Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025

TUẦN TỚI! CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM 2025, ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI SAN JOSE! VÀ KÍNH CHUYỂN VÀI TIN ĐÁNG CHÚ Ý - Lê Văn Hải


Gần Giữa Tháng 7, Cuối Tuần Sau, San Jose Có Gì Lạ? Tại Sao Lại Có Hàng Trăm Người Lính Mũ Xanh Từ Khắp Nơi Đổ Về Đây?

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM, TRONG 3 NGÀY (Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Từ Ngày 11, Đến Ngày 13 Tháng 7, Năm 2025) TẠI SAN JOSE!
<!>


*Tham Dự Thật Đông: Tiệc Mừng Hội Ngộ Đại Hội TQLC, Lúc 5 Giờ Chiều Chủ Nhật, Ngày 13 tháng 7 Năm 2025 (Tuần Sau!), Tại Dynasty Restaurant (Second Floor) 1001 Story Road, San Jose, Ca 95122


Chúc Mừng:
-Sự ra đời của Binh Chủng TQLC là một sự kiện lịch sử trọng đại của Quân Lực VNCH. Đó cũng là khát vọng và tâm nguyện của biết bao chàng trai thế hệ, đã chiến đấu và anh dũng hy sinh một thời cho đất nước. Với lòng yêu nước can trường, và đây cũng là phương châm luôn bùng cháy trong tâm hồn, trái tim của người chiến sĩ, đã được duy trì kể từ khi đoàn quân Mũ Xanh xuất hiện trên chiến trường!
Trong chặng đường trên 20 năm chiến đấu, bảo vệ Quê Hương, rèn luyện và trưởng thành của Binh Chủng TQLC từ trong chiến tranh. Những mất mát, đau thương và sự hy sinh, là biết bao câu chuyện huyền thoại về người Lính Mũ Xanh, đã trở thành bất tử. Biết bao nhiêu xương máu của các Chiến Sĩ TQLC, đã hòa cùng quê hương, đất nước. Những tên tuổi và tấm gương dũng cảm đã hy sinh, để bảo vệ chủ quyền tổ quốc của TQLC, là những thiên quân sử anh hùng bất diệt!

50 năm! thời gian trôi qua quá nhanh, kể từ ngày đau thương mất nước, tất cả Anh Em Chiến Sĩ Quân Lực VNCH bị bức tử! trong đó có biết bao nhiêu đồng đội đã nằm xuống vì quê hương dân tộc. Nhưng chúng tôi, những người Lính còn sống sót, rất hãnh diện vì TQLC, đã chiến đấu rất cang cường, để bảo vệ tự do, dân chủ cho mãnh đất miền Nam. Vì thế, dân tộc, người dân Việt Nam, lúc nào cũng vinh danh và biết ơn những chiến sĩ anh hùng của Quân Lực VNCH, trong đó có các anh chiến sĩ TQLC.
50 năm, vẫn giữ mầu cờ sắc áo, đồng đội khắp nơi vẫn tìm đến nhau! tình Người Lính TQLC Bất Diệt!
Người Lính LVH, Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp! như ý!


Chút Quân Sử Về Binh Chủng Mũ Xanh



-Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã ký nghị định thành lập Binh Chủng TQLC ngày 1 Tháng Mười, 1954. Đệ Nhất Tiểu Đoàn Bộ Binh Hải Quân (1er Bataillon de L’ infanterie Marine) đầu tiên được thành lập từ những Đại Đội Biệt Kích dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan Pháp, đồn trú tại căn cứ gần Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang. Cũng vào thời gian đầu này, Trung Tá Lê Quang Trọng được Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng đầu tiên của Binh Chủng TQLC. Các tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 TQLC gồm có Thiếu Tá Souquet (1954); Đại Úy Bùi Phó Chi (1955); Trung Úy Ngụy Văn Thành (1956); Đại Úy Nguyễn Văn Tài (1958); Đại Úy Lê Nguyên Khang (1960); Trung Úy Tần Văn Nhựt (1960); Đại Úy Tôn Thất Soạn (1964), và còn nhiều vị khác.
Khởi đầu Lực Lượng TQLC chỉ có sáu Đại Đội Giang Thuyền, năm Đại Đội Yểm Trợ Tác Chiến, và một chiến thuyền huấn luyện. Đến Tháng Năm, 1955, Trung Tá Lê Quang Trọng thiết lập bản doanh và Bộ Chỉ Huy TQLC chính thức tại trại Cửu Long, Thị Nghè. Sau đó, trại này được dời về 15 Lê Thánh Tôn, Sài Gòn.
Năm 1956, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bổ nhiệm Thiếu Tá Phạm Văn Liễu làm chỉ huy trưởng Binh Chủng TQLC, đó là vị chỉ huy trưởng thư hai của binh chủng này, và nâng binh chủng thành Liên Đoàn TQLC.


Lực lượng này được tăng thêm ba đơn vị, gồm Tiểu Đoàn 2 Bộ Binh TQLC, Đại Đội Trọng Pháo 106 ly, Đại Đội Chỉ Huy và Công Vụ Liên Đoàn. Thời gian này, các Tiểu đoàn trưởng của Tiểu Đoàn 2 lần lượt là Đại Úy Nguyễn Kiên Hùng (1956), Đại Úy Hoàng A Sam (1956), Đại Úy Lê Nguyên Khang (1957). Đến Tháng Năm, 1960, Thiếu Tá Lê Nguyên Khang được bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng Liên Đoàn TQLC, và các Đại Đội Thủy Bộ, Đại Đội Vận Tải, Đại Đội Truyền Tin, Đại Đội Quân Y được ra đời.
Sau ngày Cách Mạng 1 Tháng Mười Một, 1963, Đại Tá Lê Nguyên Khang được tái bổ nhiệm chỉ huy trưởng Liên Đoàn TQLC. Lúc này, Binh Chủng TQLC chính thức tách rời Quân Chủng Hải Quân và Lực Lượng Tổng Trừ Bị của Bộ Tổng Tham Mưu, Quân Lực VNCH. Ngày 1 Tháng Mười, 1965, Liên Đoàn TQLC được cải danh thành Lữ Đoàn TQLC và danh xưng của chỉ huy trưởng cũng được đổi thành Tư Lệnh TQLC.
Ngày 1 Tháng Mười, 1968, đúng vào ngày sinh nhật của Lữ Đoàn TQLC lần thứ 14, cũng là ngày Lữ Đoàn được nâng lên cấp Sư Đoàn TQLC. Các đơn vị yểm trợ cũng tăng cấp thành các Tiểu Đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ, Tiểu Đoàn Truyền Tin, Tiểu Đoàn Quân Y, và Tiểu Đoàn Công Binh. Sau đó, Sư Đoàn TQLC đã thành lập được Lữ Đoàn Thứ Tư nâng tổng số quân nhân của Sư Đoàn TQLC lên đến gần 20,000 người.
Ngày 9 Tháng Tư, 1975, Sư Đoàn TQLC được Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH tăng phái hành quân cho Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III, với nhiệm vụ phòng thủ vòng đai Đông Bắc Sài Gòn, khu vực Biên Hòa và Long Bình.


Các Cọp Biển TQLC đã giữ vững phòng tuyến cuối cùng này, và họ chỉ buông súng theo lệnh của tân Tổng Thống Dương Văn Minh, tư lệnh Quân Lực VNCH vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, đánh dấu trang sử cuối cùng của Binh Chủng TQLC Quân Lực VNCH, sau hơn 20 năm chiến đấu để bảo vệ nền độc lập, tự do của miền Nam Việt Nam.

THÔNG BÁO CỦA BTC:
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TQLCVN TẠI SAN JOSE 2025


Binh Chủng TQLC là đơn vị Tổng Trừ Bị của QL-VNCH và là một trong những Sư Đoàn thiện chiến nhất của Quân Đội. Từng hãnh diện đem bình yên đến với dân làng từ địa đầu vĩ tuyến đến tận Mũi Cà Mau. Bên cạnh những oai hùng đó là những hy sinh mất mát của đồng đội, của Thương Binh mà chúng ta đã khoắc khoải hằng năm là làm thế nào cho quỹ TPB có đủ tài chánh để gởi về món quà tinh thần cho A/E Thương Phế Binh mà họ xứng đáng được nhận.
Đã hơn 50 năm, giờ đây họ càng bất hạnh hơn ở tuổi già. ”Một ngày Mũ Xanh là cả đời nhớ đến Mũ Xanh” nên chúng ta không thể bỏ rơi và quên họ.

“Thương Binh & Đồng Đội”
Là chủ đề nối tiếp của “Đồng đội gọi nhau về” là tiếng kêu, tiếng thét, tiếng mời gọi các Mũ Xanh khắp nơi về để chúng ta có cơ hội gặp nhau hỏi thăm sức khỏe, ôn lại kỷ niệm cũ, chiến trường xưa, tưởng niệm các vong linh đồng đội đã hy sinh, để cùng nhau chung tay góp sức tạo nên một niềm vui cuối đời cho những người bạn, những mảnh đời đang bị bỏ rơi, vì giờ đây họ chỉ trong chờ vào lòng nhân ái của những Mạnh Thường Quân, của những người may mắn như chúng ta mà thôi.
Thời giờ chúng ta không còn nhiều. Một trang sử của đời lính Mũ Xanh sắp được khép lại. Xin hãy mở rộng vòng tay yêu thương đồng đội và bỏ qua tất cả những gì trước đây không phải lòng nhau để cùng chung tay viết lên chương sử cuối đời tốt đẹp cho người lính – Mũ Xanh

Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa.


Lịch Trình Tổ Chức Đại Hội 2025

1) Thứ Sáu 11 tháng 7 năm 2025
•Tiếp đón gia Đình Mũ Xanh tham dự Đại Hội 2025 từ phi trường về Khách Sạn.
•11:00 am - Tiếp đãi gia đình Mũ Xanh tại tư gia
MX Trần Văn Khỏe.
4953 Shiloh Place, San Jose, Ca 95138
408-858-4122
•5:00 pm – 9:00 pm Có nhạc sống và Karaoke

2) Thứ Bảy 12 tháng 7 năm 2025
Tại tư gia
MX Trần Văn Khỏe.
4953 Shiloh Place, San Jose, Ca 95138
408-858-4122

•12:00 pm: tiếp đón chiến hữu & gia đình
•1:00 pm Khai mạc (Chào Quốc Kỳ Việt, Mỹ)
oChào mừng Chiến hữu và gia đình
oTường trình sinh hoạt của THT nhiệm kỳ 2024-2026
oTường trình các hội địa phương
oTiểu bang nhận Tổ Chức Đại Hội 2026
•5:00 pm: Bế mạc

3) Chủ Nhật 13 tháng 7 năm 2025
•Tưởng Niệm Vong Linh Đồng Đội TQLC (tuỳ ý)
The Việt Museum
1650 Senter Road, San Jose, Ca 95122
•Đại Hội TQLCVN 2025
Dynasty Restaurant (Second Floor)
1001 Story road, San Jose, Ca 95122
408-286-6668
- 5:00 pm: Tiếp tân
1.Cafe, bánh ngọt ... fruits...
2.Giải lao.
- 6:00 pm: Nghi thức khai mạc
1.Lễ Chào Quốc Kỳ
2.Phút Mặc Niệm
3.Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm
4.Chào mừng Quan Khách BTC
5.Phát biểu THT
6.Phát biểu Ban Cố Vấn..Hội San Jose.
7.Phát biểu Hậu Duệ Destiny Nguyễn
8.Cắt Bánh Sinh Nhật 71 Năm thành Lập Binh Chủng TQLC VN và 53 năm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.
9.Hợp Ca
- 7:00 pm: Dạ tiệc, Văn nghệ & Gây quỹ TPB trong lúc văn nghệ
- 10:30 pm: Bế mạc

4) Phi Trường
• San Jose Mineta International Airport (SJC)
5) Khách Sạn
Best Western Lanai Garden Inn & Suites
1575 Tully Road, San Jose, California 95122-2459 United States
Toll Free Central Reservations (US & Canada Only) 1(800) 780-7234
Direct hot line (408) 929-8100
Book phòng Group VMCA (Breakfast included)
• Phòng 2 giường (2 Queen Bed) - $165
• Phòng 1 giường (1 King Bed) - $150
6) Chi Phi Tham Dự yểm trợ Đại Hội 2025
Thứ Bảy Tiền ĐH $50 / mỗi người
Chủ Nhật Dạ Tiệc ĐH $100 / mỗi người
Ghi Chú: Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi có hạn, xin vui lòng liên lạc ghi danh và đóng tiền trước ngày 10/6/2025.
Mọi đóng góp vui lòng gởi về Thủ Quỹ MX. Francis Việt Đoàn
Gởi qua Zelle số điện thoại 408-781-8149
Check xin gởi về: 3748 Independence Rd, Fremont, Ca 94538
Ghi danh tham dự và liên lạc
- Trưởng Ban Tổ Chức, MX. Trần Văn Khỏe 408-858-4122
- Thủ Quỹ, MX. Francis Việt Đoàn 408-781-8149
- Phụ Tá, Ngoại giao MX Trần Ngọc Bảy 408-565-5773
- Phụ Tá, Tổ Chức MX. Văn H. Tuấn 408-646-0003
- Cố vấn Ban Tổ Chức NT. Lê Đỗ

Nếu không liên lạc được, vui Lòng Text 408-858-4122
hoặc email: khoetran471@gmail.com


50 NĂM! NGƯỜI LÍNH VNCH, VẪN GIỮ MÃI MÀU CỜ VÀ SẮC ÁO!


-Năm nay Hè về thật sớm. Cơn nắng quái dậy mình từ mới giữa tháng 5. Bên kia đường, hàng cây dầu bỗng dưng trút lá. Gió quyện. Lá rơi. Từng chiếc thốc lên cao rồi lả tả buông mình xuống thảm cỏ của khoảng sân nhà tôi ở bên này đường. Nhìn bâng quơ ra sân vàng hương nắng - bây giờ lại phủ thêm một lớp xanh nâu của lá mềm mới rời cây - tôi thấy mình như vừa sống lại giây phút bâng khuâng của năm nào ngồi trên thềm Palace; phóng mắt nhìn màu vàng vọt của dải đồi trên sân Cù, ngắm màu xanh của trời trong in trên mặt hồ im lắng, trải lòng theo vạt nắng thật óng ả đang vươn dài trên thảm cỏ mượt như nhung trước ngôi khách sạn Palace sang trọng và nổi tiếng của cao nguyên Lâm Viên.
Không biết có bao nhiêu bạn đã từng tư lự như tôi trong những buổi chiều hè năm đó. Năm của định mệnh nghiệt ngã đã dành cho chúng tôi, những thanh niên đang ươm hoa mộng trong đời bằng nhiệt tình rất hồn nhiên của tuổi trẻ. Mùa hè của binh biến dai dẳng bất chợt chuyển mình vào cơn cuồng nộ.

Mùa hè mà người quân nhân kiêm nhà văn Mũ Đỏ Phan Nhật Nam đã gán cho hai chữ "đỏ lửa" để nói đến sự khốc liệt của chiến tranh, lúc đó đã kéo dài gần hai tháng. Hai tháng đủ để cho giới trẻ miền Nam dậy sóng âu lo và chuyện gì phải đến đã đến. Tháng 5/1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành sắc luật Tổng Động Viên, chiếu theo điều 004 của Luật Ủy Quyền đã được Quốc Hội thông qua một tháng trước đó.
Ngày ấy tuổi trẻ chúng tôi bị đóng khung. Phận người đành phải thả trôi theo dòng định mệnh. Chúng tôi không có đường chọn lựa. Hoặc là vào lính để chấp nhận gian khó, hiểm nguy. Hoặc ngày đêm trốn lánh sự chận bắt của cơ quan công quyền, sống một cuộc đời vô định đầy hồi hộp và bất trắc. Sống chết có số. Ai sao mình vậy. Và thế là tôi trở thành một quân nhân ngay khi vừa đúng 20 tuổi, lứa tuổi thần tiên mang nhiều hoài bão nhứt của thanh niên trong mọi thời đại!


Mưa nắng quân trường chỉ là bước đầu cho những ngày gian khó. Nắng quái, mưa dầu trên các bãi tập bắn, cũng chỉ là phần ngoại cảnh để rèn luyện ý chí, sức chịu đựng và khả năng thích ứng của thể chất. Lửa đạn chiến trường mới là người thầy đích thực dạy cho chúng tôi những bài học nhớ đời.
Hai chuyến thực tập tác chiến tại Núi Dài, Châu Đốc và trên vùng Pleime' rong, Pleiku tuy chưa đủ để gọi là kinh nghiệm chiến trường, nhưng cũng đã phần nào giúp tôi vững lòng chấp nhận hoàn cảnh khi đối diện với sự tàn khốc của chiến tranh, và từ đó có thêm chút tự tin khi chính thức nhập cuộc lúc ra đơn vị.
Cùng lúc đó, tâm trạng tôi cũng dần dà thay đổi. Nỗi sầu đời trong tôi biến mất từ lúc nào không hay. Khi nhận lấy trách nhiệm chỉ huy một trung đội, là lúc tôi nhận ra mình đã thật sự trưởng thành về mọi mặt. Tôi dần dà vững lòng dấn thân. Tôi tin tưởng đồng đội thuộc cấp. Tuy họ không "ngán" tôi chút nào - vì ngoại hình của tôi vốn không phải là vóc dáng lý tưởng của một sĩ quan trung đội trưởng - nhưng họ rất thương mến tôi. Họ cũng vừa là thầy, vừa là bạn, nên hòa đồng với họ không khó khăn chút nào.

Càng nhớ càng thấy thương những người lính đã cùng tôi chia xẻ gian nguy. Đa số là thanh niên. Họ - cũng như tôi - nhập ngũ khi tuổi đời đang độ tươi đẹp nhứt. Họ chỉ biết nghe lệnh và ôm súng lao vào lửa đạn mà không hề có một lời than trách. Biết chỗ chết mà vẫn cứ tiến vào. Biết "một đi không trở lại" mà vẫn "Xung Phong ...Sát!" rân trời. Nếu như tuổi lính được tính bằng năm quân vụ; thì 10 tháng cầm quân của tôi không có nghĩa lý gì so với quãng thời gian phục vụ, hay nằm bệnh viện dưỡng thương của nhiều "lão làng" kỳ cựu nhứt trong quân đội.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ để mấy lần "giỡn mặt" với Tử Thần khi giao chiến với bộ đội chính quy trong vùng núi Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Tiên Phước, Thạch Trụ, Mộ Đức; hay dò dẫm từng bước trên các bãi mìn của vùng Phong Thử, Gò Nổi thuộc quận Điện Bàn/ Quảng Nam, hoặc Đức Lương trong quận Mộ Đức/Quảng Ngãi.


Tôi không tài nào nhớ hết tất cả mọi người trong trung đội. Những gương mặt cứ nhòe dần trong tâm tưởng. Theo thời gian thì trí nhớ cũng cùn mằn. Có lúc chỉ mường tượng người xưa, cảnh cũ...rồi thôi! Họ đến rồi đi. Đi bằng nhiều cách. vĩnh viễn, tạm thời, đi không trở lại. Mười tháng hành quân. Năm lần bổ sung quân số. Rốt cuộc, ngày tôi bàn giao trung đội thì số anh em cũng vẫn không hơn hai chục mạng.
Đa số những người mới về đơn vị chừng vài tháng là hy sinh, hoặc trọng thương rồi giải ngủ. Thời gian sống với nhau không lâu, nhưng người Lính - tuy sống cuồng vội, ba gai, phá phách và bất cần đời - vẫn gắn bó với nhau bằng thân tình chỉ có trong quân ngũ. Đó là tình Huynh Đệ, nghĩa Chi Binh vốn có tính cách rất..."Thầy, Trò" mặc dù tuổi đời của quan và lính vốn xấp xỉ nhau.
Cấp bậc chỉ là để phân biệt ai chỉ huy và ai là người nhận lệnh. Còn lúc dưỡng quân - ngay hậu tuyến, quanh làng mạc trong vùng hành quân, hay tại phố xá hậu phương - thì quan và lính đề huề như nhau, với những màn bá vai lê la quán hàng, chồm hổm phô lưng trần quanh thau rượu ngay bên quốc lộ, hoặc đàn hát đủ các loại nhạc trên đời trong sân nhà nào đó ở ven làng.

Quên sao được những lần nhai vội, nuốt nhanh bên cạnh chiếc poncho gói xác của đồng đội! Nhớ vô cùng những thân hình bê bết máu, mắt mở trừng như muốn níu giữ sự sống đang rất mong manh. Và càng không thể quên từng miếng lương khô, từng hơi thuốc lá chuyền tay nhau cho đỡ thèm, đỡ đói. Người lính Việt Nam Cộng Hòa tận hiến máu xương bằng cách tuân hành kỷ luật thép của Quân Đội.
Và tôi, kẻ còn nguyên vẹn hình hài sau khi chấm dứt chiến tranh, quả đã nợ đồng đội những ân tình, cùng với món nợ máu xương vốn không có gì tương xứng để đền đáp. Họ chết cho tôi sống. Họ mất đi một phần thân thể và trở nên tàn phế vĩnh viễn để tôi biết thế nào là hạnh phúc của một kẻ còn lành lặn tứ chi. Người khinh binh của tôi ơi! Tôi nợ các anh, các bạn, các em nhiều quá!


Tôi thật sự thẹn lòng khi chợt nhận ra là mình đã không hề có tiếng cám ơn khi đồng đội của tôi đã trở thành "những đòn bánh tét nhòe nhoẹt máu", hay ngay cả lúc tiễn thương binh về tuyến sau, tôi cũng không có lời tri ân đúng nghĩa mà chỉ qua loa vài câu an ủi vội vàng...rồi thôi!
Đời người vốn đã vô thường. Cuộc sống giữa lằn tên mũi đạn lại càng mong manh hơn mọi thứ khác trên đời. Thấy đó, mất đó. Sống nay, chết mai. Mới đầu hôm còn quây quần bên thau rượu thì sớm mai đã ngậm ngùi vuốt mắt bạn ngay lúc cuốn poncho. Năm 1974, vừa rời khỏi quân trường, một tá "quan nhí" đeo quai chảo (lon chuẩn úy) về nhận trung đội trong những ngày đầu xuân tại hậu cứ; thì mới chớm hè đã phơi thây trên trảng tranh tại vùng Suối Đá của tỉnh Quảng Tín.
Cũng trong năm đó, riêng trung đội của tôi qua mấy lần bổ sung quân số; tôi chỉ mới quen mặt, chưa kịp nhớ tên những người mới thì họ đã không còn tồn tại trên cõi đời sau một chuyến hành quân, hay một lần chạm súng!
Nghĩ lại mới thấy mình bé nhỏ và mọn hèn trước sự hy sinh và mất mát của đồng đội. Đã 50 năm qua rồi nhưng tiếng đạn bom, tiếng súng lớn, nhỏ vẫn vang vọng trong đầu. Lắm lúc tôi có cảm giác mình vẫn là người Lính của năm xưa. Sự tiếc thương anh em đồng đội lẫn chiến hữu trong đơn vị tô đậm thêm nỗi cô đơn sau ngày tan hàng một cách tức tưởi. Định mệnh chăng? Hay đó là ván cờ thời cuộc mà người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chỉ đóng vai trò như những con chốt thí?!
Nơi xứ người, sống trong cảnh cơm no, áo ấm, mà lòng cứ canh cánh nghĩ về những chiến hữu đã hy sinh, hay những ai đang còn lây lất trong cảnh đời ngập ngụa khổ đau nơi quê nhà. Càng nghĩ càng thấy thẹn lòng. Họ nhọc nhằn trong đau khổ đã suốt bao nhiêu năm qua. Mà tôi thì chẳng làm được gì ngoài những lời cầu nguyện và chút quà mọn hèn nhỏ giọt đó đây.


Nghĩ đến họ, rồi nghĩ lại mình mới thấy buồn thêm cho một sự tan đàn trong hận tủi. Dù sao cũng đã một thời. Dù sao cũng đẹp khoảng trời quê hương. Quê hương đã không còn. Đúng hơn là đã sa vào tay giặc. Còn tôi thì vẫn là một người Lính chưa giải ngũ. Tôi vẫn là người Lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .Tôi không thể quên nguồn cội của mình, nên màu cờ quốc gia và sắc áo của binh chủng vẫn luôn được treo, máng một cách trang trọng trong nhà.
Tôi không phê phán những ai đã không còn nhã hứng mặc lại bộ quân phục trên người. Có vị còn lên tiếng phê bình và mỉa mai "những kẻ, ông Lính già nua, cuối đời còn lề mề trong bộ quân phục để khoe lon lá với mọi người". Bá nhơn, bá tánh. Họ, những kẻ muốn quên đi nguồn cội của mình, hay có lý do nào đó nên không thích trân trọng hình ảnh xưa, kỷ niệm cũ. Nhưng riêng bản thân tôi thì có dịp là tôi sẽ mặc lại bộ đồ bông, và khoát chiếc Mũ Xanh trên đầu.
Đây là sắc áo mà tôi đã chọn đúng 50 năm về trước để phục vụ cho màu cờ của quốc gia tự do mang tên Việt Nam Cộng Hòa. 50 năm hạ bừng cơn bão lửa trên miền Nam thân yêu đã biến tôi từ một thư sinh thành người lính chiến. Tôi trưởng thành nhờ Quân Đội. Tôi sống còn nhờ các Chiến Hữu - còn sống hay đã hy sinh - giúp tôi hoàn thành Trách Nhiệm của một người Trung Đội Trưởng. Tôi tri ân Họ mỗi ngày cho đến suốt đời. Tôi sẽ không quên Họ. Không bao giờ!

(HUY VĂN, Lebanon, PA 06/2025)

*Tiệc Mừng Đại Hội TQLC, Lúc 5 Giờ Chiều Chủ Nhật, Ngày 13 tháng 7 Năm 2025 (Tuần Sau!), Tại Dynasty Restaurant (Second Floor) 1001 Story Road, San Jose, Ca 95122


NGÀY TÀN CƠN BINH LỬA!

“Trả súng đạn này, ôi, sạch nợ sông núi rồi ...”.


-Anh, một Thương Phế Binh VNCH bị tàn phế 45%, cựu Thiếu Úy Thủy Quân Lục Chiến oai hùng, xuất thân từ Trường Võ Khoa Thủ Đức. Sau biến cố tang thương của miền Nam VN 30/04/75, anh chẳng còn gì ngoài tấm thân tật nguyền chưa vợ con, cùng cha mẹ già và bầy em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học.
Công việc làm từ nay đã chấm dứt. Thậm chí nửa tháng lương cuối cũng chưa kịp nhận về.
Biết làm gì cho “nửa tá” miệng ăn bây giờ. Anh bèn đi gặp bạn bè để vấn kế, nhưng chỉ nghe tiếng thở dài của họ đáp lại. Cả tuần lễ lang thang khắp chốn. Số tiền ít ỏi còn lại trong túi cũng vơi dần. Đường xá lúc này đầy bọn giặc cướp xâm lược dép râu nón cối, lũ tay sai đánh thuê của khối cộng sản quốc tế Nga - Tàu, nhờ may mắn chiến thắng, đang hân hoan cùng những lá cờ xanh đỏ, búa liềm. Còn trong lòng anh, trong mắt anh bây giờ chỉ toàn một màu đen ảm đạm .

Vận may
Đang đi lững thững như kẻ không hồn dọc lề đường bỗng có tiếng ai gọi giật ngược tên mình. Hướng theo âm thanh phát xuất tự bên kia, thấy một anh xích lô cũng vừa dừng xe, gỡ chiếc nón vải lau mồ hôi trên trán, tay vẫy vẫy. Nhận ra thằng bạn cố tri cùng Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC, anh chạy vội sang.
Hai anh em mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau hỏi han đủ thứ chuyện. Nó không bị thương và can trường ở lại chiến đấu tới lúc hèn tướng dương văn minh kêu Quân Đội VNCH buông súng bàn giao cho lũ giặc cướp xâm lược từ phương bắc. Bây giờ, nó mướn xích lô chạy để kiếm tiền nuôi cô vợ và đứa con đầu lòng chưa tròn ba tháng tuổi. Ơn Trên đã ngó lại để cứu giúp ? Bởi chính cuộc hội ngộ bất ngờ đã đem đến cho anh một lối thoát .
Ngay sáng hôm sau, anh và người bạn lại trở thành “đồng nghiệp”, “đồng sàng” trên chính con “ngựa sắt” ba bánh già nua ấy. Luân phiên mỗi người chạy nửa ngày. Qua mấy buổi tập ban sơ, có hơi lọng cọng, sau quen dần. Anh bắt đầu rước khách.

Điều khó nhất không phải là chạy xe mà là giá cả. Biết bao nhiêu mà nói giá. Nếu cao quá sợ họ kêu xe khác là “meo râu”, anh nghĩ ra cách nói: Cô bác cứ lên xe , mọi lần đi thế nào thì cho tôi xin như vậy thôi ! Nhờ đó xe anh thường có khách. Tuy nhiên một thời gian vết thương bụng bắt đầu “lên tiếng”. Đôi khi đành phải dừng xe, đậu lại bên gốc cây lề đường, nằm ôm bụng cả buổi.
Chạy chung được khoảng một tháng, ông bạn nói: Kể từ mai, mày chạy xe này một mình, chiều đạp về nhà Thủ Đức nghỉ, sáng đạp xuống cho đỡ tiền xe Lam. Tao mướn được chiếc khác rồi. Anh ta còn dặn thêm, nên đậu ở chỗ nào có bệnh viện, dễ kiếm khách hơn.


Thật quá mừng vì mình đã có “xe riêng”, nhờ thằng bạn chiến hữu tốt bụng ! Coi như nó mướn dùm nên khỏi phải lo đóng tiền thế chân. (Lâm Viên 20 - Sài Gòn trong tôi)
Duyên tiền định
Một buổi xế chiều, đang đậu ở trước cửa BV, một cô ra hỏi có đi lên Làng Phế Binh Thủ Đức không ? Anh vội gật đầu mời lên xe và nói nhà tôi cũng ở trên đó. Dọc đường, cô hỏi thăm gia cảnh: Anh được mấy cháu …? Anh trả lời mới có em chứ chưa có cháu. Tôi là anh lớn, lũ em còn nhỏ, đang đi học. Biết anh chưa hiểu ý, cô hỏi tiếp: Anh lập gia đình lâu chưa mà … chậm thế? Anh trả lời:
- Cô coi thân phận tôi thế này ai thèm ngó ngàng. Từ ngày bị thương, giải ngũ, nhờ Bộ Cựu Chiến Binh VNCH giới thiệu vào làm nhân viên tại Sở Thủy Cục nhà nước (VNCH), kiếm thêm chút lương còm, cộng với tiền trợ cấp Phế binh, vừa đủ để nuôi bố mẹ và bầy em. Đâu dư giả gì mà dám đèo bồng. Tới sau này, như cô đã biết, vì là sĩ quan VNCH, họ đuổi việc. Tiền phế binh cũng chẳng còn.
Cô nàng có vẻ bán tín bán nghi về phần “lý lịch riêng tư“ nên muốn điều tra thêm, nhưng đã đến nơi.

Bước xuống xe, cô móc tiền ra trả, còn hỏi với theo: Buổi chiều anh thường đậu xe ở đó hả? – Dạ suốt ngày, trừ khi có khách. Rồi anh quay xe về nhà. Cả đêm đó anh trằn trọc khó ngủ vì trong lòng dường như có “cái gì” khang khác, vui vui!
Mấy ngày sau, anh cố ý về trễ để đợi, nhưng không gặp. Bỗng buổi trưa nọ, thấy cô nàng mặc đồ Y tá đi ra. Mừng quá, anh chạy lại hỏi. Cô bảo tự nhiên thèm ly nước mía, tính ra mua vào trỏng uống. Dịp may bằng vàng ! Anh bèn “ga- lăng“ bảo nàng: Xin phép được mời cô đi uống nước mía nguyên chất ở đằng kia. Chở tới quán tuy xa nhưng tạm gọi là tươm tất. Anh chị ngồi chuyện trò đến gần hết giờ nghỉ trưa.
Cô phải vào làm việc. Khi biết nàng vẫn còn độc thân và cũng “hơi” có thiện cảm với mình. Anh ao ước sẽ lại có một buổi trưa nào đó, được tái ngộ cùng nàng tại quán nước như hôm nay. Nhưng đó chỉ là ước mơ !
Mấy ngày kế tiếp, lòng anh xuyến xao, thấp thỏm đợi chờ nhưng đều vô vọng.

Hình anh đấy, ngày xưa kiêu hùng quá!
Viên đạn thù dập nát tuổi thanh xuân.

Buổi sáng nọ, thấy mấy cô đi ra, trong đó có nàng. Mừng quá, anh khẽ gật đầu chào. Chưa kịp hỏi, thì nàng đã nói hôm nay đi mua đồ cho BV. Rồi dường như linh tính cho hay có sự mong đợi của anh, cô nàng bèn bảo mấy người kia đi trước, nàng sẽ tới sau .Và… anh chị lại vào quán cũ.
Lần này, do có sự chuẩn bị từ trước, anh móc bóp lấy tấm hình hồi còn trong quân ngũ, lúc tuổi thanh xuân ra khoe. Nàng nhìn săm soi, hết nhìn hình lại nhìn anh, khen lấy khen để: Hồi đó, anh đẹp trai quá, mặc bộ đồ rằn ri TQLC trông thật hùng dũng. Em thích lắm, yêu quá đi thôi! Em hằng ao ước lấy được người chồng lý tưởng như vầy! Nghe nàng nói, anh thấy nhẹ nhõm, đỡ mặc cảm phần nào.
Tới lúc cô nàng phải đi, anh kêu tính tiền. Khi móc bóp ra, anh mới chợt nhớ, từ sáng đến giờ chưa chạy được “cuốc” nào, bèn nhờ cô trả dùm .
Từ hôm ấy, anh được là tài xế riêng mỗi buổi chiều cho nàng. Rồi cuối cùng, cho tới tận hôm nay, vẫn chưa trả hết món nợ…. “ly nước mía” ngày xưa !

Lối thoát
Trải qua “Ba chìm bảy nổi chín long đong”, nhưng nào đã hết. Cách đây mấy năm, anh bị thêm bịnh thoái hóa hai khớp háng, phải nhờ đến đôi nạng gỗ mới di chuyển được. Nhớ lại bài học "Mưu Sinh Thoát Hiểm" trong quân trường đã dạy, anh bèn vay tiền mua ít vật dụng mở quán “cà phê cóc” ngay bên hông nhà cho phù hợp với đôi chân “bướng bỉnh”. Anh ngồi pha chế, chị đi bưng bê.
Nhờ trời thương và bạn bè ủng hộ, anh chị cũng kiếm được đủ tiền mua rau mua mắm qua ngày .


Giờ đây sống kiếp phong trần
Chống đôi nạng gỗ bởi phần… Phế Binh!
Giọt lệ Chân tình
Tưởng đâu cuộc sống cuối đời cứ thế trôi qua. Nào ngờ “cô nàng” mới đây lại bị suy tĩnh mạch hạ chi và vôi hóa khớp gối; nhiều khi không thể đi được. Thấy vậy, bạn bè thân quen thương tình, bèn tự phục vụ. Anh ái ngại lắm nên cố chống nạng làm thay công việc của vợ.
Một hôm, nhìn thấy cảnh anh vừa chống nạng vừa dùng mấy ngón tay run run kẹp hai ly cà phê, bước thấp bước cao mang ra cho khách. Cầm lòng không đậu, nàng òa khóc, khóc nức nở … vì quá xót thương chồng!
Nàng quý anh, thương anh lắm, kể từ khi biết anh đã mất tất cả. (Ngày đó, đến bộ áo quần đang mặc cũng tơi tả như cuộc đời anh!) Nàng yêu anh rất chân tình; mang hy vọng mai sau thành gia thất, nàng sẽ cố gắng bù đắp cho anh phần nào để an ủi. Thế mà … nhìn cảnh ấy, lại chẳng thể giúp anh được gì; hỏi sao nàng không xót xa, không rơi nước mắt!

Trong cuộc chiến, anh đã thành tàn phế. Lúc cuối đời vẫn còn phải gánh chịu bao nỗi vất vả, tủi hờn!
(Thân tặng một TPB Tiểu Đoàn 2 “Trâu Điên” /TQLC Việt Nam Cộng Hòa để nhắc vợ chồng bạn: "Hãy cố gắng! Đoạn đường chiến binh hiện thời chưa chấm dứt ! Cuộc chiến này vẫn còn đang tiếp diễn")
* (Câu chuyện thật ngoài đời, bài đăng để tỏ lòng cảm kích chuyện tình đẹp của anh chị, không phải để kêu gọi bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Vì lý do tế nhị, xin miễn nêu tên và địa chỉ nhân vật trong bài)
(Thu TrangAnh Nguyen and Thy Minh Tran).


*Tham Dự Thật Đông! Tiệc Mừng Đại Hội, Lúc 5 Giờ Chiều Chủ Nhật, Ngày 13 tháng 7 Năm 2025 (Tuần Sau!), Tại Dynasty Restaurant (Second Floor) 1001 Story Road, San Jose, Ca 95122


Vài Tin Đáng Chú Ý
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn lên tiếng sau khi bị đình chỉ chức vụ


(Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ công tác)
-Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chấp nhận quyết định của tòa án và một lần nữa gửi lời xin lỗi đến người dân sau khi bị đình chỉ chức vụ.
Ngày 1/7, sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết đình chỉ chức vụ, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã có buổi phát biểu trước báo giới.
Bà Paetongtarn tuyên bố bà chấp nhận quyết định của tòa án, song khẳng định sẽ bảo vệ mình trước tòa.
“Giờ đây khi tòa đã đưa ra quyết định, tôi xin khiêm nhường chấp nhận và sẽ ngừng thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng trong một khoảng thời gian chưa xác định. Tuy nhiên, tôi có 15 ngày để trình bày lập luận và giải thích rõ mục đích thực sự của cuộc gọi với ông Hun Sen”, bà Paetongtarn nói.

Bà giải thích rằng cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen xuất phát từ thiện chí vì lợi ích của đất nước.
Bà Paetongtarn khẳng định, trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen, ý định của bà hoàn toàn là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự an toàn của binh sĩ Thái Lan.

“Phương pháp của tôi có thể không làm tất cả hài lòng, nhưng tôi đã nỗ lực hết 100% vì lợi ích đất nước. Tôi không hề có mục đích cá nhân nào, tôi chỉ muốn ngăn chặn hỗn loạn, thương vong và xung đột leo thang. Nếu có người thiệt mạng, tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi”, bà cho biết.
Bà cũng kêu gọi những ai đã lắng nghe kỹ đoạn ghi âm bị rò rỉ hãy hiểu rằng bà không hề có ác ý.
“Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này để giải thích cặn kẽ trước tòa”, bà Paetongtarn nhấn mạnh.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã ra quyết định đình chỉ công tác Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cho đến khi có phán quyết cuối cùng về vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm bà.

Trong thông cáo, tòa án cho biết đã chấp nhận đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ cáo buộc bà Paetongtarn không trung thực và vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức theo hiến pháp, liên quan đến vụ rò rỉ một cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Tòa yêu cầu bà Paetongtarn phải đệ trình văn bản bào chữa trong vòng 15 ngày. Trong thời gian bà Paetongtarn bị đình chỉ, Phó Thủ tướng Suriya Jungrungreangkit sẽ trở thành quyền Thủ tướng lãnh đạo chính phủ.
Bình luận về diễn biến hiện nay trên chính trường Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: "Đây là vấn đề nội bộ của Thái Lan và tôi sẽ không bình luận về vấn đề này. Nhưng với tư cách là một nước láng giềng hữu nghị, chúng tôi hy vọng Thái Lan sẽ duy trì ổn định và phát triển".

Thái Lan đang đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng sau khi một đoạn ghi âm dài 9 phút lan truyền trên mạng vào đầu tuần này ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà Paetongtarn, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông qua một phiên dịch viên.
Nội dung đoạn ghi âm tiết lộ việc hai nhà lãnh đạo trao đổi về căng thẳng biên giới đang leo thang, đặc biệt sau vụ đụng độ hôm 28/5 khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Trong cuộc gọi, bà Paetongtarn được cho là đã tỏ ra nhún nhường trước lãnh đạo kỳ cựu của Campuchia và có những lời lẽ hạ thấp Trung tướng Boonsin Paadklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, người từng tuyên bố rằng Thái Lan “sẵn sàng chiến đấu” trong căng thẳng biên giới.
Vụ việc khiến đảng Bhumjaithai, đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, tuyên bố rút lui khỏi liên minh vào tối 19/6.

Lính cứu hỏa bị phục kích, 2 người thiệt mạng!


-Hai lính cứu hỏa đã thiệt mạng do bị phục kích trong khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại bang Idaho, Mỹ.
Vụ việc xảy ra ngày 29/6 giờ địa phương tại ngọn núi Canfield gần thành phố Coeur d’Alene, bang Idaho. Một vụ cháy bụi rậm đã bùng phát và đội cứu hỏa được điều động đến hiện trường vào khoảng 13h30.
Nhưng chỉ sau khoảng nửa giờ, họ bất ngờ bị tấn công bởi một xạ thủ. Hai lính cứu hỏa đã tử vong ngay tại chỗ, và một người khác bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện.
Cảnh sát trưởng Robert Norris xác nhận nghi phạm hoặc các nghi phạm đã sử dụng súng trường, nấp trong lớp bụi rậm và bắn từ nhiều hướng. Hoạt động chữa cháy buộc phải đình hoãn và lực lượng cứu hộ đã phản công. Ông Norris cho biết mục tiêu là “vô hiệu hóa mối đe dọa” nhưng địa hình hiểm trở khiến việc này rất khó khăn.

Lệnh yêu cầu cư dân lánh trong nhà được áp dụng nhưng sau đó được dỡ bỏ vào tối cùng ngày. Trong khi đó, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng không kiểm soát. Các nhà điều tra cho rằng đám cháy có thể đã bị dàn dựng nhằm phục kích vào đội cứu hỏa.
Thống đốc Idaho Brad Little mô tả vụ tấn công là “tàn ác”, kêu gọi cộng đồng cầu nguyện cho các lính cứu hỏa và gia đình họ. FBI và các đội đặc nhiệm SWAT đã được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ kiểm soát tình hình và truy tìm những nghi phạm có thể còn đang lẩn trốn. Một nghi phạm nam sau đó được phát hiện đã tử vong cùng vũ khí bên cạnh, nhưng chưa rõ có bao nhiêu kẻ tham gia vụ việc.
Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngày càng gia tăng những vụ phục kích nhằm vào lực lượng cứu hộ tại Mỹ - những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
(Dung Nguyễn)

Mỹ chính thức đóng cửa USAID!


-Mỹ thông báo chính thức đóng cửa USAID, chấm dứt các chương trình viện trợ nước ngoài từ ngày 1/7.
Kyiv Post đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/7 thông báo rằng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ chính thức ngừng triển khai các chương trình viện trợ nước ngoài kể từ ngày hôm nay.
USAID, được thành lập từ năm 1961, là cơ quan chính của chính phủ Mỹ phụ trách viện trợ dân sự và hỗ trợ phát triển ở quy mô toàn cầu.

“Bắt đầu từ ngày 1/7, USAID sẽ chính thức ngừng triển khai viện trợ nước ngoài”, ông Rubio phát biểu, theo bản ghi lại bài phát biểu được Kyiv Post chia sẻ.
“Chúng tôi sẽ ưu tiên thương mại thay cho viện trợ, cơ hội thay cho sự phụ thuộc, và đầu tư thay vì hỗ trợ”, ông nói thêm.
Theo báo cáo của Dự án Đánh giá Năng lực Phản ứng Nhân đạo (ACAPS), kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, chính phủ Mỹ đã viện trợ trực tiếp hơn 30 tỷ USD cho chính phủ Ukraine thông qua USAID và các cơ chế liên quan, nhằm duy trì hoạt động bộ máy nhà nước và các dịch vụ công.
Trong cùng giai đoạn từ 2022 đến cuối năm 2024, USAID đã cung cấp hơn 3 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đáp ứng khoảng 30% tổng nhu cầu nhân đạo của nước này. Tính đến cuối năm 2024, USAID vẫn đang quản lý 39 chương trình đang hoạt động tại Ukraine, với tổng ngân sách 4,28 tỷ USD.

Việc đóng cửa USAID diễn ra sau một cuộc rà soát do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo hồi đầu năm nay, dẫn đến việc hủy bỏ khoảng 80% chương trình của cơ quan này trên toàn cầu.
Theo thông báo của chính quyền, phần lớn chức năng còn lại của USAID sẽ được chuyển giao cho Bộ Ngoại giao Mỹ, với định hướng tập trung vào thương mại và đầu tư thay vì viện trợ truyền thống.
Chính phủ khẳng định thay đổi này nhằm giảm sự phụ thuộc vào viện trợ và thúc đẩy cơ hội kinh tế thông qua các giải pháp theo định hướng thị trường. Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích cảnh báo rằng bước đi này có thể làm suy yếu nỗ lực nhân đạo toàn cầu và làm giảm ảnh hưởng của Mỹ ở nước ngoài.
Tại Ukraine, nơi USAID đóng vai trò hỗ trợ cải cách quản trị và viện trợ nhân đạo trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra, việc cơ quan này đóng cửa đã khiến nhiều dự án bị gián đoạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức địa phương vốn phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ Mỹ.
Chẳng hạn, USAID đã chấm dứt thỏa thuận tài trợ với Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine, khiến nguồn kinh phí cho các thiết bị thiết yếu trong ngành năng lượng bị cắt giảm.
Tuy nhiên, việc USAID đóng cửa không ảnh hưởng đến viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine.

SpaceX phóng hỏa tiễn đẩy đôi, triển khai thành công 53 vệ tinh Starlink tầng thấp
(Lý Ngọc)


-Vào ngày 28 tháng 6 năm 2025, công ty thám hiểm không gian SpaceX của Hoa Kỳ đã phóng hai tên lửa Falcon 9 liên tiếp, đưa tổng cộng 53 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo Trái đất thấp. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Công ty thám hiểm không gian SpaceX của Hoa Kỳ đã phóng liên tiếp 2 tên lửa Falcon 9 vào thứ Bảy (ngày 28 tháng 6), đưa tổng cộng 53 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Tên lửa đầu tiên cất cánh lúc 12:26 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ từ Tổ hợp phóng 40 tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida; lần phóng thứ hai diễn ra lúc 1:13 chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ cùng ngày từ Tổ hợp phóng 4 phía Đông tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California, hai lần phóng chỉ cách nhau khoảng 13 giờ.
SpaceX cho biết trong một tuyên bố trên X rằng “tên lửa Falcon 9 đã phóng các tên lửa Starlink liên tiếp từ Florida và California, hoàn thành nhiệm vụ Falcon thứ 80 và 81 của chúng tôi trong năm nay”.

Nhiệm vụ này bổ sung thêm các thành viên mới vào chòm sao vệ tinh siêu lớn Starlink của SpaceX, được phân loại lần lượt là “Nhóm 10-34” và “Nhóm 15-7”. Cả 2 nhóm vệ tinh đều đi vào quỹ đạo được định trước khoảng 9 phút sau khi phóng và hoàn tất quá trình triển khai khoảng một giờ sau đó.
Sau khi thân chính của tên lửa được phóng đi, tầng đẩy đầu tiên của nó cũng đã được phục hồi thành công. Tầng đẩy mang số hiệu B1092 được sử dụng trong nhiệm vụ sáng sớm đã hạ cánh êm ái trên tàu cứu hộ không người lái “A Shortfall of Gravitas” ở Đại Tây Dương, hoàn thành chuyến bay vũ trụ thứ năm của nó; trong khi tầng đẩy mang số hiệu B1088 được sử dụng trong nhiệm vụ buổi chiều đã hạ cánh trên tàu cứu hộ “Of Course I Still Love You” ở Thái Bình Dương, hoàn thành nhiệm vụ khứ hồi thứ tám của nó.
Theo chuyên gia theo dõi vệ tinh Jonathan McDowell, hai nhiệm vụ phóng hôm thứ Bảy đã đưa 27 và 26 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo, nâng tổng số vệ tinh Starlink hiện đang có trên quỹ đạo của SpaceX lên hơn 7.900. Mạng lưới khổng lồ này sẽ thúc đẩy hơn nữa kế hoạch kết nối băng thông rộng toàn cầu, đặc biệt là cung cấp vùng phủ sóng mạng tốc độ cao cho các khu vực xa xôi.

Việc phóng vệ tinh “hai nòng” Starlink trùng với sinh nhật lần thứ 54 của nhà sáng lập SpaceX Elon Musk. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Forbes, người đàn ông giàu nhất thế giới hiện có giá trị tài sản là 409,8 tỷ đô la.
Vào thứ Tư (ngày 25 tháng 6), tàu vũ trụ SpaceX Dragon đã được phóng từ bệ phóng 39A của Trung tâm vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral, Florida, trên một tên lửa Falcon 9, thực hiện nhiệm vụ Axiom-4. Nhiệm vụ này, do một công ty thương mại của Hoa Kỳ dẫn đầu, đã đưa các phi hành gia từ Ấn Độ, Ba Lan và Hungary, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ba quốc gia này có người lên vũ trụ.

Căng thẳng leo thang! Tổng thống Trump cảnh báo xem xét trục xuất tỷ phú Musk

-Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi cảnh báo tới người giàu nhất thế giới, Elon Musk, sau khi căng thẳng giữa 2 ông tiếp tục leo thang.


(Tổng thống Trump và tỷ phú Musk).
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/7 cho biết chính quyền của ông sẽ “phải xem xét” khả năng trục xuất tỷ phú Elon Musk sau khi người sáng lập Tesla tiếp tục công kích Tổng thống về dự luật chi tiêu trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Ông Musk, công dân gốc Nam Phi và đã nhập tịch Mỹ, cuối tuần qua đăng loạt bài viết trên nền tảng X chỉ trích các thành viên đảng Cộng hòa vì ủng hộ dự luật "lớn và đẹp", cho rằng dự luật này sẽ làm gia tăng nợ công.
Trên Truth Social sáng 1/7, ông Trump phản pháo lại, cáo buộc ông Musk nổi giận vì dự luật đã bãi bỏ yêu cầu bắt buộc sản xuất xe điện, điều có thể gây thiệt hại lớn cho Tesla.
“Elon có thể sẽ phải đóng cửa và quay về Nam Phi”, ông viết.

Khi được phóng viên hỏi trực tiếp liệu câu đó có phải ám chỉ khả năng trục xuất ông Musk hay không, ông Trump đáp: “Chúng tôi sẽ phải xem xét điều đó".
Ông còn nói thêm: “Có thể chúng tôi sẽ cho DOGE xử lý Elon", ám chỉ Ban Hiệu suất chính phủ mà tỷ phú Musk từng đứng đầu với tư cách nhân viên đặc biệt trong chính quyền.
Ông Musk sau đó đáp trả trên X, cho biết ông sẽ "kiềm chế không làm leo thang sự việc".
Khi đến thăm Florida cùng ngày, ông Trump tiếp tục công kích ông Musk: “Nếu DOGE điều tra ông Musk, chúng ta sẽ tiết kiệm được một gia tài”.
Trước đó một ngày, ông Musk đã tuyên bố sẽ tài trợ cho các ứng viên sơ bộ để loại bỏ bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu nói trên, “ngay cả nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trên đời".
Khi được ABC News hỏi về lời chỉ trích của ông Musk, ông Trump nói rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc ông loại bỏ yêu cầu bắt buộc với xe điện: “Lẽ ra ông ta phải biết tôi không thể làm điều đó, tôi không thể nào giữ lại yêu cầu đó. Tôi đã vận động tranh cử trong suốt 2 năm về chuyện này. Tôi không hiểu vì sao Elon lại hành động như vậy, nhưng nếu ông ấy không cẩn thận, có thể ông ấy sẽ không còn nhận được gì nữa. Ông biết tôi đang nói gì mà, đúng không?”.

Cuộc đối đầu công khai này kết thúc khoảng 2 tuần yên ắng giữa hai nhân vật từng là đồng minh thân cận. Tháng trước, ông Musk, khi đó vừa rời vai trò cố vấn trong Nhà Trắng, đã bắt đầu công khai chỉ trích dự luật chi tiêu và các thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu thông qua nó.

Sau đó, ông tiếp tục công kích Tổng thống: “Nếu không có tôi, ông Trump đã thua bầu cử, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện và phe Cộng hòa sẽ chỉ có 51 ghế ở Thượng viện".
Trong kỳ bầu cử 2024, ông Musk đã chi hơn 270 triệu USD để ủng hộ ông Trump và các ứng viên Cộng hòa.

Ông Trump sau đó cảnh báo sẽ hủy toàn bộ hợp đồng chính phủ với ông Musk, đồng thời nhấn mạnh rằng tỷ phú này “sẽ phải trả giá” nếu tiếp tục rót tiền vào các ứng viên đảng Dân chủ.
Ngày 7/6, trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Trump cảnh báo: “Nếu Elon tài trợ cho phe Dân chủ, ông ấy sẽ phải chịu hậu quả".

Tuy nhiên, đến ngày 11/6, ông Musk đăng trên X rằng ông “hối hận về một số bài đăng nhắm vào Tổng thống Trump vào tuần trước” và cho biết chúng “đã đi quá giới hạn”. Nguồn tin của ABC News tiết lộ ông Musk đã gọi điện trực tiếp cho ông Trump để thể hiện sự hối tiếc.
Hiện chưa rõ hai người đã nói chuyện lại kể từ đó hay chưa.
(Theo ABC New)

VinFast Mở Rộng Trong Nỗi Lo Thua Lỗ!


-Dù vừa khánh thành nhà máy thứ hai tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng lỗ lã kéo dài, với con số hàng trăm triệu đô la “bốc hơi” sau mỗi quý kinh doanh.
Theo Reuters ngày 29 Tháng Sáu, nhà máy mới tại Hà Tĩnh – sau cơ sở đầu tiên ở Hải Phòng – được xây dựng trên khu đất rộng 36 hécta, công suất dự kiến 200,000 xe mỗi năm, chủ yếu phục vụ dòng xe điện mini giá rẻ. Đây là bước đi nhằm giải bài toán thị phần trong bối cảnh kế hoạch toàn cầu hóa của VinFast đang chậm trễ đáng kể tại các thị trường chủ lực như Mỹ, Ấn Độ và Indonesia.
Mặc dù liên tiếp khai trương và công bố tham vọng lớn, tình hình tài chính của hãng xe vẫn tiếp tục gây lo ngại. Trong quý đầu năm nay, VinFast báo lỗ ròng hơn 712 triệu đô la – một mức lỗ đã giảm so với 1.3 tỷ đô la của quý cuối năm ngoái, nhưng lại cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Những con số này tiếp tục khoét sâu nghi ngờ về tính bền vững của chiến lược “đốt tiền để mở rộng” mà hãng đang theo đuổi.

Tại Hoa Kỳ – thị trường từng được xem là “bàn đạp chiến lược” – VinFast đã lùi kế hoạch xây nhà máy đến năm 2028. Tại Ấn Độ, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Dù truyền thông trong nước từng loan báo nhà máy ở Tamil Nadu sẽ hoạt động từ Tháng Bảy, báo The Economic Times tiết lộ hãng đã bất ngờ hoãn lại chỉ vài tuần trước thời điểm dự kiến bắt đầu sản xuất.
Hàng loạt đại lý tại Ấn Độ – ban đầu được hãng chỉ định tới 40 địa điểm – đã lần lượt rút lui. Các đối tác cho biết VinFast không có chiến lược phân phối rõ ràng, không xác định được nhóm khách hàng mục tiêu, thiếu hoạt động tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Chỉ còn khoảng 8-10 đại lý tiếp tục giữ cam kết.

Tình hình càng trở nên rối ren khi ông Ashish Jain, người đứng đầu bộ phận phát triển đại lý của VinFast Ấn Độ, vừa tuyên bố nghỉ việc. Cùng lúc, nhà máy VinFast tại Thoothukudi thông báo hoãn “quy trình vận hành tiêu chuẩn” đến ngày 30 Tháng Bảy, viện dẫn lý do “gặp khó khăn trong thiết lập mạng lưới đại lý.” Điều này khiến kế hoạch bán ra hai mẫu SUV VF 6 và VF 7 tại thị trường đông dân thứ ba thế giới đứng trước nguy cơ trật nhịp.

Đáng chú ý, người phụ trách dự án VinFast tại Ấn Độ là ông Phạm Sanh Châu – cựu đại sứ Việt Nam tại nước này – người từng bị kỷ luật trong vụ bê bối “chuyến bay giải cứu,” khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về cách nhà cầm quyền CSVN tiếp tục sử dụng nhân sự trong các tập đoàn gắn chặt với nhà nước.Sản phẩm nông nghiệp
VinFast – dù được hỗ trợ tối đa bởi hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup – đang chật vật để chứng minh vị thế thực sự trong ngành xe điện toàn cầu. Khi lỗ vẫn chưa ngừng, thị trường vẫn chưa mở, và chiến lược vẫn mơ hồ, câu hỏi đặt ra là: liệu đây có còn là cuộc chơi kinh tế, hay chỉ là cuộc trình diễn có hậu thuẫn chính trị từ phía nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam?

(Theo DV News)

Không có nhận xét nào: