Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

Tà áo dài muôn thuở - Marine Thanh Van


Anh Bình kính,
Dịp Tết nên khi lên Truyền Hình đọc tin tức, Đài bảo đội khăn vành cho trang trọng và để chúc Tết khán giả.
Anh Bình trở về Montréal khỏe không? Gặp anh ở Paris vui lắm 👍
Thanh Vân
Cám ơn TV,Sao hình chụp ở Cần Thơ lại đội khăn vành dây?
Bình.Hôm trước, anh Bảo Côn đưa ảnh phu nhân của anh với tà áo dài bay theo gió, trông tha thướt uyển chuyển vô cùng. Áo dài Việt Nam được xem là một trang phục mỹ thuật, kín đáo nhưng…. gợi cảm.
<!>
Nhân dịp DĐ Liêu Trai 21 của Bác Sĩ Nguyễn văn Bảo (bút hiệu Con Cò Thơ), có trao đổi trong nội bộ về những hình ảnh xưa ở VN và chiếc áo dài :
**Cám ơn anh Phí Minh Tâm đưa lên những hình ảnh xưa của phi trường Tân Sơn Nhất và Việt Nam Airline, cũng như hình ảnh Sài Gòn xưa.

Có những bức ảnh cho thấy SG những năm 60s, 70s người dân ăn mặc thật đẹp và tân thời.
Tv

Chị Tv,
Tôi không biết nhiều về thời trang, nhưng tôi thấy thời chúng mình, chiếc áo dài, có hình ảnh khắp năm châu, lại là một vât thông dụng hàng ngày khắp mọi nơi của dân chúng. Chớ không phải là vật riêng của một giới nào hay một vật chỉ để triển lãm. pmt
***Anh Phí Minh Tâm là thành viên nồng cốt của DĐ LT 21, rất giỏi về văn thơ Đường và là một kỹ sư xuất thân trường MIT. Nhưng anh khiêm nhường, kín đáo. Tv tìm được một chút về anh như sau :

(MS về Chemical Engineering tại Massachusetts Institute of Technology (1965) MIT khi anh 26 tuổi. Ở Hoa Kỳ về Việt Nam, anh giữ chức vụ Kỹ sư Công trình (project engineer) cho Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam Industrial Development Bank trong 2 năm rồi làm cho Viện Quốc Gia Định Chuẩn, National Standards Institute. Sau tháng tư 1975, anh bị đi tù cải tạo ở Long Thành. Được thả ra, tháng 11, 1980, anh vượt biển sang đảo Bidong ở Mã Lai Á. Trong thời gian đầu ở đảo, anh làm việc tình nguyện với nhiệm vụ Giám đốc Giáo Dục và dạy Anh văn cho người tị nạn trong chương trình Cao Ủy Đặc Trách Vấn Đề Tỵ Nạn của United Nations. Sáu tháng sau, anh được nhận vào Hoa Kỳ, và làm việc từ tháng chín, 1981 cho hãng Bechtel Petroleum Incorporated ở San Francisco, California trong gần 4 năm, và sau đó đổi sang làm cho hãng Pacific Gas & Electric Company với chức vụ Senior Measurement Engineer và Project Manager trong 20 năm. Khi nghỉ hưu, anh làm Senior Consultant cho công ty Energy Expert International trong 9 năm rưỡi cho đến năm 2015.)
Hiện anh cư ngụ tại San Francisco.


Xin gởi chia sẻ cùng quý trưởng thượng, quý thân hữu tà áo dài Việt Nam muôn thuở để nhớ chút gì về quê hương.
Áo trắng học trò thời nữ sinh trung học ở tỉnh nhỏ quê mùa Vĩnh Long


Sang Cần Thơ được tuyển làm XNV cho Đài Truyền Hình Cần Thơ. Tà áo dài này chỉ nhè nhẹ bay, e ấp. (Vải lụa của áo là do bà Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu tặng cho các cô Xướng Ngôn Viên, mỗi năm 2 xấp để may 2 chiếc áo dài mặc dịp Tết)


Thuở làm phụ tá (nghĩa là "tà lọt", sai gì làm đó) cho bà Thư Ký Vĩnh Viễn của Hàn Lâm Viện Âu Châu. Bà nói: "tôi thích chiếc áo truyền thống của đất nước cô. Khi các thành viên Hàn Lâm Viện hợp và có quan khách, tôi yêu cầu cô mặc áo ấy, tôi thấy thật đẹp mắt". Một bà đầm mà khen nức nở chiếc áo dài của quê hương chúng ta, cũng hãnh diện chứ!


Bà sếp của Tv được Tổng Thống Jacques Chirac trao tặng Huân chương Légion d’Honneur vì những việc làm xuất sắc của bà.
Con người không bất tử, bà đã từ bỏ thế gian năm 2023 ở tuổi trên 80. Thương tiếc một người phụ nữ khó tính, cương trực, nhiều tài năng nhưng khi làm việc tận tâm với bà thì bà thật dễ dãi. RIP.

Xin cảm ơn.
Thân kính
Thanh Vân

Không có nhận xét nào: