Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Âu châu, “Người Mỹ xấu xí,” và hiện tượng Donald J. Trump - Trần Trung Tín

Tại thời điểm này của năm 2026, trước những biến động đang xảy ra, hẳn cũng không phải là một điều thái quá khi phát biểu rằng: Hiện nay đang có cuộc chuyển mình của lịch sử. Hay trong một phạm vi nhỏ hơn của Hoa Kỳ thì rõ ràng là 'con tàu chính trị' của quốc gia này cũng đang vật vã chuyển mình để tái định hướng chiến lược của nó. Ở một khía cạnh nào đó, sự thay đổi đường hướng chính trị của Mỹ cũng ảnh hưởng lớn đến thế giới như một sự bất ổn định kinh tế của Mỹ thường được ví von trong câu nói: When the US sneezes, the world catches a cold.
Xin mời quý vị độc giả và thân hữu đọc bài tiểu luận 'Âu châu, “Người Mỹ xấu xí,” và hiện tượng Donald J. Trump' với những phân tích, nhận xét về những sự thực từ lâu ẩn giấu dưới lớp vỏ lịch thiệp của ngoại giao quốc tế và đang tạo ra những xung đột căng thẳng giữa Âu châu và Hoa Kỳ.
Thân kính
-Trần Trung Tín

Không có nhận xét nào: