ORANGE COUNTY, California (NV) – Ở Orange County nói riêng và California nói chung, số ca COVID-19 cũng như số người vào bệnh viện tăng liên tục ít nhất một tháng nay, khiến giới chức y tế kêu gọi mọi người đeo khẩu trang trở lại nơi công cộng và chích ngừa nếu chưa chích, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Tám. Tính đến Thứ Sáu, số ca COVID-19 trung bình hằng tuần trên 100,000 dân ở Orange County là 15.3, và tỷ lệ thử dương tính tăng lên 7.9%, nhiều hơn tuần trước trên hai điểm, Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, phó giám đốc Sở Y Tế Orange County, cho hay.Du khách đeo khẩu trang đi công viên Disney ở Anaheim, California, hôm 30 Tháng Tư. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)
Giữa lúc biến thể Delta hoành hành, vài giới chức quận hạt hết sức lo ngại trẻ em sẽ nhiễm COVID-19 và có nguy cơ bị bệnh nặng.
“Số trẻ em vào bệnh viện hiện vẫn thấp, nhưng có,” bà Chinsio-Kwong nói. Hiện có tám đứa trẻ đang được điều trị COVID-19 trong bệnh viện ở Orange County, và tháng trước có 11 đứa trẻ, “mà tất cả đều chưa chích ngừa.”
Ba loại vaccine đang dùng ở Mỹ chưa được chuẩn thuận cho trẻ em dưới 12 tuổi; hơn 53% trong số trên 243,000 cư dân Orange County 12 đến 17 tuổi chích ít nhất một mũi, theo dữ liệu từ Cơ Quan Y Tế Orange County.
Bác Sĩ Chinsio-Kwong loan báo thông tin nêu trên trong buổi họp báo trực tuyến do bà Katrina Foley, giám sát viên Orange County đại diện Địa Hạt 2, tổ chức.
Trong buổi họp, bà Foley cho biết đang dự tính cập nhật thông tin COVID-19 hằng ngày cho công chúng từ Thứ Hai tuần tới.
Bác Sĩ Chinsio-Kwong cho hay ba loại vaccine đang dùng ở Mỹ, gồm Pfizer, Moderna, và J&J, chứng tỏ rất hiệu quả, nhất là ngừa bệnh nặng, nhưng vài người chích ngừa rồi vẫn nhiễm bệnh – và có thể họ không phát triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và vô tình lây virus cho người thân.
Bà khuyến cáo cha mẹ, dù đã chích ngừa đủ liều, nên tránh nơi đông đúc và khi ra đường nên đeo khẩu trang, đặc biệt nếu con cái chưa chích ngừa hoặc mới chích một mũi. (Th.Long)
On Friday, August 6, 2021, 09:16:49 PM PDT, VietHai Tran <viethai712@yahoo.com> wrote:
On Friday, August 6, 2021, 08:28:22 PM PDT, VietHai Tran <viethai712@yahoo.com> wrote:
On Friday, August 6, 2021, 02:18:34 PM PDT, Melinda Luu <melindalluu@yahoo.com> wrote:
Kính thưa Quý Thầy Cô, các nhà văn, nhà thơ, các anh chị và thân hữu,
Như tất cả chúng ta đều biết đang trong mùa dịch cúm Delta. Mặc dù hầu như trong tất cả chúng ta đều đã chích ngừa nhưng cơ hội chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm là 5%. Sự lây nhiễm này không đưa đến tử vong nhưng "Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh" bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất. Chính quyền vẫn khuyến khích và mong những sinh hoạt xã hội tiếp tục trong sự cẩn thận tối đa.
Chính vì Ban Tổ Chức lo cho sự an toàn của Quý Thầy Cô, các nhà văn, nhà thơ, các anh chị và thân hữu, Liên Nhóm NVNT & TTG đã đưa đến quyết định như sau trong mọi sinh hoạt của nhóm trong thời gian này:
1. NVNT & TTG sẽ cung cấp khẩu trang cho quý vị, nếu quý vị cần.
2. NVNT & TTG sẽ xin phép được dùng máy đo nhiệt độ để đo nhiệt độ của quý vị nơi cửa vào.
Ban Tổ Chức xin cám ơn và mong Quý Thầy Cô, các nhà văn, nhà thơ, các anh chị và thân hữu thông cảm.
Ban Tổ Chức kính chào và mong gặp lại trong ngày Ra Mắt Sách.
Đôi dòng về tác giả
Tác giả tên Jacqueline Lê, bút hiệu Kiều My, tuổi Dương Cưu (Aries) sinh trưởng trong một gia đình Công giáo ở Sài Gòn. Được thụ hưởng sự giáo dục và học vấn của các soeur St. Paul cấp tiểu học. Sau đó, là nữ sinh của trường trung học Nguyễn Bá Tòng Sài Gòn. Khi sang Hoa Kỳ theo học ngành English Literature tại Santa Ana College, California.
Tác giả sinh ra và lớn lên trong thời chiến của lứa tuổi học trò; thay vì được hưởng thời vàng son của thời con gái; nhưng lại là chuỗi ngày của bom đạn rơi và chết chóc tang thương; khiến tâm hồn thuần khiết của người con gái mang đầy vết thương của chiến cuộc chia lìa đã qua.
Từ đó, tác giả luôn khao khát quê hương sớm được hưởng nền TỰ DO DÂN CHỦ để người dân được ấm no hạnh phúc. Với niềm mong mỏi: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngạo nghễ tung bay khắp giang sơn hình chữ S từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Hơn hết, tác giả diễn tả nét đẹp về một tình yêu tuyệt vời của đôi uyên ương bên mái ấm gia đình cùng với các con yêu quý. Tất cả tâm tình này, tác giả đã gói ghém trong ĐÓA HOA NỞ MUỘN để cống hiến cùng quý độc giả bốn phương…
Jacqueline Lê Kiều My.
-----------------------------------------------------------------------
Giới thiệu tác phẩm
Đôi dòng ghi nhận
ĐÓA HOA NỞ MUỘN là tác phẩm đầu tay của ngòi bút Kiều My, bút pháp chững chạc, tác giả dàn trải qua quyển tiểu thuyết tình cảm với những dấu ấn của văn phong lãng mạn, và tình yêu đẹp như huyền thoại của nhân vật nữ với tuổi đời muộn màng. Động lực mà tác phẩm ĐÓA HOA NỞ MUỘN ra đời theo tác giả Kiều My là do cảm kích mối tình đẹp tuyệt vời như trong huyền thoại duy mộng, "platonic" như tình yêu của những truyện Hy Lạp Odysseus và Penelope, hoặc là Orpheus và Eurydice, văn tính huyền thoại mộng tưởng đã khiến tác giả cầm bút miệt mài viết lên nét đẹp của một tình yêu đích thực của đôi uyên ương. Trong đó có những nụ cười hồn nhiên; nhưng cũng có những giọt nước mắt hờn tủi của bản chất con người. Thật êm đềm hạnh phúc bên nhau…nhưng rồi cũng phải đau đớn xót xa khi chia lìa nhau!
Qua 24 chương với bố cục kết hợp chặt chẽ, chương Một mang tựa Những Ngày Thơ Mộng.xuyên suốt đến những chương cuối cùng quan trọng của cốt truyện mang tựa dề như Chương 21 Mùa Giáng Sinh Cuối Cùng của Trúc Phong, Chương 22 Cột Trụ Gia Đình Bắt Đầu Sụp Đổ, Chương 23 Những Giọt Nước Mắt Chia Ly và Chương 24 Nghĩa Trang Buồn Ngày Cuối Thu. Ví dụ sự mô tả tâm lý nhân vật nữ rơi vào cảm giác say mê tiếng đàn của người tình nhân như:
"Bất giác, đôi mắt Thúy An long lanh những giọt lệ nóng nhạt nhòa ứa ra. Thân hình nàng nhỏ nhắn, ngồi cô quạnh trong góc phòng như một con mèo tội nghiệp. Từ xa, tuy đôi tay Trúc Phong vẫn lướt trên phím đàn, nhưng đôi mắt chàng cũng có những lúc âm thầm hướng về Thúy An. Trong lòng Trúc Phong bỗng dâng lên nỗi xót xa, thương cảm cho Thúy An. Trông nàng có vẻ thật yếu đuối, đơn côi, và mong manh như một cành hoa trước gió. Trúc Phong có cảm tưởng như tâm hồn nàng đang chìm sâu trong nỗi cô đơn hiu quạnh, nàng đang cần một sự an ủi chân thành. Nàng đang cần có ai đó, chia sẻ nỗi buồn của nàng vào một khoảnh khắc trong không gian náo nhiệt tưng bừng, đang vây hãm nỗi trống vắng của nàng. Sự cảm thông của Trúc Phong dành cho Thúy An qua cảm xúc dạt dào đang tràn dâng trong lòng chàng, đã thúc đẩy chàng rời đàn dương cầm để đến với nàng. "
Kế nữa: "Trên đường lái xe về nhà giữa đêm khuya hiu hắt, chỉ có Thúy An lạc lỏng trong đêm trường giữa thành phố đang an giấc. Tâm hồn nàng bềnh bồng như lạc vào cõi mê. Nàng tự hỏi: nàng đang tỉnh hay đang mơ? Thúy An đang mang những dấu ấn trong tâm hồn nàng về cuộc “kỳ ngộ” bất chợt đêm nay, mà nó đã đánh thức một trái tim ngủ yên. Nàng chạnh lòng khi nghĩ đến hai câu thơ trong truyện Kiều: Người ơi gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không?", chi tiết ở chương đầu Những Ngày Thơ Mộng.
Một mối tình đẹp như hoa nở rộ, bỗng người chồng vướng căn bệnh nan y qua đời. Như Kahlil Gibran của danh tác Uyên Ương Gãy Cánh cho là chúng ta sẽ không biết được tình yêu ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào cho đến khi mất nó. (Depuis toujours, l'amour ne connaît pas sa propre profondeur jusqu'à l'heure de la séparation.). Kết cuộc, khi Thuý An mất Trúc Phong, tinh yêu hạnh phúc của hai người bị tan vỡ, để rồi người còn lại đau khổ. ĐÓA HOA NỞ MUỘN tiêu biểu cho đời sống con người vốn phù vân, vô thường hay là sự kiện nhân bản xác thực mất còn của kiếp người.
Ngoài ra, tác giả Kiều My cho biết bà có ước vọng gửi gấm tâm sự trong ĐÓA HOA NỞ MUỘN là mong muốn được góp một phần nhỏ nhoi bằng những ý tưởng tốt đẹp về đời sống con người qua tình yêu – tình bạn hữu – tình gia đình – tình quê hương – điều tâm linh. Như một đóa hoa nhỏ trong vườn hoa văn chương Việt Nam.chúng ta.
Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm ĐÓA HOA NỞ MUỘN của cây bút Kiều My.
Trần Việt Hải
Liên nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật - Tiếng Thời Gian.
Tủ Sách Khai Trí.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét