Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

America First! Lịch sử một khẩu hiệu – Từ biệt lập đến bản sắc - Nguyễn Xuân Tùng Diễn Đàn Kitô-hữu 25-08-25


Từ những năm đầu thế kỷ 21, khẩu hiệu “America First” đã vang lên mạnh mẽ, dội qua các phòng họp, hội chợ, chiến dịch tranh cử, và thậm chí cả tòa Bạch Ốc. Đối với một số người, đó là biểu tượng của lòng yêu nước, khôi phục quyền tự quyết của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đối với người khác, đó là tiếng vang vọng của một chủ nghĩa biệt lập: “Nước Mỹ của Người Mỹ”, “Châu Mỹ của Người Mỹ” đã có từ trước thế chiến I, cho tới gần kết thúc thế chiến II, khi Phi Đội Thần Phong của Nhật Hoàng, đã bất ngờ quyết tử “một bay không trở về” để có đủ xăng nhốt nhiên liệu, đột kích đánh phá Hạm Đội Trân Châu Cảng của Mỹ -ném bom, bắn súng cho hết đạn- rồi đâm thẳng máy bay vào các chiến hạm của Mỹ. Gây thiệt hại rất nhiều cho Hạm Đội Mỹ và nước Mỹ về cả vũ khí chiến hạm và nhân mạng. 
<!>
Lúc đó nước Mỹ mới tỉnh ngộ chấm dứt chủ trương trung lập “Nước Mỹ của Người Mỹ”, “Châu Mỹ của người Mỹ” và tham dự vào thế chiến II (1939-1945) để trở thành cường quốc số một, đứng đầu tế giới tự do, mà nước Mỹ trước đó chỉ co cụm riêng tư trên bờ cõi lãnh thổ của mình.

1. Nước Mỹ trên hết!

Khẩu hiệu “America First” không phải mới ra đời từ năm tranh cử 2016-2020 của Tổng Thống Donald J. Trump, mà nó đã có mặt trong từ điển chính trị Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 20. Thậm chí, có thể nói, nó mang trong mình linh hồn của một nước Mỹ non trẻ nhưng đầy mâu thuẫn: Vừa muốn là ánh sáng của thế giới, lại vừa ngại bị lôi kéo vào bóng tối lịch sử chiến tranh của thế giới.

Năm 1916, Tổng thống Woodrow Wilson tái tranh cử với cam kết “He kept us out of war” (Ông ấy đã giữ chúng ta tránh xa chiến tranh). Thời điểm ấy, nhiều người Mỹ vẫn tin rằng nước Mỹ phải là một ngọn đèn soi sáng từ xa, chứ không được nhúng tay vào bùn lầy chiến tranh Châu Âu. Tinh thần này – một cách không chính thức – chính là “America First”.

Đến thập niên 1930, sau cơn ác mộng của Thế chiến thứ nhất và trong bóng đen của khủng hoảng kinh tế, khẩu hiệu “America First” được chính thức tổ chức hóa trong phong trào có tên America First Committee – một lực lượng chính trị khổng lồ với hơn 800.000 thành viên, trong đó có nhiều nhân vật uy tín, bao gồm cả phi công danh tiếng Charles Lindbergh, người đầu tiên bay một mình vượt qua Đại Tây Dương thời đó.

Phong trào này phản đối mọi ý định đưa quân Hoa Kỳ sang Châu Âu, ngay cả khi Hít-le đã chiếm được Tiệp Khắc và tiến gần tới Ba Lan. Họ cho rằng: “Nước Mỹ phải tự bảo vệ mình, đừng để bị lợi dụng bởi những cuộc chiến vô bổ của Châu Âu.” Họ không sai về mặt dân túy. Nhưng lịch sử không thưởng công cho người, cho cướng quốc anh hùng can đảm có sức mạnh mà lại đứng ngoài, không dám đương đầu trước khối trục tội ác xâm lược của phát xít Hít-le, quân phiệt Nhật Bản và độc tài Mussolini của nước Ý.

2. Trân Châu Cảng làm cho lý tưởng “Châu Mỹ của người Mỹ” bị vỡ vụn

Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, phi cơ Nhật Bản ném bom hạm đội Mỹ tại Trân Châu Cảng. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ lập luận “America First” hầu như tan vỡ.

Một ngày sau, Quốc hội Mỹ tuyên chiến. Tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên bố đó là “Ngày ô nhục của Nước Mỹ.”! Và Nước Mỹ chính thức bước vào thế chiến II. Nước Mỹ chiến thắng và trở thành cường quốc cứu khốn phò nguy, đứng đầu thế giới tự do và trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho thế giới. Từ đó nước Mỹ không bao giờ còn có thể quay trở lại lập trường biệt lập “Nước Mỹ của người Mỹ”, “Châu Mỹ của người Mỹ” như trước nữa.

Kể từ đó, khái niệm “America First” bị xem như tượng đài của một thời kỳ sai lầm –vì đã thụ động trước đà tiến chiếm xâm lược của chủ nghĩa phát xít Hít-le. Phong trào “America First” bị giải thể, bị lãng quên, bị gán tội “thân Đức Quốc Xã Hít-le” – dù có thể hơi oan với nhiều người thiện chí không muốn nước Mỹ can thiệp vào cuộc chiến.

3. Tổng Thống Donald J. TrumpTrump với khẩu hiệu Nước Mỹ Trên hết

Khi Tổng Thống Donald J. Trump dùng lại khẩu hiệu “America First” trong chiến dịch tranh cử năm 2016, nhiều sử gia và nhà báo Mỹ sửng sốt: “Tại sao lại đào mồ dậy một khẩu hiệu đã bị lịch sử chôn vùi?” Nhưng TT Trump không quan tâm đến điều đó. TT Trump với nhiều kinh nghiệm hiểu rằng cảm xúc dân tộc chủ nghĩa luôn tiềm ẩn trong lòng người dân Mỹ hơn là Chủ Nghĩa Toàn Cầu Hóa. Và đúng như Trump dự tính, Trump đã thắng cử vẻ vang với cả số Phiếu Cử Tri Đoàn và số phiếu phổ thông nữa trong nhiệm kỳ 47. Nhờ cử tri Cộng Hòa, cử tri độc lập và cả một số cử tri Dân Chủ quá ngán ngẩm với nhiệm kỳ thiên tả của Tổng Thống tiền nhiệm Joe Biden nữa. Vì thế có thể nói chính đường lối tự do quá trớn, quá thiên tả của Tổng Thống Joe Biden đã vô tình đóng góp không nhỏ vào sự thành công của TT Trump.

4. TT Trump không kêu gọi biệt lập hoàn toàn, nhưng ông muốn “giảm can dự vào những cuộc chiến xa xôi, tăng kiểm soát nội tình Nước Mỹ”:

-Không chấp nhận “toàn cầu hóa vô trách nhiệm.
-Đòi các đồng minh (NATO, Nhật, Hàn Quốc) phải chia sẻ gánh nặng quân sự.
-Phản đối các hiệp định đa phương như TPP hay Hiệp định Khí hậu Paris.
-Đề cao kiểm soát biên giới, chống tội phạm nhập cư lậu, bảo vệ công nhân Mỹ.
-“America First” dưới thời Tổng Thống Donald J. Trump không phải là bỏ mặc thế giới, mà là lấy lại ưu tiên cho nước Mỹ trong các bàn cờ chính trị toàn cầu.
-TT Trump không đóng cửa, chỉ yêu cầu kiểm soát hộ chiếu kỹ hơn để bảo vệ an ninh nội địa nước Mỹ.

Như vậy, phải trung thực công nhận:
-Dưới thời Tổng Thống Donald J. Trump đã khéo léo kết hợp chủ nghĩa dân túy với chủ nghĩa toàn cầu hóa để làm cho nước Mỹ không bị lợi dụng và cũng không ôm đồm dấn thân sâu vào những cuộc chiến xa xôi dai dẳng vô nghĩa ngoài nước Mỹ.
-TT Trump chống phá thai mạnh mẽ hơn nhiều tổng thống trước đó.
-TT Trump không ngại đối đầu với thế lực toàn cầu hóa và “thế lực ngầm”.
-Và nhất là Tổng Thống Donald J. Trump đã có công khơi dậy lòng yêu nước của người dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày ông là tỷ phú địa ốc bước chân vào chính trường, thì những cuộc tranh cử, bầu cử, đối luận chính trị nó sôi nổi hẳn lên hơn nhiều những cuộc bầu cử trước.

Nhưng phần nào cũng chính vì cái sôi nổi chính trị đó mà nó có vẻ chia thành phe bênh phe chống nhau kịch liệt, coi nhau như “kẻ thù bất cộng đái thiên”; bất chấp lương tâm lương tri, lẽ phải sự thật. Cứ thấy ai khác chính kiến là chống: Chống từ trong gia đình, thân hữu, cộng đồng, xã hội đến nỗi hai phe bênh chống phải cùng nhau chấp nhận một quy lệ bất thành văn là: Trong sinh hoạt gia đình cấm nói chuyện về quan điểm chính trị. Còn trên mạng lưới thông tin toàn cầu thì ôi thôi: Đúng là cảnh “gió tanh mưa máu” trên cái thế giới ảo ngày nay! Nhất là trong cộng đồng chống cộng Việt Nam tỵ nạn tại Nam Cali Hoa Kỳ, lúc nào cũng chống cộng quyết liệt vì là Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và cả trên thế giới có người Việt tỵ nạn đông nhất. Tinh thần chống cộng rất hăng say, ai nói gì viết gì mà sơ hở một chút trong lời nói, bài viết hay vô tình “phạm huý ngôn nhự Việt Cộng” là bị chụp mũ cộng sản, tay sai cộng sản ngay theo kiểu nóng sốt “Mỳ ăn liền”, không đối luận lý luận phải trái gì cả.

Nhưng khi thần tượng của mình ngả hẳn về phía cụ tổ cộng sản Liên Xô ngày xưa, Nga Putin ngày nay, thì những người chống cộng quyết liệt lại vui vẻ cắn răng thịu đựng, không dám hó hé, vì thần tượng của mình gián tiếp bênh và đi theo cụ tổ cộng sản Liên Xô, Nga Putin nữa! Chụp mũ luôn cả người lên tiếng mong cho thần tượng của mình thức tỉnh, đừng bị cộng sản Nga Putin phỉnh gạt lừa dối nữa để có thể MAGA, “Làm Cho Nước Mỹ Vỹ Đại Trở Lại”, để Tông Tông khỏi bị thân bại danh liệt vì mưu ma chước quỷ cộng sản Putin, cũng chống luôn. Như vậy chẳng lẽ tinh thần chống cộng của họ chỉ dám chống cộng sản Việt Nam nhỏ bé, còn khi gặp cụ tổ cộng Liên Xô ngày xưa và Nga Putin ngày nay, thì họ lại nằng nặc bênh theo cộng sản, bênh thần tượng của họ đang kết giao thắm thiết với “cụ tổ cộng sản Nga Putin” to đẹp hay sao?!

Ôi! Nó thật giống với bài hát “con vỏi con voi” của Hướng Đạo Việt Nam (Nguyễn Xuân Khoát) trong lúc vui chơi quanh đống lửa hồng:

Trông kìa con voi , nó đứng rung rinh.
Nghiêng mình trông đám nhện đang vò tơ,
Anh chàng voi ta thích chí mê tơi.
Liền mời anh khác từ xa vào chơi!

Thế nhưng phải nói, cơ hội ngàn năm khó đến lần thứ hai. Một khi đã đánh mất nó vì kiêu căng ngạo mạn, thiếu lòng nhân, thiếu khiêm tốn, thì hậu quả không chỉ là sự suy yếu uy tín của một cá nhân, mà còn làm cho bao người từng đặt niềm tin vào TT Trump cũng lâm hoàn cảnh hoang mang nghi ngờ khủng hoảng niềm tin vào TT Trump nữa.

5. Giáo huấn Kitô Giáo nói gì về “ưu tiên dân tộc”?

Từ góc nhìn Kitô Giáo –vì dân Mỹ đa số theo Kitô Giáo-, khẩu hiệu “America First” đặt ra một câu hỏi lớn: “có gì sai khi yêu tổ quốc mình hơn các nước khác không”? Hay nói cách khác: Có mâu thuẫn nào giữa “America First” và “Kitô-hữu trước hết” hay “Phật Tử trước hết” không? Tôi không phải là Phật Tử, không dám lạm bàn. Nhưng tôi thấy về vấn đề nhân phẩm, đạo lý làm người thì cả “Kitô-hữu trước hết”, “Phật Tử trước hết”, và “Tín Đồ các tôn giáo bạn trước hết” đều giống nhau, ngoại trừ tín lý.

Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại từng viết: “Nếu ai không lo cho người nhà mình, nhất là những người thân thuộc, thì đã chối bỏ đức tin” (1 Tm 5,8). Chúng ta không thể đem nhu yếu phẩm dành cho cha me, đem hiến tặng người khác để cho mẹ nhịn đói. Vậy một dân tộc lo cho chính mình trước về nguyên lý, luân lý, Từ Bi Phật Giáo, Bác Ái Công Giáo, Tin Lành, và tín đồ các tôn giáo là điều hợp lý.

Nhưng Chúa Giêsu-Kitô không bao giờ cho phép con người biện minh cho sự thờ ơ với đồng loại như dụ ngôn người Samaritanô tốt lành (Lc 10, 25–37) dạy rằng: Tình liên đới huynh đệ “tứ hải một nhà” không bị giới hạn bởi biên giới chủng tộc, tôn giáo, địa lý.

Nước Mỹ là cường quốc giàu mạnh, là nước đứng đầu thế giới tự do, là ngọn hải đăng soi toàn thế giới có quyền ưu tiên cho người Mỹ Nước Mỹ trước hết. Nhưng không nên vì thế mà “ngoảnh mặt làm ngơ” trước nỗi thống khổ của thế giới tự do, của nhân loại nghèo đói hơn mình quá nhiều. Khi mình nuôi một con chó con mèo còn tốn tiền hơn nuôi dăm ba người đang chết đó ở Trung Đông, Châu Phi Nhất là khi Nước Mỹ vừa có khả năng giúp đỡ thế giới tự do, lại vừa có cả khả năng gây nên những lo âu, xáo trộn, khủng hoảng, cúp viện trợ nhân đạo cho nhân loại quá nghèo khổ hơn nước mình cả chục cả trăm lần chỉ vì ác đức, keo kiệt, bủn xỉn.

6. Giữa thế kỷ 21: Lập trường nào cho người Kitô-hữu Công Giáo, Tin Lành và Tín Đồ các tôn giáo, gắn bó và yêu thương nước Mỹ là quê hương thứ hai của mình?

Vì nước Mỹ “In God We Trust” nên đa số cử tri là người Kitô-hữu Công Giáo, Tin lành và cả thiểu số Phật Tử, Tín-hữu các tôn giáo bạn ngày nay, đứng giữa hai thế lực:

-Một bên là chủ nghĩa toàn cầu vô thần, xóa nhòa biên giới và đức tin tôn giáo.
-Bên kia là chủ nghĩa quốc gia cực đoan, sẵn sàng hy sinh Từ Bi Phật Giáo, Bác Ái Công giáo, Tin lành, vì tính vị kỷ của nước mình.
-Nước Mỹ không nên phung phí tiền bạc làm thiệt hại cho dân Mỹ. Nhưng nếu Nước Mỹ quá keo kiệt, trở thành Trùm Sò, thì nước Mỹ cũng chẳng khác gì Nga cộng, Trung cộng ngày nay! Không còn xứng đáng là cường quốc cứu khốn phò nguy, đứng đầu thế giới tự do và là ngọn hải đăng soi toàn thế giới nữa!
-Cử tri Mỹ không thể “cấp tiến toàn cầu” đến độ ủng hộ phá thai toàn cầu, bắt các nước chậm tiến nhận viện trợ với điều kiện phải cho tư do phá thai như thời Barack Hussein Obama, Hay mở biên giới vô điều kiện cho tội phạm hiếp dâm, bôn bán xì ke ma túy làm hại nước Mỹ dân Mỹ như thời Tổng Thống tiền nhiệm Joe Biden, muốn chủ trương xóa nhòa vai trò gia đình và đạo lý truyền thống của nước Mỹ.
-Bức tượng Nữ Thần Tự Do giơ thẳng tay cầm Bó Đuốc Tự Do soi sáng cho nhân loại mà tôi đã có dịp nhiều lần viếng thăm trong thập niên 2000, khi Khu Hội Cựu Tù Nhân Ciến Tranh Nam Cali hướng dẫn Phái Đoàn Nam Cali bảy tám chục người đi tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hàng năm, dành cho những sắc dân thiểu số đang sinh sống tại Hoa Kỳ, ở Thành Phố New York. Và cũng tận mắt chứng kiến biến cố lịch sử 9/11 khi phái đoàn Nam Cali lần thứ hai (2001) đi thăm Tòa Tháp Đôi Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế chiều tối hôm trước (9/10) thì sáng hôm sau 9/11 đã chứng kiến hai Tòa Tháp Đôi bị sụp đổ thành bình địa, và ngửi thấy cả mùi thịt nướng của gần 3000 nạn nhân vô tội bị bọn phi tặc Bin Laden lái máy bay chở khách đường xa với đầy ắp thùng xăng đâm thẳng vào Tòa Tháp Đôi đó. Cũng may là vé vào của lúc đó là 17 USD/ người, chứ nếu miễn phí, chắc phái đoàn Nam Cali cũng có thành viên nghiền cà phê rủ nhau lên đó nhâm nhi cà phê bưởi sáng không chừng.Vì hiếm khi có dịp nhâm nhi cà phê, mạn đàm thời sự trên đỉnh Tòa Tháp Đôi nổi tiếng đó

Ước gì Tượng Nữ Thần Tự Do với Bó Đuốc soi sáng thế giới vẫn đứng vững qua những tranh chấp, xáo trộn chính trị nội bộ, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, như hiện nay.
-Cử tri Mỹ cũng không thể vì quốc gia tuyệt đối, vì “America First” đến mức cắt đứt mọi tình liên đới, và bàng quan trước nạn nhân chiến tranh, thiên tai, nạn đói của nhân loại được.

7.“America First”

“America First” không là thần tượng cũng không là tà thuyết. Đó chỉ là một khẩu hiệu chính trị, và như mọi khẩu hiệu, nó cần được soi chiếu bởi lương tâm, sự thật, lịch sử và Hiến Pháp “In God We Trust” theo truyền thống của nước Mỹ.

Khi bị tách khỏi lương tâm lương tri và lòng từ tâm nhân đạo, “America First” có thể trở thành vỏ bọc cho ích kỷ tập thể. Nhưng khi đặt đúng trong trật tự ưu tiên chính đáng, nó có thể là lời nhắc nhở rằng nước Mỹ không thể cứu ai khác nếu chính mình bị cô đơn trơ trọi một mình, không còn đồng minh nhiều như trước nữa.

8.TT Trump lấy Khẩu Hiệu “America First” để vận động tranh cử

Nhưng nếu thực sự “America First”, thì chính sách nên khiêm tốn, tiết chế, tập trung vào quyền lợi dài hạn của người dân Mỹ Nước Mỹ: Củng cố nền tảng gia đình, bảo vệ đạo lý truyền thống của nước Mỹ, nâng cao việc làm, lợi tức người dân, chữa lành chia rẽ trong gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước.

Nhưng trên thực tế, Tổng Thống Donald J. Trump đôi lúc đã tự tạo cho mình hình ảnh như một “Đại Vương Chúa Tể Toàn Cầu”. Một vị vua thế giới đấu tay đôi với cả Putin lẫn Tập Cận Bình, cả khối NATO đồng minh, Âu Châu, G7, Đại Hàn, Úc Châu và khối đồng minh thân thiết, đối tác kinh tế đáng tin cậy như nước Canada láng giềng thân hữu nữa.

-Tổng Thống Donald J. Trump đã bổ nhiệm và sa thải cấp dưới như một trò truyền hình thực tế trong “Chương Trình Truyền Hình Apprentice của Ông lúc còn là tỷ phú địa ốc, lúc nào cũng sa thải, sa thải, đuổi việc: Fired! Fired! Fired!

-Và đặc biệt, loại bỏ những nhân tài sáng giá trong Đảng Cộng Hòa, để cho gia đình, bạn thân tỷ phú cá nhân can dự sâu vào chính quyền, khiến nhiều người có cảm giác “America First” có vẻ đang biến thành “Trump Family First”! Điều đó thật hết sức tai hại và rất bất lợi cho uy tín cá nhân của TT Trump, của đảng Cộng Hòa và cho cả Nước Mỹ Vĩ Đại theo truyền thống nữa! và có khi lại vô tình đi vào vết xe đổ của Đảng Dân Chủ, vô tình giúp Đảng Dân Chủ có cơ may thức tỉnh, đoàn kết chỗi dậy nhanh chóng trong Bầu Cử Giữa Kỳ 2026.

-Ước mong Tổng Thống Donald J. Trump, Nội Các của TT Trump và đảng Cộng Hòa sớm tỉnh thức thì còn có cơ may hàn gắn lại những khiếm khuyết, sai lầm vì TT Trump còn có thời gian để chấn chỉnh những sai sót nghiêm trọng đó. Nhất là xin phân biệt minh bạch giữa bạn và thù. Giữa Putin độc tài, gian ác, quỷ quyệt, bá quyến xâm lược, đại diện cho “Đế chế tội ác” Liên Xô mà cố Tổng Thống Ronald Reagan đã lên án, xác quyết. Tên tội ác chiến tranh xâm lược cộng sản Putin nó sẽ tiếp tục nịnh bợ ve vuốt “cái tôi quá lớn” của TT Trump, cho tới khi nó làm cho TT Trump bị thân bại danh liệt. TT đã bị nó lừa đảo ở thượng đỉnh Alaska, đừng nghe nó dụ dỗ đến thăm sào huyệt Mạc Tư Khoa của nó vào năm tới (2026) như TT Trump đã hứa với nó trong Thượng Đỉnh Alaska để gắn kết thêm tình thân hữu hàng xóm láng giềng với tên tội đồ chiến tranh gian ác quỷ quyệt Putin nữa, thì mới may còn có cơ hội MAGA được!

Tổng Thống Donald J. Trump là cường quốc nguyên tử mạnh nhất thế giới sao lại vô tình dại dội nghe theo Putin gian ác xúi dại không nên cho phép bỏ phiếu vắng mặt bằng thư. Thế là ngay mấy hôm sau Thượng Đỉnh Alaska 15/08/2025, TT Trump vội vàng ngây thơ nghe theo lời Putin khuyến dụ: Ra lệnh cấm Nước Mỹ bỏ phiếu vắng mặt bằng thư như truyền thống! Tại sao TT Trump đã 89 tuổi mà lại nhẹ dại ngây thơ tin tưởng vào tên gian ác cộng sản độc tài gian manh quỷ quyệt xâm lược Putin một cách không ai có thể tưởng tượng được như thế?! Không cho phép bỏ phiếu vắng mặt thì những liệt lão, tàn tật, viện dưỡng lão, bệnh nhân thập tử nhất sinh làm sao có người khiêng cáng, đứng chờ xếp hàng dài cả cây số mới tới lượt bầu cử được! Vả lại, TT Trump nên nhớ ông vừa đắc cử bằng cả phiếu khiếm diện bằng thư. Bây giờ ông nghe tên gian ác Putin xúi giục cấm bỏ phiếu bằng thư. Rồi ông thực thi lời nó khuyến dụ. Như vậy chẳng khác nào TT Trump tự nhật ông vừa đắc cừ 2024 cả bằng thư khiếm diên, là đắc cử gian lận hay sao?!

9. Cơ hội ngàn năm một thuở

Tổng Thống Donald J. Trump có được một cơ hội lịch sử mà nhiều tổng thống Mỹ khác chưa từng có:
-Hầu hết các đảng viên Cộng hòa ủng hộ TT Trump. Hơn 74 triệu cử tri toàn quốc ủng hộ TT Trump.
-Công chúng quá mệt mỏi với giới “tinh hoa” chính trị cũ rích, nhàm chán, muốn thấy nước Mỹ đổi mới cũng hết lòng ủng hộ TT Trump.
-Truyền thông dù bênh hay công kích, nhưng lại giúp Trump trở nên trung tâm mọi cuộc trò chuyện, tuyên truyền tranh cử và coi ông như thần tượng.
-Đa số Tư Pháp, kể cả Tối cao Pháp Viện cũng có vẻ nghiêng về phía ủng hộ ông.
-Có người không am tường tín lý Kitô Giáo cũn quá đà buột miêng tin ông là “Thiên Sứ”

Ở đây cũng xin đính chính vì một số người không am hiểu kinh thánh Lời Chúa: Đã mạo muội xưng tụng Trump là “Thiên Sứ”! Nhưng trong Kinh Thánh Cựu Ước: Thiên Sứ đôi khi đồng nghĩa với Tiên Tri, Ngôn Sứ, là những người được Thiên Chúa sai đi thức tỉnh Dân Chúa tội lỗi hãy ăn năn sám hối, trở về với chính đạo, với đường ngay nẻo chính, công lý công bằng xã hội để được Thiên Chúa xót thương, tha tội phản nghịch cùng Thiên Chúa. Vì thế hầu hết các Ngôn Sứ đều bị thế gian sa đọa nghen ghét và ném đá cho đến chết, chứ không có Ngôn Sứ nào được thế gian sa đọa vinh danh, ca tụng, tôn vinh như vua chúa, tổng thống, thủ tướng ở thế gian này cả. Vì thế xin quý vị ở cả hai bên bênh, chống: Xin thận trọng lúc đề cập tới “Thiên Sứ” để đừng vô tình hay cố ý vo tròn bóp méo tôn giáo. Công Giáo, Tin lành, Chính Thống Giáo, không nhận bất cứ ai trên đời này là “Thiên Sứ”, ngoại trừ Chúa Giêsu-Kitô là Con Thiên Chúa giáng sinh làm người để cứu thế và những “Thiên Sứ” đã được ghi chép tên, tuổi trong Kinh Thánh theo niềm tin Kitô giáo!

Trở lại với tinh thần “America First” của TT Trump, thay vì chuyển hóa năng lượng dân túy “America First” cùng với cải cách đạo lý gia đình xã hội bền vững cho nước Mỹ vỹ đại sẵn có theo truyền thống, TT Trump lại:

-Nắm quyền như một doanh nhân hơn là một tổng thống thu hút nhân tài nhân lực để cùng chung lo việc nước.
-Trả đũa hận thù cá nhân thái quá thay vì xây dựng đường lối hữu ích cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
-Dùng mạng xã hội để liên tục tấn công cá nhân bất đồng chính kiến như kẻ thù không đội trời chung.
-Trong khi lại quá tin tưởng thân thiết và quá mềm nhũn với kẻ thù xâm lược Nga Putin mà cả thế giới tự do đều lên án. Một “thiên Sứ” không được phép đi theo và kết thân với chủ nghĩa duy vật vô thần cộng sản chống lại Thiên Chúa.

Nhiều người Công giáo, Tin Lành, Đông Phương và các tôn giáo bảo thủ từng hy vọng TT Trump sẽ là người khởi động phong trào phục hưng đạo đức Hoa Kỳ theo truyền thống. Nên đã quyết định không bầu phiếu cho người đồng đạo Công Giáo Joe Biden vì ông công khai chủ trương phá thai, đổi giống; để bầu chọn TT Trump! Nhưng niềm hy vọng ấy đã đang dần dần bị chính bản thân TT Donald Trump làm cho suy yếu.

Ước mong Tổng Thống Donald J. Trump, Nội các của TT Trump và Đảng Cộng Hòa sớm tỉnh ngộ, bỏ qua những tỵ hiềm cá nhân, dùng sức mạnh quân sự kinh tế sẵn có của nước Mỹ để cứu khốn phò nguy, ngăn chặn Nga Putin cộng sản xâm lược và đem lại hòa bình công chính cho dân tộc anh hùng Ukraine thì đó là cái phúc cá nhân cho TT Trump, cho gia đình TT Trump, cho đảng Cộng Hòa, cho Nước Mỹ và cho cả thế giới tự do nữa. Như Cố Tổng Thống Ronald Reagan và Cố Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã đối đầu với Liên Xô và làm sụp đổ Đông Âu, Liên Xô chỉ khởi đi bằng nhóm “Công Đoàn Đoàn kết” nhỏ xíu Ba Lan, do một người thợ điện Lech Walesa đứng đầu; thì giải thưởng Nobel Hòa Bình chắc chắn sẽ nắm chắc trong tay Tổng Thống Donald J.Trump.

Và theo thiển nghĩ, Tổng Thống Donald J. Trump chỉ có cơ hội duy nhất là người chống xâm lược Nga Putin và tác tạo hòa bình công chính cho Ukraine, mới xứng đáng có giải Nobel Hòa Bình chân chính giữa một thế giới nhiễu loạn, mà rất nhiều người, nhiều cử tri Hoa Kỳ, đang cố phân định đúng sai về những lời hứa dễ mê hoặc lòng người của các chính trị gia cả hai Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ hiện nay./-

Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-08-25

Không có nhận xét nào: