc.
Dù vậy, giới chức Hoa Kỳ cũng nhận thức rằng khả năng đạt được một đồng thuận trong trung hạn giữa hai nước về hồ sơ này là rất thấp, do còn tồn tại nhiều trở ngại. Các đường ống dẫn khí Nord Stream hiện đang chịu các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu.
Ngay cả khi Tổng thống Hoa Kỳ có thể miễn trừ hay nới lỏng các trừng phạt, hành động này có nguy cơ vấp phải sự phản đối từ Đức và nhiều nước Âu Châu khác, những nước hiện đang chi hàng tỉ Euro để tái thiết quân đội nhằm đối phó với Nga.

TIN VẮN - QUỐC TẾ - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Phi hành gia người Pháp Sophie Adenot trở lại Trái Đất sau 8 tháng công tác trên không gian. Trên nguyên tắc, Sophie Adenot sẽ đáp xuống bãi biển ngoài khơi tiểu bang California (Hoa Kỳ) vào lúc 5 giờ 34 phút, giờ Paris chiều 8/10/2026. Phi thuyền Dragon đã tách khỏi Trạm Không gian Quốc tế (ISS) và sau 27 tiếng đồng hồ bay sẽ đưa nhà khoa học người Pháp này cùng 3 người bạn đồng hành, 2 phi hành gia người Mỹ và 1 người Nga, trở về Trái Đất. Sophie Adeno đã trải qua 235 ngày ở độ cao 400 cây số so với Trái Đất. Đây là chuyến công tác dài ngày nhất của một phi hành gia. Trong 8 tháng trên không gian, nữ phi hành gia người Pháp này đã tiến hành hơn 200 cuộc thí nghiệm khoa học để chuẩn bị cho các sứ mệnh không gian trong tương lai và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.
(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: Tàu Trung Quốc hiện diện nhiều hơn ở Biển Đông. Hôm 8/10/2026, Phi Luật Tân cho biết số tàu Hải quân và Hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại các vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền đã tăng gần gấp đôi trong tháng 9, lên đến 101 tàu so với 56 tàu trong tháng trước. Manila cáo buộc Trung Quốc gia tăng sức ép tại các khu vực tranh chấp, trong khi Bắc Kinh cảnh báo Phi Luật Tân không nên có các hành động "khiêu khích".

(AFP/RFI) – Hán Thành thử nghiệm hệ thống phi đạn siêu thanh đầu tiên. Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết chiều 8/10/2026, Tổng thống Lee Jae Myung đã thị sát vụ bắn thử phi đạn lượn siêu thanh (HGV) đầu tiên, hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, chủ yếu dựa vào kỹ thuật trong nước. Cách nay vài ngày, Bắc Hàn đã phóng một phi đạn tầm trung.
(AFP/RFI) – Nam Hàn chuẩn bị triệu hồi Ðại sứ ở Ukraine. Căng thẳng giữa Kyiv và Hán Thành chưa có dấu hiệu lắng dịu. Ngày 8/10/2026, Bộ Ngoại giao Nam Hàn thông báo quyết định triệu hồi Ðại sứ của nước này tại Ukraine. Chính phủ Nam Hàn hy vọng các bất đồng giữa hai nước sớm được giải quyết trong tinh thần hữu nghị, nên Hán Thành vẫn tiếp tục các cuộc tham vấn với phía Kyiv.

(AFP/RFI) – Nga ném bom trúng 2 xe buýt ở miền Đông Ukraine, ít nhất 30 người chết. Chính quyền vùng Donetsk cho hay sáng 8/10/2026, Nga, đã thả một quả bom lượn nhắm vào một con phố của thành phố Kramatorsk, vào lúc có hai xe buýt đang lưu thông, làm hơn 30 người chết, 18 người khác bị thương. Hôm trước, Nga đã ồ ạt không kích khắp Ukraine, giết chết 30 người, trong đó có 22 người trong cùng một tòa nhà dân cư ở Prylouky, phía Bắc đất nước.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Marco Rubio: Hoa Kỳ mong muốn một "Âu Châu hùng mạnh". Phát biểu trước giới báo chí ngày 8/10/2026 tại phi trường ở Athens (thủ đô của Hy Lạp), Ngoại trưởng Hoa Kỳ còn nói thêm rằng Hoa Kỳ "muốn có các mối quan hệ đối tác vững chắc tại Âu Châu". Cũng theo lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, "từng thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), trên bình diện xã hội, kinh tế và quân sự chừng nào, càng vững mạnh thì NATO sẽ càng hùng mạnh ngần ấy". Hôm 8/10, ông sẽ đến Bồ Đào Nha, chặng dừng cuối cùng trong chuyến công du Âu Châu trong tuần này, với Iceland là điểm dừng đầu tiên.

(AFP/RFI) – Ả Rập Saudi: Hai phi trường ở Riyadh bị Houthi tấn công. Hôm 7/10/2026, giới chức nước này cho biết các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm nhắm vào phi trường quốc tế Abha và phi trường quốc tế King Khalid đã khiến 3 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhắm vào 82 mục tiêu quân sự của Houthi.
(AFP/RFI) – Ả Rập Saudi: Học sinh và các nhà ngoại giao phải tìm nơi trú ẩn. Sáng ngày 8/10/2026, thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi bị rúng động sau nhiều vụ nổ dữ dội, buộc học sinh các trường quốc tế và các nhà ngoại giao phải tìm nơi trú ẩn. Phe Houthi khẳng định đã phóng một phi đạn-đạn đạo tầm trung vào phi trường quốc tế Riyadh, đồng thời, "lần cuối cùng"

Không có nhận xét nào: