Hôm nay là ngày đầu tiên trong bốn ngày tàu Sapphire Princess đưa PL, ông xã Barry và hành khách trên tàu đi ngang và thăm viếng vùng Antarctica – Nam Cực, miền đất xa xôi và khắc nghiệt nhất trên hành tinh, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ gần như tuyệt đối.Đúng theo dự định của thuyền trưởng, lúc 10 giờ sáng ngày 30/12/2025, tàu đã tiến vào Bismarck Strait, một eo biển hẹp thuộc hệ thống Bransfield Strait, cũng là điểm đầu tiên trong hành trình bốn ngày thăm Nam Cực của chúng tôi.
<!>
Đây là vùng nước nằm giữa quần đảo South Shetland và bán đảo Nam Cực, nổi tiếng với những dãy núi băng hùng vĩ, các tảng băng trôi đủ kích cỡ, đồng thời là tuyến hàng hải quen thuộc của các chuyến tàu thám hiểm khi tiến sâu vào khu vực bán đảo Nam Cực.
Ngắm Nam Cực… ngay trên boong tàu
Trong chuyến đi này, chúng tôi không có chương trình “đổ bộ” lên đất liền, mà hoàn toàn ở lại trên tàu để thưởng ngoạn phong cảnh. Một chuyên gia về Nam Cực thuyết minh trực tiếp qua hệ thống phát thanh khắp tàu; riêng trong phòng ngủ, hành khách có thể bật TV để vừa xem hình ảnh vừa nghe lời diễn giải khi tàu chầm chậm lướt qua những dãy núi băng trắng xóa, dựng đứng như những bức tường pha lê khổng lồ giữa đại dương.
Trên tàu có khoảng 2.000 hành khách. Những ai không có phòng cửa sổ hay balcony đều tập trung tại các phòng ăn, phòng trà, phòng nhạc, khu giải trí hoặc các boong ngoài trời – bất cứ nơi nào có thể nhìn ra biển – để không bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi khi Nam Cực hiện ra trước mắt.
Một góc Nam Cực rất riêng từ balcony phòng chúng tôi
Chúng tôi thật may mắn khi có phòng balcony hướng thẳng ra vùng băng trôi. Vì thế, hai vợ chồng quyết định gọi thức ăn và nước uống lên phòng, thong thả ngồi trong nhà, ngắm cảnh qua khung cửa kính rộng. Thỉnh thoảng PL mới chạy nhanh ra balcony để chụp hình rồi lại vội vàng trở vào vì trời quá lạnh.
Nhiệt độ lúc đó khoảng 26°F (-3°C), gió thổi mạnh gần 60 knots/giờ. Dù đang giữa mùa hè Nam Cực, cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt – thật khó tưởng tượng nổi mùa đông nơi đây sẽ khắc nghiệt đến mức nào.
May mắn thay, dù bầu trời phủ mây xám đục, trời không mưa, nên chúng tôi vẫn có thể nhìn rất rõ những núi băng đồ sộ và những tảng băng lớn nhỏ đang lững lờ trôi trên mặt biển xám ánh màu mây – một vẻ đẹp vừa lạnh lẽo vừa mê hoặc.
Paradise Bay – thiên đường băng giá
Đến khoảng 2 giờ chiều, tàu Sapphire Princess tiến vào điểm thứ hai trong ngày: Paradise Harbour (còn được gọi là Paradise Bay). Đúng như tên gọi, nơi đây được xem là một trong những vịnh đẹp nhất Nam Cực, nổi tiếng với mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu trọn vẹn bầu trời, mây, núi và băng.
Lúc này trời đỡ lạnh hơn, gió giảm còn khoảng 20 knots, và tàu neo gần các dãy núi băng hơn. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người ta sững sờ: trời – mây – nước – núi băng – những mảnh băng vỡ hòa quyện thành một bức tranh khổng lồ, hùng vĩ mà cũng vô cùng thơ mộng, tĩnh lặng đến mức tưởng như chỉ cần nói khẽ cũng làm vỡ tan không gian ấy.
Những cư dân hiền hòa của miền băng tuyết
Theo thông báo từ tàu, trong khu vực này đã có chim hải âu bay ngang, ít nhất khoảng 10 con cá voi lưng gù (Humpback whales) xuất hiện, cùng một đàn chim cánh cụt (penguins) và một con hải cẩu gần mũi tàu và phía bên kia thân tàu. Vì ngại lạnh và cũng hơi… lười, chúng tôi không chạy đi xem.
Nhưng thật may mắn, sau đó PL đã chụp được hình bảy chú penguins đang đứng san sát trên một tảng băng nhỏ trôi ngang ngay trước phòng mình – một khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng đáng yêu, như món quà bất ngờ mà Nam Cực dành riêng cho chúng tôi.
Giây phút bình yên khó quên
Con tàu vẫn chầm chậm di chuyển trong Paradise Bay. Chúng tôi nhâm nhi trà gừng nóng, lặng lẽ ngắm những tảng băng trôi và các dãy núi băng sừng sững, trong lòng có cảm giác như đang lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh giữa đời thực.
Đây thật sự là một trải nghiệm hiếm có và khó quên trong đời, và PL muốn chia sẻ ngay với gia đình, Thầy Cô và bạn bè thân thương những hình ảnh đẹp của Nam Cực trong ngày đầu tiên thăm viếng – như một lời chào đầu tiên gửi đến miền băng trắng của Trái Đất. Rất tiếc vì kết nối internet trên tàu khi đi qua vùng Nam Cực còn khá hạn chế, PL xin được gửi trước vài tấm hình tiêu biểu để chia sẻ niềm vui. Khi điều kiện cho phép, PL sẽ gửi tiếp album ảnh đầy đủ với thật nhiều hình đẹp, ghi lại trọn vẹn hơn những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến hải trình thăm viếng Nam Cực.
Nhân ngày đầu năm mới dương lịch, PL xin kính chúc quý Anh Chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, an vui và vạn sự như ý.
Quý mến,
PLang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét