10 NĂM LƯU LẠC – CHÁU CHỈ NHỚ TÊN BỐ LÀ TUẤN, MẸ LÀ NGA… MONG MỘT LẦN ĐƯỢC GẶP LẠI GIA ĐÌNH MONG CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY GIÚP ĐỠ




CẢ NHÀ ƠI, XIN HÃY GIÚP CHÁU MỘT LẦN CHIA SẺ!Một lượt chia sẻ của mọi người lúc này có thể là một tia hy vọng để cháu tìm lại được bố mẹ và mái ấm mà cháu đã xa cách suốt khoảng 10 năm.
Theo lời cháu kể, cháu bé 5 tuổi. Vì còn quá nhỏ nên sau từng ấy năm, cháu không thể nhớ rõ nhiều thông tin về gia đình.
Điều cháu còn nhớ được là:
Bố tên Tuấn
Mẹ tên Nga
Gia đình có thể ở Đồng Nai, gần một nhà thờ, nhưng cháu không nhớ chính xác địa chỉ.May mắn thay, sau nhiều năm, cháu được một người Việt Nam ở Trung Quốc giúp đỡ và đưa về khu vực biên giới Việt Nam. Sau đó, được một dân người tạm thời cứu mang
10 năm là một quãng thời gian quá dài…
Không biết giờ đây bố mẹ cháu đang ở đâu, có còn ngày đêm mong ngóng tin con hay không. Và cũng không biết nếu một ngày gia đình nhìn thấy thông tin này, khoảnh khắc nhận ra đứa con thất lạc năm nào sẽ xúc động đến nhường nào…
Mong cộng đồng hãy cùng chia sẻ bài viết này đến các hội nhóm, đặc biệt là những hội nhóm tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.
Xin đừng chỉ lướt qua. Hãy giúp cháu một lượt chia sẻ.Biết đâu chính một người nhìn thấy bài viết này lại biết bố Tuấn, mẹ Nga… và giúp một gia đình sau 10 năm tìm lại được nhau. 

Mong phép màu sẽ đến với cháu. Mong cháu sớm được trở về trong vòng tay của gia đình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét