Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

" Tây Y , Đông Y đều có cái hay riêng , nhưng không có gì hoàn toàn" - Trần Ngoc Nhac












"Sai lầm không chỉ đến từ thuốc hay bác sĩ, mà còn từ hệ thống, từ áp lực thời gian, từ lợi nhuận, từ giao tiếp kém, và từ việc bệnh nhân phó mặc hoàn toàn." Nhân tiện nói về Đông y, Tây y, tôi xin góp vài ý liến vụn vặt mà một phần dựa vào kinh nghiệp bản thân. Vâng Tây y, Đông y (còn gọi là thuốc Bắc, thuốc Nam) đều có ít nhiều khuyết điểm Tây dựa vào khoa học thực nghiệm, tóm tắt là những yếu tố có thể nhìn thấy bằng mắt hay qua trung gian của kính hiển vi hay quang tuyến (radiographie). Trong khi căn bản của Đông y dựa vào sự thăng bằng giữa hai yếu tố âm dương. 
<!>
Bất thăng bằng giữa hai yếu tố này tạo thành bệnh, mệt mỏi... và nặng có thể đi chầu Diêm vương. Âm dương thể hiện bởi hàn và nhiệt, nóng và lạnh gây ra bởi thời tiết hay chế độ thực phẩm không thich hợp với cơ thể.

Những vụ kiện cáo về sai lầm khi giải phẫu thường xẩy ra với Tây y. Ở nước Ý, một bác sĩ xẻo lầm cái vú tốt của một phụ nữ thay vì cái vú bị ung thư. Một lần khác, bác sĩ giải phẫu bó quên cái kéo trong bụng bệnh nhân. Bác sĩ cho thuốc sai lầm cũng nhiều.

Kinh nghiệm cá nhân:

- Cách nay vài năm, tôi bị đau nhức ở xương hông. Đau quá phải chống gậy mà đi. Bác sĩ khám bệnh cho tôi uống thuốc trị đau nhức. Không hết bệnh, bác sĩ cho tôi đi chụp hình và làm ultrasound. Kết quả : Tôi bị bệnh phong thấp (arthrose). Bác sĩ tiếp tục cho thuốc uống và còn đi làm xoa bóp (kinéthérapie). Nhưng bệnh vẫn còn đau.

Một người bà con ở Los đến chơi nhà và cho tôi hai hộp keo dán Salonpas. Thay vì dán một miếng keo thì mỗi ngay tôi lại dán hai miếng keo ở chỗ đau vào buổi sáng, buổi tối cũng thế. Kết quả, 10 ngày sau thì tôi hoàn toàn hết bệnh và đi lại bình thường (dán hai miếng keo chỉ vì tôi nghĩ diện tích chỗ đau quá lớn). Đúng là thuốc tiên. Salonpas là thuốc gia truyền của người Nhật. Hiện tại, mỗi ngày tôi chạy bộ 10 cây số để chuẩn bị tham dự Thê vận hội (Olympic) tổ chức ở Los Angeles vào mùa hè năm 2028.

- Trước thời gian này khá xa, tôi bị đau nhức ở bả vai. Tay cử động hay không cũng bị đau nhức quá trời. Sau khi xem xét, bác sĩ nói tôi bị bệnh tendinite (đau gân ở bả vai). Bác sĩ cho pommade để thoa bóp và thuốc Voltarene 75 mg để uống mỗi ngày trong vòng một tuần lễ. Quả nhiên hết đau nhức. Nhưng vài tháng sau thì bệnh lại tái phát. Trong vòng hai năm trời, tôi phải ba bốn lần trở lại thăm hỏi bác sĩ và lấy thuốc uống.

Chẳng biết làm sao, thì nhân cơ hội tôi phải về Sàigòn tham dự đám cưới của một đứa cháu. Một người bà con ở Sàigòn cho biết có một tiệm làm mát xa (massage) rất tốt, khuyên tôi nên đến làm mát xa ở đó. Túng thì phải liều, tôi đến tiệm này. Một phụ nữ đã lớn tuổi mặc chiếc áo bà ba khám xét chỗ đau của tôi và gọi người làm đấm bóp. Trong tiệp có một cái chảo lớn lằm, đường kính có lẽ 50 cm (20 pouces). Nước xôi sùng sục. Trong chảo có vài cái bịch vải lớn bằng quả bưởi ông Roi. Không biết rõ có chứa cái gì ở bên trong. Nhưng nước trong chảo đen thui và mùi thuốc Bắc xông lên làm nghẹt mũi luôn. Một người đàn ông đi vào lấy một bịch vải nóng hổi ở trong chảo rồi mang ra đập một cái "bốp" vào chỗ đau ở bả vai của tôi. Úi chu choa, nóng dễ sợ. Cứ như thế , ông này tiếp tục đập liên tiếp vao bả vai của tôi. Khi thấy bịch vải có vẻ đã bớt nóng thì ông ta lại thay đổi lấy một bịch khác ở trong chảo và đập liên tục vào chỗ đau nhức. Việc "đấm nóp" tiếp tục trong vòng 45 phút thì xong. Công việc đấm bóp kéo dài một tuần lễ. Phí tổn rẻ rề, độ vài chục đô la. Từ đó đến nay đã hơn 15 năm, tôi không còn bị đau nhức ở bả vai nữa. Bây giờ hai tay có thể xách được hai bao gạo, mỗi bao 20 kg dễ như chơi.

Câu chuyện cho thấy Đông y có nhiều cách chữa bệnh rất hiệu nghiệm mà thuốc Tây trở thành vô hiệu.

Thời xa xưa, Quan Vân Trường (Quan công) bị trúng một mũi tên của quân địch ở cánh tay. Hoa Đà là một thần y dùng dao mổ xẻ cánh tay để lấy mũi tên ra ngoài trong khi Quan Công vẫn ngồi đánh cờ tỉnh bơ (truyện Tam Quốc chí). Dĩ nhiên chỉ là một câu chuyện, thật gỉả, tôi không biết.

TNN

Không có nhận xét nào: